mutin

Cháu Kính Mong Bác Thiên Sứ Xem Giúp Đường Tình Duyên Không May Mắn

4 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin kính chào bác thiên sứ. Hiện nay cháu đang rất buồn về đường tình cảm của mình nên thực sự rất mong bác thiên sứ đọc bài viết của cháu. Cháu biết là bác rất bận nhưng xin bác hãy giúp cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu là con gái út trong nhà có 03 anh em. Cháu còn 2 anh trai. Năm ngoái cháu có gặp một người thông qua mai mối nhưng không hợp nên kết thúc sau 2 lần gặp mặt. Ngoài ra trong cơ quan có 01 anh mới vào làm cũng tỏ vẻ thích cháu nhưng có lẽ anh ấy chỉ đùa cháu thôi vì anh ấy chuẩn bị cưới vợ rồi bác ạ. Bác ơi đến khi nào con mới gặp được duyên nợ thực sự để đi đến hôn nhân ạ. Chồng con có ngoại hình tính cách nghề nghiệp ntn vậy bác. Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,2&year=2015&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác thiên sứ hãy giúp con. Con rất mong tin bác. Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/27/2015 at 12:33, mutin said:

Cháu xin kính chào bác thiên sứ. Hiện nay cháu đang rất buồn về đường tình cảm của mình nên thực sự rất mong bác thiên sứ đọc bài viết của cháu. Cháu biết là bác rất bận nhưng xin bác hãy giúp cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu là con gái út trong nhà có 03 anh em. Cháu còn 2 anh trai. Năm ngoái cháu có gặp một người thông qua mai mối nhưng không hợp nên kết thúc sau 2 lần gặp mặt. Ngoài ra trong cơ quan có 01 anh mới vào làm cũng tỏ vẻ thích cháu nhưng có lẽ anh ấy chỉ đùa cháu thôi vì anh ấy chuẩn bị cưới vợ rồi bác ạ. Bác ơi đến khi nào con mới gặp được duyên nợ thực sự để đi đến hôn nhân ạ. Chồng con có ngoại hình tính cách nghề nghiệp ntn vậy bác. Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,2&year=2015&gender=f&view=screen&size=2

 

Năm 29, hoặc đầu 30 tuổi ta sẽ lấy chống. Hết. Không được hỏi nữa.

Cách đây vài ngày cũng có một cô đến tôi tư vấn, hỏi tôi" Chồng cô ta là người thế nào?". Tôi trả lời : "Cô không nên hỏi tôi câu này. Bởi vì, nếu tôi nói chồng cô có mũi cao, nốt ruồi mí mắt bên trái. Nhưng ngộ nhỡ cô tin tôi, cứ phải chờ đúng anh nào mũi cao và có nốt ruồi mí mắt bên trái mới yêu - nhỡ tôi đoán sai - ế thì làm sao!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con xin cảm ơn bác thiên sứ rất nhiều. Con xin chúc bác thiên sứ luôn mạnh khỏe,thành công và hạnh phúc bên gia đình.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay