Posted 2 Tháng 2, 2009 Dê bị bắt vì trộm xe Nguồn VnExpress Ảnh minh họa một con dê có hai màu đen và trắng: flickr.com. Cảnh sát Nigeria vừa tạm giữ một con dê vì có người cho rằng nó là thủ phạm của một vụ đánh cắp xe hơi. Một số ủy viên ban trật tự tại bang Kwara của Nigeria dắt con dê có màu lông đen và trắng tới đồn cảnh sát vào tuần trước. Họ khẳng định một tên đạo chích đã biến thành con vật khi bị truy đuổi. Tunde Mohammed, phát ngôn viên của cảnh sát bang Kwara, cho biết: “Nhóm ủy viên trật tự nói rằng họ nhìn thấy hai gã lưu manh tìm cách lấy trộm chiếc xe Mazda 323. Họ đuổi theo chúng, nhưng một tên chạy thoát, còn tên kia biến thành dê. Chúng tôi không thể khẳng định đó là câu chuyện có thật, nhưng vẫn phải giữ con vật theo yêu cầu của họ. Một câu chuyện có yếu tố thần thoại không thể trở thành chứng cứ để buộc tội nghi phạm, trừ khi các nhà khoa học chứng minh được rằng người có thể biến thành dê”. Niềm tin vào phù thủy khá phổ biến ở nhiều nơi tại Nigeria, đất nước đông dân nhất tại châu Phi. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tới đồn cảnh sát để nhìn con dê. Hình ảnh của nó cũng xuất hiện trên một tờ báo tầm cỡ quốc gia. Minh Long (theo Reuters) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 2, 2009 Có 1 chuyện người thật việc thật tương tự như thế này nhưng con ko biết lý giải như thế nào Con có 1 người hàng xóm. Hồi xưa ở dưới quê, cô này chuyên đi ăn trộm của nhà người ta. Cho đến 1 hôm, cô ấy đi vào nhà hàng xóm ăn trộm gà. Bắt hết tất cả những con gà trong chuồng đi bán. Cô ấy có chừa lại 1 con gà trống để cúng Tết. Ai dè đó là con gà trống người ta có làm dấu, sơn ở trên mào. Cô ấy bị phát hiện và người mất gà kêu xã đến bắt cô ấy. Ko biết làm cách nào thoát thân, cô và người mẹ giả điên, cởi quần áo la hét và bơi qua sông. Xã thấy 2 mẹ con bị điên nên cũng ko bắt. Nhưng kể từ đó, cô ấy bị tâm thần luôn. Hay bị lên cơn vào ban đêm. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 2, 2009 Có 1 chuyện người thật việc thật tương tự như thế này nhưng con ko biết lý giải như thế nào Con có 1 người hàng xóm. Hồi xưa ở dưới quê, cô này chuyên đi ăn trộm của nhà người ta. Cho đến 1 hôm, cô ấy đi vào nhà hàng xóm ăn trộm gà. Bắt hết tất cả những con gà trong chuồng đi bán. Cô ấy có chừa lại 1 con gà trống để cúng Tết. Ai dè đó là con gà trống người ta có làm dấu, sơn ở trên mào. Cô ấy bị phát hiện và người mất gà kêu xã đến bắt cô ấy. Ko biết làm cách nào thoát thân, cô và người mẹ giả điên, cởi quần áo la hét và bơi qua sông. Xã thấy 2 mẹ con bị điên nên cũng ko bắt. Nhưng kể từ đó, cô ấy bị tâm thần luôn. Hay bị lên cơn vào ban đêm. Khổ nhỉ? Chỉ vì ăn cắp mấy con gà mà một cô gái bị điên suốt đời thì đau lòng quá. Giá cô ấy bị tù vài năm còn đỡ hơn. Híc! Cuộc đời cũng chẳng biết thế nào! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 2, 2009 Có 1 chuyện người thật việc thật tương tự như thế này nhưng con ko biết lý giải như thế nào Con có 1 người hàng xóm. Hồi xưa ở dưới quê, cô này chuyên đi ăn trộm của nhà người ta. Cho đến 1 hôm, cô ấy đi vào nhà hàng xóm ăn trộm gà. Bắt hết tất cả những con gà trong chuồng đi bán. Cô ấy có chừa lại 1 con gà trống để cúng Tết. Ai dè đó là con gà trống người ta có làm dấu, sơn ở trên mào. Cô ấy bị phát hiện và người mất gà kêu xã đến bắt cô ấy. Ko biết làm cách nào thoát thân, cô và người mẹ giả điên, cởi quần áo la hét và bơi qua sông. Xã thấy 2 mẹ con bị điên nên cũng ko bắt. Nhưng kể từ đó, cô ấy bị tâm thần luôn. Hay bị lên cơn vào ban đêm. Mình nghĩ chắc cô đó bị áp lực tâm lý và bà con chòm xóm trêu đùa nên giả điên cuối cùng thành thật ấy mà. Tội nghiệp! tội nghiệp! :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites