Huyen Hoang

Mong Thầy Thiên Sứ Và Các Thầy Giúp Đỡ Con Vượt Qua Thời Gian Khó Khăn.

5 bài viết trong chủ đề này

Lời đầu tiên cho con xin gởi lời chào tới thầy Thiên Sứ cùng các thầy trong diễn đàn!

 

Con viết chủ đề này mong các thầy giúp đỡ cho con để con khắc phục được những vấn đề khó khăn hiện tại. 

 

Trước nhất con xin viết một đôi dòng về bản thân mình. Con tên là Hoàng Thái Huyền, sinh ngày 25/01/1988, tuổi Đinh Mão, người Hải Phòng. Hiện con đang sống một mình trong căn hộ chung cư trên lầu 5 (vì trong nam tính tầng trệt là tầng G, nên nếu tính theo kiểu ở miền bắc thì con hiện sống tại lầu 6) thuộc quận 5, TP HCM từ năm 2013 (con đã có hộ khẩu tại TPHCM). Con không rõ do năm nay con không được sao tốt chiếu mạng hay do phong thủy trong nhà con có điểm nào chưa ổn vì từ đầu năm tới giờ con liên tiếp gặp phải những chuyện không thuận lợi. Cụ thể như sau:

 

- Vấn đề thứ nhất: Con phải nghỉ việc dù con đã rất cố gắng và giành nhiều tâm huyết cũng như hầu hết thời gian trong ngày cho công việc (1 ngày con làm tới 12h - 14h đồng hồ) nhưng mọi cố gắng của con vẫn không thể giúp con gắn bó tiếp với nghề. Trước con làm trợ lý quản lý (nhà hàng không có quản lý nên con là người đứng đầu) cho một nhà hàng lẩu nấm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1. Dù thời điểm đó con đạt kết quả kinh doanh tốt, kiểm soát các nguồn kinh phí thu chi trong hoạt động nhà hàng hiệu quả, nhưng con luôn bị cấp trên phủ nhận năng lực cũng như có người tiểu nhân cản trở. Con rất cố gắng khi làm việc, bằng chứng là con vào làm ở công ty được chưa đầy 1 năm con đã được nhận quyết định thi thăng chức và năng lực của con được các phòng ban khác công nhận. Khi quyết định nghỉ việc con rất buồn và có phần tức tưởi vì mọi công sức cống hiến của mình đổ sông đổ bể hết vì một người cấp trên không quản lý nhân viên với con mắt khách quan cũng như không phân định rõ ràng giữa công và tư. Công việc với con rất quan trọng, không chỉ là cái mang lại tài chính cho mình mà trên hết là con yêu nghề, hăng say với nghề nên khi phải nghỉ, con đau lòng vô cùng. Bên cạnh đó do thời gian con làm việc quá nhiều trong một ngày, trong thời gian dài, sẵn việc vốn không có sức khỏe tốt nên thời gian đó con thường xuyên bị mất ngủ vì stress và thiếu máu, thiếu chất do không ăn uống đầy đủ. Trong vòng 6 tháng cuối cùng làm việc, con sút trung bình mỗi tháng 1 kg. Con chính thức nghỉ việc vào tháng 5/2016 và cho tới nay con vẫn chưa đi làm lại.

 

- Vấn đề thứ hai: Con bị vướng vào một chuyện tình cảm không đúng đạo lý, vì con yêu một người có vợ. Đây là điều khiến cho tâm lý của con bị tổn hại nặng nề bởi cảm giác tội lỗi con mang trong mình. Thực chất chuyện tình cảm này bắt đầu từ năm 2015, con đã nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng con không làm được vì rất nhiều lí do. Đầu tiên là do bản thân con đã quá mềm lòng, không giữ vững được lý trí của mình. Thứ hai là do con và người đàn ông đó làm chung một chỗ làm, ngày ngày gặp nhau nên không thể tránh mặt hoặc cắt đứt không liên lạc được. Chắc các thầy sẽ thắc mắc tại sao con không nghỉ việc vì ngày đó xét riêng về mặt công việc thì con đang có công việc tốt, được cấp trên (là cấp trên cũ của con, người đã đề bạt cho con thi thăng chức, không phải người con đề cập phía trên) nhìn nhận đánh giá cao khả năng và tạo điều kiện cho con phát huy bản thân nên con không muốn phụ công người đã tin tưởng mình để lí do này khác để nghỉ việc khi con chưa cống hiến được nhiều. Thêm nữa thời điểm đó con vô làm chưa đầy 1 năm, con không muốn phải thôi việc giữa chừng vì muốn bố mẹ con (bố mẹ con ở ngoài bắc) yên tâm con có công việc ổn định (ít nhất cũng hơn 1 năm). Trở lại chuyện tình cảm bên trên, con xin lấy hết danh dự còn sót lại của bản thân để mong các thầy tin rằng con không hề cố ý cũng như muốn vướng vào một mối quan hệ chắc chắn chỉ mang tới khổ đau như vậy. Hiện giờ con đã hoàn toàn dừng lại mọi chuyện với người đàn ông đó rồi, một phần con nghỉ việc cũng vì con không muốn tiếp tục kéo dài nỗi khổ tình cảm đó nữa. Có một điều con bế tăc và không tìm ra lời giải là tại sao con luôn gặp phải những người đàn ông làm khổ mình và chuyện tình cảm của con lại gập ghềnh đến như thế. Con là người sống tình cảm, chân thành và thẳng thắn không chỉ trong tình yêu mà trong các mối quan hệ khác. Con chưa bao giờ yêu ai vì tiền bạc, địa vị hay vì bất kì một mục đích nào khác ngoài tình cảm. Tình yêu đầu tiên của con là với một người đồng tính kín, rất nhiều nỗi buồn vì thời gian đó chuyện đồng tính vẫn bị kì thị và chưa cởi mở như bây giờ. Người thứ hai con thương cũng vậy, cả con lẫn người đó đều có tình cảm với nhau nhưng vì rất nhiều lí do từ chủ quan (xuất thân, kinh tế hai bên chênh lệch quá nhiều) tới khách quan (việc học hành, công việc mỗi người ở một nước khác nhau) dẫn đến xa cách. Rồi cuối cùng con lại bị xô đẩy vào mối quan hệ không đúng đạo đức vừa qua. Có người nói với con là con bị Cô Thần - Quả Tú theo nên chuyện tình cảm lúc nào cũng không suôn sẻ, lận đận, cô đơn, thậm chí lập gia đình còn có thể phải chia tay, không chung sống được với nhau. Có người lại nói con có duyên âm, phải đi cắt duyên âm. Có người nữa nhìn con lại bảo là con có người âm theo, nhưng là người trong gia đình, họ theo phù trợ cho con chứ không xấu gì. Giờ con cũng không biết ai nói đúng ai nói sai. Thực sự, chuyện tình cảm theo lẽ tự nhiên không đến nơi đến chốn với con không quá nặng nề, nhưng việc yêu một người có gia đình là điều quá nặng đối với con. Như một kiểu nghiệp mà con phải gánh. Vấn đề này cùng chuyện công việc bên trên như con đã thưa với các thầy khiến cho con mất ngủ triền miên, đỉnh điểm có thời kì 7h - 8h sáng mới ngủ được 4, 5 tiếng rồi ăn uống cũng không ngon miệng dẫn đến không hấp thụ được chất do cơ thể bị suy kiệt.

 

Trên đây là hai vấn đề lớn nhất với con trong năm nay. Con xin các thầy bớt chút thời gian đọc bài viết này và cho con xin địa chỉ email để con gởi các thầy những tấm hình con chụp căn hộ con đang ở để các thầy có hình dung chính xác nhất, từ đó mong các thầy cho con những lời chỉ dạy và hướng dẫn cho về phong thủy trong nhà có chỗ nào được và chưa được để con khắc phục, cải thiện tình hình hiện tại. Quãng thời gian này thực sự quá khó khăn với con khi từ công việc, tình cảm tới sức khỏe của con không có bất kì điều gì khả quan.

 

Một lần nữa con xin cám ơn thầy Thiên Sứ cùng các thầy trong diễn đàn đã chiếu cố đọc bài viết này.

 

Kính chúc các thầy sức khỏe dồi dào.

 

Kính thư,

 

Hoàng Thái Huyền.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn!

 

Trước hết tôi xin chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp trong cuộc sống hiện nay.

 

Theo tôi thì tiến trình cho bạn nghỉ việc là ý tốt của quản lý của bạn để tách bạn ra khỏi người đàn ông đã có vợ. Hãy đón nhận điều này và cảm ơn họ, vì nếu bạn tiếp tục làm việc thì bạn sẽ không thể kết thúc được mối quan hệ này.

 

Bạn đã kết thúc được mối quan hệ bất chính đó, xin được chúc mừng bạn, tuy nhiên hãy kiên quyết dứt bỏ đừng để tình trạng "tình cũ không rủ cũng tới" làm cuộc sống của bạn sẽ bế tắc về sau.

 

Tôi không có khả năng tư vấn phong thủy, tuy nhiên nếu đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn tôi sẽ hành động như sau:

 

1. Ra khỏi nhà thường xuyên như: đi du lịch, hoặc về quê thăm bố mẹ, người thân, tới thăm một vài cô bạn thân tốt mà mình có thể chia sẻ, tâm sự được

2. Làm những việc thiện nguyện như: Lên chùa làm công quả, tham gia vào các chương trình từ thiện giúp đỡ các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi...

3. Tham gia một khóa học bất kỳ như: Ngoại ngữ, học nấu ăn, học cắm hoa, vv hay là học về phong thủy mà SP Thiên Sứ sắp mở lớp trong diễn đàn này chẳng hạn

4. Tham gia vào một vài diễn đàn trên mạng mà bạn cảm thấy phù hợp, tìm những người bạn mới.

5. Tìm kiếm những cuốn sách nội dung lành mạnh và đọc trong lúc rảnh rỗi

6. Tham gia một lớp học về thê dục, hay thẩm mỹ, hay là yoga... sẽ giúp con người bạn phục hồi về thể chất...

7. Khi sức khỏe cho phép hãy tìm một công việc mới.

 

Trước khi có người có thể giúp bạn về mặt phong thủy, rất mong bạn tự giúp mình trước. Phong thủy có thể hỗ trợ, tuy nhiên không phải là cứu cánh duy nhất.

 

Than ái!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn aygia,

Đầu tiên mình xin cám ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cũng như cho mình những lời khuyên. Duy có vấn đề nghỉ việc của mình thì mọi sự không được tốt đẹp như bạn nói vì mình là người chủ động xin nghỉ và nếu như người cấp trên đó biết hoặc nghe thông tin gì về chuyện tình cảm của mình, chắc chắn mình sẽ bị gọi lên gặp ngay lập tức và thuyên chuyển qua chỗ khác làm để tách ra. Mình làm công ty tư nhân, không phải nhà nước. Mình cũng không quen biết hay nhờ vả ai để có được vị trí đó nên cấp trên đâu có ai phải nể nang để đối xử khác biệt. Và trong môi trường làm việc của mình cũng không phải chỉ có một mình mình vướng vào chuyện này, cũng có những trường hợp khác nữa. Khi bị phát hiện đều giải quyết như mình viết bên trên hết. Tại sao mình giải thích điều này vì mình mong trước hết là các thầy, sau là các bạn, những ai chia sẻ câu chuyện này với mình hiểu được sự thật.

Còn với các lời khuyên của bạn thì mình đã thực hiện gần hết vì mình biết mình phải tự cứu lấy mình trước. Mình nghỉ việc, đổi số điện thoại cũng là vì muốn thực sự thoát ra khỏi chuyện tình cảm kia. Mình đi học ngoại ngữ, học yoga, học một vài khóa ngắn hạn kiến thức về kinh tế, thăm gia đình. Mình đang cố gắng để bắt đầu lại, vì vậy mình mới muốn xin các thầy chỉ dẫn thêm, cho mình lời khuyên để mình làm mới lại nơi ở (nếu cần thiết) để cuộc sống được tốt hơn.

Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều.

Thân chào.

Huyền Hoàng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK, Mình nghĩ là nếu bạn cố gắng & có năng lực thì rồi sẽ tìm được công việc tốt & vị trí tốt thôi. 

 

Chúc bạn nhanh chóng cân bằng trong cuộc sống cũng như sức khỏe để bắt đầu một hành trình mới trong những ngày tiếp theo.

 

Vấn đề bạn muốn tư vấn phong thủy thì hiện ở HCM ngoài SP Thiên Sứ thì cũng còn một số người mà mình biết là có thể giúp được bạn như A. Thiên Luân, A.Mộc Bản, bạn có thể liên hệ với các anh ấy qua hòm thư diễn đàn, hoặc là tìm số điện thoại của các anh ấy trong một bài viết nào đó (rất tiếc là mình không có số đt của các anh ấy)

 

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn đã lên đây thì tôi nghĩ cũng sẵn sàng để được tư vấn về PT nhà. Bạn có thể liên hệ với Thiên Luân qua số email thienluan@lyhocdongphuong.org.vn để trao đổi thêm nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay