Ngoc Dung

Kinh nhờ bác Thiên Sứ xem giúp cưới năm tam tai phải làm gì để hóa giải

5 bài viết trong chủ đề này

Bác Thiên sứ ạ!

Cháu biết đến trang web này muộn quá, nếu không cuộc đời cháu đã khác rồi. Không phải đau khổ như những ngày vừa qua và tiếp tục không biết đến bao giờ mới thoát được tâm trạng này.

Qua những sự cố đã xảy ra vợ chồng cháu mới xem lại ngày cưới thì quả thật ngày cưới của chúng cháu không tốt. bác xem lại giùm cháu với.

1. chồng cháu sinh lúc 0h15 ngày 31/03/1975( DL)

2. Cháu sinh lúc 5h15 ngày 10/02/1977( DL)

3. Chúng cháu cưới ngày 19/10/2001 âm lịch

Như vậy là vợ chồng cháu cưới nhau vào năm Tân tỵ, chồng cháu phạm năm tam tai, cháu cưới vào tuổi 26 phạm kim lâu, ngày cưới là ngày hắc đạo.

Chaú phải làm thế nào để hóa giải được những điều không tốt bây giờ. Kính nhờ bác và các cao nhân giúp cháu. Cháu đang tuyệt vọng lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lưu ý bạn:

Không rõ bạn đang muốn nhờ giúp tư vấn cụ thể vấn đề gì. Đây là chuyên mục Tử vi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngoc Dung thân mến ! bạn bình tĩnh sau những sai phạm của ngày tháng năm cho đám cưới của mình. Vẫn còn giải pháp khi bạn sinh con vào năm thuận dưỡng để hóa giải.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngoc Dung thân mến ! bạn bình tĩnh sau những sai phạm của ngày tháng năm cho đám cưới của mình. Vẫn còn giải pháp khi bạn sinh con vào năm thuận dưỡng để hóa giải.

Cảm ơn bạn đã động viên mình. Mình đang cố gắng để thoát khỏi nỗi buồn. Chắc là còn nhiều khó khăn lắm nhưng mình sẽ cố vượt qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn đã động viên mình. Mình đang cố gắng để thoát khỏi nỗi buồn. Chắc là còn nhiều khó khăn lắm nhưng mình sẽ cố vượt qua.

Nhân câu chuyện này tôi muốn trao đổi vài suy nghĩ ;

Có ai đã từng tự đặt câu hỏi : trong bao nhiêu yéu tố huyền học (huyền bí) ảnh hưởng đến vận mện con người : lá số, Mồ mả, Phong thủy nhà cửa, Âm đức, ngày tháng thực hiện các việc lớn trong đời, ngày hành các sự việc nhỏ như mở cửa hàng, đi thi...vv thì rốt lại đâu là cái thật sự chi phối cuộc sống của chúng ta ?

Ngoại trừ ngày sinh tháng đẻ là Thiên định, liệu chúng ta có thể toan tính được đủ mọi bề cho cuộc đời trên cơ sở sự am hiểu những cách chọn ngày, chọn tuổi hay kiêng kỵ...

Phải chăng những người thành công nhất là những người am hiểu các thuật lý Huyền học nhất ?

Phải chăng những kẻ thất bại nhất, khổ cực nhất là những người không biét chọn lành, tránh dữ?

Đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống đối với một cá nhân nếu chúng ta chỉ suốt đời lo toan chọn ngày lành, tháng tốt, tránh điều húy kỵ?

Dĩ nhiên nhiều người sẽ nói đấy là do Phúc đức, tích thiện, quả báo...Nhưng lấy gì để đo lường trong quá khứ, cái mà không phải vì hành động đương thời?

Dĩ nhiên còn một câu trả lời nữa ở trong Phật giáo, nhiều người chắc đồng tình. Nhưng Phật pháp mênh mang, ai là người biết nhận chân đâu là cái cần thiết nhất, quan trọng nhất. Một chữ Nhẫn mà mỗi người hiểu một cách, tôi tin chắc như vậy, tùy theo kinh nghiệm và nhận thức cá nhân.

Ai có thể trả lời câu hỏi rốt ráo này? Tôi không tin là một cá nhân nào có thể (nếu có ai đủ tự tin là có thẻ xin hãy chia sẻ). Chỉ có là từng cá thể hãy tự hỏi và tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

Ngôn bất tận. Vài lời chia sẻ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay