Matcha lover

Kính Nhờ Cô Ntpt Coi Giúp Con Lá Số Tử Vi

4 bài viết trong chủ đề này

Thưa cô Ntpt, con xin nhờ cô giúp con coi lá số tử vi của mình.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phương&date=1990,5,2,8,5&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

Một số thông tin của con.

- Con là trưởng nữ, trước đây má con từng bị hư một người trước con. Bây giờ nhà con đang có con và em trai.

- Ba con sinh 9/2/1956, má con sinh 10/5/1962. Hiện ba má con đã li dị và con đang sống cùng má. Nhưng do tính tình của con và má không hợp, nên không thể ngồi nói chuyện lâu.

- Con ra trường năm 2012, nhưng đến nay công việc vẫn chưa ổn định ( chuyển 3 công ty).

Mong cô Ntpt giúp con kiếm được câu trả lời:

1. Sắp tới con vào làm công ty mới (công ty thứ 4), nhưng do con chưa có kinh nghiệm ở mảng này, và công ty đó hiện chưa tuyển dụng nhân viên chính thức, nên con đã xin vào đó thực tập. Bước này con coi như phải bắt đầu lại từ đầu hết vì xin đi thực tập để học việc cho chuyên ngành con chưa có kinh nghiệm gì. Cô Ntpt cho con hỏi sau khi con thực tập ở đây xong con có duoc nhận lại vào công ty không? Nếu không được thì sau đó con có xin vào được công ty nào không, và tới bao giờ thì con có thể ổn định được sự nghiệp của mình.

2. Về tình duyên, cô cho con hỏi tình duyên của con sau này như thế nào ạ. Trươc đây con quen chính thức là 2 người, hiện tại con đang quen ngừoi thứ 3. Do 2 đứa thương nhau nên muốn tiến tới xa hơn. Tuy nhiên do trái tính, nên cũng thường xuyên xảy ra xung đột, không hiểu nhau. Ngoài ra do mệnh 2 đứa khắc (con là thổ, bạn con là thuỷ), nên đôi lúc khi 2 đứa tạm không gặp nhau, thì bạn con được tốt về công việc/ tiền bạc. Nhờ cô coi giúp chúng con có truyền tinh đến với nha duoc không cô nhé.

Lá số của bạn con:

http://javascript:void(0);/lasotuvi/ARK12AIW.jpg

Con cám ơn cô. Mong con và cô có duyên với nhau. Chúc cô sức khoẻ

Kính

Con xin gửi lại lá số của bạn con

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nam&date=1984,1,24,6,3&year=2014&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ cô Ntpt giúp con. Hiện con đang rất buồn về chuyện tình cảm và công việc của mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay nhờ người lớn có thể xin được việc. Nhưng công việc làng nhàng, hay phải thất nghiệp ngồi chơi không một thời gian. Hạn năm nay Khốc Hư cố định đụng lưu cùng Cự Môn nhập hạn thì chắc không tránh khỏi nước mắt do cái miệng. Năm nay trong gia đình hay dòng họ có thể có tang người đàn ông.

Chị nói thiệt chị ngán ngẩm, chán ngán xem chuyện tình duyên lắm rồi :wacko: . Hok có chút hứng thú gì. Chị hok hiểu vì sao nhiều người đặt niềm vui cua ban than vào trong của người khác?! Hạp thì tới không hạp thì thôi, sao phải cố gắng rồi than buồn. Đã biết gây lộn thì sẽ buồn thì gây làm chi?!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay