santhua97

Kính Mong Bác Haithienha Xem Giúp Con Với Ạ!

10 bài viết trong chủ đề này

Con tên là: Nguyễn Thị Phương Nghi, con sinh ngày 27/4/1997 DL, vào lúc 17h45, mẹ con đoán như vậy, chỉ nhớ chính xác là 18h kém ạ!


 


Đây là lá số của con ạ!


 


http://www.lyhocdong...w=screen&size=2


 


Một vài thông tin khác của con:


 


Con là con trưởng, gia đình có hai chị em, em trai con đặc biệt được ba mẹ cưng chiều


 


Ngoại hình của con: cao 1m69, khá trắng, được mọi người nhận xét là hiền lành, phúc hậu


 


Tính con có lúc hướng ngoại, có lúc hướng nội, thích xã giao, nhưng nhiều lúc rất ít nói, tính tình thân thiện, nhưng nhiều lúc tỏ ra lạnh lùng, có lòng thương người ạ!


 


Con ăn chay trường với mẹ đã được vài năm. Còn lại ba và em trai ăn chay 80% ạ!


 


Con đang học đại học năm 2 trường ngoại ngữ, năm cấp 3 có trúng học bổng du học nhưng không đi được ạ!


 


Vậy cho con hỏi, con có số xuất ngoại không ạ?


 


Hiện tại, con đang quen 1 anh sinh 21.7.1993 DL, sinh vào lúc tầm 22h-22h30. Hai tụi con rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, từ khi yêu nhau, anh xuất hiện các căn bệnh khá nặng, sự nghiệp thì trầy trật, con có xem trên mạng thì thấy cung phi của tụi con trúng sao tuyệt mênh. Vậy cho con hỏi, con và anh này có đủ duyên nợ để dến với nhau không ạ? Và sự nghiệp sau này của con có tốt không ạ?


 


Chân thành cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian quý báu để xem giúp con ạ!


 


Kính chúc bác sức khỏe ạ! 


Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Con tên là: Nguyễn Thị Phương Nghi, con sinh ngày 27/4/1997 DL, vào lúc 17h45, mẹ con đoán như vậy, chỉ nhớ chính xác là 18h kém ạ!

 

Đây là lá số của con ạ!

 

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

 

Một vài thông tin khác của con:

 

Con là con trưởng, gia đình có hai chị em, em trai con đặc biệt được ba mẹ cưng chiều

 

Ngoại hình của con: cao 1m69, khá trắng, được mọi người nhận xét là hiền lành, phúc hậu

 

Tính con có lúc hướng ngoại, có lúc hướng nội, thích xã giao, nhưng nhiều lúc rất ít nói, tính tình thân thiện, nhưng nhiều lúc tỏ ra lạnh lùng, có lòng thương người ạ!

 

Con ăn chay trường với mẹ đã được vài năm. Còn lại ba và em trai ăn chay 80% ạ!

 

Con đang học đại học năm 2 trường ngoại ngữ, năm cấp 3 có trúng học bổng du học nhưng không đi được ạ!

 

Vậy cho con hỏi, con có số xuất ngoại không ạ?/ thử thời vận năm tới xin đi du học xem sao.

 

Hiện tại, con đang quen 1 anh sinh 21.7.1993 DL, sinh vào lúc tầm 22h-22h30. Hai tụi con rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, từ khi yêu nhau, anh xuất hiện các căn bệnh khá nặng, sự nghiệp thì trầy trật, con có xem trên mạng thì thấy cung phi của tụi con trúng sao tuyệt mênh./ không có sao nào tuyệt mệnh cả. Vậy cho con hỏi, con và anh này có đủ duyên nợ để dến với nhau không ạ?/ không ai biết trả lời câu hỏi nầy cho cháu. Và sự nghiệp sau này của con có tốt không ạ?/ sẽ có sự nghiệp vững vàng khi vào trung vận, còn tiền vận thì long đong.

 

 

 

 

 

Chân thành cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian quý báu để xem giúp con ạ!

 

Kính chúc bác sức khỏe ạ! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Con tên là: Nguyễn Thị Phương Nghi, con sinh ngày 27/4/1997 DL, vào lúc 17h45, mẹ con đoán như vậy, chỉ nhớ chính xác là 18h kém ạ!

 

Đây là lá số của con ạ!

 

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

 

Một vài thông tin khác của con:

 

Con là con trưởng, gia đình có hai chị em, em trai con đặc biệt được ba mẹ cưng chiều

 

Ngoại hình của con: cao 1m69, khá trắng, được mọi người nhận xét là hiền lành, phúc hậu

 

Tính con có lúc hướng ngoại, có lúc hướng nội, thích xã giao, nhưng nhiều lúc rất ít nói, tính tình thân thiện, nhưng nhiều lúc tỏ ra lạnh lùng, có lòng thương người ạ!

 

Con ăn chay trường với mẹ đã được vài năm. Còn lại ba và em trai ăn chay 80% ạ!

 

Con đang học đại học năm 2 trường ngoại ngữ, năm cấp 3 có trúng học bổng du học nhưng không đi được ạ!

 

Vậy cho con hỏi, con có số xuất ngoại không ạ?

 

Hiện tại, con đang quen 1 anh sinh 21.7.1993 DL, sinh vào lúc tầm 22h-22h30. Hai tụi con rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, từ khi yêu nhau, anh xuất hiện các căn bệnh khá nặng, sự nghiệp thì trầy trật, con có xem trên mạng thì thấy cung phi của tụi con trúng sao tuyệt mênh. Vậy cho con hỏi, con và anh này có đủ duyên nợ để dến với nhau không ạ? Và sự nghiệp sau này của con có tốt không ạ?

 

Chân thành cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian quý báu để xem giúp con ạ!

 

Kính chúc bác sức khỏe ạ! 

 

bác ơi, con ko thấy phản hồi của bác ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Con tên là: Nguyễn Thị Phương Nghi, con sinh ngày 27/4/1997 DL, vào lúc 17h45, mẹ con đoán như vậy, chỉ nhớ chính xác là 18h kém ạ!

 

Đây là lá số của con ạ!

 

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

 

Một vài thông tin khác của con:

 

Con là con trưởng, gia đình có hai chị em, em trai con đặc biệt được ba mẹ cưng chiều

 

Ngoại hình của con: cao 1m69, khá trắng, được mọi người nhận xét là hiền lành, phúc hậu

 

Tính con có lúc hướng ngoại, có lúc hướng nội, thích xã giao, nhưng nhiều lúc rất ít nói, tính tình thân thiện, nhưng nhiều lúc tỏ ra lạnh lùng, có lòng thương người ạ!

 

Con ăn chay trường với mẹ đã được vài năm. Còn lại ba và em trai ăn chay 80% ạ!

 

Con đang học đại học năm 2 trường ngoại ngữ, năm cấp 3 có trúng học bổng du học nhưng không đi được ạ!

 

Vậy cho con hỏi, con có số xuất ngoại không ạ?/ thử thời vận năm tới xin đi du học xem sao.

 

Hiện tại, con đang quen 1 anh sinh 21.7.1993 DL, sinh vào lúc tầm 22h-22h30. Hai tụi con rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, từ khi yêu nhau, anh xuất hiện các căn bệnh khá nặng, sự nghiệp thì trầy trật, con có xem trên mạng thì thấy cung phi của tụi con trúng sao tuyệt mênh./ không có sao nào tuyệt mệnh cả. Vậy cho con hỏi, con và anh này có đủ duyên nợ để dến với nhau không ạ?/ không ai biết trả lời câu hỏi nầy cho cháu. Và sự nghiệp sau này của con có tốt không ạ?/ sẽ có sự nghiệp vững vàng khi vào trung vận, còn tiền vận thì long đong.

 

 

 

 

 

Chân thành cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian quý báu để xem giúp con ạ!

 

Kính chúc bác sức khỏe ạ! 

 

 

 

con nhận được phản hồi rồi ạ, con cảm ơn bác nhiều. cho con hỏi là tình hình học tập của con đến năm 2020 có hiệu quả không ạ? 

 

Con có xem tử vi, thì họ nói cung phi của con và anh đó trúng tuyệt mệnh ạ. Nên bây giờ con rất hoang mang. Tụi con dự định sẽ kết hôn vào năm 2021, không biết nguyện vọng của tụi con có thể trở thành sự thật không ạ? 

 

Người yêu con đang trầy trật trong công việc, không biết trong những năm tới công việc của anh có suôn sẻ hơn không ạ? con cảm ơn bác nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

con nhận được phản hồi rồi ạ, con cảm ơn bác nhiều. cho con hỏi là tình hình học tập của con đến năm 2020 có hiệu quả không ạ? / việc học của cháu còn tốt và thuận lợi liên tiếp cho 2 năm nữa.

 

Con có xem tử vi, thì họ nói cung phi của con và anh đó trúng tuyệt mệnh ạ./ đó không phải là tử vi. Nên bây giờ con rất hoang mang. Tụi con dự định sẽ kết hôn vào năm 2021, không biết nguyện vọng của tụi con có thể trở thành sự thật không ạ? / nếu có > từ 26-27-28t

 

Người yêu con đang trầy trật trong công việc, không biết trong những năm tới công việc của anh có suôn sẻ hơn không ạ?/ bảo anh ấy đi xem bói , ở đây không xem được cho người yêu cháu. con cảm ơn bác nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

con nhận được phản hồi rồi ạ, con cảm ơn bác nhiều. cho con hỏi là tình hình học tập của con đến năm 2020 có hiệu quả không ạ? / việc học của cháu còn tốt và thuận lợi liên tiếp cho 2 năm nữa.

 

Con có xem tử vi, thì họ nói cung phi của con và anh đó trúng tuyệt mệnh ạ./ đó không phải là tử vi. Nên bây giờ con rất hoang mang. Tụi con dự định sẽ kết hôn vào năm 2021, không biết nguyện vọng của tụi con có thể trở thành sự thật không ạ? / nếu có > từ 26-27-28t

 

Người yêu con đang trầy trật trong công việc, không biết trong những năm tới công việc của anh có suôn sẻ hơn không ạ?/ bảo anh ấy đi xem bói , ở đây không xem được cho người yêu cháu. con cảm ơn bác nhiều ạ

 

con cảm ơn bác rất nhiều ạ! 

 

con cảm thấy rất may mắn vì được hữu duyên với bác, lâu mới có cơ hội nên bác có phiền khi con hỏi tất cả những thắc mắc trong lòng con không ạ?

 

nếu bác không phiền, thì mong bác sẽ giúp con giải đáp những câu hỏi dưới đây ạ!

 

Con dự định làm tiếp viên hàng không hoặc làm bên du lịch trong tương lai, công việc này có thuận lợi cho con không ạ, hay con phải làm 1 công việc liên quan đến lĩnh vực khác thì mới tốt. con nên lập nghiệp ở tại quê hương hay phải lập nghiệp ở xa quê hương ạ?

 

đường con cái sau này của con có tốt không ạ? và sau này hôn nhân của con có hạnh phúc không ạ?

 

con dự định sau này làm việc và dồn tiền để mua xe du lịch bỏ vào công ty du lịch, không biết dự định này của con có thể thực hiện được không ạ?

 

và câu hỏi cuối cùng, cho con hỏi là năm nay gia đình con có tốt không, hay có những biến cố nào không ạ?

 

con xin chân thành cảm ơn bác haithienha nhiều lắm ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

con cảm ơn bác rất nhiều ạ! 

 

con cảm thấy rất may mắn vì được hữu duyên với bác, lâu mới có cơ hội nên bác có phiền khi con hỏi tất cả những thắc mắc trong lòng con không ạ?

 

nếu bác không phiền, thì mong bác sẽ giúp con giải đáp những câu hỏi dưới đây ạ!

 

Con dự định làm tiếp viên hàng không hoặc làm bên du lịch trong tương lai, công việc này có thuận lợi cho con không ạ, hay con phải làm 1 công việc liên quan đến lĩnh vực khác thì mới tốt. con nên lập nghiệp ở tại quê hương hay phải lập nghiệp ở xa quê hương ạ?

 

đường con cái sau này của con có tốt không ạ? và sau này hôn nhân của con có hạnh phúc không ạ?

 

con dự định sau này làm việc và dồn tiền để mua xe du lịch bỏ vào công ty du lịch, không biết dự định này của con có thể thực hiện được không ạ?

 

và câu hỏi cuối cùng, cho con hỏi là năm nay gia đình con có tốt không, hay có những biến cố nào không ạ?

 

con xin chân thành cảm ơn bác haithienha nhiều lắm ạ!

haha,hỏi nhiều quá hơi nhiều,nhưng bác sẽ dành thời giann trả lời cho cháu, yên tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

haha,hỏi nhiều quá hơi nhiều,nhưng bác sẽ dành thời giann trả lời cho cháu, yên tâm.

nghe bác nói như vậy trong lòng con rất vui và biết ơn bác nhiều lắm ạ!

 

còn 1 điều nữa mà con luôn trăn trở trong lòng, là chồng con là một người như thế nào ạ? con đang rất hy vọng vào tình yêu hiện tại, nói thật là con luôn mong những gì bác haithienha miêu tả sẽ giống với những đặc điểm của người yêu con hiện tại 

 

Con xin chân thành cảm ơn bác nhiều lắm ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

con cảm ơn bác rất nhiều ạ! 

 

con cảm thấy rất may mắn vì được hữu duyên với bác, lâu mới có cơ hội nên bác có phiền khi con hỏi tất cả những thắc mắc trong lòng con không ạ?

 

nếu bác không phiền, thì mong bác sẽ giúp con giải đáp những câu hỏi dưới đây ạ!

 

Con dự định làm tiếp viên hàng không hoặc làm bên du lịch trong tương lai, công việc này có thuận lợi cho con không ạ,cháu thân cư di mà có mộng thành tiếp viên hàng không + xương -khúc -cái -tuế thì bác tin rằng mộng cháu sẽ thành thực trong ngày nào đó. hay con phải làm 1 công việc liên quan đến lĩnh vực khác thì mới tốt. cung mệnh cháu có kình dương đắc địa cư mùi thích hợp với những người thìn tuất sửu mùi  cũng sẽ thành công lớn trên thương trường. con nên lập nghiệp ở tại quê hương hay phải lập nghiệp ở xa quê hương ạ?nên lập nghiệp xa que hương càng xa càng tốt, dù không muốn định mệnh sẽ xui khiến cháu phải đi xa.

 

đường con cái sau này của con có tốt không ạ?  con cái sau nầy đều tốt có từ 3-4 đứa sau đều thông minh học giỏi. nhưng cháu có nguy cơ có con dị bào cùng cha khác mẹ. và sau này hôn nhân của con có hạnh phúc không ạ?/ buồn cho cháu > đà la ám lệ trường  là câu phú cho người nữ ở cung phu và mệnh.

 

con dự định sau này làm việc và dồn tiền để mua xe du lịch bỏ vào công ty du lịch, không biết dự định này của con có thể thực hiện được không ạ?/ điều nầy có hay không còn lâu mới trả lời cho cháu được vì còn phải đợi thời vận nào cháu có khả năng.

 

và câu hỏi cuối cùng, cho con hỏi là năm nay gia đình con có tốt không, hay có những biến cố nào không ạ?/ không thấy gì trong năm nay nhưng năm tới se có liên quan đến ba cháu về vấn đề sức khỏe.

 

con xin chân thành cảm ơn bác haithienha nhiều lắm ạ!

ông chồng dạng người không cao ,trung bình, mặt hơi tròn đầy đặn ,hơi tròn người nhưng không mập, nước da trắng , mắt cận tánh thâm trầm

Share this post


Link to post
Share on other sites

ông chồng dạng người không cao ,trung bình, mặt hơi tròn đầy đặn ,hơi tròn người nhưng không mập, nước da trắng , mắt cận tánh thâm trầm

con đã nhận được câu trả lời của bác rồi ạ! con cảm ơn bác rất nhiều!

 

Thật sự nghe sau này mình có 3-4 đứa con đều tài giỏi con cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nghe tin có khả năng có con dị bào làm cho con cảm thấy rất buồn và hoang mang. Con là một người rất hay rơi nước mắt, có lẽ vì tương lai có một cuộc hôn nhân không như ý nên cái câu "đà la ám lệ trường" chắc chắn là sẽ dễ dàng xày đến với con. Vậy sau này gia đình con có bị tan vỡ không ạ? Chồng con có ngoại tình và có vợ mới không ạ?

 

Con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay