me trau vang

Nhờ chú Thiên sứ và các ACE tư vấn dùm

3 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi chú Thiên Sứ,

Chú em giúp chuyện gia đình cháu xem liệu mẹ đẻ cháu có phải sống cô đơn một mình đến lúc gìa hay không với ạ. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng nhiều chuyện buồn lắm ạ. Mẹ cháu sinh được 3 con (02 gái + 1 trai), cháu là con gái lớn đã đi lấy chồng (cháu sinh năm 70), cậu thứ 2 là con trai duy nhất (SN72), cậu này làm bố mẹ cháu buồn rầu suốt thời gian dài, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, cháu chỉ vắn tắt là cậu này và mẹ cháu cứ như lửa với nước ấy ạ, không thể nào sống chung (?), còn cô em gái út (SN81) hiện chưa lấy chồng và tạm thời vẫn sống chung với mẹ cháu (bố cháu đã mất cách đây 2 năm rồi). Mẹ cháu buồn lắm suốt ngày suy nghĩ lung tung thôi, bảo là có đến 3 đứa con mà già yếu rồi chẳng thể trông cậy đứa nào cả. Cậu em trai cháu đáng lẽ phải là người để bố mẹ cháu cậy nhờ khi về già, nhưng cậu này cuộc sống riêng cũng khá vất vả, lận đận cả về đường tình duyên lẫn công danh sự nghiệp. Hơn nữa cả 2 vợ chồng nhà chú ấy đều rất xung khắc với mẹ cháu, nên khi lấy vợ bố mẹ cháu k đồng ý cho cậu ấy lấy cô bé đó, nhưng cậu ấy vẫn quyết định lấy cô gái đó và thuê nhà ở riêng (vì cô gái đó quả thật quá khứ có rất nhiều vần đề!). Lúc bố cháu còn sống thì ông bà có sống 1 mình cũng chẳng sao, nhưng sau khi bố cháu mất đi, mẹ cháu suy sụp nhiều lắm. Sống 1 mình trong 1 căn nhà rộng nên mẹ cháu hay thấy tủi thân và cô đơn lắm. Mẹ cháu thường bảo người ta thường bảo “Trẻ cậy cha già cậy con” thế mà mẹ cháu thì chả nhờ cậy ai được. Cháu thương mẹ cháu lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Cháu đã có gia đình và cũng không thể đón mẹ cháu về ở cùng được (vì cháu đang sống cùng gia đình nhà chồng), cô em gái cũng chỉ 1 or 2 năm nữa là lấy chồng. Vậy lúc đó mẹ cháu sẽ sống thế náo đây?, mẹ cháu năm nay đã 66 tuổi rồi và sức khoẻ cũng không phải tốt lắm. Vậy chú thử xem dùm xem liệu mẹ cháu có phải sống 1 mình đến tận lúc cuối đời không? (mẹ cháu tuổi thân sinh ngày 13/12/1944, người ta thường bảo tuổi Thân thường hay vất vả?) Mẹ cháu có đi xem và người ta bảo nhà cháu ở hướng Tây là hướng “ngũ quỷ” và nói là không hợp với cả mệnh của cả bố và mẹ cháu (bố cháu sinh năm 1933 (tuổi Tuất), nhưng đã mất cách đây 2 năm rồi ạ). Me cháu cũng dự định bán cái nhà này đi, để chuyển sang mua nhà hướng khác nhưng 2 năm nay rồi vẫn chưa bán được nhà. Vậy liệu cuộc sống cảu mẹ cháu từ bây giờ đến lúc cuối đời sẽ thế nào ạ? Tks chú nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites
  me trau vang said:

Kính gửi chú Thiên Sứ,

Chú em giúp chuyện gia đình cháu xem liệu mẹ đẻ cháu có phải sống cô đơn một mình đến lúc gìa hay không với ạ. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng nhiều chuyện buồn lắm ạ. Mẹ cháu sinh được 3 con (02 gái + 1 trai), cháu là con gái lớn đã đi lấy chồng (cháu sinh năm 70), cậu thứ 2 là con trai duy nhất (SN72), cậu này làm bố mẹ cháu buồn rầu suốt thời gian dài, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, cháu chỉ vắn tắt là cậu này và mẹ cháu cứ như lửa với nước ấy ạ, không thể nào sống chung (?), còn cô em gái út (SN81) hiện chưa lấy chồng và tạm thời vẫn sống chung với mẹ cháu (bố cháu đã mất cách đây 2 năm rồi). Mẹ cháu buồn lắm suốt ngày suy nghĩ lung tung thôi, bảo là có đến 3 đứa con mà già yếu rồi chẳng thể trông cậy đứa nào cả. Cậu em trai cháu đáng lẽ phải là người để bố mẹ cháu cậy nhờ khi về già, nhưng cậu này cuộc sống riêng cũng khá vất vả, lận đận cả về đường tình duyên lẫn công danh sự nghiệp. Hơn nữa cả 2 vợ chồng nhà chú ấy đều rất xung khắc với mẹ cháu, nên khi lấy vợ bố mẹ cháu k đồng ý cho cậu ấy lấy cô bé đó, nhưng cậu ấy vẫn quyết định lấy cô gái đó và thuê nhà ở riêng (vì cô gái đó quả thật quá khứ có rất nhiều vần đề!). Lúc bố cháu còn sống thì ông bà có sống 1 mình cũng chẳng sao, nhưng sau khi bố cháu mất đi, mẹ cháu suy sụp nhiều lắm. Sống 1 mình trong 1 căn nhà rộng nên mẹ cháu hay thấy tủi thân và cô đơn lắm. Mẹ cháu thường bảo người ta thường bảo “Trẻ cậy cha già cậy con” thế mà mẹ cháu thì chả nhờ cậy ai được. Cháu thương mẹ cháu lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Cháu đã có gia đình và cũng không thể đón mẹ cháu về ở cùng được (vì cháu đang sống cùng gia đình nhà chồng), cô em gái cũng chỉ 1 or 2 năm nữa là lấy chồng. Vậy lúc đó mẹ cháu sẽ sống thế náo đây?, mẹ cháu năm nay đã 66 tuổi rồi và sức khoẻ cũng không phải tốt lắm. Vậy chú thử xem dùm xem liệu mẹ cháu có phải sống 1 mình đến tận lúc cuối đời không? (mẹ cháu tuổi thân sinh ngày 13/12/1944, người ta thường bảo tuổi Thân thường hay vất vả?) Mẹ cháu có đi xem và người ta bảo nhà cháu ở hướng Tây là hướng “ngũ quỷ” và nói là không hợp với cả mệnh của cả bố và mẹ cháu (bố cháu sinh năm 1933 (tuổi Tuất), nhưng đã mất cách đây 2 năm rồi ạ). Me cháu cũng dự định bán cái nhà này đi, để chuyển sang mua nhà hướng khác nhưng 2 năm nay rồi vẫn chưa bán được nhà. Vậy liệu cuộc sống cảu mẹ cháu từ bây giờ đến lúc cuối đời sẽ thế nào ạ? Tks chú nhiều

Quẻ này cho biết về già mẹ cháu không sống cô Đơn đâu mà có đến 2 người con lo lắng cho. Đỗ Đại An.

Nếu đúng nhà hướng Tây thì tạm thời thế này: Đặt một bể cá có máy bơm nước trong bể cá, Càng lớn càng tốt giữa nhà đối diện với cổng ở phòng khách. Cũng trên tường này và phía trên bể cá đặt một cái gương lớn. Bếp quay về 1 trong 2 hướng: Bắc hoặc Nam.

Chúc vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Quẻ này cho biết về già mẹ cháu không sống cô Đơn đâu mà có đến 2 người con lo lắng cho. Đỗ Đại An.

Nếu đúng nhà hướng Tây thì tạm thời thế này: Đặt một bể cá có máy bơm nước trong bể cá, Càng lớn càng tốt giữa nhà đối diện với cổng ở phòng khách. Cũng trên tường này và phía trên bể cá đặt một cái gương lớn. Bếp quay về 1 trong 2 hướng: Bắc hoặc Nam.

Chúc vạn sự an lành.

Cảm ơn chú nhiều lắm, cháu sẽ bảo mẹ cháu làm ngay như chú tư vấn. Về việc chú nói là mẹ cháu không sống cô đơn mà có đến 2 người con lo lắng cho, tất nhiên cháu hiểu là mẹ cháu vẫn còn 2 cô con gái lo lắng cho mẹ cháu, nhưng cháu vẫn rất lo lắm. Vì người già mà phải sống 1 mình nói dại chả biết thế nào, nhỡ có chuyện gì xảy ra đột xuất mà không có đứa con nào ở bên cạnh thì làm thế nào? nếu thế bọn cháu sẽ ân hận suốt đời chú ạ. Mà cháu thì vẫn không thể tìm ra giải pháp nào tối ưu chú ạ.

Còn về việc đặt bể cá giữa nhà cháu chưa hiểu ý chú lắm. Có phải là bể cá sẽ đặt dựa vào bức tường mà nhìn thẳng ra cửa chính? Nghĩa là vừa bước chân vào cửa phòng khách sẽ nhìn ngay thấy cái bể cá (dựa vào bức tường ngăn với phòng tiếp theo), cũng như cái gương đặt trên bể cá đó? Cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú thật nhiều sức khoẻ !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay