Posted 19 Tháng 6, 2018 (đã chỉnh sửa) Cháu Sinh 04/10/1996 âm lịch, giờ sinh : 12h30 trưa Khi còn đi học cấp 3 cháu học rất dốt, và cũng chẳng thi đại học, hết cấp 3 chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nghề, giao bán chợ búa khoảng 2 năm, cháu có đi lái xe thuê 1 tháng. Đột nhiên năm 2017 cô hàng xóm gọi đi nghĩa vụ công an, từ đó cháu cũng ấp ủ ước mơ và học tập chăm chỉ, cũng có hiểu kiến thức. Hiện giờ cháu đã nghĩa vụ năm thứ 2 luôn làm mọi thứ nghiêm chỉnh, cảm thấy khó chịu và ghét mọi việc tiêu cực của người khác, năm 2019 cháu thi vào trường công an. Cháu xin các cô chú cho cháu xin vài lời bình giải và lời khuyên cho năm 2019. Cháu xin cám ơn Thân Hình đầy đặn, trên đầu có một vết sẹo to bằng 1 đốt tay Chieu cao 1m69 Nang: 65kg Gia đình làm nghề đi chợ, chị học giỏi và làm nghề kế toán đã lấy ck link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Văn+Hiệp&date=1996,11,14,12,30&year=2019&gender=m&view=screen&size=2 Edited 19 Tháng 6, 2018 by Nguyenhiep Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 6, 2018 Cháu cứ tập trung ôn thi cho tốt nhé, thi sẽ đỗ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 6, 2018 Dạ vâng, cháu xin cảm chú và bạn bên trên Share this post Link to post Share on other sites