Lyly82

Cháu Muốn Gặp Chú Túy Lão Ạ.

4 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào chú nha.

 

Năm ngoái cháu mở một topic như thế này: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29177-kinh-nho-xem-giup-nam-nay-hay-nam-sau-co-li-di-khong-ah/

 

Chú có nói sang năm (tức năm nay 2014) cháu sẽ có sự di chuyển và thay đổi lớn, hiện tại cháu thấy đúng ạ, cụ thể cháu sẽ có những thay đổi sau:

1. Năm 2014 cháu thay đổi công việc và cuối tháng 8 này cháu đi công tác nước ngoài, là lần đầu tiên cháu xuất ngoại (sang một nước Châu Âu).

2. Cháu đang tìm mua nhà và cũng có thể sẽ mua trong năm nay.

 

Ngoài ra cháu không biết còn có thay đổi nào khác không, nhưng cháu nghĩ đi nước ngoài là một thay đổi rất lớn, vì cháu rất ít đi xa, và cũng chưa bao giờ ra nước ngoài (dù là đi du lịch Trung Quốc hay Thái Lan,... cũng chưa đâu ạ).

 

Cháu sinh ngày 13/06/1982, có thể giờ Tuất, có thể giờ Dậu, nhưng như những gì chú nhận xét trong topic nói trên của cháu thì có lẽ cháu sinh giờ Tuất.

 

Cháu cảm ơn chú nhiều ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Tuý Lão có lên diễn đàn không ah, cháu mong gặp chú quá!

Share this post


Link to post
Share on other sites

theo mình, bạn nên nhờ các bác xem lại giờ sinh vì:

- nếu nguyên nhân bỏ ck chỉ vì bệnh tật thôi thì ls giờ Tuất không thấy có biểu hiện, mà do nguyên nhân khác chủ yếu từ cái miệng của bạn

- l/s 2 giờ Tuất và Dậu đều cho thấy có thay đổi, di chuyển nào đó liên quan trong năm giáp ngọ

- nếu bệnh của bạn khó nói, trực tiếp liên quan tới bệnh phụ nữ, STDs do lây nhiễm ở mức độ nặng, kéo dài lâu không khỏi thì khả năng cao là giờ Dậu

- l/s giờ Dậu cho thấy chuyện v/c bạn vẫn còn lằng nhằng ít nhất 2 năm tới nữa, trước khi bước qua đại vận mới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 8/6/2014 at 23:42, quan huyen said:

 

 

Cảm ơn bạn Quan Huyen đã bỏ công sức xem giúp lyly nhé. Như vậy việc đi xa cũng chưa chắc giờ Tuất? Mình cũng nhờ xác định giờ sinh nhiều lần nhưng mình nghĩ giờ nào cũng vậy, quan trọng là cuộc sống thực tế của mình tự mình biết được, vì luẩn quẩn mãi với giờ sinh không giải quyết được gì. 

Chuyện gia đình mình không hẳn vì bệnh tật, không phải vì cái miệng (đôi khi cãi nhau thì cái miệng cả hai bên cũng tệ, nhưng không phải nguyên nhân làm quan hệ xấu đi), chủ yếu vì cách sống hai người không hợp nhau, rồi vì chuyện tài chính, .... tình trạng ông muốn đi đằng Tây bà muốn đi đằng Đông xảy ra liên tục.

Với ghạch đầu dòng thứ 3 của bạn: Bệnh đó có, nhưng bệnh mình đang muốn nói đến không phải bệnh đó, bệnh của mình một bác sỹ chẩn đoán là "rối loạn ám ảnh cưỡng bức", nhưng biểu hiện rất giống với bệnh tourrette, tuy nhiên mình chưa được chẩn đoán chính xác. 

Edited by Lyly82

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay