Posted 1 Tháng 3, 2017 Cháu chào các bác trên diễn đàn ạ Cháu tên là Ly ạ.Nữ. Sinh ngày 29/11/1990 vào 11h 45ph tại Hà Nội. Cháu thấp, gầy, mặt mũi cũng gọi là tạm ổn (có lúc có mụn, có lúc không, hiện giờ da cháu còn thâm thôi nhưng nói chung nhìn không rõ ), khá trắng.Tính tình cháu nói nhiều, lương thiện và luôn muốn giúp đỡ người khác. Cháu cũng đang có một mối tình với một bạn 90 ạ. Người yêu cháu hiền lành, khá chiều lại cao ráo trắng trẻo, làm việc liên quan đến nghệ thuât. (mới yêu nhau 1 năm và cũng là người yêu đầu ạ) Bố cháu sinh năm 1962 : Bố cháu nóng tính Mẹ cháu sinh năm 1963 mẹ cháu mất sớm sau cháu có một em gái sinh năm 1993 Cháu thấy lá số mệnh có địa không – địa kiếp thấy lo quá ạ. Đường công danh: cháu có nên làm công ăn lương hay đi kinh doanh ạ? (cháu vẫn đang mông lung quá ạ) Cháu có nhiều ước mơ, to có nhỏ có nhưng cứ trồi sụt vì tính không kiên trì gì cả. Cháu định làm kế toán 1 công ty nhỏ thôi nhưng vẫn thấy mông lung quá. (liệu cháu có nên cố lên kế toán trưởng không hay yên vị làm kế toán thôi ạ) Tình hình tài chính của cháu ạ? (vì công danh ko tốt nên cháu cũng lo về đường tài chính ạ) Cháu và người yêu cháu có được không ạ? Gia đình chau năm nay tốt không ạ? Đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ng%C3%B4+ph%C6%B0%C6%A1ng+ly&date=1990,11,29,11,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cám ơn các bác ạ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2017 Cháu thích hợp với nghề kế toán, không có tay kinh doanh, đưng tham vọng nhiều nhìn những cái gì mình có đủ, quan lộ cháu không sáng thay đổi nhiều trong cuộc sống. Cháu bị phá cách mà sách có câu > bán thiên chiết sĩ, sinh sửkiếp-không.Lời khuyên, nên xa que mà lập nghiệp càng xa càng tốt và nên làm phước đức thật nhiều để tăng tuổi thọ và giảm bệnh nạn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2017 23 giờ trước, haithienha said: Cháu thích hợp với nghề kế toán, không có tay kinh doanh, đưng tham vọng nhiều nhìn những cái gì mình có đủ, quan lộ cháu không sáng thay đổi nhiều trong cuộc sống. Cháu bị phá cách mà sách có câu > bán thiên chiết sĩ, sinh sửkiếp-không.Lời khuyên, nên xa que mà lập nghiệp càng xa càng tốt và nên làm phước đức thật nhiều để tăng tuổi thọ và giảm bệnh nạn. cháu cám ơn bác ạ. cháu phải nói là bác đoán chuẩn ạ. cháu thay đổi công việc cũng như chỗ làm khá nhiều. cháu xin hỏi thêm là từ năm nay trở đi công việc cháu có ổn định hơn không ạ? ( cháu có ý định đi dạy thêm vì hồi trước cháu từng làm gia sư rồi, kiểu nghề tay trái bên cạnh kế toán ạ). đường tài lộc của cháu có khá hơn không ạ? và chồng con cháu có đỡ không ạ? chứ đường nào cũng lộn xộn thì buồn quá ạ. cháu rất cám ơn bác ạ và mong cuộc sống cũng như công việc của bác luôn thành công mỹ mãn ạ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 3, 2017 Rất khá giả tiền tài sung túc dễ kiếm và không phải làm lụng lao lực mà có, nhưng không thành đại phú được, từ 34t trở đi về sau thì mới bất đầu . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 3, 2017 cháu cám ơn bác rất nhiều ạ. mong bác luôn mạnh khỏe và thành công ạ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 3, 2017 On 3/3/2017 at 02:24, haithienha said: Rất khá giả tiền tài sung túc dễ kiếm và không phải làm lụng lao lực mà có, nhưng không thành đại phú được, từ 34t trở đi về sau thì mới bất đầu . bác cho cháu hỏi thêm là nếu cháu xa gia đình tầm 2 năm xong quay về có ổn không ạ? thế có được coi là đi xa ko ạ? cháu thắc mắc hơi nhiều ạ. mong bác thông cảm ạ. Share this post Link to post Share on other sites