sara_kei

Kính Mong Bác Haithieha, Bác Loccoctu, Chị Ntpt Và Các Cao Nhân Trong Diễn Đàn Xác Định Giờ Sinh Và Tư Vấn Giúp Cháu Về Sự Nghiệp, Tình Duyên Ạ

6 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi Bác Haithienha, BácLococtu, Chị Ntpt và các Cao nhân trong Diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu về đường công danh, tình duyên, vận hạn ạ.

Kính thưa các Bác, cháu sinh ngày 27/03/1991 (ÂL), Nữ. Lúc 9h sáng, cháu không rõ là trước 9h hay sau 9h nên xin phép được lấy cả 2 lá số và nhờ các Bác xác định giờ sinh giúp cháu ạ.

Đây là lá số của cháu ạ:

Lá số giờ Thìn

Lá số giờ Tỵ

Cháu xin sơ lược 1 số thông tin thêm về bản thân và gia đình ạ:

- Cháu cao 1.62m, nặng 49kg, người nhỏ nhắn. Da hơi ngăm, lông mày nhạt, tóc nhạt màu

- Bị cận từ nhỏ nhưng không đeo kính

- Lúc bé hay bị mụn nhọt, máu xấu,hay đau bụng, đau đầu nhưng giờ thì hết rồi ạ

- Cháu là cháu cả trong gia đình có 2 chị em gái, em gái kém 11 tuổi. Bố mẹ đều là công nhân viên chức, gia đình không hòa thuận lắm

- Tính tình cẩn thận, cầu toàn. Trầm tĩnh, ít nói và hay lo xa.

- Năm 2000: chuyển trường học 2 lần

- Tháng 6/2005: bà ngoại mất

- Tháng 1/2006: chú ruột mất.Trong năm hay mất đồ. Bị xe cộ va quệt nhưng chỉ bị trầy xước

- Năm 2009: Hay mất đồ, thi trượt ĐH NV1

- Năm 2010: vào được trường ĐH mong muốn

- Tháng 11/2012: ông nội mất

Quá trình đi học hay gặp trắc trở khó khăn, không được thông thuận lắm nhưng may mắn hay được quý nhân giúp đỡ nên hầu như tất cả mọi việc lớn đều được như ý. Nhưng cũng buồn cái là tình duyên thì chưa thấy tung tích đâu cả ạ.

Cháu mong được bác Haithienha, bác Loccoctu, chị Ntpt và các thầy giúp cháu giải đáp các thắc mắc sau ạ:

1. Cháu sắp tốt nghiệp, liệu cháu có xin được việc làm ngay không? Bao giờ cháu có thể tự lập được, sự nghiệp có ổn định không ạ?

Cháu có nên chuyển hướng sang thi cao học (cháu học kế toán)? Hay học thêm một văn bằng về Luật nữa thì tốt hơn ạ?

- Cháu có thể buôn bán, kinh doanh không hay nên an phận làm thuê?

- Cháu nên về quê lập nghiệp hay đi xa ạ?

Cháu xin các bác, các thầy cho cháu biết về cháu đường công danh, sự nghiệp phía trước vì cháu đang mất phương hướng và cảm thấy thực sự bế tắc, mệt mỏi quá.

2. Đến giờ cháu vẫn chưa yêu đương gì hết. Một mảnh tình vắt vai cũng không nên cháu muốn hỏi về đường tình duyên. Tình duyên của cháu có lận đận lắm không ạ? khi nào cháu có thể lập gia đình. Chồng cháu là người thế nào ạ?

3. Năm nay gia đình cháu có vận hạn và có điều gì phải tránh không ạ?

Cháu xin cảm ơn các bác, các thầy rất nhiều. Cháu rất mong được các bác giúp đỡ, cho cháu lời khuyên để cháu có có thể đưa ra những lựa chọn đúng hướng cho mình hơn.

Cháu mong tin hồi âm.

Kính thư!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác Haithienha, Bác Loccoctu, Bác Tuyết Minh, Chị Ntpt ...ghé qua xem giúp cháu/em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác Haithienha, Bác Loccoctu, Bác Tuyết Minh, Chị Ntpt ...ghé qua xem giúp cháu/em với

Cháu mong tin các bác quá!!!!!!!!!. Mong các bác bớt chút thời gian xác định giúp cháu giờ sinh và cho cháu xin một vài lời khuyên ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các Bác ạ. Mấy tháng qua có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống của cháu quá:

- 3 tháng trước, Mẹ cháu bị TNGT, bị phần đầu, khá là nặng nhưng may mắn được trời Phật phù hộ nên thoát chết, di chứng sau tai nạn thì không biết bao giờ mới chữa khỏi được. Cuộc sống gia đình cháu nhiều đảo lộn quá. Cháu đã không thể thực hiện dự định thi Cao học như kế hoạch ban đầu. Áp lực về bệnh tật của mẹ, về con đường phía trước giờ đây đang đè nặng lên tâm lý của cháu quá.

Cháu mong được các Bác Haithienha, Bác Loccoctu, chị Ntpt,...và các Bác, các Cô trong diễn đàn xem giúp cháu:

1. Gia đình cháu còn phải gặp vận hạn gì nữa không ạ?

2. Cháu còn có thể có cơ hội học lên cao nữa không hay con đường học hành của cháu tạm thời kết thúc ở đây ạ? Cháu cũng muốn đi du học lắm nhưng không biết số mệnh cháu có cho cháu cơ hội nào không. 

3. Bao giờ cháu có thể tìm được việc làm để tự nuôi sống bản thân ạ? Năm nay cháu thi công chức Nhà nước, chắc khoảng tầm 2, 3 tháng nữa. Cháu liệu có cơ hội nào để vượt qua không? Con đường công danh, sự nghiệp của cháu có thuận buồm xuôi gió không hả các Bác?

 Cháu mong các Bác bớt chút thời gian xem giúp cháu với ạ. Cháu mong tin các Bác!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghỉ là cháu sanh giờ Thìn.

Nếu là giờ Thìn,  cuộc sống tình cảm của cháu khá phức tạp gai đạo phải có lần thay đổi đỗ vỡ, bước vào trung vận tài lộc khá dồi dào kiếm tiền rất dễ nhưng cũng sẽ bị trượt chân vấp ngã hay bị người lừa mà mất của tài sản suy sụp có thể phá sản.

Không biết cháu có du học được hay không nhưng cung thiên di rất tốt có dịp đi xa hay xuất ngoại, theo bác cháu không hợp với ngành luật nên theo tài chánh hay ngân hàng .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghỉ là cháu sanh giờ Thìn.

Nếu là giờ Thìn,  cuộc sống tình cảm của cháu khá phức tạp gai đạo phải có lần thay đổi đỗ vỡ, bước vào trung vận tài lộc khá dồi dào kiếm tiền rất dễ nhưng cũng sẽ bị trượt chân vấp ngã hay bị người lừa mà mất của tài sản suy sụp có thể phá sản.

Không biết cháu có du học được hay không nhưng cung thiên di rất tốt có dịp đi xa hay xuất ngoại, theo bác cháu không hợp với ngành luật nên theo tài chánh hay ngân hàng .

 

Ôi, Cháu cảm ơn Bác Haithienha nhiều lắm ạ. Cháu đã suýt theo ngành Luật đấy , nhưng mà chắc không có duyên nên hồi ấy cháu đã từ bỏ cơ hội và theo ngành tài chính đấy Bác ạ. Cháu định học thêm về Luật để có gì bổ trợ thêm cho ngành chính hoặc nếu bí quá thì cháu có thêm một cơ hội tìm việc ở bên ngành Luật nữa. Nếu đã thế thì cháu cứ để tùy duyên vậy, nếu cháu có cơ hội học được thì tốt, không có thì cháu cũng không chấp nhất nữa.

 

- Bác ơi, bác cho cháu tò mò hỏi thêm chút nữa ạ. Đến giờ cháu chưa "được" có phiền não gì về chuyện tình cảm của bản thân mình vì vẫn chưa có người yêu. Bác có thể cho cháu biết, khi nào cháu kết hôn không ạ? Cháu có thể làm gì để hóa giải bớt cái sự phức tạp về đời sống tình cảm hả Bác? (để từ giờ cháu còn tích đức, tích phúc nhiều hơn ý mà :)). 

 

- Bác ơi, nửa cuối năm nay cháu thi cử có thuận lợi không hả Bác? Có quý nhân giúp đỡ không ạ. Năm nay thi nhưng chắc phải sang năm mới có kết quả. Cháu hi vọng vào kỳ thi này nhiều lắm. Nếu không đỗ đc thì cháu lại phải tính toán thêm hướng đi khác rồi, Cháu không muốn thất nghiệp, ăn bám bố mẹ nữa đâu.

 

Cháu hỏi hơi tham lại còn dài dòng nữa, mong Bác thông cảm. Bác xem giúp cháu nốt nhé.

Cháu cảm ơn Bác ạ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay