domono

Cháu Kính Nhờ Cô Ntpt, Bác Loccoctu, Bác Haithienha Xem Giúp Cháu Giờ Sinh.

4 bài viết trong chủ đề này

Lời đầu tiên cháu xin gửi lời chào và lời chúc sức khoẻ đến cô Ntpt, bácLoccoctu, bác Haithienha…và tất cả mọi người trên diễn đàn.

Cháu kính mong cô Ntpt, bác Loccoctu, bác Haithienha dành chút thời gian quý báu xem giúp cháu giờ sinh và cho cháu vài lời về cuộc sống (tiền bạc, công danh) của cháu từ 25 tuổi trở đi. Cháu chân thành cám.

Vài nét chi tiết về cháu:

1. Cháu giới tính Nam

2. Sinh ngày: 14/3/1992 Âm Lịch (16/4/992 DL) ở miền Nam.

3. Cháu sinh lúc gần sáng vì ngày xưa nhà cháu nghèo chưa có đồng hồ.

4. Cháu sinh tại nhà ở nông thôn, quê ở Bến Tre có nhiều kênh rạch.

-Hình dáng: cháu cao khoảng 1 mét 66,cân nặng khoảng 54 kg, nước da ngâm hơi đen, dáng ốm, mắt 2 mí. Trên khuôn mặt ở chính giữa trung tâm trán, giữa gò má trái, phải và sau đuôi mắt trái đều có sẹo tròn lõm to hơn đầu nhang (vì lúc 13 tuổi cháu bị bệnh thuỷ đậu), phía trên bàn tay trái (phía ngón cái) có vết sẹo lồi từ nhỏ lớn hơn đầu nhang. Bên cánh tay phải có nốt rồi đen. Bên cổ phải, ngực trái, dưới cổ họng đều có nốt ruồi đen. Ngay đầu chỗ kín có nốt ruồi đen nhỏ bằng chân nhang.

Tướng diện của cháu:

Posted Image

-Tính tình: hiền, hay cười nhưng nóng tính, kĩ tính,cẩn thận, làm việc gì cũng tính trước tính sau, hay mưu tính suy nghĩ những việc tương lai để đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện, không hút thuốc, không cờ bạc, cảm thương người nghèo khổ; ít nói, ít bạn bè..nhưng gặp được người hợp thì nói cười nhiều, còn bình thường mọi người bảo vẻ mặt cháu lầm lì, nghiêm nghị bảo cháu khó tính;có tính tự lập.

-Học vấn: Từ lớp 1 đến lớp 12 cháu đều là học sinh khá giỏi, không có học sinh trung bình, trí nhớ tốt.Năm 2010 cháu thi đại học trường quân đội nhưng trượt, cháu đậu cao đẳng trường công lập ngoài quân đội nhưng cuộc sống gia đình khó khăn nên cháu đi làm xa. Năm 2011 sau 1 năm đi làm dành dụm tiền bạc, cháu tiếp tục thi đại học cao đẳng, cháu đậu 1 trường ngành kĩ thuật và 1 trường ngành kinh tế. Tháng 9/2011 cháu lên TPHCM học ngành kinh tế.Học được thời gian ngắn, cuộc sống khó khăn 1 mình cháu lo không nổi nên cháu nghỉ đi làm xa nhà. Dự định sắp tới cháu dành dụm tiền sẽ học 1 ngành kĩ thuật.

- Sức khoẻ: Khoảng 5 tuổi cháu bị té trật chân rơi xuống mương nhưng nhờ đám cỏ che chắn nên thoát chết đuối, cháu điều trị cả 2 tháng. Khoảng 6 tuổi bị bệnh Sởi. Khoảng 7 tuổi nhém chết do sặc trái nhãn vào cổ họng. Lúc 13 tuổi bị bệnh thuỷ đậu. Lúc 16 tuổi bị nhiễm trùng đường ruột nằm viện 2 tuần.Ngoài ra cháu chỉ bị sổ mũi, cảm thường lặt vặt, sức khoẻ cháu vẫn tốt. Năm 2013 cháu bị bệnh nhiều hơn mấy năm trước, bị cảm thường xuyên, bị đau mắt, bị viêm họng, bị bệnh tay chân miệng nhưng nhanh khỏi. Từ tháng 10/2013 một phần do công việc, một phần do dự định bản thân nên bị sụt cân trở nên gầy chứ không còn hơi mập như trước.

- Tình duyên : Năm 18 tuổi cháu có mối tình đầu sâu nặng đã từng ở với nhau nhưng sau đó đổ vở. Sau đó có 2 mối tình khác vội đến cũng vội đi. Hiện tại cháu đang quen 1 người con gái lớn hơn cháu 1 tuổi được hơn 1 năm nhưng tương lai chắc cũng tan vỡ do nhiều thứ. Chuyện tình cảm có ảnh hưởng lớn đến cháu từ năm 18 tuổi đến 22 tuổi.

-Công việc:

Cháu bắt đầu đi làm từ hè năm lớp 10,lớp 11. Lúc đó làm vất vả và cực.

Được quý nhân giúp đỡ tháng 8/2010 cháu đi làm xa nhà, công việc không vất vả, công việc có liên quan đến tiền,số tiền rất lớn.

Tháng 7/2011 bị chính người thân hại, bị mất chức nhưng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 8/2011 cháu chuyển chổ ở và thay đổi công việc mới.

Tháng 9/2011 cháu nghỉ làm, chuyển chổ ở vào TPHCM đi học ngành kinh tế. Cuộc sống bế tắc, tiền bạc không có nên cháu nghỉ học. Tháng 1/2012 được quý nhân giúp đỡ cháu đi làm xa nhà, mọi việc được như ý.

Cuối tháng 2/2012 cháu được thăng chức chuyển công tác và chuyển chổ ở, công việc không vất vả lắm nhưng liên quan đến kho hàng, tiền và được làm quản lý vài người.

Ngày 5/10/2013 chuyển công tác và sức khoẻ suy giảm hơn trước.

Ngày 1/3/2014 được thăng chức nhưng không phù hợp với công việc.

Ngày 3/4/2014 cháu chuyển chỗ ở và chuyển công tác.

Ngày 23/4/2014 cháu chuyển công tác và chuyển chỗ ở cho tới hiện tại.

=> Từ lúc cháu đi làm, công việc không vất vả chân tay nhưng hơi áp lực về đầu óc suy nghĩ nhiều, công việc không ổn định và hay thay đổi ( thay đổi do hoàn cảnh bắt buộc) nhưng nhờ biết tiết kiệm nên cháu được tiền bạc dư dã, không phải lo ăn ở.

-Cuộc sống: Từ lúc nhỏ đến 18 tuổi sống với ba. Mẹ và anh chị không có giúp gì cháu, một mình ba phải làm vất vả nuôi cháu ăn học, cuộc sống khó khăn, tiền bạc có nhưng rất ít. Từ lúc 19 tuổi đi làm xa nhà cho đến nay thì cuộc sống không phải lo ăn ở, do cháu biết tiết kiệm nên tiền bạc có phần dư dả, và tự cháu mua sắm được nhiều vật dụng, phương tiện có giá trị. Nhưng đến giờ vẫn còn lận đận chuyện học hành, nhiều lo âu, công danh, sự nghiệp đều chưa có, mọi việc đều một mình cháu tự mưu tính và tự lo lấy, cháu đã định hướng đến 30 tuổi nhưng nhiều lúc cảm thấy bế tắc.

-Gia đình:

Ông bà:

Lúc cháu khoảng 9 tuổi, ông ngoại cháu qua đời.

Ngày 14/7/2007 AL bà nội cháu qua đời.

Ba mẹ:

- Ba mẹ cháu đều còn sống.Ba mẹ cháu ở cùng xã, cùng huyện.

- Ba mẹ cháu không hợp nhau. Lúc mẹ sinh con thứ 3 thì ba mẹ chia tay 1 thời gian rồi về lại.

- Lúc sinh cháu được 1 tuổi thì ba me chia tay luôn cho tới nay.

- Lúc 1 tuổi cháu sống với mẹ, đến 3 tuổi cháu về sống với ba cho tới lớn.

- Ba cháu sinh năm 1954 là con thứ 3 trong gia đình 8 anh em. Ba cháu cao khoảng 1m65, nước da đen do cuộc sống mưu sinh vất vả, ốm, hút thuốc, uống rượu. Ba cháu nghèo và vất vả nhất trong các anh em. Ngày trước ba cháu làm ở Uỷ Ban xã, sau này ra ngoài làm thuê tay chân, cuộc sống vất vả khổ cực. Giữa năm 2007 có tài lộc ba cháu xây nhà, đất đai ít. Từ năm 57 tuổi ba làm giấy tờ liên quan đến tiền và đất đai, công việc hay di chuyển thường xuyên nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn.

- Mẹ cháu có trước 1 đời chồng và 1 người con trai riêng. Mẹ cháu sinh năm 1958 là con thứ 3 trong gia đình 6 chị em. (1 người em trai thứ 4 đã mất do bệnh lúc nhỏ). Mẹ cháu cao khoảng 1m67, hơi mập, to con. Mẹ cháu làm vườn. Năm 2008 mẹ cháu làm nhà, đất đai ít.

Anh chị: Ba mẹ có tất cả 5 người con. Cháu là con trai út, trước cháu là 1 anh cùng mẹ khác cha, 2 anh ruột, 2 chị ruột.

Lúc nhỏ 2 anh và 1 chị sống với ba. Lúc nhỏ cháu sống với mẹ và 1 chị.

Lúc 3 tuổi cháu về sống với ba cho đến lớn. Các anh chị từ 10 tuổi trở đi đều về sống với mẹ cho đến lớn,sau này chỉ còn mình cháu sống với ba.

Cháu với mẹ cháu không hợp, bất đồng quan điểm với nhau.

Anh chị cháu không hợp với ba cháu.

Hiện tại anh chị và cháu mỗi người 1 nơi,rất ít có dịp đoàn tụ.

Họ Hàng:

-Bên nội: Chú bác cuộc sống khá vả, có người hiếm muộn con cái, có nghề làm giáo viên.

-Bên ngoại: Các dì, các cậu cuộc sống đủ sống, có người mất lúc nhỏ, có người làm sĩ quan trong quân đội.

Đó là vài nét về cháu.

Cháu kính nhờ Cô Chú xem giúp cháu về:

1. Nhờ Cô Chú xem giúp cháu giờ sinh.

2. Nhờ Cô Chú cho cháu vài lời về cuộc sống (tiền bạc, công danh) của cháu từ 25 tuổi trở đi.

3. Nhờ Cô Chú xem giúp cháu trong 5 năm tới, cháu có đi nước ngoài làm việc được không ạ ? Nếu đi thì sau này cháu có ở nước ngoài luôn không ạ?

Cháu xin chân thành cám ơn Cô Chú và mọi người đã dành chút thời gian quý báu quan tâm giúp đỡ cháu.

Cháu kính Cô Chúc chú nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống.

Lá số giờ Dần :

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Posted Image

Lá số giờ Mão:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Posted Image

Lá số giờ Thìn:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Posted Image

Cháu mong đợi hồi âm của Cô Chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cháu kính nhờ Cô Ntpt, Bác Loccoctu, Bác Haithienha xem giúp cháu với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mọi người xem giúp cháu với ạ.

Edited by domono

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao không có ai xem giúp e hết Posted Image

Mọi người xem giúp em vớiPosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay