trananhanhthu

Trananhanhthu trả lời belis,Như Thông,và bạn gửi tn

1 bài viết trong chủ đề này

*"beles" có nhờ tôi giải đoán hộ,nay trả lời chung trong topic này.

Căn bản ko phải vì chuyện gia trạch,bạn đang có khó khăn trong tình yêu.Tinh thần rất khủng hoảng,ko biết hỏi ai,ko còn tin cái gì nữa,có xu hướng thu mình lại,bất cần đời.Giông như người :bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước.Bạn hãy lắng nghe câu chuyện thường ngày thế này nhé.

Một em bé đang chập chững biết đi,ngã reo xuống nền và khóc thét nên,mẹ bé đang bận việc rất to, nhưng cũng sẵn sàng vứt đó chạy đến bế bé nên,suýt xoa rồi nựng 1 hồi bé nín và ngủ thiếp đi,khi ngủ dậy lại cười toe.

Kinh phật nói,dù đi khắp thế giới cũng chả ai tốt bằng mẹ mình.

Tôi khuyên bạn khúc mắc gì, về nhẹ nhàng hỏi mẹ,hoặc mẹ kế,hoặc dì,cô kể cả cô giáo,chắc chăn họ cho bạn lời khuyên thích hợp nhất,hơn cả lời thánh nhân đấy.

Mệnh của bạn sát thương nặng,chỉ có ấn thụ mới giải cứu dc.

*Bạn Như Thông,tôi nhân dc tin nhắn bạn đã lâu,nhưng vì trả lòi trong giao diện cửa sổ tin nhắn khó viết quá,nếu ko bất tiện thì tôi trả lời tại đây,nếu ko thì qua (ymail) của yahoo.Căn bản của bạn chỉ là chuyện làm ăn kinh tế,nhưng năm 2008 cả thế giới mất mùa kia mà !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay