Mẹ Tún

Gửi chú Thiên Sứ

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào chú Thiên Sứ. Cháu nhờ chú giúp cháu với. Cháu tuổi Đinh Tị, chồng cháu tuổi Ất Mão, con gái đầu Bính Tuất, chú cho cháu hỏi chú một chút.

- Cháu sinh con gái năm đó có sao không ạ, con gái cháu sinh ngày 13/3 âm năm Bính Tuấn, vào lúc 16h15 - Cháu định sinh baby thứ hai, người thì khuyên sinh năm Bính Sửu, người thì Canh Dần, người thì Nhâm Thìn, có người lại tận năm 2014-2015.

Cháu nhờ chú giúp cháu xem nên sinh năm nào ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú Thiên Sứ. Cháu nhờ chú giúp cháu với. Cháu tuổi Đinh Tị, chồng cháu tuổi Ất Mão, con gái đầu Bính Tuất, chú cho cháu hỏi chú một chút.

- Cháu sinh con gái năm đó có sao không ạ, con gái cháu sinh ngày 13/3 âm năm Bính Tuấn, vào lúc 16h15 - Cháu định sinh baby thứ hai, người thì khuyên sinh năm Bính Sửu, người thì Canh Dần, người thì Nhâm Thìn, có người lại tận năm 2014-2015.

Cháu nhờ chú giúp cháu xem nên sinh năm nào ạ

Bộ ba nhà bạn thế là khá lý tưởng rồi đấy.

Bác Thiên Sứ chắc rất bận,vậy mạn phép bác ấy trả lời cho bạn.

Chồng bạn rất chiều chuộng 2 mẹ con, làm mọi việc kể cả cần thì rửa bát luôn cho,hơi nghiêm khắc với con gái một chút.

Bạn kể về hoàn cảnh gia đình bạn ra, tôi sẽ bày cho bạn cách chọn năm sinh "nhị baby". Còn không vướng mắc gì nữa thì thôi,tạo cơ hội cho bạn khác nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú Thiên Sứ. Cháu nhờ chú giúp cháu với. Cháu tuổi Đinh Tị, chồng cháu tuổi Ất Mão, con gái đầu Bính Tuất, chú cho cháu hỏi chú một chút.

- Cháu sinh con gái năm đó có sao không ạ, con gái cháu sinh ngày 13/3 âm năm Bính Tuấn, vào lúc 16h15 - Cháu định sinh baby thứ hai, người thì khuyên sinh năm Bính Sửu, người thì Canh Dần, người thì Nhâm Thìn, có người lại tận năm 2014-2015.

Cháu nhờ chú giúp cháu xem nên sinh năm nào ạ

Đồng ý với ý kiến của bác Anh Thư. Nên sinh năm Nhâm Thìn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ kính mến.

Lần trước chú có khuyên cháu không nên đẻ Kỷ Sửu, cũng không nên đẻ Canh Dần. Đẻ Canh Dần thì khắc mẹ, sinh bố (Cháu năm Đinh Tỵ, chồng Ất Mão, con Bính Tuất), chú có nói là khắc mẹ là xấu nhất, cháu muốn hỏi khắc có ghê gớm lắm không ạ. Vì cháu có nói lại với chồng cháu. Chồng cháu bảo để đến năm Nhâm Thìn sợ lâu quá, vì dù gì cháu cũng hơn lớn tuổi rồi. Đến năm đó phải 37 rồi. Nếu cháu sinh con vào năm Canh Dần không đến nỗi xấu lắm thì cháu sinh năm đó có được không?, và nếu sinh thì nên sinh vào tháng mấy cho đỡ khắc một chút ạ. Trăm sự nhờ chú

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bộ ba nhà bạn thế là khá lý tưởng rồi đấy.

Bác Thiên Sứ chắc rất bận,vậy mạn phép bác ấy trả lời cho bạn.

Chồng bạn rất chiều chuộng 2 mẹ con, làm mọi việc kể cả cần thì rửa bát luôn cho,hơi nghiêm khắc với con gái một chút.

Bạn kể về hoàn cảnh gia đình bạn ra, tôi sẽ bày cho bạn cách chọn năm sinh "nhị baby". Còn không vướng mắc gì nữa thì thôi,tạo cơ hội cho bạn khác nhé

Bác Anh Thư ơi

Đúng như bác nói đấy ạ, chồng cháu rất chiều hai mẹ con, được cái không nề hà. Bác bảo cháu kể hoàn cảnh ra đình, tức là kể như thế nào ạ. Cháu cũng muốn đẻ năm nhâm Thìn. Vì thật sự cháu cũng sợ chữ Canh lắm. Sinh con trai còn đỡ, sinh con gái thì khổ. Mà tóm lại con trai hay con gái đều là con mình, đều sợ nó khổ. Vì cháu biết có 3 người Canh Dần thân thiết với cháu. Bố cháu còn đỡ (cũng vất vả, nhưng thế hệ trước cụ nào chẳng vất vả, nhưng rất yêu thương vợ con). Người thứ hai và người thứ ba là bác ruột và chồng của dì ruột cháu thì chán lắm ạ. Cháu cũng muốn nếu được thì sinh vào năm Nhâm Thìn, nhưng chồng cháu bảo thế thì lâu quá. Lúc đó cháu 37 rồi. Anh ấy bảo có nhiều người để lâu quá, không sinh được nữa. Với lại cũng sốt ruột bác ạ. Bác giúp cháu với. Nếu sinh vào năm Canh Dần có xấu lắm không. Thấy bác Thiên Sư nói với cháu, nếu cháu sinh vào năm đó, con khắc mẹ, sinh bố, mà khắc mẹ là xấu nhất. Không biết xấu nhất là thế nào, có đáng sợ lắm không ạ. Cháu xin bác giúp cháu với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Anh Thư ơi

Đúng như bác nói đấy ạ, chồng cháu rất chiều hai mẹ con, được cái không nề hà. Bác bảo cháu kể hoàn cảnh ra đình, tức là kể như thế nào ạ. Cháu cũng muốn đẻ năm nhâm Thìn. Vì thật sự cháu cũng sợ chữ Canh lắm. Sinh con trai còn đỡ, sinh con gái thì khổ. Mà tóm lại con trai hay con gái đều là con mình, đều sợ nó khổ. Vì cháu biết có 3 người Canh Dần thân thiết với cháu. Bố cháu còn đỡ (cũng vất vả, nhưng thế hệ trước cụ nào chẳng vất vả, nhưng rất yêu thương vợ con). Người thứ hai và người thứ ba là bác ruột và chồng của dì ruột cháu thì chán lắm ạ. Cháu cũng muốn nếu được thì sinh vào năm Nhâm Thìn, nhưng chồng cháu bảo thế thì lâu quá. Lúc đó cháu 37 rồi. Anh ấy bảo có nhiều người để lâu quá, không sinh được nữa. Với lại cũng sốt ruột bác ạ. Bác giúp cháu với. Nếu sinh vào năm Canh Dần có xấu lắm không. Thấy bác Thiên Sư nói với cháu, nếu cháu sinh vào năm đó, con khắc mẹ, sinh bố, mà khắc mẹ là xấu nhất. Không biết xấu nhất là thế nào, có đáng sợ lắm không ạ. Cháu xin bác giúp cháu với

Thôi,ko nói chuyện sinh con năm nào nữa.Nhà bạn sắp có biến rồi đấy.

Cần cẩn thận đề phòng xảy ra tranh chấp,cãi cọ vói người ngoài,hoặc tai nạn

Nếu thong thả thì nên chùa thắp hương .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay