Posted 9 Tháng 11, 2017 3 giờ trước, Nguyen_Anh_88 said: Con kính chào bác Hải, Mấy hôm nay con có thấy bác online. Đúng lúc con cũng có chút rối rối. Bác có thời gian ngó qua giúp con xíu xiu với ạ Như cháu đã nhắc ở trên, phần hao hụt thì ngoài làm nhà cũng chưa thu hồi được số tiền lớn lớn do cho bạn bè mượn :( Bác cho cháu hỏi xíu xiu là hình như " hoàng tử ngủ trong rừng" của cháu vừa thức giấc rồi đúng không ạ? (chỉ là 1 khoảnh khắc cháu nhìn thấy giống dự cảm của cháu thôi ạ) Nếu đúng thì chuyện này đi đến đâu không ạ?/ vậy à, thì năm tới có chồng. Cháu cảm ơn Bác Chúc Bác luốn khỏe mạnh và vui vẻ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 11, 2017 Hihi, cơ mà còn chưa bắt đầu á bác. Kiểu như "người gần mình lâu nay mà sao không để ý". Và bạn ý cũng quan tâm cháu nhưng vẫn yêu tự do lắm Nên cháu muốn hỏi xíu là tụi cháu có bắt đầu không. Vì thân nên cháu sợ mình nhầm thì mất tri kỷ (hiện tại cháu và bạn ý rất rất hiểu, quý nhau và chấp nhận người kia như chính bản thân họ. Không cần màu mè) Cháu cảm ơn bác ạ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 11, 2017 Cháu là người gần hơn thì tự thấy có nên bắt đầu chưa, còn bác ở xa quá làm sao biết được. Năm tới mà còn yêu tự do nữa thì cháu còn phải đắp mền trùm chiếu tới nhiều năm nữa đó ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 11, 2017 Hihi, cháu cảm ơn bác Yêu tự do là bạn ý chứ đâu phải cháu (dù cháu cũng đồng quan điểm xíu xíu nhưng muốn làm cùng nhau) Ngày mới nhiều niềm vui ạ. With Love & Gratitude Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 11, 2017 Hình như bác đã accept cháu ở fb rồi không biết có đúng người không hay nhầm người đẹp nào khác . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 11, 2017 Đúng oy ạ. Cơ mà accept messenger thôi ạ. Vì bác khóa mất add friend nên cháu không invite được ạ :(( Share this post Link to post Share on other sites