Quiqui

Yêu đương không... Công việc bấp bênh: Đó có phải là "thất bại"???

1 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Vẫn biết rằng những gì mình đang có được ngày hôm nay đều do bản thân mình tạo nên, nhưng nói thật đôi lúc em cảm thấy: "Hình như cũng do số phận thì phải?!" 

Liệu có đúng như vậy không?

Kính nhờ các bậc cao nhân, các Thầy tư vấn cho em về lá số bản thân với ạ.

Link lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Cao+Ngọc+Quí&ldate=8,8,11,28,11&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Sơ lược về bản thân:

- Tên: Cao Ngọc Quí

- Sinh: 28/11/1991 (Âm lịch); Dương lịch: 02/01/1992

- Giới tính: NỮ

- Là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em.

- Tình yêu: Chưa mảnh tình vắt vai

- Công việc: Từ khi ra trường đã trải qua 3 công ty: Công ty lâu nhất là 3 năm, hiện tại đang làm biên tập cho một công ty về Luật và có cảm giác không hợp công việc và mọi người ở đây. Em đang suy nghĩ về việc nghỉ làm?!

- Như đã nói: Vẫn biết rằng những gì mình có hiện tại là do những hành động của bản thân mà thành. Nhưng em vẫn khá tin vào tâm linh, vào số mệnh con người. Em thấy mình khá lận đận trong nhiều chuyện: gia đình, tình cảm và công việc. Nhiều lúc tổng kết lại những gì mình đã làm được đến hiện tại thì chỉ thấy toàn những "thất bại" :(

Em mong muốn các Thầy, các bậc cao nhân xem giúp em về đường công danh, sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống...

Em cảm ơn nhiều ạ!

 

 

Edited by Quiqui

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay