viethuy

Phát hiện người sống lâu nhất thế giới - 197 tuổi

6 bài viết trong chủ đề này

Phát hiện người sống lâu nhất thế giới - 197 tuổi

Posted Image
Người đàn ông này có tới 23 bà vợ, 180 con cháu chắt chút và bán thảo dược trong 100 năm đầu đời. Bí quyết sống lâu của ông là “giữ cho trái tim thanh thản, ngồi giống một con rùa và ngủ như một chú cún”.

Li Ching-Yun, một cư dân sống tại ngôi làng Kaihsien thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được cho rằng là người sống lâu nhất thế giới. Ông sinh văm 1736 và qua đời vào ngày 6/5/1933 - hưởng thọ 197 tuổi.

Ngày 6/5/1933, Tờ New York Times có đăng một bài viết nói rằng ông Li đã qua đời, họ biết được thông tin này từ một người đưa thư ở thành phố Trùng Khánh. Người này cho hay ông Li sống lâu đến vậy là nhờ có một tâm hồn thanh thản và ông tin rằng mỗi một con người có thể sống ít nhất 1 thế kỷ nếu đạt được thư thái nội tâm.

Tuy nhiên cũng có những bản ghi chép nói rằng ống sống tới tận năm 256 tuổi. Vào năm 1930, giáo sư Wu Chung-chien, trưởng khoa Giáo dục của đại học Minkuo đã tìm thấy những bản thảo chỉ ra rằng ông Li sinh năm 1677 và triều đình phong kiến Trung Quốc đã từng tổ chức thượng thọ lần thứ 150 và 200 cho ông.

Một phóng viên của New York Times viết vào năm 1928 rằng nhiều bô lão ở ngôi làng Kaihsien khẳng định cha họ biết ông Li từ lúc họ còn bé tí và khi ông Li đã trưởng thành.

Theo những câu chuyện lưu truyền ở tỉnh Tứ Xuyên, ông Li biết viết và đọc từ rất sớm. Năm lên 10 tuổi ông đã tìm đến Sơn Tự, Tây Tạng, Cam Túc, Mãn Châu và Thái Lan để thu mua thảo dược. Trong 100 năm đầu tiên, ông tiếp tục theo đuổi nghiệp này, sau đó chuyển sang bán thảo dược do người khác thu mua.

Wu Pei-fu, người đứng đầu quân đội Trùng Khánh đã từng mời ông Li về tư gia của mình với mong muốn được truyền bí quyết sống tới năm 250 tuổi. Một học trò cho hay thầy Li khuyên: “Hãy giữ cho trái tim thanh thản, ngồi giống một con rùa và ngủ như một chú cún”.

Căn cứ vào một tài liệu có đề cập đến đời sống hôn nhân của người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới này, người ta biết được ông Li đã tiễn 23 bà vợ về suối vàng và đang sống với đứa con thứ 24 - khi đó đã ngoài 60 tuổi.

Trong một tài liệu khác có ghi năm 1928 nói rằng ông có 180 người con cháu chút chít, gồm 11 thế hệ và chỉ kết hôn có 14 lần. Theo đó, dù tuổi cao nhưng thị lực của ông Li vẫn rất tốt, hơn nữa móng ở bàn tay phải của ông dài đến nỗi những người đang giữ kỷ lục thế giới hiện nay cũng phải chào thua.

Có một điều kỳ lạ mà những người từng thấy ông Liu nói rằng sắc mặt của ông không có gì khác so với những người kém ông tới 2 thế kỷ.


Nguồn Dân trí
Theo Plantcures

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được một nửa của ông này còn hơn làm vua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sống lâu làm gì chứ

chủ yếu sống sao cho khi chết ko hối hận vì những điều ta đã làm

sống dai dẳng thì chỉ tổ làm con cháu ghét thêm thôi

hahah :o :( :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
  HHH said:

sống dai dẳng thì chỉ tổ làm con cháu ghét thêm thôi

Không biết đây thuộc tiêu chuẩn đạo đức nào, có lẽ bất luận thế nào thì tiêu chuẩn này cũng thuộc loại đạo đức bất hiếu thì phải. Nếu HHH nhìn con bạn và dật mình có ngày con bạn sẽ nghĩ về bạn như vậy thì cảm xúc của bạn như thế nào nhỉ.
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời, sống thọ mãi đến 197 tuổi, khiếp quá. Ước gì sống đến 97 tuổi thôi là khỏe rồi. Hi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cha mẹ sống càng lâu thì con cháu càng có phúc được báo đáp hầu hạ chứ sao lại khó chịu hay là ghét bỏ hả bác HHH? Chẳng ai sống MÃI được cho nên dù là ốm đau hay bệnh tật thì cha mẹ cứ sống thêm ngày nào là con cháu mừng ngày đấy.

Em thường nghe và thấy chạnh lòng với câu mà người ta hay nói "Thôi cụ mất cũng tiếc cụ nhưng đỡ khổ con, khổ cháu". Thử hỏi, không có cụ thì lấy ai sinh ra cái đứa đang sống nhăn nhở ấy mà kêu khổ, kêu sở chứ!.

Hồi còn nhỏ, em từng đc nghe 1 câu chuyện về người trong họ. Bà cụ mẹ ốm nằm liệt nên người luôn đau nhức, mệt mỏi, mỗi khi trở trời, cụ lại kêu rên rất tội cụ. Ông con thấy mẹ kêu như vậy thì sốt ruột, nó rằng "Cứ cho cái chầy thì hết nhức".

Sau khi nghe câu chuyện đó, mỗi lần nhìn thấy ông ấy đến nhà chơi em có cảm giác bực bội!

Sau này đi xa, nghe tin quê, biết ông đã mất và được kể lại là hôm ông ấy mất mưa bão lớn, đổ cả cây mít (chắc mít non tuổi), không ai đến phúng viêng lâu được, con cháu cũng không khóc lóc tiếc thương vì còn mải....bình luận trực tiếp thời tiết hôm nay và dự báo thời tiết hôm sau.

Hôm đưa ma, nước ngập huyệt, phải vừa múc vừa hạ quan tài, nhưng quan tài vẫn bị nổi dềnh lên.

Nghĩ mà sợ!

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đúng "Trăm hay, chữ hiếu đứng đầu". Đừng tùy tiện nói đùa!

Edited by Hương Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay