Thiên Sứ

Khánh Ly Và Concert Đầu Tiên Trên Quê Hương

18 bài viết trong chủ đề này

Khánh Ly và concert đầu tiên trên quê hương

10/04/2014 10:32

(TNO) Những nỗ lực từ phía Ban tổ chức (Đồng Dao Entertainment và Vietvision) trong việc đưa tiếng hát nữ danh ca Khánh Ly về với khán giả quê nhà cuối cùng đã được sự ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt từ phía các cơ quan quản lý văn hóa.

Posted Image

Khánh Ly sắp trở về trong chương trình Viet Nam Concert số 3 - Ảnh: Cao Trung Hiếu

Và kết quả, concert đầu tiên của Khánh Ly tại Việt Nam - cũng là chương trình Viet Nam Concert số 3, sẽ được tổ chức vào tối 9.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Ê kíp thực hiện cho biết, cái tên Khánh Ly đã nói lên đầy đủ sự nghiệp âm nhạc dài rộng và bao hàm biết bao tình cảm của người nghe nhạc Việt qua nhiều thế hệ, do đó, để xây dựng được kịch bản âm nhạc của chương trình lần này, Ban tổ chức của Viet Nam Concert số 3 đã mời những nhân vật uy tín, chuyên nghiệp cùng tham gia sản xuất (đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc Hoài Sa…).

Trong chương trình, khán giả sẽ được nghe lại những bài hát hay nhất của giọng ca Khánh Ly. Và chắc chắn, phần đặc biệt nhất của chương trình sẽ là "giọng hát Khánh Ly trong âm nhạc Trịnh Công Sơn".

“Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm", ca sĩ Khánh Ly chia sẻ.

Cùng góp mặt trong chương trình này sẽ là những khách mời đặc biệt, bốn nam ca sĩ: Tuấn Ngọc - Thái Châu - Quang Thành - Hà Anh Tuấn.

N.Vân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly gửi clip chào khán giả quê nhà

23/04/2014 09:17 (GMT + 7)

TTO - Ban tổ chức live concert Khánh Ly vừa công bố đoạn băng ghi hình lời chào của ca sĩ Khánh Ly gửi đến khán giả quê nhà.

Posted Image

Khánh Ly - Ảnh: Viet Vision

Khánh Ly tâm sự: “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà".

Sở dĩ đêm nhạc đầu tiên của ca sĩ Khánh Ly tại VN sau hơn 30 năm xa quê được tổ chức tại Hà Nội bởi đây chính là nơi ca sĩ Khánh Ly sinh ra và lớn lên.

Nữ ca sĩ thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ người cha, một người con Hà Nội, đã dạy cho cô những ca khúc tiền chiến từ thuở bé. Và Hà Nội cũng chính là nơi bà bước lên sân khấu lần đầu tiên khi mới 9 tuổi.

Lần trở về Hà Nội này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu mến Khánh Ly ngoài những ca khúc quen thuộc sẽ là những câu chuyện và những đoạn phim tư liệu quý giá.

Theo lịch trình dự kiến, ca sĩ Khánh Ly sẽ có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 để tập luyện cùng ban nhạc. Những ngày này bà cũng sẽ đến viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thực hiện những chuyến thăm từ thiện.

Khánh Ly live concert 2014 sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 9-5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Q.N.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly đến viếng mộ Trịnh Công Sơn

Thứ sáu, 2/5/2014 | 08:54 GMT+7

Chiều 1/5, danh ca mang theo đóa hoa hồng vàng, chai rượu vang đến thăm người bạn tri kỷ sau lần gặp gỡ cuối cùng vào năm 2000.

Posted Image

Vừa đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho buổi hoà nhạc vào ngày 9/5 tại Hà Nội, Khánh Ly liền đến viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP HCM. Nhạc sĩ họ Trịnh là người mà danh ca chia sẻ trong hồi ký là "như hình với bóng" trong suốt cuộc đời ca hát.

Posted Image

Nữ ca sĩ mang theo bó hoa hồng vàng tươi thắm. Cô cho biết: "Tôi chọn hoa hồng màu vàng để tặng anh Sơn bởi giữa chúng tôi là một tình cảm đặc biệt, không thể là hoa hồng đỏ của tình yêu, hay bất cứ một màu hoa mang ý nghĩa nào khác. Hơn nữa, màu vàng là màu tôi yêu và tôi tặng anh màu hoa mà tôi cho là đẹp nhất".

Posted Image

Ngoài bó hoa hồng vàng, nữ ca sĩ còn mang theo một món quà đặc biệt, đó là chai rượu mang thương hiệu mà lúc sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất thích uống cùng bạn bè.

Posted Image

Cô cũng chọn một chiếc áo dài màu tím nền nã để đến viếng thăm người bạn tri kỷ của mình.

Posted Image

Rất nhiều lần Khánh Ly trầm ngâm bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô chia sẻ, cô cảm thấy bùi ngùi sau 14 năm mới có dịp trở lại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cô đến viếng thăm mộ nhạc sĩ sau lần gặp gỡ cuối cùng vào năm 2000.

Posted Image

Những ngày tới tại Việt Nam, nữ ca sĩ dành thời gian tập luyện cùng nhạc sĩ Hoài Sa, gặp và trao đổi ý tưởng dàn dựng với đạo diễn Phạm Hoàng Nam, biên tập âm nhạc Cao Trung Hiếu để chuẩn bị cho đêm diễn sau nhiều năm xa quê.

Posted Image

Đêm nhạc dự kiến gồm những ca khúc gắn liền với tên tuổi Khánh Ly và đặc biệt là những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tâm Giao

Ảnh:

Cao Trung Hiếu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly lại về Việt Nam hát cùng Quang Dũng

Thứ Sáu, 11/07/2014 - 15:37

Sau đêm diễn thành công ở Hà Nội cách đây 2 tháng, nữ danh ca Khánh Ly cùng ê kíp thực hiện sẽ trở lại trong hai đêm nhạc 2/8 tại Hà Nội và 8/8 tại Đà Nẵng. Đặc biệt, xuất hiện trong đêm nhạc còn có khách mời Lệ Thu, Khánh Hà, Quang Dũng và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Khánh Ly tâm sự rằng đến bây giờ bà vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi cất tiếng hát đầu tiên trên sân khấu quê nhà. Với bà, đó là niềm hạnh phúc và may mắn nhất mà một người hát rong hơn 60 năm.

"Ước mơ của tôi bây giờ là rong ruổi khắp các nơi trên đất nước Việt Nam, để gặp lại, hát và nói lời cảm ơn tất cả khán giả đã yêu tôi cả một đời" - danh ca Khánh Ly chia sẻ.

Theo tiết lộ của ê kíp thực hiện, danh mục các ca khúc thể hiện cho lần trở về này của Khánh Ly ngoài những ca khúc đã ghi dấu với tên tuổi của nữ danh ca thì một số ca khúc chưa được thể hiện trong show diễn cách đây ít tháng tại Hà Nội sẽ được xin cấp phép và biểu diễn.

Posted Image

Danh ca Khánh Ly.

Ngoài Khánh Ly, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các khách mời nữ danh ca Lệ Thu, hai ca sĩ Khánh Hà và Quang Dũng, đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hứa hẹn sẽ có những tiết mục đặc sắc và bất ngờ.

Ngoài ra, BTC cho biết đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho một đêm diễn "VIP-Night" tại một tỉnh miền Nam để Khánh Ly có thể gặp gỡ và hát cho khán giả tại đây. Thông tin cụ thể về đêm VIP này BTC cho biết sẽ thông báo trong thời gian tới.

Theo Sơn Hà

Vietnamnet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhạc của Trịnh Công Sơn qua giọng ca của Khánh Ly là tuyệt vời nhất, bộ đĩa Da Vàng trước 1975 rất hay, một sồ bài được hòa tấu sau này với dàn nhạc hiện đại hơn nên cài bài ca phản chiến hùng tráng hơn và, có lẽ hay hơn nữa.

,

Từ nhỏ hầu hết từ Huế trở vào Nam đều nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn, một số bài như những "lời tiên tri" như Dựng lại người, dựng lại nhà... từ nhỏ bài hát nghe "cảm" thấy cái hay của nó, khoảng 12 tuổi đó là bài Biển nhớ, lớn hơn chút nữa là bài Diễm xưa.

Sau này Thanh Lam cũng hát "nhạc Trịnh", lâu lâu lại rống, hú lên rất lạ, chẳng ăn nhập gì vào dòng chảy cảm xúc cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly lần đầu tiết lộ về chồng con
29/07/2014 10:56 GMT+7
 

logo.gif- "Điều quan trọng với tôi là gia đình sau khi rời sân khấu. Gia tài cuối cùng của một người đàn bà chính là những đứa con. Chồng có thể bỏ mình vì một triệu lý do. Các con thì không" - danh ca Khánh Ly trải lòng riêng với VietNamNet trước đêm diễn 2/8 tại TT Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
 
Vợ chồng Khánh Ly trẻ trung ngày trở về
Khánh Ly lại về Việt Nam hát cùng Quang Dũng
Tôi đã không có một tuổi thơ yên ấm
Lần trở về Việt Nam cách đây vài tháng, những khán giả có mặt, trong đó có tôi cứ nghĩ rằng sự dang tay chào đón của mọi người sẽ khiến bà xúc động lắm. Họ tưởng tượng sẽ là một đêm nhạc đầy nước mắt của cả bà và khán giả. Nhưng thực tế, niềm hạnh phúc đã được bà giấu vào bên trong. Điều đó còn thể hiện trong các trang hồi ký của bà. Nhiều người bảo Khánh Ly là "người đàn bà thép", bà nghĩ sao?
- Hát và viết đều là cách trải lòng ra. Với tôi chỉ có đầy, chưa bao giờ vơi. Và tôi mong ước được hát, được viết cho những người có một tấm lòng tử tế mà tôi đã gặp được trong suốt quãng đường dài tôi đã đi qua.
Vẫn còn đó những ngộ nhận đầy ác ý, tàn nhẫn và bất nhân. Nhưng đó là cuộc đời. Phải như thế. Phải như thế không thể khác được. Vừa ra khỏi lòng mẹ mọi người đều khóc mà. Tôi cũng không ngoại lệ.
 
20140729104452-khanhly5.jpg
 
Bà mê đọc sách và viết hồi ký? Vậy cuộc trở về Việt Nam lần trước đi qua những thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn có được bà viết lại trong những trang cuộc đời của mình? Bà thường ghi lại những điều gì dành cho mình?
 - Tôi thường hay ghi lại những vui buồn của cuộc sống. Với chồng, với đồng nghiệp. Không phải để khoe mình, để hơn thua mà chính là để người đọc nhìn rõ hơn cuộc sống của chúng tôi. Bước xuống sân khấu tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường.
Biết vui, biết buồn. Biết giận hờn, cay đắng. Biết xấu đẹp, sai trái. Biết nuốt vào lòng những đớn đau, bất hạnh. Biết mình hạnh phúc khi đón nhận những ân sủng bởi tôi biết mình không đáng gì nên luôn cố gắng hoàn thiện mình để những may mắn không rời bỏ mình. Tôi đã cố gắng lựa những hạt giống tốt để gieo trồng hi vọng cây sẽ mọc tốt cho mình trái ngọt.
Danh ca Lệ Thu trong một chia sẻ gần đây tếu táo nói rằng thuở nhỏ bà "ghê gớm" hay "ăn hiếp" khiến Lệ Thu nhiều lần phải rơi lệ. Nhắc lại những kỷ niệm có gợi lại nhiều xúc cảm và nhắc bà nhớ về thời thơ ấu của mình?
- Tôi luôn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người. Đó chính là vì tôi đã không có một tuổi thơ yên ấm. Không có tình yêu của cha, thiếu tình thương của mẹ.
Càng lớn càng thấy cô đơn. Càng cúi đầu nhường nhịn chấp nhận thua thiệt mong đổi lại được điều mình mơ ước.
Bà có thể chia sẻ điều bà mơ ước mong được đổi lại đến giờ phút này là gì không?
- Hơn nửa thế kỷ đi một mình, sống một mình lẻ loi như thế, giờ phút này tôi bằng lòng với những gì đời sống cho tôi, mọi người cho tôi. Dẫu có hơn người vì một câu nói, tôi cũng chẳng thêm được gì. Cứ cúi đầu mà đi cho đến cuối đời. Cho đến hết đời.
 
20140729084213-khanhly.jpg
 
Chồng có thể bỏ mình vì một triệu lý do, các con thì không
Bà luôn nhắc về người đàn ông tri kỷ của cuộc đời mình, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không thể đếm được những lần bà hát nhạc Trịnh Công Sơn. Đến giờ này, liệu cảm xúc dành cho những ca khúc của người bạn tri kỷ này có còn nguyên vẹn?
- Dường như không còn dài, đường dù vẫn đầy gian nan, nhưng tôi đã không còn đơn lẻ một mình vì đã có ông Trịnh Công Sơn luôn đồng hành với tôi. Và như thế là quá đủ. Tôi yên tâm mà đi nốt quãng đường đắng cay này.
Bà là một danh ca nổi tiếng nhưng những góc khuất trong đời sống riêng không phải ai cũng được biết. Bà có những người con nhưng không ai tham gia hoạt động ca hát, nghệ thuật. Bà buồn không khi các con không ai theo nghiệp của mẹ?
 
20140729104534-khanhly4.jpg
Khánh Ly cùng chồng - một trong số những tấm ảnh do Cao Trung Hiếu chụp sẽ được làm thành cuốn sách ảnh sẽ phát hành trong thời gian tới.
 
- Tôi có bốn đứa con. Hai trai, hai gái, đều đã lớn và yên ổn. Tôi chưa bao giờ, không bao giờ bằng cách này, cách khác gợi ý cho các con tôi đi vào con đường tôi đã đi. Vì sao ư? Vì tôi đã biết đây là một con đường chông gai, đắng cay và tủi nhục.
Tôi là người may mắn, rất may mắn nhưng vì đã được quá nhiều, tôi không nghĩ sự may mắn này lại đến với các con tôi và lúc đó tôi sẽ làm được gì để giúp chúng khi tôi đã đi đến cuối đường.
Tốt hơn là cứ để chúng sống bình thường như mọi người bình thường. Đời sống sẽ ít gặp rủi ro. Ngày nào tôi còn, tôi sẽ là chỗ dựa cho các con tôi. Mãi mãi.
Điều quan trọng với tôi là gia đình sau khi rời sân khấu. Gia tài cuối cùng của một người đàn bà chính là những đứa con. Chồng có thể bỏ mình vì một triệu lý do. Các con thì không.
 
20140729084213-khanhly2.jpg
 
Với rất nhiều người, khi đã ở triền dốc bên kia của cuộc đời chỉ muốn buông tay, để được bình yên. Người có tuổi như bà, liệu có mong ước nào dành cho sự nghiệp ca hát của mình?
- Đến bây giờ thì tôi không còn mong ước gì hơn. Ngay bây giờ nếu không còn hát được nữa tôi cũng xin chắp tay lậy tạ cuộc đời và mọi người ở nơi tôi đã bắt đầu và đã trở lại.
- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liveshow Khánh Ly diễn ra tối nay sẽ bị kiểm tra và xử lý
Hoàng Anh
02/08/14 12:15
 
(GDVN) - Chỉ còn ít giờ nữa liveshow Khánh Ly sẽ diễn ra tại Hà Nội, nhưng theo Trung tâm bản quyền cho biết thì đơn vị tổ chức vẫn chưa trả tiền tác quyền.
 
Mới đây, đại diện Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam (VCPMC) có chia sẻ về việc liveshow Khánh Ly chưa thực hiện việc trả tiền tác quyền các ca khúc sẽ hát trong liveshow sẽ diễn ra vào tối nay (2/8):
'Cách đây 1 ngày, đại diện của đơn vị tổ chức có đến liên hệ với chúng tôi về bản quyền các ca khúc sẽ hát trong liveshow Khánh Ly diễn ra vào ngày 2/8. Tuy nhiên, họ chủ động đưa ra mức giá là 1.500.000 đồng/1 tác phẩm. Với lý do họ mới bán được 30% số vé'.
VCPMC - đơn vị được gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi ủy thác quyền giải thích rằng, người sử dụng tác phẩm không phải là người được quyền đưa ra mức giá. Mà mức giá phải dựa trên doanh thu, với cách tính mà VCPMC đã công khai trên website của VCPMC..., đại diện Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam chia sẻ.
 
khanhlygiaoducnet_3_1_1.jpg
Liveshow Khánh Ly sẽ diễn ra vào tối nay (2/8) tuy nhiên, các ca khúc biểu diễn chưa hề nộp tiền tác quyền
 
Theo vị đại diện này thì sau khi ban tổ chức đưa ra mức giá 1.500.000 đồng/1 ca khúc không được đồng ý thì đơn vị tổ chức cũng 'lặn mất tăm' luôn:
 
'Theo lẽ thông thường, người sử dụng tài sản của người khác phải tìm hiểu về giá tài sản mà mình định mua (về sử dụng). Nếu không biết VCPMC công khai cách tính giá trên website thì phải gọi điện hỏi, trao đổi...
 
Tôi xin tóm tắt về quyền tác giả âm nhạc và cách tính tiền bản quyền bài hát trong 1 chương trình và cộng lại các bài hát (nếu có nhiều tác giả) cho 1 đêm diễn như sau, vì nếu không nắm vững thì không thể lập luận lại với những ý kiến thắc mắc, nhất là trong vụ này:
 
Thứ nhất quyền tác giả tóm gọn nhất là gì: Quy định: tác giả (chủ sở hữu quyền tác giả: thân nhân hay VCPMC - người được tác giả ủy thác quyền) được độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện (một trong những thực hiện đó là: biểu diễn tác phẩm trước công chúng)… Những tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một hay toàn bộ tác phẩm  thì phải xin phép và thanh toán thù lao… (trích Điều 20).
 
Những tác phẩm của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được gia đình ủy thác quyền cho VCPMC. Có một vài trường hợp gia đình cho phép người sử dụng không phải trả tiền thì gia đình báo cho VCPMC biết. Trong trường hợp cụ thể lần này, gia đình Trịnh Công Sơn nói: toàn quyền của VCPMC, và thu theo Biểu giá (công khai trên website của VCPMC).
 
Thứ 2, biểu giá đó quy định dựa trên cơ sở nào? Đó là căn cứ vào: Bộ luật dân sự có hiệu lực từ 01/01/2006; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 về chế độ nhuận bút; Chức năng, quyền hạn của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC); Các mức thù lao sử dụng tác phẩm âm nhạc trên thế giới do Liên minh quốc tế các Hiệp hội tác giả và nhạc sĩ (CISAC) cung cấp; Điều kiện thực tế tại Việt Nam hiện nay.
 
Trong biểu giá Mục 2, phần 2.2 (công khai trên Website của VCPMC ghi rõ), đối với các loại hình biểu diễn có bán vé: Tính theo buổi diễn, diễn trong rạp, nhà hát: 5% x 75 số lượng ghế x bình quân giá vé; 5% là mức thù lao (nhuận bút được quy định trong Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 về chế độ nhuận bút); 75 % số ghế ngồi (tức là trừ đi 25 % vé mời)', đại diện Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam cho biết thêm.
 
Chính vì thế trước việc liveshow Khánh Ly chưa nộp tiền bản quyền ca khúc nhưng vẫn sẽ diễn ra vào tối nay (2/8), đại diện Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam cho biết, sẽ có mặt tại liveshow của nữ danh ca để kiểm tra và xử lý theo qui định của pháp luật.
================
:ph34r: Híc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly 70 tuổi vẫn “đành hanh” với Lệ Thu trên sân khấu
Chủ Nhật, 03/08/2014 - 05:02
 
(Dân trí) - Có thông tin cho rằng vì xích mích Khánh Ly từng tuyên bố không đứng chung sân khấu với Lệ Thu. Tin đồn đó đến nay không rõ thật hay giả, tuy nhiên, ngay tại sân khấu Hà Nội cặp bạn thân từ thời…con nít khiến khán giả bật cười trước những lời “chành chọe”, tố cáo nhau…
Khánh Ly: “Tôi không chắc mình là một nửa của Trịnh Công Sơn”
 Khánh Ly rạng rỡ cùng chồng về nước

Khán giả bật cười khi Khánh Ly "tố cáo" Lệ Thu
Từng có nguồn tin cho rằng khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Khánh Ly có mối thâm thù với danh ca Lệ Thu. Khánh Ly còn tuyên bố “nếu chương trình nào có Lệ Thu thì đừng mời tôi.”
Tuy nhiên, gần đây khi được hỏi Lệ Thu đã lên tiếng phủ nhận. “Sự thật là chúng tôi chưa từng có sự so đo hay xích mích gì cả. Đó chẳng qua là câu chuyện về người nổi tiếng mà người ta vẫn tự dựng lên thôi. Đi hát với nhau nhiều, chúng tôi thấu hiểu, gắn bó với nhau như ruột thịt và có nhiều kỷ niệm vui. Mà thật ra, người ta dựng chuyện gì thì kệ họ. Cái gì cũng có hai mặt, có khi để cho người ta tưởng tượng một tí cũng hay”, Lệ Thu chia sẻ.
 


ly1-a40cc.jpg

ly2-a40cc.jpg
Khánh Ly- Lệ Thu "chành chọe" nhau trên sân khấu như thuở...con nít

 
Phủ nhận chuyện giữa xích mích giữa hai người nhưng Lệ Thu cũng tiết lộ thuở nhỏ Khánh Ly khá ghê gớm và thường xuyên “ăn hiếp” khiến bà bật khóc. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Khánh Ly hay tỏ ra là đàn chị…
Bị tiết lộ những “bí mật”, ngay tại sân khấu tối 2/8 tại quê nhà, Khánh Ly cũng “tố cáo” Lệ Thu là “kẻ lười biếng số một” và không biết nấu ăn: “Nhóm chúng tôi thường hay tự nấu nướng với nhau tại nhà một người bạn. Trong khi mỗi người một việc chuẩn bị cơm nước thì Lệ Thu chỉ ngồi đọc sách. Khi tôi hỏi thì Lệ Thu bảo: mày thông cảm đi, tao là con một nên không phải làm gì!”
Không chỉ khiến khán giả bật cười bởi những tâm sự đưa đẩy, tếu táo của hai người bạn già, Lệ Thu còn đùa nghịch gọi Khánh Ly là chị xưng em, rồi lại chuyển thành tớ- bạn. Khánh Ly cũng thể hiện sự “đành hanh” xưa cũ khi “chành chọe”… huých tay Lệ Thu khá mạnh trên sân khấu…
Ngoài màn tung hứng thú vị trên sân khấu, Khánh Ly- Lệ Thu còn gửi đến màn song ca đầy rung động Như cánh vạc bayNhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn. Ở cái tuổi 70, giọng ca Khánh Ly vẫn giữ được “giọng hát trầm tối u uẩn như mặt đất nâu” như lời ví von của nhạc sĩ Quốc Bảo. Còn Lệ Thu, tuy ngoài 70 vẫn còn giữ tươi tắn với chất giọng “xanh nhẹ nhõm một khoảng trời”…
Xúc động  Nguyễn Ánh 9 đệm đàn để Khánh Ly hát “Diễm xưa”
Khác với đêm nhạc đầu tiên trở về từ tháng 5, liveshow lần 2 Khánh Ly không chỉ tái ngộ người bạn thân thiết từ thưở 12-13 Lệ Thu mà còn được gặp lại nhạc sĩ nhiều duyên tình Nguyễn Ánh 9. Phần kết hợp của hai "nghệ sĩ già" vớ nhạc phẩm Diễm xưa của Trịnh Công Sơn và Tình khúc chiều mưa  của Nguyễn Ánh 9 khiến nhiều khán giả xúc động.

ly3-a40cc.jpg
Khánh Ly và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có những chia sẻ xúc động sau phần kết hợp đầy xúc cảm

 
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bồi hồi, nhớ lại quãng thời gian ông cùng Khánh Ly biểu diễn tại các phòng trà hay đi thu âm chung. “Đây có phải sự thật hay chỉ là giấc mơ? Tôi mơ ước đứng chung sân khấu cùng Khánh Ly từ lâu lắm rồi. Hôm nay Khánh Ly đã tặng tôi món quà lớn…”
Còn nữ danh ca kể, năm 1970 bà cũng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đi biểu diễn ở Nhật, khi đi cùng bà có hỏi chuyện tình cảm của ông thì ông buột miệng: “Không, tôi không còn yêu em nữa.”. Ca khúc đó sau này, Khánh Ly là người thu âm đầu tiên.
Khánh Ly cũng chia sẻ, cho đến bây giờ bà thấy tiếc vì chậm chân quá, chưa được gặp lại những Tô Vũ, Đoàn Chuẩn Hoàng Cầm, Văn Cao…Thời gian ngắn ngủi, vật đổi sao dời như lần trước trở về Việt Nam Khánh Ly đi thăm nhạc sĩ Thanh Bình, tác giả nổi tiếng với ca khúc Tình lỡ thì chỉ sau 10 ngày trở về Mỹ thì bà nhận tin ông đã mất. Chính vì thế bà nói “chúng ta yêu nhau được ngày nào xin cứ yêu…”
Khánh Ly xin lỗi khán giả vì phải dầm mưa đến nghe nhạc
“Hôm nay trời đổ mưa lớn, tôi xin lỗi các anh chị phải dầm mưa đi nghe nhạc. Cơn mưa này tại ông trời nhưng khiến  tôi nhớ đến cơn Mưa hồng của Trịnh Công Sơn. Tại sao lại nói mưa hồng là vì những con đường ở Huế, nhiều nơi hai bên là hàng phượng, mùa hoa nở mỗi lần gió lên phượng bay và mưa rơi phượng cũng rơi…”, Khánh Ly dẫn lời đầy duyên dáng trước khi trình diễn Mưa hồng.
 

ly4-a40cc.jpg

ly5-a40cc.jpg
Nữ danh ca rơi nước mắt khi hát ca khúc chia tay khán giả

 
Không biết có phải vì trời bất ngờ đổ cơn mưa to mà Khánh Ly hứng thú với nhiều ca khúc mưa từ Một cõi đi về, Mưa hồng, đến Diễm xưa, Tình khúc chiều mưa… Bên cạnh những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn- Khánh Ly cũng để lại nhiều cảm xúc với nhạc phẩm của Nguyễn Ánh 9, Phạm Duy, Thanh Bình…
Phần kết hợp cùng các ca sĩ khách mời như Lệ Thu, Khánh Hà, Quang Dũng cũng vừa phải, đủ ấn tượng, không lấn át chủ nhân của bữa tiệc âm nhạc. Không có màn tam ca giữa Lệ Thu- Khánh Ly- Khánh Hà, cũng như không có phần hát cùng khán giả ca khúc trong tuyển tập Da vàng, Chờ nhìn quê hương sáng chói nhưng khả năng hát live gần 30 ca khúc trong khoảng thời gian 2 tiếng của người phụ nữa ở ngưỡng tuổi 70 là chuyện xưa nay hiếm.
Dù trời mưa, dù trước chương trình xảy ra ồn ào về tiền tác quyền âm nhạc, dù lượng khán giả đến thưa thớt hơn đêm đầu tiên và thoảng có lúc Khánh Ly hát đuối sức nhưng khán giả vẫn muốn ở lại thêm nữa, đến gần hơn nữa khi bà khép lại chương trình với ca khúc Như một lời chia tay. Ở ca khúc cuối cùng này,  hình ảnh danh ca Khánh Ly đi tặng từng bông hoa cho khán giả, vừa đi vừa nghẹn ngào, khiến khán giả  đồng cảm. Khánh Ly lúc nào cũng vậy, khoảnh khắc yên ả nhất, những khoảnh khắc kết thúc đầy tiếng cười mãn nguyện, cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống.
Có lẽ đúng như nữ danh ca tâm sự: “Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm…”
Một số hình ảnh đẹp trong liveshow "Khánh Ly in Hà Nội" tối 2/8:
 

ly50-9be86.jpg

ly6-9be86.jpg

Nữ danh ca mở đầu liveshow bằng loạt ca khúc gắn với tên tuổi Trịnh Công Sơn: "Hạ trắng", "Biển nhớ", "Phôi pha", "Tuổi đá buồn"...

ly7-9be86.jpg
Quang Dũng- Khánh Ly thể hiện ca khúc "Ru tình"

 

ly10-9be86.jpg

Khánh Ly hát gần 30 ca khúc trong chương trình


ly8-9be86.jpg
Khánh Hà với "Kiếp nào có yêu nhau"


 

ly9-9be86.jpg
Khánh Hà- Khánh Ly song ca liên khúc "Cát bụi tình xa"

 

ly11-9be86.jpg
Nguyễn Ánh 9 tái ngộ Khánh Ly trên sân khấu

 

ly12-9be86.jpg
Khánh Hà, Khánh Ly, Lệ Thu và Quang Dũng hát "Để gió cuốn đi"

 

ly13-9be86.jpg

ly14-9be86.jpg
Khánh Ly khép lại đêm nhạc bằng ca khúc "Như một lời chia tay"

 

ly15-9be86.jpg
Khánh Ly xúc động trước tình cảm của khán giả

 

ly16-9be86.jpg
Khánh Ly trong vòng vây của người hâm mộ

 

Nguyễn Hằng

Ảnh: Chí Linh

=================

Tôi rất ngưỡng mộ giọng ca của Khánh Ly, Lệ Thu, gần đây là Khánh Hà. Cách đây hơn 20 năm trước trong nhà tôi toàn băng cassette của Khánh Ly, Lệ Thu và Thái Thanh. Tôi hơi sốc khi nghe nói TT Tác quyền định lên tận sân khấu để dòi tiền tác quyền trong đêm nhạc của Khánh Ly. Tôi tin rằng nếu chính tác giả Trịnh Công Sơn còn sống, ông sẽ không đòi tiền tác quyền đối với các đêm diễn của bà thể hiện những ca khúc của ông.
Xin lỗi, có một lần vào quán cafe tôi nghe qua Cd một ca sĩ cũng thuộc hàng tên tuổi - nhưng tôi quên mất tên - hát bản gì đó nghe quen quen. Tôi hỏi chủ quán thì ra là cô ca sĩ đó hát nhạc Trịnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly 70 tuổi vẫn “đành hanh” với Lệ Thu trên sân khấu

Chủ Nhật, 03/08/2014 - 05:02

 

(Dân trí) - Có thông tin cho rằng vì xích mích Khánh Ly từng tuyên bố không đứng chung sân khấu với Lệ Thu. Tin đồn đó đến nay không rõ thật hay giả, tuy nhiên, ngay tại sân khấu Hà Nội cặp bạn thân từ thời…con nít khiến khán giả bật cười trước những lời “chành chọe”, tố cáo nhau…

Khánh Ly: “Tôi không chắc mình là một nửa của Trịnh Công Sơn”

 Khánh Ly rạng rỡ cùng chồng về nước

Nguyễn Hằng

Ảnh: Chí Linh

=================

Tôi rất ngưỡng mộ giọng ca của Khánh Ly, Lệ Thu, gần đây là Khánh Hà. Cách đây hơn 20 năm trước trong nhà tôi toàn băng cassette của Khánh Ly, Lệ Thu và Thái Thanh. Tôi hơi sốc khi nghe nói TT Tác quyền định lên tận sân khấu để dòi tiền tác quyền trong đêm nhạc của Khánh Ly. Tôi tin rằng nếu chính tác giả Trịnh Công Sơn còn sống, ông sẽ không đòi tiền tác quyền đối với các đêm diễn của bà thể hiện những ca khúc của ông.

Xin lỗi, có một lần vào quán cafe tôi nghe qua Cd một ca sĩ cũng thuộc hàng tên tuổi - nhưng tôi quên mất tên - hát bản gì đó nghe quen quen. Tôi hỏi chủ quán thì ra là cô ca sĩ đó hát nhạc Trịnh.

 

 

 

 

Công bố giấy xác nhận Trịnh Công Sơn cho phép Khánh Ly sử dụng nhạc phẩm của ông
27/08/2014 23:40
 

(TNO) Giấy xác nhận có chữ ký của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được viết năm 2000 lần đầu tiên được công bố tại cuộc gặp gỡ chiều 27.8 tại Hà Nội giữa đại diện  Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC),  Công ty TNHH Giải trí Đồng Dao (đơn vị tổ chức live concert Khánh Ly tại Hà Nội, Đà Nẵng vào tháng 8.2014).

 

khanhl.jpg

Ca sĩ Khánh Ly - Ảnh: N.V

 

Buổi làm việc này không ngoài mục đích giải quyết những rắc rối quanh vấn đề tác quyền âm nhạc Trịnh Công Sơn trong hai chương trình  Khánh Ly vừa qua. Kết quả, Công ty Đồng Dao và VCPMC đã thống nhất được số tiền tác quyền mà Đồng Dao phải trả cho hai chương trình là 275 triệu đồng (bao gồm VAT).

Tuy nhiên, cũng tại buổi làm việc này, Công ty Đồng Dao đã cung cấp bản sao giấy xác nhận viết tay có chữ ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 2000 (có xác nhận của tòa án Mỹ, do ca sĩ Khánh Ly gửi về), nội dung: đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly sử dụng các tác phẩm của ông, với số tiền tác quyền là 5.000 USD.

Theo Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, thỏa thuận viết tay giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly này cần có ý kiến từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn số tiền tác quyền mà Đồng Dao đóng cho VCPMC sau đó sẽ được trả cho ai, trả như thế nào… sẽ phụ thuộc vào gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như ý kiến ca sĩ Khánh Ly.

 

khanhl2.jpg

Giấy xác nhận cho Khánh Ly sử dụng tác phẩm Trịnh Công Sơn của chính tác giả

 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Đồng Dao, cho biết công ty chuẩn bị xin giấy phép để tiếp tục tổ chức chương trình cho ca sĩ Khánh Ly tại Bình Dương vào tháng 10 tới.

Cùng với giấy thỏa thuận tác quyền, ca sĩ Khánh Ly còn gửi một bức thư Chữ ký cuối cùng của một người dành cho một người. Thanh Niên Online xin được đăng bức thư này để những chia sẻ của nữ danh ca đến gần hơn cùng khán giả.

 

 

Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người

“Đã đến giờ tôi phải đi. Phải từ giã Hà Nội thôi. Mọi người còn đang ngủ yên trong kia. Chỉ mình tôi ngồi trước hiên nhà. Một mình ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc lớn quá, mà nỗi cô đơn cũng lớn quá.

Tôi không biết đêm đã dần qua, một ngày mới đang tới. Và tôi lại sắp phải nói lời giã từ con phố mình vừa gặp lại sau 60 năm xa cách. Bao giờ trở lại. Có còn trở lại nữa không. Tôi đã 70 rồi. Đường thì xa vạn dặm mà thời gian thì vô tình. Ngày mai. Ngày mai ai biết được ngày mai đời mình sẽ ra sao. Một chớp mắt đã bãi biển nương dâu. Một chớp mắt đã nghìn trùng xa cách. Một chớp mắt đã thành kỷ niệm. Đã là quá khứ.

… Chúng tôi, những người của ba miền đất nước. Đến với nhau không nghi ngại. Toại, Sơn, Giang, Tuân, Doãn, Yến, Minh, Lộc… Anh và tôi. Chúng tôi có chung một niềm vui, một mơ ước. Dẫu hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Tiếng cười tiếng hát vẫn rộn ràng mỗi khi chiều xuống. Những đĩa cơm nghèo chia đôi, những điếu thuốc chuyền tay. Giấc mơ về một ngày im tiếng súng, một ngày chân bước và hát trên ba miền từ thành phố đến thôn làng. Nhà thương trường học sẽ dược dựng xây trên hoang tàn đổ nát. Có áo cơm cho trẻ con không nhà. Có nụ cười cho cha già mẹ yếu. Có vòng tay cho chị. Có chiếc nạng cho anh. Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bài học yêu thương phải được học lại từ đầu. Giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam. Giấc mơ của người Việt Nam trên khắp ba miền.

Tháng ngày bên Anh thật hạnh phúc. Anh mở cho tôi cánh cửa vào cuộc sống tốt đẹp. Phải, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Dù vắng bóng ai, tấm lòng ấy vẫn còn mãi. Chúng ta có mong được đến trong cuộc đời này? Vậy thì chúng ta sẽ ở lại trong trái tim mọi người dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Bây giờ, nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi rồi sẽ xa cách nhau. Sẽ có ngày phải khóc nhau. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi tin cậy nhau, chúng tôi yêu thương nhau, gần gũi gắn bó biết bao. Điều gì có thể chia cắt được thâm tình này.

Những ngôi nhà khang trang mái ngói đỏ nằm chen lẫn giữa những vườn cây ăn trái, ruộng lúa xanh rì bạt ngàn. Tôi cố căng mắt tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi không tìm thấy dấu vết nào của 40 năm trước. Con đường Huế - Quảng Trị ngập sâu dưới cơn mưa chẳng còn biết đâu là đường, đâu là ruộng. Chiếp Jeep lùn chậm chạp lăn bánh qua những biển nước. Cây cầu gỗ run rẩy. Chỉ có niềm tin và tình yêu mới đưa tôi đến con đường này. 60 cây số Huế - Quảng Trị sao mà quá gian nan. Tình yêu trước mặt tưởng như trong tầm với. Có ai ngờ ngay từ phút giây đầu đã phải khóc nhau. Phải. Tôi đã muốn khóc thật lớn, thật nhiều giây phút lìa xa Hà Nội. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ 60 năm. Giờ trên con đường này, tôi vẫn muốn giấu đi giọt nước mắt muộn màng. Làm sao tôi có thể bộc lộ nỗi lòng của mình, và mặc dù biết rất rõ, Anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh vốn như thế. Những tình khúc của Anh là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh như muốn nhắn nhủ một điều giấu kín trong tim chỉ là những điều… giấu kín mà thôi. Hãy cứ yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người vì còn cuộc đời trước mắt. Hãy cứ vui mà sống dầu đã vắng bóng ai.

Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ. Khuôn viên Đại Học, hội trường Công giáo, Phật giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn. Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cuời Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi. Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn.

Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh.

Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng”.

 

 

Nguyên Vân

=====================

Ít ra về mặt hình tướng của những người nổi tiếng về mặt văn hóa xã hội cũng còn có cái gì đó gọi là tử tế với nhau - chỉ tiếc cho sự tử tế này còn phải trừ đi 5000 Dollar. Ở cõi Hậu Thiên không có cái gì là sự tuyệt đối cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phó Đức Phương: "Nội dung giấy xác nhận của Trịnh Công Sơn là mơ hồ"

Đặng Vũ Anh (Vietnam+)

lúc : 28/08/14 11:50

khanhl2_1.jpg
Tờ giấy xác nhận có chữ ký của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được bất ngờ công bố trong cuộc gặp gỡ chiều 27/8 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Nhạc sỹ Phó Đức Phương- Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), khẳng định: "Trong thời điểm này, việc Khánh Ly và đơn vị tổ chức đưa giấy xác nhận có nội dung mơ hồ như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa về pháp lý.

Chia sẻ với phóng viên Vietnam+ sáng 28/8 về tờ giấy xác nhận cho phép Khánh Ly sử dụng tác phẩm có chữ ký của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 2000 (có xác nhận của tòa án Mỹ, do ca sĩ Khánh Ly gửi về và được công bố chiều 27/8), ông Phương nhấn mạnh: "Đến đứa trẻ cũng hiểu số tiền 5.000 USD và những gì được viết trong tờ giấy đó không có nghĩa Khánh Ly được sử dụng tác phẩm của Trịnh Công Sơn cả đời..."

Bình luận về nội dung tờ giấy xác nhận ghi: “Tôi đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly sử dụng các bài hát của tôi. Tiền tác quyền là: 5.000 USD,” nhạc sỹ Phó Đức Phương cho rằng: “Tôi thấy thực nực cười nếu họ đưa tờ giấy đó để tiếp tục chày cối, cãi lý trong vụ này. Một tờ giấy ghi chung chung, không rõ ràng về thời điểm và chương trình biểu diễn hoàn toàn không có tính pháp lý để Khánh Ly và đơn vị tổ chức đưa ra để tránh né việc thực hiện trả tiền bản quyền tác giả.”

Ông Phương cũng thẳng thắn: “Tôi được biết tờ giấy xác nhận đó do Khánh Ly gửi từ Mỹ về Việt Nam. Nếu quả thật như thế, tôi cho rằng hành động của Khánh Ly không phải là hành xử đẹp của cô ấy với anh Sơn. Nó hạ thấp danh dự và tầm vóc giọng ca của cô ấy. Sự tham lam đã phỉ báng tình nghệ sỹ."

Cũng theo ông Phương "Thử hỏi pháp lý và nghĩa tình thâm sâu mức nào mà đưa con số 5.000 USD và vài chữ giản đơn để mua đứt cả một gia tài âm nhạc. Phải chăng vì quá tham lam đã đẩy người nghệ sỹ vượt qua giới hạn của sự thông tuệ và đạo đức?”

Hiện tại, mọi liên lạc với gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bị gián đoạn. Nhưng trong cuộc trong cuộc trò chuyện với Vietnam+, ông Phương cũng tiết lộ thông tin từ VCPMC với phía gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Gia đình anh Sơn không tin tờ giấy là hoàn toàn sự thật. Và, nếu có thật thì nó cũng không có giá trị pháp lý nào. Nếu Khánh Ly và đơn vị tổ chức lấy đó làm cái cớ để không thực hiện nghĩa vụ tác quyền, gia đình nhạc sỹ sẽ khởi kiện.”
 

khanh_ly___ra_di__tro_ve_va_o_lai_1_4_1.
Cuộc họp giữa các bên liên quan chiều 27/8 được cho là khép lại lùm xùm tác quyền đêm nhạc Khánh Ly. (Ảnh: BTC)

Những ngày qua, câu chuyện tác quyền nhạc Trịnh “nóng” hơn bao giờ hết với những tranh cãi không đi đến hồi kết liên quan đến chuyện bản quyền trong chương trình biểu diễn Khánh Ly giữa Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vớiđơn vị tổ chức.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi nhạc sĩ Phó Đức Phương phải đến tận Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội và bay vào Đà Nẵng để đòi tiền tác quyền vì không thống nhất được với đơn vị tổ chức.

Sau những đụng độ “thô thiển” giữa hai bên mà chưa có hồi kết, chiều 27/8, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã mời hai bên tới làm việc, mà như ông Phương chia sẻ tại cuộc họp chiều qua “mỗi bên được nói hết lẽ với cơ quan quản lý từ đó quyết định cuối cùng được đưa ra trên cơ sở pháp lý và tình cảm.”

Theo đó, thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng hai bên đã đi đến thống nhất Đồng Dao sẽ phải trả VCPMC số tiền là 250 triệu đồng (cộng thêm thuế VAT là 275 triệu đồng) cho 2 đêm diễn Khánh Ly.

Lý giải về con số trên, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết: “Căn cứ theo Nghị định 61 của Thủ tướng Chính phủ quy định, tác giả (tức nhạc sĩ) được hưởng từ 15-21% số tiền nhà tổ chức thu được trong đêm diễn. Nghĩa là, nhạc sĩ được hưởng 21% tính theo số ghế trong chương trình của đêm diễn nhân với giá vé bình quân.

Điều này đã được phía Nam thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên miền Bắc thì ngược lại. Xét về hoàn cảnh và tình hình thu tiền tác quyền ở miền Bắc, chúng tôi xác định cần phải làm mềm mỏng để các đơn vị tổ chức quen dần với việc trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ, nên chúng tôi chỉ thu 5% cho 65% số ghế của chương trình, thay vì thu 5% cho 75% như ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn với live show của ca sĩ Khánh Ly, đơn vị tổ chức là Công ty Đồng Dao đã luôn miệng than khó khăn, vì vậy xét về tình, về lý chúng tôi tiếp tục giảm xuống còn 5% cho 40% số ghế cho chương trình này."

Ông Phương cũng cho hay “Dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, phía Đồng Dao và VCPMC đã ký văn bản thỏa thuận. Theo đó Đồng Dao có nghĩa vụ phải nộp số tiền nói trên trong vòng 1 tuần. Nếu đơn vị tổ chức không thực hiện thì VCPMC có thể kiện ra tòa.”/.

=======================

Tiền tác quyền của một nhạc sĩ quả là quan trọng với họ. Khi cả đời họ chỉ sáng tác làm nguồn sống. Bởi vậy, họ cần có tiền tác quyền để tiếp tục sáng tác. Lão Gàn không phủ nhận điều này.  Tuy nhiên đối với những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn / Khánh Ly thì vấn đề thu tiền tác quyền của họ còn là sự ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, ngoài pháp luật.

Cách thu tiền ráo riết của TT này quả là một sai lầm lớn trong trường hợp này.

Nhưng thôi, chuyện thế gian này Lão gàn chỉ bàn đến đấy, không phân tích sâu thêm. Lão Gàn chẳng có "quyền lợi và nghĩa vụ" liên quan. Lão Gàn cũng rất cần tiền để sống. Mần Phoengshui, Lão Gàn luôn lấy tiền trước, vớ vẩn mà không đưa tiền trước, hoặc trái ý là Lão Gàn không làm. Nhưng tiền không phải là mục đích cuối cùng của Lão Gàn. Có người nhờ Lão Gàn mần phoengshui để sinh một đứa con theo mong muốn của họ. Họ tự nguyện trả 100 triệu, Lão Gàn chỉ lấy 50 triệu và cam kết không sinh con như ý, Lão Gàn trả lại tiền. May quá! Họ mới sanh đứa con trai vào ngày 18. 8 . 2014.

Tiền rất wan trọng. Nhưng còn những mối quan hệ xã hội khác liên quan. Nếu chỉ tiền, tiền và tiền thì đấy là một thứ tư duy cục bộ.

Leo mưa! Ngay cả cái giấy chứng nhận của ông Trinh với giá 5000 Dollar, Lão còn chê vì sự tử tế phải trừ 5000 dollar. Huống chi nó còn không được công nhận. Nhưng thôi! Cõi Hậu thiên này không có gì tuyệt đối.

==========

* Thời trẻ, Lão Gàn đã từ bỏ 1/4 cái gia tài lớn ngay cả với những gía trị hiện tại, để ra đi với quyết tâm tay trắng tạo nên sự nghiệp. Bởi vậy, Lão Gàn hiểu rõ gía trị và giới hạn của tiền, vàng và Dollar.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại nói về "bản quyền". Riêng với Lão gàn thì không wan tâm lắm về cái zdấn đề "bản ghuyền". Ngày cuốn "Tìm về cội nguồn kinh Dịch" còn gặp khó khen trong cái zdấn đề xuất bản, có người khuyên Lão Gàn nên có một vị đẳng cấp giáo sư đứng tên. Lão Gàn phát biểu ngay, không cần suy nghĩ: "Tôi sẵn sàng để ngay tên vị giáo sư nào đó chịu đứng tên cuốn sách và bỏ tên tôi ra, nếu cuốn sách được in, dù chỉ là bởi một Nxb không tên tuổi".

Xin lỗi! Thế nhân có thể bàn tán chê khen về những cuốn sách của Lão Gàn thế nào thì tùy. Nhưng đủ khả năng tri thức để đứng tên và ăn cắp bản quyền của Lão Gàn với những cuốn sách mà Lão Gàn đã xuất bản là chuyện không tưởng. Ít nhất cũng phải hiểu nó là cái gì mới có ăn cắp bản quyên chứ nhỉ! Người ta chỉ có thể ăn cắp những thứ mà người ta sử dụng được. Làm gì ai lại đi ăn cắp cái mà người ta chẳng hiểu nó là cái gì. Lão Gàn nói thẳng: Những gì Lão viết trong những cuốn sách của Lão Gàn thuộc đẳng cấp quốc tế. Cho nên, đến khi mọi người hiểu ra và công nhận thì tất yếu cả thế giới đều biết. Cho nên đạo văn và ăn cắp bản quyền của Lão Gàn là việc ngu nhất mà một kẻ láu cá, khôn vặt nào đó muốn thực hiện.

Bởi vậy, khi có người bạn khuyên tôi nên đăng ký bản quyền những cuốn sách của tôi, tôi không thực hiện, vì tiền đăng ký bản quyền đê uống bia, cho đỡ tốn kém. Nhưng nếu tôi viết cuốn sách nào đó liên quan đến ứng dung Lý học thì chắc chắn sẽ đăng ký bản quyền.

Ngay cả Zdinhzdang làm cái phần mềm định tâm cho cả hai phương pháp ứng dụng phoengshui Tàu và Lạc Việt thì về căn bản nó cũng dùng phương pháp định tâm theo Phong thủy Lạc Việt. Tức là bản quyền thuộc Lão Gàn nhân danh Phoengshui Lạc Việt. Lão Gàn cũng chả có ý kiến gì. Bởi vì, bât cứ ai sử dụng phần mềm định tâm đó thì đương nhiên đã thừa nhận phương pháp định tâm theo phoeng shui Lạc Việt là đúng. Cho dù họ ứng dụng những tiêu chí khác của phoengshui Tàu. Hì!

Nhân đây Lão Gàn tuyên bố công khai rằng: Tất cả những sách đã xuất bản và các phương pháp ứng dụng đã trình bày trên diễn đàn đều thuộc bản quyền của Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Nhưng bất cứ ai muốn sử dụng thì tùy tâm tài trợ cho Lão Gàn. Lão Gàn không bao giờ đòi tiền bản quyền.

"Ai mua hành tôi thì thương tôi với" - các cụ truyền lại như vậy cho Lão Gàn - nhưng đấy là chuyện về sau....

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phó Đức Phương: "Nội dung giấy xác nhận của Trịnh Công Sơn là mơ hồ"

Đặng Vũ Anh (Vietnam+)

lúc : 28/08/14 11:50

khanhl2_1.jpg
Tờ giấy xác nhận có chữ ký của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được bất ngờ công bố trong cuộc gặp gỡ chiều 27/8 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Leo mưa! Ngay cả cái giấy chứng nhận của ông Trinh với giá 5000 Dollar, Lão còn chê vì sự tử tế phải trừ 5000 dollar. Huống chi nó còn không được công nhận. Nhưng thôi! Cõi Hậu thiên này không có gì tuyệt đối.

==========

* Thời trẻ, Lão Gàn đã từ bỏ 1/4 cái gia tài lớn ngay cả với những gía trị hiện tại, để ra đi với quyết tâm tay trắng tạo nên sự nghiệp. Bởi vậy, Lão Gàn hiểu rõ gía trị và giới hạn của tiền, vàng và Dollar.

 

Thưa Sư phụ,

 

Thiên Bồng nghĩ 5.000 USD này là tượng trưng...

Mặc dù thời điểm năm 2000... 5.000 USD ~ 80 triệu ~ 20 cây vàng...

Tính vào thời điểm 2014 khoảng 730 triệu, chỉ bằng phần lẻ Sư phụ đang "nợ"...

(Nghe đồn Sư phụ đang rao bán "giải pháp" gì đó giá 2tỉ7 đủ để trả nợ...)

 

Với Khánh Ly & Trịnh Công Sơn từng một cây đàn rong ruỗi đây đó "hát cho đồng bào tôi nghe" thì tiền bạc liệu có nghĩa lý gì...?

Hơn 10 năm thì phải. Và Nhạc Trịnh là "đo ni đóng giày" cho Khánh Ly.

Hai người đó từng là một. Nhắc tới Trịnh phải nhắc tới Khánh Ly. Luôn là vậy...!

 

Nhưng có lẻ "sợ" miệng đời hay chăng mà họ phải làm vậy...!

Hay vì nợ nhau nhiều quá... nên họ không muốn nợ thêm nữa khi "một người ra đi" không muốn vướng víu gì cho "người ở lại".

 

Thiên Bồng tưởng tượng như vầy:

- Mai anh xa rồi... cái gì từng là của nhau mãi mãi là của nhau. Và chỉ khi nó cùng với em, nghĩa là anh còn tồn tại.

- Em biết, khỏi nịnh, cưng...! Nhưng sau này, em đâu thể sống chỉ mình mình. Thiên hạ mấy ai biết cho ai. Sau này vài kẻ gây khó cũng đủ phiền.

- Vậy thì... anh lấy tượng trưng nha, muốn ghi nhiêu đây...?

- Tùy anh thôi. Ít quá thì thì thiên hạ nói của Sơn "bèo" vậy sao? Nhiều quá thì em "hổng có xiền"...!

Xong...!

 

Thiên Bồng lớn lên từ cái thời mà... nghe nhạc Trịnh phải nghe lén... đến hồi được nghe công khai thì chẳng thấy ai hát ra hồn...

Giống như Sư phụ đó... chỉ lẩm bẩm "bài này nghe quen quen" nhiều khi quên mất là của ai...

Nhưng chỉ khi Khánh Ly ca thì... à...! "Nhạc Trịnh" đây mà...!

(Mặc dù Thiên Bồng mà hát Nhạc Trịnh... là hết "hồn"...)

 

Bởi vậy như Mr. PĐP: "Thử hỏi pháp lý và nghĩa tình thâm sâu mức nào mà đưa con số 5.000 USD và vài chữ giản đơn để mua đứt cả một gia tài âm nhạc. Phải chăng vì quá tham lam đã đẩy người nghệ sỹ vượt qua giới hạn của sự thông tuệ và đạo đức?”

 

Xin lỗi... không có chữ Khánh Ly đứng bên Nhạc Trịnh... thì gia tài này... chưa chắc là "gia tài" đúng nghĩa...

Gia tài là của riêng Trịnh Công Sơn và những người thừa kế... còn Khánh Ly chỉ dùng phần của mình...

Khánh Ly có "mua đứt" đâu... và đâu phải vì "tờ giấy" đó... mà ai hát Nhạc Trịnh đều phải trả tiền cho... Khánh Ly...!?

Có sự bất ổn không hề nhẹ... trong câu nói trên...

 

Rồi còn bàn về "đạo đức" và sự "thông tuệ"...

Anh dựa vào... tiêu chuẩn nào, quyền nào mà phán xét "đạo đức", "trí tuệ" của kẻ khác...!

 

Hết cmn hồn...!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Bồng à!

Thực ra lịch sử đã chứng minh: Chẳng nhạc sĩ và nghệ sĩ sáng tác nói chung, dù tài năng cỡ nào, mà có trọn vẹn gia tài âm nhạc để lại cho đời gần như không có. Cùng lắm là vài bản nhạc mà thê nhân lưu truyền là quý lắm rồi. Vài chục và hoặc ngót trăm năm sau, nếu quả là nhạc sĩ có tài năng thì may ra người ta khi giới thiệu nhạc sĩ và tổng kết trong các công trình nghiên cứu, mới nhắc lại đầy đủ mà thôi. Trong khi các ca sĩ bấy giờ phần lớn lên sân khấu thể hiện phong cách của mình là chính, ít có ai lưu tâm đến sự thể hiển sự rung cảm của nhạc sĩ trong bài ca mà họ thể hiện. Những nhạc sĩ như Phú Quang, Trần Tiến...đâu có kém cạnh gì ông Trịnh. Nhưng họ không có một ca sĩ như Khánh Ly với Trinh. Nên thế nhân ít biết đến họ như ông Trịnh. Nếu nhạc Trịnh quả là hay đến mức Khánh Ly không wan trọng thì thu tiền các sô nhạc khác cũng đủ rồi. Nhưng khổ một nỗi, những đêm nhạc Trịnh mà không phải Khánh Ly hát thì tiền bản quyền ít quá.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhưng khổ một nỗi, những đêm nhạc Trịnh mà không phải Khánh Ly hát thì tiền bản quyền ít quá.

 

Thiên Bồng cảm giác là mình đã hiểu...

Cám ơn Sư phụ...!

Chúc thầy luôn khỏe mạnh...!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khánh Ly: "Sao cứ phải dồn người khác vào chân tường mới bằng lòng"

Theo Minh Chánh (Vietnamnet)

28/08/14 10:39

 

"Nhưng rồi tôi thấy sự im lặng đôi khi giúp người ta quên hẳn sự thật và trở nên độc ác - Khánh Ly.

 
 

Sau nhiều lần liên lạc, nữ ca sĩ Khánh Ly đã đồng ý dành cuộc phỏng vấn qua email về những điều mà bà muốn "nói một lần cho tất cả" và "sẽ không nói thêm lần nào nữa" chuyện cãi vã tiền nong tác quyền nhạc Trịnh.

 

khanhlygiaoducnetvn6.jpg

Ca sĩ Khánh Ly. Ảnh: Quang Thành.

 

- Bà đã giữ im lặng trong suốt thời gian diễn ra vụ ồn ào tác quyền nhạc Trịnh trong show diễn thứ hai và thứ ba vừa qua của bà ở Việt Nam. Vì sao lúc này bà quyết định phải lên tiếng?

- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người ơn của tôi. Ông chẳng khác nào là Cha tôi. Dẫu có phải chịu đựng thiệt thòi, tôi cũng không muốn làm tổn thương mối quan hệ với gia đình Ông. Nhưng rồi tôi thấy sự im lặng đôi khi giúp người ta quên hẳn sự thật và trở nên độc ác. Con thú vốn tấn công người ta khi nó bị tấn công. Còn con người, sao lại cứ phải dồn người khác vào chân tường mới bằng lòng.

Tôi muốn nói một lần cho tất cả. Một lần duy nhất. Xin đừng dùng tên Ông mà gấu ó tranh giành. Sao lại phải khổ thế? Tôi sẽ không nói thêm một lần nào nữa.

Điều gì đã giúp tiếng hát bà vẫn tràn đầy cảm xúc trong lúc hậu trường có cuộc tranh cãi về tiền nong?

Tôi chưa bao giờ tranh cãi với ai về tiền bạc. Tôi cần tiền để sống, để nuôi con, nhưng tôi không quá khổ sở điêu đứng đánh mất phẩm giá, lòng tự trọng của mình vì tiền. Những tranh cãi tiền bạc không liên quan đến tôi, không nằm trong suy nghĩ của tôi. Nó lại càng không chạm được đến những điều thiêng liêng tôi tôn thờ. Với tôi âm nhạc là một Tôn giáo.

 

khanhlygiaoducnetvn7.jpg

Khánh Ly trong chuyến thăm trẻ em mồ côi được một ngôi chùa ở Sài Gòn cưu mang. Ảnh: Quang Thành

 

Bà và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó với nhau từ thuở hàn vi và chưa là gì trong làng âm nhạc. Nếu cả hai nặng nhẹ chuyện tiền nong vào lúc ấy, có lẽ đã không có một Trịnh Công Sơn và một Khánh Ly như hôm nay. Xin được hỏi bà, trong suốt quãng dài mấy mươi năm ấy, chuyện tác quyền đã được xử lý như thế nào trong mối quan hệ giữa bà và cố nhạc sĩ?

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tháng ngày hạnh phúc trong nghèo khó. Chỉ biết đàn hát với nhau dù chẳng kiếm được đồng nào. Một đĩa cơm chia đôi. Một cái áo là một mơ ước. Tối đến, cả bọn nằm xếp lớp như cá mòi trên nền xi măng lót giấy báo. Ấy thế mà vẫn vui với mơ ước sẽ có ngày được cùng nhau ca hát trên khắp mọi miền đất nước.

Cả Ông và tôi, chúng tôi không có khiếu buôn bán. Cứ gân cổ đổ mồ hôi mà hát. Những ca khúc tim óc của Ông tưới bằng mồ hôi, đôi khi cả nước mắt của tôi trong suốt 50 mươi năm đến với những gia đình Việt Nam, đến cả những thôn làng xa xôi heo hút. Người yêu chúng tôi từ lúc đầu xanh. Con cũng yêu rồi đến cháu cũng yêu. Chúng tôi tuy hai mà như một, làm gì có chuyện tiền bạc được đặt ra. Có những cái còn hơn tác quyền nhiều ấy chứ. Tác quyền đã là cái gì. Vậy thì có một điều gì xảy ra không đẹp trong mối quan hệ giữa chúng tôi, thì Ông đã không còn nghĩ đến tôi, để mà ký thêm cho tôi chữ ký cuối cùng ngày 20 tháng 02, 2001.

- Nếu những người trong gia đình bác bỏ giấy tờ mà bà vừa công bố, bà sẽ trả lời họ như thế nào?

Sự thật muôn đời vẫn là sự thật.

 

khanhlygiaoducnetvn8.jpg

Khánh Ly nói bà sẽ mãi đi để thực hiện ước mơ của Trịnh Công Sơn và bà. Ảnh: Quang Thành

 

- Như những gì mà lâu nay người ta vẫn nghĩ về nhạc Trịnh, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn được nghe bà hát trong những không gian gần gũi, bình dị mà không quá xa cách (cả về giá vé lẫn không gian thính phòng) như các lần trình diễn của bà vừa qua. Bà nghĩ gì về điều này?

 Chắc chắn là sẽ có, bởi đó cũng là ước muốn của ông Trịnh Công Sơn và tôi. Chưa làm không có nghĩa là không làm.

- Xin bà cho biết những dự liệu của mình trong hành trình trở về cùng khán giả trong nước? Bà đã đặt ra kế hoạch từ giã sân khấu?

Trời cho người ca sĩ một giọng hát không chỉ đóng khung họ trên sân khấu. Trước khi thu vào cho bản thân mình danh tiếng và tiền bạc, các ca sĩ đã dâng tặng tiếng hát cho đời, cho người, cho hạnh phúc và cho cả khổ đau. Trái tim của người nghệ sĩ nói riêng và ca sĩ nói chung là những trái tim nhân ái, biết cảm thông chia sẻ những bất hạnh của kiếp người. Họ thường rơi lệ trước và chỉ cười vui khi mọi bất hạnh đã chia sẻ. 

Khán thính giả yêu thương, đã chia cơm xẻ áo, từ những giọt mồ hôi lao động, để những tiếng hát ấy được cất lên từ những khó nghèo lam lũ. Ngày nào còn được yêu, người ca sĩ còn đi tới dâng hiến cho đời - dù nhỏ nhoi - vì đó là phần thưởng từ Trời.

- Xin chân thành cảm ơn bà!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại nói đến tác quyền. Nhà thơ nổi tiếng Hữu Loan bán đứt tác quyền bài thơ nổi tiếng của ông "Màu tím hoa sim" cho một Cty tỏ ra ưa "ven ghóa. nghệ thụt" nào đó với gia 100. 000. 000 VND (Một trăm triệu Việt Nam đồng). Từ đó, về mặt pháp lý, bất cứ ai mà trích dẫn dù chỉ một đoạn của bài thơ này sẽ phải trả tiền cho cái Cty đó.

Ô hô! Thế là bài thơ biến mất trong tất cả các bài viết, trong các đêm thơ và cả trong những công trình nghiên cứu.  Híc!

Một giá trị của nền văn minh Việt ở thế kỷ XX là bài thơ "Mầu tím hoa sim", muốn phổ biến thì phải e dẻ khi tác quyền đã bị bán mất rùi, chỉ với giá 100 triệu đồng. 

Bởi vậy, cũng may mà bà Khánh Ly có chiền, chứ cứ như Lão gàn này mà có hát nhạc Trinhb hay như Khánh Ly thì đàng ngậm ngùi tuyên bố: Từ nay tôi không bao giờ hát nhạc Trịnh vì không có 5000 dollar trả tiền tác quyền. Lúc ấy mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Huống chi mọi bài hát của ông Trịnh trên sân khấu, đều do các Cty tổ chức phải trả, chứ không phải bà Khánh Ly. Bởi vậy, ông PDP nếu có nói gì về tiền tác quyền mà ông có hân hạnh được thu từ các tác phẩm của ông Trịnh thì về mặt pháp lý, ông không nên đụng đến bà Khánh Ly mới phải chứ nhỉ?!

Ô hô! Từ nay hành động của ông PDP  - liên quan đến một ca sĩ hát nhạc Trịnh - sẽ làm cho tất cả các ca sĩ e dè khi phải hát nhạc Trịnh. Đấy là một sai lầm vì cách đòi tiền tác quyền của ông. Bởi vì, từ việc đòi tác quyền đáng nhẽ ông phải nhắm đến Cty tổ chức, thì thành ra nhắm tới cá nhân bà Khánh Ly - vốn không chịu trách nhiệm về tác quyền , nếu những bài hát nhạc Trịnh của bà do các Cty tổ chức:

 

Vụ tác quyền ca khúc Trịnh Công Sơn:
Văn bản Khánh Ly cung cấp "mơ hồ"?
29/08/2014 03:33 (GMT + 7)
 
TTO - "Tôi là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đồng ý cho Khánh Ly sử dụng những bài hát của tôi. Tiền tác quyền là 5000 USD”, - đó là nội dung văn bản được ca sĩ Khánh Ly gửi đến báo chí chiều 27-8.
 
727470.jpg
Ca sĩ Khánh Ly tại live show Khánh Ly ở Đà Nẵng - Ảnh: AN BẢO

Văn bản được lập ngày 22-5-2000, được coi là thủ bút của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Văn bản cho phép này cũng không nói rõ ca sĩ Khánh Ly được sử dụng tác phẩm trong chương trình nào, thời hạn trong bao lâu. Đi kèm là bản chứng thực chuyển nghĩa sang tiếng Anh được thực hiện ở California (Mỹ) ngày 28-7-2001.

Bình luận về những nội dung này, nhạc sĩ Phó Đức Phương (GĐ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) khẳng định: Thông tin trong bản viết tay này mơ hồ, không xác định được thời gian và phạm vi sử dụng.

Trong khi đó, luật sư Trần Anh Dũng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Xét về mặt pháp luật thì bản viết tay được cho là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ca sĩ Khánh Ly công bố ngày 27-8 không có hiệu lực. Văn bản này lập năm 2000 nghĩa là sẽ áp dụng pháp luật thời điểm đó.

Tại thời điểm năm 2000, quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại được điều chỉnh riêng rẽ chứ không như hiện nay (Bộ Luật Dân sự được coi là luật gốc, các quan hệ thương mại chuyên ngành vẫn có thể áp dụng Bộ Luật Dân sự nếu không có quy định khác).

Tuy nhiên, về phạm vi điều chỉnh thì giao dịch này không thuộc hành vi thương mại theo Luật Thương Mại năm 1997 và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế (giữa pháp nhân- pháp nhân và cá nhân có đăng ký kd). Do đó, tại thời điểm năm 2000 giao dịch này chỉ thuần dân sự và áp dụng Bộ Luật Dân sự mà thôi.

“Theo Điều 768 Bộ luật dân sự 1995 thì Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải có những nội dung chủ yếu mà văn bản viết tay của Trịnh Công Sơn không có được (1- Hình thức sử dụng tác phẩm; 2- Phạm vi, thời hạn sử dụng tác phẩm; 3- Mức nhuận bút hoặc thù lao và phương thức thanh toán; 4- Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng; 5- Các nội dung khác do các bên thoả thuận)."

"Trong khi đó theo Điều 15 khoản 1 Nghị định 76/CP 1996 về Quyền tác giả: "Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được ký kết phù hợp với các quy định tại các Điều 767, 768 của Bộ luật và phải theo mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành".

Nghĩa là về mặt pháp lý thời điểm năm 2000, thì văn bản của Trịnh Công Sơn không đủ điều kiện về cả nội dung và hình thức để có hiệu lực pháp lý như một hợp đồng sử dụng tác phẩm”, ông Dũng nói.

Cũng theo luật sư Trần Anh Dũng, đây là giao dịch song phương. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho phép Khánh Ly sử dụng ca khúc của mình. Khánh Ly trả tiền tác quyền 5.000 USD. Tức là với giao dịch này, hai bên có quyền và nghĩa vụ với nhau, không phải hành vi pháp lý đơn phương. Đây cũng không phải là thừa kế.

HÀ HƯƠNG

 

 
 

 

==============

PS: Cty nào đang sở hữu tác quyền "Màu tim hoa sim" của ông Hữu Loan, nên kiện trang web này, nó dám đăng bài thơ của ông Hữu Loan này:

http://poem.tkaraoke.com/17126/Mau_Tim_Hoa_Sim.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chồng ca sĩ Khánh Ly qua đời

Theo Vnexpress

08/01/15 10:36

Ông Nguyễn Hoàng Đoan qua đời lúc 5h42 sáng (giờ địa phương) ngày 7/1 tại Bệnh viện Garden Grove - California, Mỹ. Ông hưởng thọ 71 tuổi.

 

 

Trang cá nhân của Khánh Ly thông báo tin buồn từ gia đình với dòng chữ: "Cảm ơn bạn bè và thân hữu gởi lời chia buồn cùng tôi". Theo một nguồn tin, ông Nguyễn Hoàng Đoan bị bệnh gan và trở nên nặng vào vài tuần trước khi từ trần. Khi ông hấp hối có ca sĩ Khánh Ly, con trai của hai người và vị linh mục ở bên cạnh. Tang lễ của ông diễn ra tại nhà thờ Santa Barbara, California.

Chiều 5/1, ca sĩ Khánh Ly cùng chồng và ca sĩ Quang Thành còn có bữa ăn cùng nhau. Trong chuyến biểu diễn sắp tới của Khánh Ly ở Bình Dương, ông không định về Việt Nam cùng vợ. Nên tại buổi ăn, ông dặn dò rất nhiều điều. "Chú dặn cô Khánh Ly lên sân khấu phải mặc áo một màu chứ đừng hoa hòe gì. Còn Quang Thành chú dặn mặc màu đen thôi. Chú còn chia sẻ ước muốn được đi làm từ thiện cùng cô. Vậy mà ai ngờ đó là bữa ăn cuối cùng nhau?", ca sĩ Quang Thành nghẹn ngào.

 

chongKhanhLy.jpg

Vợ chồng Khánh Ly trong một lần trở về Việt Nam làm liveshow.

 

Sau khi biết thông tin chồng Khánh Ly mất, nhiều đồng nghiệp bạn bè và đàn em trong nghề đã chia buồn trên trang cá nhân. Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - viết dòng chữ: "Chị ơi, em, Phương và những người yêu mến anh chị gởi lời chia sẻ, chia buồn cùng chị. Chị nên biết rằng anh đã ở một nơi tốt đẹp và lý tưởng hơn chúng ta nhiều. Chị cần mạnh mẽ hơn, vui sống hơn vì đó là điều anh mong muốn. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc, chia buồn cùng cô, các em và cháu".

Cuối tháng 1 này, Khánh Ly có kế hoạch về Việt Nam thực hiện liveshow tại Bình Dương. "Những người thương tôi, xin hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì ngay lúc này? Ngồi trong căn nhà một mình hay làm theo nguyện vọng của một người suốt đời muốn tôi đứng trên sân khấu?", Khánh Ly đau buồn chia sẻ với VnExpress khi được hỏi liệu sự mất mát này sẽ ảnh hưởng thế nào tới chuyến biểu diễn sắp tới của bà.

Thi thể ông Hoàng Đoan được quàn tại Westminster Memorial Park, thành phố Westminster, Mỹ. Lễ viếng diễn ra từ 9h đến 19h (giờ địa phương) vào ngày 15/1. Thi thể ông sẽ được hỏa táng vào 12h ngày 16/1.

Ông Nguyễn Hoàng Đoan là người gắn bó với ca sĩ Khánh Ly 40 năm qua. Trong mỗi chuyến đi lưu diễn của bà thường có ông bên cạnh.

 

chongKhanhLy_1.jpg

Vợ chồng Khánh Ly luôn yêu thương nhau.

 

Chính vì tình cảm yêu thương của chồng nên khi nhắc đến ông nữ danh ca đều dành cho ông những lời trìu mến. Khánh Ly từng chia sẻ rằng: "Tôi có ông chồng lạ lắm. Già rồi mà ông ấy cái gì cũng ăn được, bất kể cứng mềm. Ông ấy răng tốt, eo đẹp lại nhiều tóc. Nhưng ông đối xử với tôi không khác gì cai ngục. Lúc nào cũng bắt tôi phải kiêng khem luyện tập để giữ dáng. Có lúc, tôi bị chồng bắt ăn dưa chuột với chao hoặc rau xanh cả tháng".

=======================

Xin chân thành chia buồn cùng ca sĩ Khánh Ly.

Cuối tháng 1 này, Khánh Ly có kế hoạch về Việt Nam thực hiện liveshow tại Bình Dương. "Những người thương tôi, xin hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì ngay lúc này? Ngồi trong căn nhà một mình hay làm theo nguyện vọng của một người suốt đời muốn tôi đứng trên sân khấu?",

 

Tôi là một pan bị mê hoặc bởi giọng hát của bà. Theo thiển nghĩ của tôi, bà hãy sống với chính mình. Nếu tôi có mua vé buổi biểu diễn của bà rồi, mà vì nỗi buồn riêng tư khiến bà không thể về hát được, tôi cũng xin chia sẻ với sự đau thương này.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Khánh Ly:
Nói Trịnh Công Sơn yêu tôi thì tội cho ông ấy quá
13/09/2015 19:10
 

(TNO) Xuất hiện tại khách sạn Kingston (Q.1, TP.HCM) hôm nay 13.9, ca sĩ Khánh Ly trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 70. Tại buổi gặp gỡ này ca sĩ Khánh Ly đã trải lòng ra với người đối diện không chút giấu giếm pha lẫn chút hài hước và rất khiêm tốn...

 

khanhly_hokg.jpg?width=689
Ca sĩ Khánh Ly tại buổi gặp mặt báo chí hôm nay - Ảnh: H.Đ.N
Thèm về Đà Lạt, đi bộ trên những ngọn đồi
Ca sĩ Khánh Ly cho biết: “Ngày mai tôi mới thực sự được trở về với Đà Lạt (lần trước có ghé qua được vài tiếng) nên tôi rất náo nức lẫn hồi hộp, những kỷ niệm với Đà Lạt cứ đan xen, ùa về trong ký ức. Nơi đó tôi đã từng sống 5 năm với mẹ, bố dượng và các anh chị em. Nhà tôi ngày xưa ở Chi Lăng, đường đi hồ Than Thở, tôi học Trường Phan Thanh Giản, ngôi trường này nay đã không còn, đi lễ nhà thờ Con Gà. Tôi nhớ những con dốc, nhớ những chuyến xe lam, nhớ hồ Xuân Hương, nhà Thủy tạ, đồi Cù, Palace Hotel…".
Nhắc về tuổi thơ của mình ca sĩ Khánh Ly bồi hồi: "Tôi nhớ hồi nhỏ mình rất mê hát, cái gien của bố tôi. Chưa đầy mười tuổi tôi đã mất bố nhưng trong ký ức thơ ngây của tôi vẫn còn nhớ bố thường ôm cây đàn mandolin, vừa đàn vừa hát những bản Chiều vàng (Nguyễn Văn Khánh), Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong)… Hồi chiến tranh Nhật - Pháp, gia đình chúng tôi phải tản cư, bố cho tôi ngồi trên cổ, vừa chạy loạn vừa hát. Cho nên khi sống với mẹ và bố dượng ở Đà Lạt, tôi luôn làm trái lại những điều được dạy, một tâm thức luôn phản kháng. 12 tuổi, tôi một mình quá giang xe chở bắp cải từ Đà Lạt về Sài Gòn dự một cuộc thi hát. Nhớ những trận đòn của bố dượng, nhưng tôi lì lợm nhất quyết không khóc trước mặt ông, chỉ sau đó mới trèo lên cây trứng cá khóc một mình. Bố dượng tôi là anh ruột ông Đổng Lân, chồng nữ diễn viên Thanh Nga, cho nên tôi gọi Thanh Nga bằng thím…".
"Hồi tôi xa Hà Nội, mới 9-10 tuổi nên chưa ấn tượng gì lắm. Vừa rồi tôi có dịp về hát ở Hà Nội, thấy Hà Nội đẹp lắm và sẽ là kỷ niệm với tôi trong tương lai. Còn Đà Lạt đã gắn bó với tôi quá nhiều kỷ niệm, tôi thèm về Đà Lạt, đi bộ tha thẩn trên những ngọn đồi, tìm một gốc thông nào đó để nằm ngửa mặt nhìn trời…", ca sĩ Khánh Ly háo hức.
 
khanhly5_gtqm.jpg?width=689
Ký tên lên đĩa nhạc tặng người hâm mộ tại buổi gặp gỡ - Ảnh: H.Đ.N
 
“Hát 10 bài nhạc Trịnh cũng đủ nuôi bản thân”
Ca sĩ Khánh Ly cho biết Đà Lạt cũng là nơi bà khởi đầu nghiệp ca hát ở phòng trà Anh Vũ và quan trọng nhất đây chính là nơi “định mệnh” để bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gặp nhau, để rồi qua nhạc của Trịnh Công Sơn bà được công chúng biết đến và đón nhận.
"Phải nói ngay là nếu không có tôi thì vẫn sẽ có những ca sĩ khác hát nhạc Trịnh Công Sơn, và nếu không có tôi thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn sẽ nổi tiếng. Chỉ là định mệnh đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau vào đúng thời điểm, nhạc ông Sơn quá hay và tôi yêu những bài hát đó. Yêu đến nỗi đang có mức thu nhập nhất định ở phòng trà Anh Vũ, tôi bỏ hết, theo ông Sơn về Sài Gòn đi hát cho sinh viên nghe, chẳng có đồng thù lao nào cả nhưng đó là những tháng ngày đẹp nhất của chúng tôi", bà nhớ lại.

"Dạo ấy, Trịnh Công Sơn và đám bạn của ông ấy dễ thương vô cùng, tôi nhập vào đám ấy, chỉ mình tôi là phụ nữ nhưng chỉ đơn thuần là đi hát, chẳng “dính” vào một ông nào. Vậy mà chúng tôi vẫn giữ được một tình bạn thủy chung. Ai mà nói tôi và Trịnh Công Sơn là người tình là sai hoàn toàn, nói như thế thì tội nghiệp cho ông Sơn vì đi yêu một người đàn bà… quá xấu", ca sĩ Khánh Ly nói. Bà cho biết Trịnh Công Sơn không chỉ là một người bạn, một người thầy mà còn là một người cha.  

 

 

Ai mà nói tôi và Trịnh Công Sơn là người tình là sai hoàn toàn, nói như thế thì tội nghiệp cho ông Sơn vì đi yêu một người đàn bà… quá xấu

 


Ca sĩ Khánh Ly

Ca sĩ Khánh Ly kể tiếp: "Hồi tôi mới qua Mỹ, công việc làm thuê của tôi là đi chùi WC, lúc đó ai chỉ muốn có một công việc lương thiện mà kiếm sống, nuôi chồng nuôi con, chẳng ai còn biết tới “Khánh Ly, khánh chén” gì. Vậy rồi khi có cơ hội, tôi đi hát trở lại, vẫn nhạc Trịnh Công Sơn. Chỉ với 10 bài nhạc Trịnh cũng đủ nuôi bản thân, nuôi chồng, nuôi con trong suốt 40 năm. Điều đó chứng tỏ cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn đến chừng nào… Tôi về VN và cảm nhận được tình cảm bà con dành cho tôi. Tôi trân trọng tình cảm ấy và nghĩ đó là nhờ Trịnh Công Sơn, công chúng yêu nhạc Trịnh nên cũng yêu mến giọng hát của tôi.
Nếu không có ông Sơn chắc chắn tôi sẽ không được như vậy, mặc dù ngoài nhạc Trịnh tôi còn rất thích hát nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Lam Phương… Với khán giả yêu nhạc Trịnh, tôi ao ước được hát phục vụ họ ở những nơi công cộng không “đóng hộp”, như ở các sân trường đại học chẳng hạn bởi vì có những khán giả lớn tuổi không còn thích hợp với không khí ở rạp hát, phòng trà…".
Ca sĩ Khánh Ly cho biết hôm 11.9 bà có đến Đại chủng viện Thánh Giuse (đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) để cảm ơn Đức Hồng y đã ban phép lành trong việc đưa di cốt chồng bà về quê hương. "Bất ngờ ở hội trường Đại chủng viện đã tập trung gần 200 thầy chủng sinh để chào đón và chờ nghe tôi hát. Tôi đã hát trong nỗi xúc động trào tràn…", bà nói.
Được biết, bắt đầu từ chiều mai 14.9, Công ty Văn hóa Phương Nam sẽ tổ chức tour giao lưu kết hợp giới thiệu sách tự truyện Đằng sau những nụ cười và tuyển tập CD (4 đĩa nhạc Trịnh Công Sơn, 1 đĩa nhạc Phạm Duy) của nữ ca sĩ Khánh Ly qua các thành phố Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng…

Hà Đình Nguyên

>> Ca sĩ Khánh Ly: 'Đời tôi chỉ phụ duy nhất một người'
>> Ca sĩ Khánh Ly hạnh phúc trên đường Trịnh Công Sơn ở Hà Nội
>> Ca sĩ Khánh Ly: Giữa tôi và ông Sơn không bao giờ là tình yêu
>> Khánh Ly đằng sau những nụ cười - Kỳ 4: Hai số phận trải qua đổ vỡ
>> Khánh Ly đằng sau những nụ cười - Kỳ 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
>> Khánh Ly đằng sau những nụ cười - Kỳ 2: Anh bao giờ cũng ở trong tim tôi
>> Khánh Ly đằng sau những nụ cười - Kỳ 1: Cô bé trên chuyến xe chở bắp cải
>> Ca sĩ Khánh Ly: 'Tôi mong Sơn Tùng vẫn giữ được cá tính'
>> Ca sĩ Khánh Ly và NSND Kim Cương hội ngộ sau 40 năm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay