wildlavender

Trăm Năm Tính Cuộc Vuông Tròn – Bố Trí Đá Phong Thủy Cho Cơ Quan Công Sở

1 bài viết trong chủ đề này

Trăm Năm Tính Cuộc Vuông Tròn

– Bố Trí Đá Phong Thủy Cho Cơ Quan Công Sở

Hiện nay thời cuộc biến đổi như vũ bão, trong mọi lĩnh vực sự canh tranh đều vô cùng quyết liệt, nay thành mai bại khó mà lường hết. Muốn giành thắng lợi thì một câu của Binh pháp “Biết mình biết người trăm trận không bại!” vẫn là chân lý. Sử dụng các loại đá thiên nhiên để bố trí theo nguyên tắc Phong Thủy Học cho cơ quan, văn phòng chính là một sự trợ giúp vô cùng đắc lực cho việc giành chiến thắng giữa thời cuộc “Chiến loạn tứ phương”.

Như chúng ta đều biết, hoàn cảnh xung quanh luôn tạo ra một Khí trường mang tính đặc trưng của vùng đó. Như Sa Mạc thì khô nóng, bắc cực thì băng giá, gần biển thì ôn hòa, mà núi cao sáng nóng chiều lạnh. Vì thế việc sắp đặt bố trí, bày biện cho một một cơ quan, văn phòng, thậm trí ngay trên bàn làm việc của mỗi người, sẽ tạo ra tại nơi đó một Khí trường. Khí trường này tác động đến Khí trường của riêng mỗi người, ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi, tâm lý từ đó tạo ra các việc tốt xấu cho một công ty, một xí nghiệp, một con người….

Trong việc bố trí cải biến Khí trường của một cơ quan, văn phòng, Phong thủy học thường hay sử dụng hai nhân tố chính là Đá thiên nhiên – đại biểu cho yếu tố Sơn (Núi) và Nước (Thủy). Nước thường được dùng để tạo Thủy khí vượng tiền tài. Còn Đá dùng như núi để tàng chứa Khí hỗ trợ cho con người. Phong Thủy Học vì thế có mệnh đề “Sơn quản nhân; Thủy quản tài”.

Phổ biến trong cách dùng Đá có hai nguyên tắc lớn:

Hữu Viên Tả Phương – Phải hình tròn, trái hình vuông.

Thượng Thanh Hạ Trọc – Trên trong sáng, dưới sẫm đục.

Trăm Năm Tính Cuộc Vuông Tròn :

Trong triết lý cổ của Á Đông hình tròn được tượng trưng cho trời, hình vuông được tượng trưng cho đất, cũng được gọi là Càn Khôn. Khi dùng đá thiên nhiên bố trí cho cơ quan, văn phòng theo Nguyên Tắc Phong Thủy Học, người ta luôn bày một khối cầu hình tròn bên tay phải của cơ quan, văn phòng (Tức đứng từ bên trong nhìn ra cửa). Khối cầu này tượng trưng cho sự hoàn thiện, viên mãn, nhu thuận. Hơn nữa bên phải Phong Thủy cho rằng nơi này là Bạch hổ, tượng trưng cho người cấp dưới, cho khách vì vậy sự nhu thuận phục tùng là rất cần thiết. Bên tay trái người ta bố trí một trụ đá có cạnh vuông, hoặc hình tháp, Kim Tự Tháp….nó giúp cho người sử dụng đề phòng tiểu nhân, người xấu xâm hại, bảo hộ cho họ vượt qua nhiều tai ách, giúp cho tư duy, tinh thần, ý chí của họ trở nên sáng suốt, kiên cường. Bên này cũng là biểu tượng Thanh Long chủ cho người chủ, sếp của cơ quan vì vậy một sự thịnh vượng của Khí trường nơi này liên quan chặt chẽ tới sự sinh tồn của cơ quan, văn phòng.

Đứng ở một góc độ khác cách bố trí “Phải tròn, trái vuông” cũng tức là ngoài thì mềm dẻo, trong lại cương quyết. Đây chính là phẩm chất của một người thành đạt, mọi sự giao tiếp làm việc bên ngoài thì rất uyển chuyển, nhu nhuyễn, tạo được các mối quan hệ lâu bền, trợ giúp đắc lực cho công việc. Ngược lại ý chí làm việc của họ trong mọi vấn đề quyết sách vô cùng cứng rắn, kiên định khi đã nhằm đúng mục tiêu là bước tới, không sợ gian khó, không sợ tiểu nhân phá hoại. Rất lý tưởng.

Nguyên tắc này cũng có thể hiểu là “Tiền Viên, Hậu Phương – trước hình tròn, sau hình vuông”. Do mỗi chúng ta khi bố trí Phong Thủy cho cơ quan, công ty, văn phòng, bàn làm việc….thì mỗi nơi có một địa thế, quy mô phạm vi khác nhau vì thế chúng ta cần linh hoạt sử dụng nguyên tắc này sao cho phù hợp nhất, cả về nguyên tắc Phong Thủy Học lẫn tính thẩm mỹ. Thông thường đây là cách bố trí ở trước cửa. Song nếu như văn phòng, công ty của bạn không cho phép bố trí như vậy, thì bạn có thể bố tró nó ngay trên bàn làm việc, bàn đọc sách của bạn. Tóm lại chỉ cần trong phạm vi năng lượng của bạn, phạm vi ảnh hưởng đến bạn là được. Về màu sắc nên chọn lựa các loại đá cùng loại, chất lượng, màu sắc, trọng lượng, kích cỡ tương đồng là được. Nếu phối hợp được với ngũ hành nạp âm của người dùng, hoặc các màu tương sinh với nhau theo thuyết ngũ hành thì càng tốt. Kỵ nhất là tình trạng không cân đối, dễ tạo ra sự hỗn loạn trong Khí trường, ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động của văn phòng, công sở….

Khí trường trong Phong Thủy Học được chia làm hai mặt đối lập. Một là Dương Khí biểu trưng cho khí trường sinh vượng, lợi ích cho con người. Một mặt kia là Âm Khí biểu trưng cho các khí âm sát, suy tử có hại cho sự đời sống của con người. Tuy nhiên hai khí trường này tuyệt đối không thể tách rời hoặc loại bỏ hoàn toàn các khí Âm Sát. Vì thế Phong Thủy Học đã dùng đá thiên nhiên theo nguyên tắc “Trên trong sáng, dưới đục sẫm” để vừa phát huy khí sinh vượng, vừa hạn chế tác dụng xấu của khí suy tử.

Cách bài trí này sử dụng các loại đá có màu sắc sáng, trong như đá Thạch Anh, Pha lê thiên nhiên màu hồng phấn, màu xanh, màu trắng bày ở độ cao khoảng trên 90cm tính từ mặt đất, các loại đá thô nhám, màu sắc đậm như Than Đá, Khoáng Thạch màu đen, xanh đậm, màu xám bày ở các tầng thấp từ 80cm trở xuống. Riêng đối với đá Thạch Anh có một loại mà phần trên thì trong sáng, phần dưới đục sẫm, khi đó chúng ta chỉ cần căn chỉnh độ cao kê đặt sao cho hai phần nằm tại hai nơi có kích thước tương ứng như trên là được.

Nguyên tắc trong Phong Thủy là khí Dương Sinh luôn thanh tịnh nổi ở trên cao, vì thế khi đặt các loại đá màu sáng, có độ phản quang cao thì dương khí sẽ được phóng đại rất lợi cho sự sinh trưởng của con người. Tránh được bệnh tật, tốt cho sức khỏe và tư duy minh mẫn.

Khí Âm Sát luôn là phần khí ô nhiễm, nặng chìm xuống nên khi chúng ta đặt các loại đá có màu sẫm, thô đục thì âm khí sẽ bị hấp thu, khiến nó không thể tác động đến con người, loại bỏ các nguyên nhân tự nhiên gây xung đột, tranh chấp, họa hoạn trong văn phòng, công ty, công sở.

Đôi Điểm Chú Ý Bố Trí Đá Theo Phong Thủy Học:

Phong Thủy Học ra đời vốn xuất phát chính từ nhu cầu thiết yếu của con người đó là lựa chọn cho con người môi trường tốn tại có Khí Trường tốt nhất. Khí Trường ở đây không chỉ đơn thuần là không khí để hô hấp, mà bao gồm cả từ trường, điện trường thiên nhiên…Nó hàng ngày hàng giờ liên tục tác động tới chúng ta, dù mắt thường khó nhìn thấy nhưng kinh nghiệm trải hàng nghìn năm đã chứng minh đây là sự thực rất khách quan. Để điều chỉnh Khí trường của một địa điểm cụ thể ngoài các nguyên tắc về hình thể bố cục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Phong Thủy Học còn có cả một hệ thống lý thuyết rất đồ sộ về Lý Khí. Đây tức là một hệ thống lý luận về sự biến đổi không gian Khí Trường theo thời gian, sự ứng hợp giữa từng con người cụ thể với Khí trường cụ thể. Nó được xây dựng trên nền tảng học thuyết Ngũ Hành, Kinh Dịch của triết lý Á Đông rất tinh thâm, chuẩn xác có bề dày nghiên cứu, kinh nghiệm hàng nghìn năm. Vì vậy nếu các bạn có ý định bố trí Đá theo Phong Thủy thì tốt nhất nên tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực này để có được lời khuyên tốt nhất. Đặc biệt với những cách cục lớn như công ty, nhà xưởng, khu chung cư …Với những cách cục nhỏ như bàn làm việc, bàn đọc sách, học tập tại gia đình thì có thể làm theo các chỉ dẫn ở trên.

A Tư Tiểu Khang

nguồn giaidapphongthuy.worldgoo

Share this post


Link to post
Share on other sites