Trời đất ơi

Nhờ duyên lành mới được gặp Thầy

1 bài viết trong chủ đề này

Em kính các bác/ cô / thầy.
Lời đầu tiên em xin chúc các bác/ cô / thầy cùng các bạn một buổi chiều đầu tuần thật an vui.
Em tên M.

Sinh ngày 13/8/1983

Em là con trưởng trong gia đình có 2 anh em, sau em là 01 em trai. Bố mẹ là cán bộ. Gia đình cơ bản.

Sơ lược là:
Số em sao nó lận đận, khổ tâm là là, nay em xin gửi lá số mong các bác/ cô / thầy xem giải giúp em xem số em còn khốn khổ, lận đận mãi đến bao giờ mới thôi. Em hỏi tình duyen, sự nghiệp, quan lộc, gia đình, tình cảm ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ 

201740c6149a-8ce2-402e-a096-d6a89322bc43
________

Nếu trong quá trình em đăng bài, có sai sót vì vô ý không hiểu được nội quy, quy định của Diễn đàn. Em mong các bác/ Ban Quản trị bỏ quá cho em vì em không nhiều hiểu biết. Mong các bác nhắc nhở, giúp em để em đăng bài đúng quy định,  nội quy của Diễn đàn đề ra.

Em chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay