Posted 22 Tháng 5, 2014 Minh là nữ, trưa nay ngủ mơ thấy có 1 bé trai, không nhớ là có sinh đẻ gì không nữa, chỉ nhớ là có 1 bé trai đó thôi, và đứa bé đó là của mình, và rồi nó biến mất không một dấu vết. Mình thực sự không nhớ, chỉ nhớ mang mang đó vậy thôi, mọi người có thể giúp mình giải mã giấc mơ này không. Vì nghe trong dân gian nói câu sinh giữ tử lành nên mình đang rất sợ. À tháng trước mình có uống thuốc tránh thai ( mình chưa có con, chưa lập gia đình, vừa chưa quan hệ trong, lần đó uống là quan hệ ngoài nhưng lo sợ dính nên vẫn uống) , trễ kinh, giờ mới có và ra rất nhiều, không biết điều này có phải là nguyên nhân dẫn tới giấc mơ phần nào không nữa. Mong mọi người giúp mình. Cám ơn trước ạ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 5, 2014 ai đó giup minh duoc khong a. :( Share this post Link to post Share on other sites