Posted 2 Tháng 5, 2016 Thưa Sư Phụ Đêm nay con ngủ thấy 1 giấc mơ rất lạ. Nhận thấy nên chia xẻ với mọi người nên con viết ra để kể lại. Đầu tiên là tại 1 khu nghĩa địa rộng mênh mông và u ám, có 1 người không rõ đàn ông hay đàn bà, nhưng mặc áo thầy tu Phật giáo (áo màu nâu sòng) đang hò hét, làm phép gọi các thay ma sống dậy. Cảnh tiếp theo là tại 1 ngôi chùa ở miền đô thị, bầu trời đang quang đãng đột nhiên xám xịt u ám, sấm chớp vang động, dân chúng náo loạn và cũng lúc ấy vị Hòa thượng già (mặc đồ màu vàng) đang ở trong thiền thất với con thì có 1 vị đệ tử trẻ chạy vào bạch với vị sư phụ rằng có đức Phật hiệu là Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương Như Lai xuất hiện trên bầu trời ở phương Đông cảnh báo với mọi người rằng: - “Ngôi chùa và đất nước của các ngươi sẽ bị phá hủy, suy vong vì 1 người đàn bà sử dụng yêu thuật đến từ phương Bắc. Muốn hóa giải được Ma nạn, các ngươi hãy trì tụng Thần chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề.” Lúc ấy con đang ở trong thiền thất với Hòa thượng già, nghe vậy con chạy ra để diện kiến đức Phật Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương, tuy nhiên ngài đã ẩn, trên bầu trời chỉ còn lại hào quang sáng màu trắng và hình bóng của ngài. Con chưa khi nào khi nằm mộng được thấy Phật, Bồ tát, hôm nay thấy như vậy thì rất xúc động…lòng rất đỗi phân vân và lo lắng về lời cảnh báo của đức Phật Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương nên con chia xẻ với mọi người cùng suy ngẫm. Xin Sư phụ xem đấy là điềm gì ạ Kính chúc Sư phụ sức khỏe Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 5, 2016 Thưa Sư Phụ Đêm nay con ngủ thấy 1 giấc mơ rất lạ. Nhận thấy nên chia xẻ với mọi người nên con viết ra để kể lại. Đầu tiên là tại 1 khu nghĩa địa rộng mênh mông và u ám, có 1 người không rõ đàn ông hay đàn bà, nhưng mặc áo thầy tu Phật giáo (áo màu nâu sòng) đang hò hét, làm phép gọi các thay ma sống dậy. Cảnh tiếp theo là tại 1 ngôi chùa ở miền đô thị, bầu trời đang quang đãng đột nhiên xám xịt u ám, sấm chớp vang động, dân chúng náo loạn và cũng lúc ấy vị Hòa thượng già (mặc đồ màu vàng) đang ở trong thiền thất với con thì có 1 vị đệ tử trẻ chạy vào bạch với vị sư phụ rằng có đức Phật hiệu là Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương Như Lai xuất hiện trên bầu trời ở phương Đông cảnh báo với mọi người rằng: - “Ngôi chùa và đất nước của các ngươi sẽ bị phá hủy, suy vong vì 1 người đàn bà sử dụng yêu thuật đến từ phương Bắc. Muốn hóa giải được Ma nạn, các ngươi hãy trì tụng Thần chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề.” Lúc ấy con đang ở trong thiền thất với Hòa thượng già, nghe vậy con chạy ra để diện kiến đức Phật Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương, tuy nhiên ngài đã ẩn, trên bầu trời chỉ còn lại hào quang sáng màu trắng và hình bóng của ngài. Con chưa khi nào khi nằm mộng được thấy Phật, Bồ tát, hôm nay thấy như vậy thì rất xúc động…lòng rất đỗi phân vân và lo lắng về lời cảnh báo của đức Phật Vô Lượng Trang Nghiêm Cát Tường Vương nên con chia xẻ với mọi người cùng suy ngẫm. Xin Sư phụ xem đấy là điềm gì ạ Kính chúc Sư phụ sức khỏe Hạ Quốc Huy có ước mơ gì ko? Thí dụ muốn sinh thêm một đứa con nữa chẳng hạn? 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 5, 2016 hii! Sư Phụ nói đúng rồi. con có rất nhiều hoài bão. Nhưng lần đầu tiên nằm mơ thấy Phật mà lại nhận cảnh báo như vậy khiến con rất lo. Sư Phụ giữ gìn sức khỏe, dạo này con bận nhiều công tác quá, đi liên miên...con mong Sư Phụ nhiều sức khỏe và Trung tâm mình ngày càng phát triển vững mạnh. Giữa những vì sao sáng trên bầu trời, Sư Phụ là vầng đại Nhật soi rọi cho hàng đệ tử đi đúng con đường nghiên cứu Lý học để đem lại lợi ích thiết thực nhất cho chúng sinh... Share this post Link to post Share on other sites