vinh

vòng chuỗi kỳ lạ

40 bài viết trong chủ đề này

có 1 vòng chuỗi :

-- nếu áp mặt của vòng chuỗi vô thân thể con người thì sẽ có tác động :-- ( có thể gây bệnh - hoặc có thể chữa bệnh -nếu áp mặt ngược lại )-

nhưng cớ chế tác động như thế nào thì mình chưa rõ !

xin ý kiến của các anh chị em trên diễn đàn , về cơ chế tác động của nó . xin cảm ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

có 1 vòng chuỗi :

-- nếu áp mặt của vòng chuỗi vô thân thể con người thì sẽ có tác động :-- ( có thể gây bệnh - hoặc có thể chữa bệnh -nếu áp mặt ngược lại )-

nhưng cớ chế tác động như thế nào thì mình chưa rõ !

xin ý kiến của các anh chị em trên diễn đàn , về cơ chế tác động của nó . xin cảm ơn !

Cái này Phong thủy Lạc Việt đã xác định từ lâu rồi:

Bất cứ một vòng tròn nào cũng có một mặt Âm và một mặt Dương. Tác dụng của nó tùy theo mình sử dụng mặt nào. Nhưng sai một ly là đi luôn cả....nhà. Bởi vậy không dám ứng dụng rỗng rãi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này Phong thủy Lạc Việt đã xác định từ lâu rồi:

Bất cứ một vòng tròn nào cũng có một mặt Âm và một mặt Dương. Tác dụng của nó tùy theo mình sử dụng mặt nào. Nhưng sai một ly là đi luôn cả....nhà. Bởi vậy không dám ứng dụng rỗng rãi.

như vậy anh có thể cho biết thêm cơ chế tác động của nó đối với cơ thể con người ? ( tác dụng vật lý , hay hóa học ... -

mình nghĩ có thể tác động như :

-làm ngưng máu , hoặc lưu thông mau nhanh hơn ở vùngđó

- làm thay đỏi cấu trúc tế bào ở vùng đó

-làm thay dỏi điện trở , i-on vùng dó

và còn có thể nhiều tác động khác nữa ...

theo anh thi khả năng tác động của nó ( vòng chuỗi ) là những tác động nào ?

xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này Phong thủy Lạc Việt đã xác định từ lâu rồi:

Bất cứ một vòng tròn nào cũng có một mặt Âm và một mặt Dương. Tác dụng của nó tùy theo mình sử dụng mặt nào. Nhưng sai một ly là đi luôn cả....nhà. Bởi vậy không dám ứng dụng rỗng rãi.

như vậy có thể xác đinh các hạt chuỗi được chế tạo bằng chất liệu gì kh?

xin cho biết

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vinh thân mến!

Vinh viết:

như vậy anh có thể cho biết thêm cơ chế tác động của nó đối với cơ thể con người ? ( tác dụng vật lý , hay hóa học ... -

mình nghĩ có thể tác động như :

-làm ngưng máu , hoặc lưu thông mau nhanh hơn ở vùngđó

- làm thay đỏi cấu trúc tế bào ở vùng đó

-làm thay dỏi điện trở , i-on vùng dó

và còn có thể nhiều tác động khác nữa ...

theo anh thi khả năng tác động của nó ( vòng chuỗi ) là những tác động nào ?

xin cảm ơn

Theo tôi, về mặt phương pháp luận, nếu ta đặt vấn đề tìm hiểu những ảnh hưởng ADNH mà quan tâm chủ yếu đến những ảnh hưởng kiểu vật lý, hóa học ... như lưu thông máu, cấu trúc tế bào, ion, ... thì rất khó có tư duy vì chúng thuộc hai phương pháp luận khác nhau. Nhựng biểu hiện mang tính vật lý, hóa học, ... đó chỉ là những biểu hiện ra bên ngoài của tương tác ADNH thôi, khả dĩ ghi nhận chứ khó mà tìm được logic vấn đề từ những ghi nhận đó.

Ví dụ như trong châm cứu, người ta có thể ghi nhận tác dụng của nó thông qua các thay đổi hóa lý chứ không thể lý giải bằng phương pháp luận của y học hiện đại được. Bạn có nghe chữa một số bệnh bằng cách "khoán" không. Ông thày sau khi làm một số thủ tục chỉ vẽ quanh chỗ đau một vòng tròn mà lại khỏi bệnh. Tôi cũng biết một cách chữa bện thần kinh tọa bằng cách đeo một vòng tròn bện bằng cành dâu lấy vào lúc 5h sáng quanh cổ khá hiệu quả.... Những phương pháp đó nếu chỉ căn cứ vào các tác động lý, hóa thì khó mà tìm ra cơ chế. Người ta hay nói đó là mê tín mà không chịu thừa nhận đó là một thực tế.

Vì vậy, theo tôi các phương pháp đó nhằm tạo ra một thay đổi trường khí ADNH có lợi thông qua một biện pháp nào đó. Nhưng thay đổi như thế nào, dùng biện pháp gì, mức độ ra sao, ... thì rất khó biết do cơ sở lý luận của nó là học thuyết ADNH đã bị thất truyền, chỉ còn sót lại một số ứng dụng cụ thể.

Vì thiếu hiểu viết về lý thuyết cơ sở do thất truyền nên khi ứng dụng cần hết sức thận trọng. Cũng như bạn có một số thuốc kháng sinh mà không có nhãn thuốc, khi trị bệnh (mà lại chưa biết rõ là bệnh gì) thì cũng có thể khỏi bệnh nhưng rủi ro cũng rất lớn. Không phải số thuốc đó là mê tín mà là ta còn thiếu hiểu biết về nó mà thôi.

Theo tôi, vòng chuỗi mà bạn nói là có thực, nó tạo ra một thay đổi trường khí ADNH kích thích những mầm mống có lợi trong hoặc có hại cho cơ thể bạn phát triển trở thành hiện thực làm cho bạn khỏe lên hay yếu đi. Vể nguyên tắc có thể ứng dụng nguyên lý này cho rất nhiều lĩnh vực, từ phong thủy cho tới tử vi,... Nhưng ứng dụng thế nào thì còn rất lâu sau, khi học thuyết ADNH được phục hồi lại hoàn toàn ta mới biết được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh vo truc thân mến !

cảm ơn anh đã trả lời . vòng chuỗi mà tôi nói đó ,la vòng chuỗi của các thầy pháp trừ tà dùng để chữa bệnh thần kinh đó . tôi khong xác đinh được nó làm bằng vật liệu gi - nhưng tác đông của nó lên cơ thể thì rất rõ ràng . và chinh tôi đã nhận biết . ( có thể nói rằng tác đọng của nó giống như thanh nam châm có từ tinh vậy) rõ ràng đay là tác động về mạt vật lý - ý tôi muốn anh giúp là vi anh hiểu biết nhiều , giao thiệp rộng nên anh có thể chỉ cho tôi cách hóa giải nó .

chờ đợi sự nghiên cứu và giúp đỡ của anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Điều này thì chúng ta phải thí nghiệm thôi. Sau khi xác định được mặt Âm Dương của chiếc vòng. Chung ta quay mặt Dương vào trong và theo dõi phản ứng trong 1 tuần. Sau đó chúng ta lại quay ngươc lại và theo dõi trong tuần tiếp theo. Căn cứ vào đấy chúng ta sẽ có kết luận ngay.

Vòng làm bằng chất liệu nào cũng có hai mặt Âm Dương.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn anh thiên sứ kính mến !

tôi cũng đã chọn được mặt dương .nhưng giải trừ nó thì thấy ít hiệu quả . ( không biết vì do để thời gian lâu quá nên khó giải trừ hay không? ) và nếu như vậy thì mình có cách nào để giải trừ hay khong? hoặc có thuốc gì để uống không?

-còn như nếu lấy 1 vòng chuỗi khác vói nó thì có tác dụng giải trừ được không?

xin anh nghiên cứu và giúp đỡ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn anh thiên sứ kính mến !

tôi cũng đã chọn được mặt dương .nhưng giải trừ nó thì thấy ít hiệu quả . ( không biết vì do để thời gian lâu quá nên khó giải trừ hay không? ) và nếu như vậy thì mình có cách nào để giải trừ hay khong? hoặc có thuốc gì để uống không?

-còn như nếu lấy 1 vòng chuỗi khác vói nó thì có tác dụng giải trừ được không?

xin anh nghiên cứu và giúp đỡ !

------------------

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

tôi xin post vòng chuỗi này ( gọi là vòng chuỗi kim cang) lên diễn đàn . nhờ anh, chi, em trên diễn đàn xác định ( bản chất sự tác động của nó đối với cơ thể con người là gì? ) để giúp tôi có những xử lý đúng .

và xin sự hướng dẫn của anh .chị ,em về (cách xác định mặt âm .dương của nó -bằng con lắc như thế nào? )

xin cảm ơn!

Posted Image

Posted Image

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi xin post vòng chuỗi này ( gọi là vòng chuỗi kim cang) lên diễn đàn . nhờ anh, chi, em trên diễn đàn xác định ( bản chất sự tác động của nó đối với cơ thể con người là gì? ) để giúp tôi có những xử lý đúng .

và xin sự hướng dẫn của anh .chị ,em về (cách xác định mặt âm .dương của nó -bằng con lắc như thế nào? )

xin cảm ơn!

Posted Image

Posted Image

Anh Thiên Luân thân mến !

Hôm trước anh có nói - để xác định mặt âm , dương của vòng chuỗi này , Ta có thể dùng con lắc – vậy nhờ anh hướng dẫn giùm cách xác định mặt âm dương vòng chuỗi . xin cảm ơn anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

như vậy anh có thể cho biết thêm cơ chế tác động của nó đối với cơ thể con người ? ( tác dụng vật lý , hay hóa học ... -

mình nghĩ có thể tác động như :

-làm ngưng máu , hoặc lưu thông mau nhanh hơn ở vùngđó

- làm thay đỏi cấu trúc tế bào ở vùng đó

-làm thay dỏi điện trở , i-on vùng dó

và còn có thể nhiều tác động khác nữa ...

theo anh thi khả năng tác động của nó ( vòng chuỗi ) là những tác động nào ?

xin cảm ơn

xin ý kiến anh ,chị em trên diễn đàn : có phải bản chất tác động của vòng chuỗi kim cang này (đối với cơ thể con người ) là tác động" khí " ? -

xin nhờ sự xác nhận

Share this post


Link to post
Share on other sites

xin ý kiến anh ,chị em trên diễn đàn : có phải bản chất tác động của vòng chuỗi kim cang này (đối với cơ thể con người ) là tác động" khí " ? -

xin nhờ sự xác nhận

Anh hiểu về khí như thế nào ? Nếu đã hiểu thì tự suy luận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh hiểu về khí như thế nào ? Nếu đã hiểu thì tự suy luận.

cam on

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi, vạn vật hữu hình cũng như vô hình trong Vũ trụ đều là trường khí âm dương bao gồm 2 mặt không thể tách rời là Khí âm dương (hay gọi tắt là "Khí" = Khí dương + Khí âm) và không thời gian. Trường khí âm dương là "cái tướng" của thực tại gồm 3 mặt không thể tách rời là "Bản thể" (Đạo), "Tướng", "Lý". Các hạt vật chất là một "cục Khí" có độ đậm đặc (mật độ) tới hạn. Không thời gian được "lấp đầy" Khí có mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Không thời gian chỉ tồn tại cùng với Khí (hay vật chất) mà không thể tự thân tồn tại.

Khí có 2 loại sơ cấp và thứ cấp. Khí sơ cấp là đối tượng môn vật lý. Khí thứ cấp có ví dụ như linh hồn, Khí phong thủy, vía, ...

Tương tác trong Vũ trụ thực chất chỉ là tương tác âm dương của Khí âm và Khí dương trong Khí mà thôi (đối với vật chất vật lý hay linh hồn, phong thủy, ... đều có cùng bản chất).

Tương tác có hai loại. Tương tác truyền năng lượng (động tính - thuộc âm) có tốc độ tới hạn c, môi trường tương tác là không thời gian. Tương tác cảm ứng (tuộc dương), môi trường tương tác là "Bản thể" (Đạo), không truyền năng lượng, tốc độ là lớn vô cùng, ngay lập tức.

... Nói chung còn rất nhiều những quan điểm "chưa được khoa học công nhận". Nhưng chân lý không phụ thuộc vào việc có được công nhận hay không. Nhưng việc này làm trì hoạn thời điễm hiie6n3 lộ của chân lý.

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh VoTruoc! 

  Những điều anh nói ,thật sự giúp mở rộng tầm mắt !

 thật sự,thế giới còn có biết bao điều kỳ diệu ! như đức Phật đã nói " trong một hạt cát có 3 ngàn đại thế giới ". Vũ trụ lớn đến vô cùng và nhỏ đến vô tận .  cội nguồn của vật chất vẫn còn quá xa đối với klhoa học hiện nay, 

 cảm ơn anh! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi, vạn vật hữu hình cũng như vô hình trong Vũ trụ đều là trường khí âm dương bao gồm 2 mặt không thể tách rời là Khí âm dương (hay gọi tắt là "Khí" = Khí dương + Khí âm) và không thời gian. Trường khí âm dương là "cái tướng" của thực tại gồm 3 mặt không thể tách rời là "Bản thể" (Đạo), "Tướng", "Lý". Các hạt vật chất là một "cục Khí" có độ đậm đặc (mật độ) tới hạn. Không thời gian được "lấp đầy" Khí có mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Không thời gian chỉ tồn tại cùng với Khí (hay vật chất) mà không thể tự thân tồn tại.

Khí có 2 loại sơ cấp và thứ cấp. Khí sơ cấp là đối tượng môn vật lý. Khí thứ cấp có ví dụ như linh hồn, Khí phong thủy, vía, ...

Tương tác trong Vũ trụ thực chất chỉ là tương tác âm dương của Khí âm và Khí dương trong Khí mà thôi (đối với vật chất vật lý hay linh hồn, phong thủy, ... đều có cùng bản chất).

Tương tác có hai loại. Tương tác truyền năng lượng (động tính - thuộc âm) có tốc độ tới hạn c, môi trường tương tác là không thời gian. Tương tác cảm ứng (tuộc dương), môi trường tương tác là "Bản thể" (Đạo), không truyền năng lượng, tốc độ là lớn vô cùng, ngay lập tức.

... Nói chung còn rất nhiều những quan điểm "chưa được khoa học công nhận". Nhưng chân lý không phụ thuộc vào việc có được công nhận hay không. Nhưng việc này làm trì hoạn thời điễm hiie6n3 lộ của chân lý.

Thân ái!

Chẳng có "hạt vật chất" nào trong khái niệm "khí" của Lý học Đông phương.

Ngạn ngữ cổ Ấu Châu có câu: "Đừng hỏi thì khỏi phải nghe nói dối!".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng có "hạt vật chất" nào trong khái niệm "khí" của Lý học Đông phương.

Ngạn ngữ cổ Ấu Châu có câu: "Đừng hỏi thì khỏi phải nghe nói dối!".

 

phải chăng vật chất và năng lượng chỉ là   một : " vật chất tan rã  hết mức là năng lượng ; năng lượng cô đọng hết mức là vật chất "

Share this post


Link to post
Share on other sites

phải chăng vật chất và năng lượng chỉ là   một : " vật chất tan rã  hết mức là năng lượng ; năng lượng cô đọng hết mức là vật chất "

 

Những chuyện đơn giản của tri thức trong cuộc sống hiện đại còn chưa hiểu được. Bởi vậy, tôi không muốn bàn những chuyện chưa ai hiểu được. "Thành Phật rồi thì làm gì nữa"? Một kiếp trần gian đã thấy mệt mỏi rồi. Huống chi phải tu nhiều kiếp mới thành Phật thì mệt quá.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

phải chăng vật chất và năng lượng chỉ là   một : " vật chất tan rã  hết mức là năng lượng ; năng lượng cô đọng hết mức là vật chất "

Con người có lòng dũng cảm nhưng lòng dũng cảm không phải là một con người!

Cũng như vậy, năng lượng chỉ là một thuộc tính trong nhiều thuộc tính của vật chất nên năng lượng không phải là vật chất. Tuy nhiên, trong vật lý, năng lượng tỷ lệ với khối lượng nên dễ gây ngộ nhận năng lượng là vật chất.

Học thuyết ADNH đã thất truyền, không còn những tiêu chí để xác định chính xác một khái niệm nào đó của học thuyết này. Do đó những người nghiên cứu phải tự xây dựng những khái niệm đó trong hệ thống lý thuyết của mình sao cho có tính hệ thống, hợp lý, thuyết phục và phù hợp với hiện thực khách quan...

Có lẽ sang năm, tôi sẽ cố gắng xuất bản quyển sách của mình về học thuyết ADNH trong đó có một chương về vật lý. Lúc đó mới có thể trao đổi chính thức được. Bây giờ thì chỉ có thề nói một vài kết quả mà không có dẫn giải cặn kẽ nên khó thuyết phục, dễ gây hiểu lầm không cần thiết. Xin đợi vậy!

Thân ái!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại nói về cái vòng các loại. Cần xác định rằng: Tôi là người đầu tiên nghiên cứu về cái vòng và phát hiện ra hai chiều Âm Dương của nó. Sau này tôi ứng dụng vào trong việc kích hoạt Dương khí trong nhà nhiều Âm khí, hoặc ngược lại.

Lạy Chúa! Tôi chính là nạn nhân của chính khám phá của tôi trong qúa trình nghiên cứu phong thủy. Đó là do sự sơ xuất trong ứng dụng hiệu ứng Âm Dương của cái vòng. Số là sau khi biết được sự bí ẩn của cái vòng, tôi đặt thợ điện làm một cái đèn hình tròn bằng neon và gắn sát tường. Tất nhiên, nếu cắm phich điện chiều A thì vòng phóng bức xạ điện từ Dương, nếu xoay lại phích cắm thì vòng cho hiệu ứng ngược lại. Tất nhiên, tôi phải đo đạc rất kỹ chiều Dương khi phóng điện của cái vòng. Mọi chuyện tiến triển rất tốt, tiền bạc và sức khỏe toàn từ Ok trở lên.

Nhưng bỗng nhiên có một thời gian tôi nhức đầu khủng khiếp, thậm chí hai con chó trong nhà cũng lên cơn động kinh, sau đó chết. Nguyên nhân cuối cùng do bà xã tôi phát hiện là cách đó gần một tháng, thợ sửa nhà rút phích cắm điện để an toàn khi sửa nhà, sau đó họ cắm lại ngược chiều. Cũng may mà khi thực hiện việc này tôi có đánh dấu chiều phích cắm điện và cả trên ổ điện, nên bà ấy mới nhìn thấy. Từ đó thôi "cạch" hẳn, không dám dùng chiêu này nữa. Vì chỉ cần đảo chiều dòng điện thì có thể gây ...chết người.

Trong phong thủy, đã nhiều lần tôi lấy chính bản thân và gia đình ra làm con thỏ để thí nghiệm. Lao đao nhiều lần, mới có một nền phong thủy Lạc Việt vững chắc về cả hệ thống phương pháp luận, bản chất các mối tương tác và thực hành như ngày hôm nay.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lại nói về cái vòng các loại. Cần xác định rằng: Tôi là người đầu tiên nghiên cứu về cái vòng và phát hiện ra hai chiều Âm Dương của nó. Sau này tôi ứng dụng vào trong việc kích hoạt Dương khí trong nhà nhiều Âm khí, hoặc ngược lại.

Lạy Chúa! Tôi chính là nạn nhân của chính khám phá của tôi trong qúa trình nghiên cứu phong thủy. Đó là do sự sơ xuất trong ứng dụng hiệu ứng Âm Dương của cái vòng. Số là sau khi biết được sự bí ẩn của cái vòng, tôi đặt thợ điện làm một cái đèn hình tròn bằng neon và gắn sát tường. Tất nhiên, nếu cắm phich điện chiều A thì vòng phóng bức xạ điện từ Dương, nếu xoay lại phích cắm thì vòng cho hiệu ứng ngược lại. Tất nhiên, tôi phải đo đạc rất kỹ chiều Dương khi phóng điện của cái vòng. Mọi chuyện tiến triển rất tốt, tiền bạc và sức khỏe toàn từ Ok trở lên.

Nhưng bỗng nhiên có một thời gian tôi nhức đầu khủng khiếp, thậm chí hai con chó trong nhà cũng lên cơn động kinh, sau đó chết. Nguyên nhân cuối cùng do bà xã tôi phát hiện là cách đó gần một tháng, thợ sửa nhà rút phích cắm điện để an toàn khi sửa nhà, sau đó họ cắm lại ngược chiều. Cũng may mà khi thực hiện việc này tôi có đánh dấu chiều phích cắm điện và cả trên ổ điện, nên bà ấy mới nhìn thấy. Từ đó thôi "cạch" hẳn, không dám dùng chiêu này nữa. Vì chỉ cần đảo chiều dòng điện thì có thể gây ...chết người.

Trong phong thủy, đã nhiều lần tôi lấy chính bản thân và gia đình ra làm con thỏ để thí nghiệm. Lao đao nhiều lần, mới có một nền phong thủy Lạc Việt vững chắc về cả hệ thống phương pháp luận, bản chất các mối tương tác và thực hành như ngày hôm nay. 

 vòng chuỗi kim cang có lẽ cũng có hiệu ứng Âm Dương giống   như trường hợp anh mô tả . và có thể mỗi hạt trên vòng đều  có chứa điện tích, nên chúng gây hiệu ứng . và ở 2 mặt chuỗi là hiệu ứng khác nhau  khác nhau

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi, vạn vật hữu hình cũng như vô hình trong Vũ trụ đều là trường khí âm dương bao gồm 2 mặt không thể tách rời là Khí âm dương (hay gọi tắt là "Khí" = Khí dương + Khí âm) và không thời gian. Trường khí âm dương là "cái tướng" của thực tại gồm 3 mặt không thể tách rời là "Bản thể" (Đạo), "Tướng", "Lý". Các hạt vật chất là một "cục Khí" có độ đậm đặc (mật độ) tới hạn. Không thời gian được "lấp đầy" Khí có mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Không thời gian chỉ tồn tại cùng với Khí (hay vật chất) mà không thể tự thân tồn tại.

Khí có 2 loại sơ cấp và thứ cấp. Khí sơ cấp là đối tượng môn vật lý. Khí thứ cấp có ví dụ như linh hồn, Khí phong thủy, vía, ...

Tương tác trong Vũ trụ thực chất chỉ là tương tác âm dương của Khí âm và Khí dương trong Khí mà thôi (đối với vật chất vật lý hay linh hồn, phong thủy, ... đều có cùng bản chất).

Tương tác có hai loại. Tương tác truyền năng lượng (động tính - thuộc âm) có tốc độ tới hạn c, môi trường tương tác là không thời gian. Tương tác cảm ứng (tuộc dương), môi trường tương tác là "Bản thể" (Đạo), không truyền năng lượng, tốc độ là lớn vô cùng, ngay lập tức.

... Nói chung còn rất nhiều những quan điểm "chưa được khoa học công nhận". Nhưng chân lý không phụ thuộc vào việc có được công nhận hay không. Nhưng việc này làm trì hoạn thời điễm hiie6n3 lộ của chân lý.

Thân ái!

..... " Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn "  .phải chăng tư tưởng đó của anh cũng chính là  điều mà  Albert Einstein đã nói " Vật chất là năng lượng cô đọng hết mức , Năng lượng là vật chất tan rã hết mức " ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

..... " Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn "  .phải chăng tư tưởng đó của anh cũng chính là  điều mà  Albert Einstein đã nói " Vật chất là năng lượng cô đọng hết mức , Năng lượng là vật chất tan rã hết mức " ?

Không phải như vậy. Ở bài trước tôi đã viết:

 

Con người có lòng dũng cảm nhưng lòng dũng cảm không phải là một con người!

Cũng như vậy, năng lượng chỉ là một thuộc tính trong nhiều thuộc tính của vật chất nên năng lượng không phải là vật chất. Tuy nhiên, trong vật lý, năng lượng tỷ lệ với khối lượng nên dễ gây ngộ nhận năng lượng là vật chất.

Vật chất vô hình hay hữu hình đều có năng lượng và tôi còn có công thức tính cho chúng: E = k.m.c2. Đối với trường hợp mật độ tới hạn, k = 1 là công thức của Einstein. Đối với vật chất vô hình, k < 1 và có công thức tính đàng hoàng.

Thực chất năng lượng (vật lý) chỉ là thuộc tính của vật chất trong khả năng đáp ứng một xu thế vận động mà thôi. Một hạt vật chất (có mật độ trường khí âm dương tới hạn) phân rã hết ra thì biến thành trường khí âm dương trong không gian mà nó hiện diện, là đáp ứng cho xu hướng làm nó phân rã,  giải phóng ra một năng lượng đúng bằng năng lượng là đã từng là đáp ứng cho xu hướng tập trung trường khí âm dương trong không gian đó thành hạt vật chất. Do đó, trong cả 2 trường hợp, trường khí âm dương vẫn thế, chỉ khác nhau về mật độ mà thôi nhưng năng lượng rõ ràng có sự thêm vào và giải phóng ra. Khi ta ném ra một vốc cát hay ta gom các hạt cát lại thành một vốc thì ta cũng không thể nói, công ta gom lại biến thành vốc cát hay vốc cát biến thành năng lượng ta ném nó ra!!!

Do đó, nói " Vật chất là năng lượng cô đọng hết mức , Năng lượng là vật chất tan rã hết mức " là lẫn lộn giữa đối tượng và thuộc tính của đối tượng đó dù chúng có liên quan.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo định nghĩa của tôi về vật chất, thì:

"Tất cả những sự tồn tại chứa đựng năng lượng và có tương tác đều là vật chất" (Xem "Định mệnh có thật hay không?").

Theo định nghĩa này thì Thượng Đế và ma quỷ cũng có thuộc tính vật chất. Chính bởi tính tương tác của Thượng Đế và ma quỷ - nếu có.

Với tôi thì khái niệm "Tâm linh" các kiểu của các loại tín ngưỡng và tôn giáo trên thế gian chỉ là sự mô tả một dạng tồn tại của vật chất mà con người chưa hiểu được bản chất của nó! Hay nói cách khác: Không có vấn đề "tâm linh", chỉ có sự thiếu hiểu biết của con người.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay