Posted 28 Tháng 1, 2009 vothuong xin gởi đển các ACE thông tin về buổi offline viếng đền Hùng nhân ngày mùng 2 tháng 01 năm Kỷ Sửu - giờ Ất Tỵ. Dưới sự chỉ đạo của Sư Phụ Thiên Sứ kính mến, buổi offline diễn ra tốt đẹp đầy hào hứng và rất tôn nghiêm (khi vothuong úp hình trong buổi offline vothuong vẫn để nguyên độ phân giải để anh, chị, em nào cần có thể down về máy, do đó hình hơi nặng, mong các ACE thông cảm). Khởi đầu buổi offline các thành viên tập trung tại Trung Tâm, và bất ngờ gặp được một nhân vật vui tính và nỗi tiếng, đó là ai? suỵt bí mật đó, đây là người em kết nghĩa của Sư Phụ Thiên Sứ, toàn thể anh em tham gia được nghe lại câu chuyệt vui, kể lại sự tích kết nghĩa anh em của Sư Phụ và nhân vật này, vậy nhân vật này là ai ??? .... các ACE xem hình sẽ biết ngay mà :rolleyes: : hình này có vothuong nữa nè :P . hihihihi, đó là nghệ sĩ Bạch Long. vothuong xin được giới thiệu các thành viên buổi đầu tham gia offline gồm có: huynh Thiên Đồng, huynh Nhị Địa Sinh, nghệ sĩ Bạch Long, Sư Phụ Thiên Sứ, đại huynh Luke và vothuong :D . sau đó có thêm huynh Công Minh và hoanghovan do hai huynh này đến thẳng Đền Hùng. Trong buổi nói chuyện Nghệ sĩ Bạch Long đã tặng những người có mặt một CD mới và kể về câu chuyện trị bệnh viêm gan siêu vi C mà chính nghệ sĩ Bạch Long là người chứng nghiệm, một phương pháp trị bệnh ly kỳ bằng Gạo lức và muối mè :P . Sau cuộc trò chuyện sôi nổi, cả nhóm cùng kéo đến Đền Hùng tọa lạc tại: 94 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp. sau màn chào hỏi gia chủ (Thầy giữ Đền) thì cả lớp được nghe Sư Phụ nói về Đền Hùng và những sự tích, những linh ứng mà Sư Phụ được chứng nhận khi đến với Đền Hùng: Các thành viên chính thức tham gia buổi offline, Huynh Công Minh sọc ngắn tay ngồi đầu bàn bên trái, huynh hoanghovan áo trắng sọc ngồi đầu bàn bên phải, còn vothuong thì chạy vòng vòng chụp hình, rót nước :D , ngóng chuyện :P . cả nhóm ngồi tập trung nghe Sư Phụ diễn giải về Đền Hùng và một số vấn đề trong Phong Thủy. . Và giờ phút trân trọng đã đến, cả nhóm cùng nối gót Sư Phụ đi thắm hương Quốc Tổ Hùng Vương. khởi đầu là Sư Phụ Thiên Sứ: Cả nhóm thắp hương rất trang nghiêm: cuối cùng là vothuong :blink: vothuong có thấy hai bên đền thờ đều có thờ 2 đồ hình đó là Lạc Thư và Hà Đồ: Lạc Thư: trên có ghi dòng chữ "Lạc Thư - Hiến Pháp Văn Lang" Hà Đồ: trên có ghi dòng chữ "Hà Đồ - Ngũ Hành Bách Việt" Cuối cùng thì cả nhóm ra thắp hương Quốc Mẫu Âu Cơ. Cuối cùng thì buổi lễ kết thúc trong không khí rất tôn nghiêm, rất trân trọng. Mọi người cùng nhau ra về chỉ còn lại vài thành viên cùng kéo nhau đến Trung Tâm với ý đồ phục rượu Sư Phụ Thiên Sứ, khi đó bất ngờ xuất hiện thêm thành viên mới do đến muộn đó là Huynh zhinshan. hix, dự tính là phục rượu đầu năm Sư Phụ Thiên Sứ, nhưng giữa chừng vothuong là người xỉn trước gòi :o , xỉn gòi hết biết chi tiết để viết tiếp :blink: . vothuong xin nhờ các Huynh viết tiếp sự việc sau đó nhé :blink: . Hào hứng, sôi nỗi, trân trọng và tôn nghiêm đó là những gì mà vothuong còn nhớ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 1, 2009 Lạc Thư và Hà Đồ còn được thờ cúng rõ ràng trong đền Quốc Tổ, vậy là của người Tổ tiên Người Việt mình chứ còn của ai nữa. Hic, vậy mà đến giờ vẫn còn khá nhiều các ông , các bác nhao nhao bảo vệ Lạc Thư và Hà Đồ là của người Tàu. Mà huynh vothuong ơi, có thể kể cho ACE diễn đàn nghe về sự linh ứng của sư phụ với Quốc Tổ không vậy ? Đang tò mò nè. Hic. :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 1, 2009 Lạc Thư và Hà Đồ còn được thờ cúng rõ ràng trong đền Quốc Tổ, vậy là của người Tổ tiên Người Việt mình chứ còn của ai nữa. Hic, vậy mà đến giờ vẫn còn khá nhiều các ông , các bác nhao nhao bảo vệ Lạc Thư và Hà Đồ là của người Tàu. Mà huynh vothuong ơi, có thể kể cho ACE diễn đàn nghe về sự linh ứng của sư phụ với Quốc Tổ không vậy ? Đang tò mò nè. Hic. :rolleyes:Như Thông thân mến."Sự linh ứng của sư phụ với Quốc Tổ" - theo cách nói của Như Thông - chỉ là sự thành tâm mà thôi. Nhà Như Thông có bàn thờ Ông Địa chứ nhỉ! Ông Địa thì trông coi trong nhà. Ông Thành Hoàng thì trông coi một Làng. Các vị thần linh thiêng một Vùng như Bà Chúa Kho, Thần Linh Lang...thì trông coi một vùng. Thần hộ quốc thì trông coi một quốc gia. Trong bốn vị thần Hộ Quốc thuộc Hàng tứ Bất tử Việt Nam thì hai vị là con rể vua Hùng. Đấy là suy luận theo truyền thuyết và thần thoại Việt. Nhà nghiên cứu Giáo sư Bùi Văn Nguyên còn cho rằng Kinh Dương Vương chính là Thượng Đế.Một vị giáo sư nào đó - có bài viết đã đăng trên diễn đàn này, viết: Một lý thuyết thống nhất nó phải giải thích được cả vấn đề tâm linh - Hoàn toàn chính xác. Vì lý thuyết thống nhất thì phải giải thích mọi vấn đề liên quan đến con người. Tất nhiên trong đó có vấn đề tâm linh. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 1, 2009 Hình ảnh viếng đền Hùng thật trang nghiêm. Tiếc quá, con đã lỡ mất 1 buổi nghe sư phụ kể chuyện ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 1, 2009 Như Thông thân mến. "Sự linh ứng của sư phụ với Quốc Tổ" - theo cách nói của Như Thông - thực ra chỉ là sự thành tâm mà thôi. Nhà Như Thông có bàn thờ Ông Địa chứ nhỉ! Ông Địa thì trông coi trong nhà. Ông Thành Hoàng thì trông coi một Làng. Các vị thần linh thiêng một Vùng như Bà Chúa Kho, Thần Linh Lang...thì trông coi một vùng. Thần hộ quốc thì trông coi một quốc gia. Trong bốn vị thần Hộ Quốc thuộc Hàng tứ Bất tử Việt Nam thì hai vị là con rể vua Hùng. Đấy là suy luận theo truyền thuyết và thần thoại Việt. Nhà nghiên cứu Giáo sư Bùi Văn Nguyên còn cho rằng Kinh Dương Vương chính là Thượng Đế.Một vị giáo sư nào đó - có bài viết đã đăng trên diễn đàn này, viết: Một lý thuyết thống nhất nó phải giải thích được cả vấn đề tâm linh - Hoàn toàn chính xác. Vì lý thuyết thống nhất thì phải giải thích mọi vấn đề liên quan đến con người. Tất nhiên trong đó có vấn đề tâm linh. Dạ, con hiểu rồi. Cám ơn sư phụ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 1, 2009 Vothương ơi, Offline mới biết là các Huynh lớp mình trong Nam đẹp trai... không kém các Huynh ở Miền Bắc hí hí! :P Thanh Vân ui, đệ tử của Sư phụ mà lị. Tiếc là mình hok phải con trai, hix hix :rolleyes: Toàn từ đẹp trai trở lên. Phạm Thái Hòa cứ như sư phụ hồi còn trẻ. :P Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 1, 2009 Úi chà, ghen tị với các huynh trong Nam lúc nào cũng được phục rượu sư phụ á :P Đẹp "chai" nhứt là huynh vothuong, lớp trưởng lớp mầm non LVĐT :rolleyes: , phải hok huynh nhỉ. Đợt này về Vn, hkeikun sẽ lên thăm Đền Hùng để cảm nhận 5000 năm lịch sử của nước Đại Việt ta. Năm mới kính chúc sư phụ và toàn thể các sư huynh an khang, thịnh vượng! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 1, 2009 Bác Thiên Sứ giản dị mà lại rất phong độ! Ban đầu nhìn ảnh thì thấy vothuong nổi bật vì đẹp trai, cao ráo, nhưng cuối cùng mình vẫn thấy bạn mặc áo đỏ đeo kính ở tấm ảnh thứ nhất trong linh hoạt và thu hút hơn, không phải vì ngoại hình mà vì bạn này theo mình đoán thì tính tình và cư xử linh hoạt, mềm dẻo. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 1, 2009 Cái hình Thanh Vân chụp có phải hình này chăng! Thanh Vân tham khảo thêm trên Blog của sư phụ Thiên Sứ nhé! :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 2, 2009 Ôi, Thiên Huy có lòng hảo tâm cho Thanh Vân xin đường link Blog của Sư phụ với! :lol: Hôm nay Thanh Vân vừa bị Lớp trưởng vothuong ca một Bài ca bất tận vì cái tội Thanh Vân nhìn nhầm Huynh Nhị Địa Sinh thành vothuong mới chít chứ, hí hí hí hí hí! :P Ngàn lần tạ tội với Huynh Nhị địa sinh và Lớp trưởng vothuong ạ! :lol: :angry: :lol: Và sau khi đã xác minh rõ ràng Thanh Vân có thể đưa ra một kết luận tạm thời: Lớp trưởng vothuong có điệu cười tươi...Nhất Quả Đất! Thật đấy! :lol: :lol: :lol: Link blog của sư phụ nè Thanh Vân 360.yahoo.com/thiensulacviet Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 2, 2009 Chân thành cám ơn sư huynh vothuong đã post bài. Bài viết rất hay và ý nghĩa. Đến ngày hôm nay đệ tử mới biết được mặt một số sư huynh trong diễn đàn. Có cả sư huynh Nhị Địa Sinh và một số sư huynh khác, sư huynh vothuong zậy chứ mà chụp hình ăn ảnh hơn bên ngoài hén, nhìn đẹp zai giống sư phụ quá chừng. Lê Bá Trung. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 2, 2010 Trên đường đời xuôi ngược, đôi khi ta chỉ có Duyên với nhau ở một quảng thời gian nào đó, hết duyên thì hãy giữ lại cái nghĩa tình để đãi nhau. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 2, 2010 Các anh các chị để tay lên phiến đá để làm gì thế ạ??? Share this post Link to post Share on other sites