happynewyear

Cháu có nhiều điều khổ tâm.Xin vui lòng xem giúp lá số với ạ !

15 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các bậc cao nhân các bậc tiền bối.

Năm mới kính chúc mọi người sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng !

Xin mọi người hãy xem giúp lá số cháu với ạ. Thực sự là cháu có rất nhiều điều khổ tâm, nhất là từ khi bước sang năm 2008, ko biết có phải đang là hạn xấu ko nữa mà từ trước tới nay cháu chưa gặp nhiều thất bại như thế này(trước năm 2008 mọi việc đều suôn sẻ), từ công việc , đường tình duyên ....rất nhiều trở ngại.

Nhưng cái buồn nhất là chuyện tình cảm của cháu. Cháu cảm thấy ko suôn sẻ. Chắc tại vì cháu là nữ mệnh mà có sao Thất Sát phải ko ạ?

Cháu hiện đã có chồng , chồng là người ngoại quốc,và con sắp được 1 tuổi. Nhưng thật sự nhiều khi cháu cảm thấy như mình ko có chồng, cô độc trống trải, tuy chồng cháu là người tốt, ngoại ngữ cháu cũng tốt . Trước đây bọn cháu có tình cảm rồi mới lấy nhau. Bố mẹ cháu ko thích người chồng hiện giờ của cháu lắm do là người ngoại quốc, và những lí do khác nữa. Bây giờ thật sự cháu thấy có lỗi với bố mẹ vì ko nghe lời nhìn xa trông rộng của họ. Bây giờ trong đầu cháu chỉ nghĩ đến 2 chữ li dị vì bọn cháu sống mà tâm hồn lạc lõng ko đồng điệu nên tinh thần của cháu xuống dốc và như thế cũng ko tốt cho việc nuôi con nhỏ.

Trước đây thật sự cháu cũng có nhiều bạn trai Việt nam theo đuổi, nhưng có lẽ cháu chưa từng trải trong cuộc sống và cả mù quáng trong chuyện tình cảm cùng với những suy nghĩ kì quặc khác người (theo lời mẹ cháu) mà cháu chê bai họ rồi ko chọn ai mà lại đi chọn 1 người ngoại quốc tuy hiền lành thật thà nhưng thật sự cháu thấy ân hận sai lầm khi đi theo con đường này.

Bây giờ cháu chỉ muốn li dị, gửi con cho bà ngoại chăm để cháu học cho xong(hiện cháu học ở nước ngoài) có sự nghiệp đàng hoàng để mà nuôi con nữa.Nhưng li dị cũng thật tội nghiệp cho con thơ bé bỏng. Nhưng ở lại nước ngoài cũng ko thật sự tốt cho 2 mẹ con cháu.

Ko biết chuyện tình cảm của cháu ra sao? Lá số của cháu thế nào mong các vị tiền bối chỉ giáo cho! Cháu làm gì đây để tự giải thoát mình trong những suy nghĩ lộn xộn thế này đây?

Lá số của cháu: Cháu sinh ngày 28/9/1983 (ngày Dương lịch), 21h30, tại TPHCM . Là Nữ ạ.

Đây là link lá số của cháu ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải lá số của cháu xấu quá nên các bậc tiền bối ko tiện nói ra phải ko ạ? Cháu rất mong sự hồi âm của các vị, cháu cũng ko sợ "sự thật mất lòng" đâu ạ ! Mong các bậc tiền bối ghé mắt qua lá số của cháu với ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites
  happynewyear said:

Có phải lá số của cháu xấu quá nên các bậc tiền bối ko tiện nói ra phải ko ạ? Cháu rất mong sự hồi âm của các vị, cháu cũng ko sợ "sự thật mất lòng" đâu ạ ! Mong các bậc tiền bối ghé mắt qua lá số của cháu với ạ !

Bạn thân mến !

Bạn chắc là giờ sinh của bạn là chính xác , dựa theo trí nhớ của bố mẹ bạn chứ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  aurelius10 said:

Bạn thân mến !

Bạn chắc là giờ sinh của bạn là chính xác , dựa theo trí nhớ của bố mẹ bạn chứ ?

Hic, giờ sinh mẹ cháu bảo mẹ nhờ cô y tá ghi lại nên khá chính xác.

Nhưng Nữ Mệnh có sao Thất sát thì khó lấy chồng rồi còn có Quả Tú nữa đúng ko ạ?

Nhưng lấy chồng mà cứ như 2 tâm hồn rời rạc ko cùng điểm chung thì nhiều khi sống 1 mình có khi tốt hơn đúng ko ạ?

Vấn đề của cháu là kẹt đứa bé và bây giờ cháu chưa đủ khả năng kinh tế để tự nuôi nó ngoại trừ nhờ bà ngoại . Nhưng nếu bà ngoại coi hộ đứa cháu để cháu tiếp tục học thì cháu tin cháu có khả năng tốt nghiệp cao học vì từ trước tới giờ sức học của cháu cũng tốt chỉ có tội lâu lâu ko tập trung cho lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  happynewyear said:

Hic, giờ sinh mẹ cháu bảo mẹ nhờ cô y tá ghi lại nên khá chính xác.

Nhưng Nữ Mệnh có sao Thất sát thì khó lấy chồng rồi còn có Quả Tú nữa đúng ko ạ?

Nhưng lấy chồng mà cứ như 2 tâm hồn rời rạc ko cùng điểm chung thì nhiều khi sống 1 mình có khi tốt hơn đúng ko ạ?

Vấn đề của cháu là kẹt đứa bé và bây giờ cháu chưa đủ khả năng kinh tế để tự nuôi nó ngoại trừ nhờ bà ngoại . Nhưng nếu bà ngoại coi hộ đứa cháu để cháu tiếp tục học thì cháu tin cháu có khả năng tốt nghiệp cao học vì từ trước tới giờ sức học của cháu cũng tốt chỉ có tội lâu lâu ko tập trung cho lắm.

Bạn ah !

Mẹ bạn chắc là cô ta ghi ngay chứ , hay lát sau thì ghi ? Mẹ bạn nhìn thấy cô ta cầm bút ghi chứ ?

Không chắc đúng không ? Tôi e giờ sinh của bạn có vấn đề ! Tôi không thể làm gì được ! Rất tiếc !

Share this post


Link to post
Share on other sites
  aurelius10 said:

Bạn ah !

Mẹ bạn chắc là cô ta ghi ngay chứ , hay lát sau thì ghi ? Mẹ bạn nhìn thấy cô ta cầm bút ghi chứ ?

Không chắc đúng không ? Tôi e giờ sinh của bạn có vấn đề ! Tôi không thể làm gì được ! Rất tiếc !

Bạn hãy nói rõ hơn là tại sao ngày sinh của mình có vấn đề ko? Ví dụ ý nghĩa của sao nào đó ko đúng .

Hay mình đưa thêm chi tiết để bạn kiểm chứng xem có đúng giờ sinh ko nhé:

- năm 2003 sang nước ngoài du học (theo diện học bổng toàn phần )đến bây giờ, năm 2007 mình phải đăng kí kết hôn với người bạn trai ngoại quốc vì lỡ có em bé (xin đừng bình luận gì về vấn đề tế nhị này , mình biết là mình sai lầm tuy thật sự bọn mình cũng đã quen nhau 3 năm và có tình cảm thật sự với nhau chứ ko phải ăn chơi gì cả).

-ngày 12/ tháng 4 /2008 sinh con gái đầu lòng

- Họ hàng nhà mình cũng nghèo, tuy nhiên cha mẹ mình có nghị lực làm giàu nên có cuộc sống ổn địng và cũng khá ở TPHCM nên bậc làm con như mình ko phải lo lắng cơm áo gạo tiền mà chỉ cần lo học thôi !

- Mình là trưởng nữ có 1 em gái sinh năm 1992 .

Nếu bạn cần kiểm chứng gì nữa hãy nói ra cho mình biết nhé !

Cảm ơn bạn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn thân mến !

Tôi xin lỗi nếu đã làm bạn thấy không vui ! Tôi xin giải thích chút hiểu lầm giữa chúng ta nhé !

Thứ nhất :Tôi nghĩ bạn bị nhầm giờ vì giờ sinh của bạn đáng ngờ ( bạn cũng thấy đúng không nào ) , tuy vậy, quan trong nhất là , với người học giỏi như bạn , lá số kia không thể có được đâu !

Thứ 2 . tôi không hề muốn hay có ý bình luận gì về hoàn cảnh của bạn , bạn nghe nó chắc chắn là nhiều lắm rồi , đúng không ! Hơn nữa , tôi nghĩ bạn là người lớn , bạn có thể giải quyết bất cứ rắc rối nào bạn gây ra , đúng không !

Cuối cùng , với sự thông cảm với tình huống của bạn , ý tôi là : Bạn đừng làm mọi chuyện trở nên quá rắc rối , nó sẽ làm bạn lạc lối ( lost the way ) . Tử vi đúng hay sai , chưa có công trình khoa học nào khẳng định .Nhưng cả tôi và bạn đều biết điều này đúng , vào những lúc khó khăn nhất , hãy trông đợi vào chính mình . Dũng cảm lên bạn nhé !

Mong những ngọn gió đầu năm này sớm thổi bay những rắc rối của bạn !

Thân ái ! :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chào chị happynewyear, em thấy trong bài của chị nhiều chữ "nhưng" có vẻ mâu thuẫn

  happynewyear said:

Nhưng thật sự nhiều khi cháu cảm thấy như mình ko có chồng, cô độc trống trải, tuy chồng cháu là người tốt, ngoại ngữ cháu cũng tốt . Trước đây bọn cháu có tình cảm rồi mới lấy nhau

Em thấy điều nay có gì băn khoăn đâu hả chị? Chị vừa yêu chồng, chồng lại tốt nữa. "Người giàu cũng khóc", ai dù là con người cũng đều có ưu tư riêng mà chị.

Cuối cùng chị thấy nguyên nhân là do chị không nghe bố mẹ

  happynewyear said:

Bây giờ thật sự cháu thấy có lỗi với bố mẹ vì ko nghe lời nhìn xa trông rộng của họ

Và rồi câu cuối cùng chị vẫn nhận xét chồng chị là người tốt

  happynewyear said:

Trước đây thật sự cháu cũng có nhiều bạn trai Việt nam theo đuổi, nhưng có lẽ cháu chưa từng trải trong cuộc sống và cả mù quáng trong chuyện tình cảm cùng với những suy nghĩ kì quặc khác người (theo lời mẹ cháu) mà cháu chê bai họ rồi ko chọn ai mà lại đi chọn 1 người ngoại quốc tuy hiền lành thật thà nhưng thật sự cháu thấy ân hận sai lầm khi đi theo con đường này.

Em thấy là chị vẫn yêu chồng chị, mà anh ấy lại là người tốt. Cuộc sống hôn nhân là do 2 người xây dựng nên, mang cả trách nhiệm và sự hi sinh nữa, mà phụ nữ nhất là phụ nữ Việt Nam vốn luôn lặng lẽ hi sinh cho chồng cho con. Chị nên suy nghĩ lại, vì cuối cùng thì đối với phụ nữ thì hạnh phúc của cả gia đình chính là hạnh phúc của bản thân họ. Riêng về tử vi thì theo em, tử vi đúng ở những mốc quan trọng, nhưng tử vi không quyết định cuộc đời, mà còn có câu "đức năng thắng số" mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  aurelius10 said:

Bạn thân mến !

Tôi xin lỗi nếu đã làm bạn thấy không vui ! Tôi xin giải thích chút hiểu lầm giữa chúng ta nhé !

Thứ nhất :Tôi nghĩ bạn bị nhầm giờ vì giờ sinh của bạn đáng ngờ ( bạn cũng thấy đúng không nào ) , tuy vậy, quan trong nhất là , với người học giỏi như bạn , lá số kia không thể có được đâu !

===> Chắc là vậy quá bạn ạ ! Sự thật là trong những năm học ở Việt nam thì mình cũng đã từng tham gia các kì thi toán cấp quốc gia, cấp thành phố, quận đều đạt giải cao. Và tháng nào cũng lãnh học bổng ,các giải thưởng khác nhau. Vì thế mà tiền học của mình ít tốn kém. Mà tại cha mẹ tạo điều kiện hết sức cho mình nên mình chỉ có việc học văn hóa cho tốt chứ ko phải vất vả gì hết.

Mình đã từng đẻ con nên mình biết . Lúc đứa bé chào đời trong phòng sanh cô y tá sẽ phải làm vệ sinh cho em bé như cắt nhau thai , lau sạch màng nhầy và máu trên da em bé, cân và đo chiều cao cho em bé.... và vì thế trường hợp của mình cô y tá có thể quên ghi ngay. Nhưng nếu giả sử như vậy thì mình đoán là mình được sinh vào giờ Tuất (19h-21h)chứ chắc khó lòng nào mà sinh vào giờ Dậu (17-19h) hay trước đó nhỉ?

Có cách nào để xác định giờ sinh chính xác như có thể dựa vào dữ kiện mình sinh em bé vào năm nào , kết hôn năm nào , năm nào ra nước ngoài .... ko?

Mà nếu giờ Tuất thì theo lá số đường tình duyên cũng có vẻ lận đận nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  winter82 said:

Em chào chị happynewyear, em thấy trong bài của chị nhiều chữ "nhưng" có vẻ mâu thuẫn

Em thấy điều nay có gì băn khoăn đâu hả chị? Chị vừa yêu chồng, chồng lại tốt nữa. "Người giàu cũng khóc", ai dù là con người cũng đều có ưu tư riêng mà chị.

Cuối cùng chị thấy nguyên nhân là do chị không nghe bố mẹ

Và rồi câu cuối cùng chị vẫn nhận xét chồng chị là người tốt

Em thấy là chị vẫn yêu chồng chị, mà anh ấy lại là người tốt. Cuộc sống hôn nhân là do 2 người xây dựng nên, mang cả trách nhiệm và sự hi sinh nữa, mà phụ nữ nhất là phụ nữ Việt Nam vốn luôn lặng lẽ hi sinh cho chồng cho con. Chị nên suy nghĩ lại, vì cuối cùng thì đối với phụ nữ thì hạnh phúc của cả gia đình chính là hạnh phúc của bản thân họ. Riêng về tử vi thì theo em, tử vi đúng ở những mốc quan trọng, nhưng tử vi không quyết định cuộc đời, mà còn có câu "đức năng thắng số" mà.

Cảm ơn lời khuyên chân thành và đúng đắn của em ! Chắc dạo này chị vừa lo học vừa lo chăm bé con nên suy nghĩ rất luẩn quẩn !

Mà em à ! Theo bạn arellius thì giờ sinh của chị sai ! Em có cách nào để xác định giờ sinh của chị cho đúng ko? Chị đoán chắc chị sinh vào giờ Tuất thì phải ????

Share this post


Link to post
Share on other sites
  aurelius10 said:

Mong những ngọn gió đầu năm này sớm thổi bay những rắc rối của bạn !

Thân ái ! :rolleyes:

Khà khà, bạn này cũng văn vẻ ghê <_< <_<

À, có cái này mình muốn nói : mình nghiệm thấy trong cuộc đời mình ấy ba mẹ mình rất tự hào về mình trước mặt mọi người vì cha mẹ mình xuất phát từ vùng quê rất nghèo của Việt Nam nên từ bé cha mẹ mình ko có dk ăn học , rồi cha mẹ mình vào TPHCM cố gắng lập nghiệp nên có cuộc sống ổn định như bây giờ. Nhưng những gì mà mình đạt được ấy mình chẳng thấy mình thuộc dạng may mắn hay là từ trên trời rơi xuống, hay là chỉ cần cố gắng ít ít thôi,toàn thấy là phải hết sức nỗ lực thì mới đạt được :rolleyes: Nhiều khi mệt vã mồ hôi vì mấy đứa bạn học cũng giỏi lắm , nên mình cũng phải cố gắng theo chúng nó thôi !

À,ngày 31/3 năm 2001 hay 2002 hay 2003 , quên cụ thể là năm nào rồi, có lần mình tham gia hội chợ triễn lãm sách , có tham gia bốc thăm trúng thưởng. Lần đó ko tốn tiền mua gì hết chỉ có đi xem sách thôi ấy vậy mà bốc thăm mình trúng luôn giải độc đắc đó : là 1 máy vi tính + máy in trị giá 1500USD. Ba mẹ mình khoe khắp nơi vì cái vụ này , hớn hở ra mặt và rất vui nữa chứ. Mấy người trao giải thì họ bảo sao mình may mắn quá, mới là sinh viên mà sao gặp may thế ! Mọi người xung quanh thì bảo: con nhà anh chị thật là có phước đó nha , thật là may mắn ! Dựa vào việc này có thể đoán chính xác giờ sinh ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi , thưa các bác!

Cháu gọi điện lại về cho mẹ hỏi lại giờ sinh: Mẹ cháu bảo nhớ khoảng đó thôi, không chính xác lắm . Nhưng mà là buổi tối là chính xác ạ !Hồi ở nhà mẹ cháu cũng đi xem tử vi cho cháu nhiều lắm . Mẹ toàn coi cho cháu vào giờ Tuất cả thôi bác ạ. Mẹ cháu bảo cuối Tuất đầu Hợi, có khi lại bảo Tuất. Thật là bó tay mẹ các bác ạ ! .

Các Bác có thể xác định được cho cháu giờ sinh không ạ? Rồi các bác giúp cháu lập lá số với !

Cháu chân thành cảm ơn các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Happy ah !

- Cam on da khen toi , ban dung day !

-Lay linhk gio sinh lai di , toi se xem lai cho ! Gio tuat !

The nhe ! :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Happy ah !

Toi chang the nao xem duoc link la so cua ban ! Ban co the sua lai hoac lay cai cua dien dan nay khong ! Luc do , toi se xem co the giup ban duoc gi ! The nhe ! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay