Điệp234

Kính Nhờ Bác Loccoctu Và Các Bác Trong Diễn Đàn Xem Giúp Con

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Con chào bác ạ, con là người rất hay gặp xui xẻo, làm chuyện gì cũng gặp truc trặc, phải làm đi làm lại 3,4 lần mới thành công vì vậy mà rất hay chán nản bi quan. Kính mong bác luận giúp con lá số, có phải do lá số xấu nên mới toàn gặp chuyện buồn vậy không, liệu hậu vận sau này của con thế nào ạ, có vẻ đại hạn từ 25 trở đi của con rất xấu phải không. Mong bác cứ nói thẳng ạ, con cám ơn bác rất nhiều.

Một vài điều về bản thân:

- Con là con cả, dưới có 1 em trai sinh năm 1992

- Gia đình bình thường không khá giả, bố mẹ buôn bán nhỏ.

- Ngày nhỏ đi học sớm 1 năm nhưng đến năm lớp 5 do chưa đủ tuổi lên lớp 6 nên học lại lớp 5.

- Năm 2008 trượt đại học, 2009 đậu đại học, hiện đang học năm thứ 5.

Lá số của con ạ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by Điệp234

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chào bác ạ, con là người rất hay gặp xui xẻo, làm chuyện gì cũng gặp truc trặc, phải làm đi làm lại 3,4 lần mới thành công vì vậy mà rất hay chán nản bi quan. Kính mong bác luận giúp con lá số, có phải do lá số xấu nên mới toàn gặp chuyện buồn vậy không, liệu hậu vận sau này của con thế nào ạ, có vẻ đại hạn từ 25 trở đi của con rất xấu phải không. Mong bác cứ nói thẳng ạ, con cám ơn bác rất nhiều.

Một vài điều về bản thân:

- Con là con cả, dưới có 1 em trai sinh năm 1992

- Gia đình bình thường không khá giả, bố mẹ buôn bán nhỏ.

- Ngày nhỏ đi học sớm 1 năm nhưng đến năm lớp 5 do chưa đủ tuổi lên lớp 6 nên học lại lớp 5.

- Năm 2008 trượt đại học, 2009 đậu đại học, hiện đang học năm thứ 5.

Nhìn chung cuộc sống của cháu lận đận kỳ tiền vận. Từ 35 tuổi trở đi mới tốt đẹp hơn. Trong việc hôn nhân cũng có nhiều trắc trở, việc cưới xin dẫn đến hôn nhân cũng gập không ít khó khăn. Cháu nên có nghị lực để vượt qua tiền vận nhé.

Lá số của con ạ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác Loccoctu ơi, con không định làm phiền bác nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy phân vân quá nên lại muốn hỏi bác thêm 1 câu ạ. Con nghe nói cung mệnh ứng từ lúc sinh ra đến năm 30 tuổi còn sau đó là do cung thân chi phối nhưng con thân cư phúc đức mà cung phúc của con xấu quá thì liệu hậu vận của con có khá được hơn tiền vận chút nào không. Con biết số mình vất vả, chỉ mong sau này con cái không bị thiệt thòi quá nhiều mà thôi, mong bác cứ trả lời thật tình, cho dù xấu thế nào con cũng chấp nhận được ạ.

Một lần nữa con xin cám ơn bác rất nhiều.

Edited by Điệp234

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Loccoctu ơi, con không định làm phiền bác nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy phân vân quá nên lại muốn hỏi bác thêm 1 câu ạ. Con nghe nói cung mệnh ứng từ lúc sinh ra đến năm 30 tuổi còn sau đó là do cung thân chi phối nhưng con thân cư phúc đức mà cung phúc của con xấu quá thì liệu hậu vận của con có khá được hơn tiền vận chút nào không. Con biết số mình vất vả, chỉ mong sau này con cái không bị thiệt thòi quá nhiều mà thôi, mong bác cứ trả lời thật tình, cho dù xấu thế nào con cũng chấp nhận được ạ.

Một lần nữa con xin cám ơn bác rất nhiều.

Cung Phúc của cháu không hẳn là xấu đâu. Dòng họ ( Bên Nội )của cháu đã nhiều người ly tán, và cũng không thật sự đoàn kết lắm giữa chi nọ với chi kia.ngày trước có người mất chưa tìm thấy mộ. Cháu được 2 vợ chồng cụ Tổ 4 đời theo phù hộ . Ngôi mộ được chôn cất gần đường đi.Cháu nên thường xuyên khấn sẽ được phù hộ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay