khoinguon

Con Đang Rất Stress Và Bế Tắc, Con Kính Nhờ Bác Haithienha, Bác Loccoctu, Cô Ntpt Cùng Các Cao Nhân Xem Giúp Con Con Đường Phía Trước Ah!

13 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Con Kính chào Bác Haithienha, Bác Loccoctu va Cô NTPT!

Con được nghe mẹ kể là sinh con vào khoảng qua nửa đêm tầm 1h-1h30, ngày 3/3 âm. Nhưng Bà Nội đi khai sinh cho con lại là 1/4 dương lịch.

Con người thấp, tầm tầm, da trắng, tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt trái xoan. Con nhờ các Bác, các Cô xem giúp có đúng ngày giờ sinh của con không ah?

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm ngoái, con được các Bác cho biết năm nay con cũng không được thuận, đầu năm con có gửi link nhờ các Bác xem giúp nhưng con chưa có duyên.

Nay con đang thực sự bế tắc, công việc chưa đâu vào đâu, cũng có nhiều dự định nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Con xin các Bác, các Cô cho con biết đường công danh sự nghiệp phía trước của con ra sao ah? Liệu con làm một công việc mới có thành công không ah? Con vẫn ngày đêm đau đầu suy nghĩ cho mình một con đường đi đúng đắn sau khi con bị thất bại nặng nề vào năm 2012-2013.

Con xin chân thành cảm ơn các Bác, các Cô!

Kính Thư!

Edited by khoinguon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con Kính chào Bác Haithienha, Bác Loccoctu va Cô NTPT!

Con được nghe mẹ kể là sinh con vào khoảng qua nửa đêm tầm 1h-1h30, ngày 3/3 âm. Nhưng Bà Nội đi khai sinh cho con lại là 1/4 dương lịch.

Con người thấp, tầm tầm, da trắng, tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt trái xoan. Con nhờ các Bác, các Cô xem giúp có đúng ngày giờ sinh của con không ah?

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm ngoái, con được các Bác cho biết năm nay con cũng không được thuận, đầu năm con có gửi link nhờ các Bác xem giúp nhưng con chưa có duyên.

Nay con đang thực sự bế tắc, công việc chưa đâu vào đâu, cũng có nhiều dự định nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Con xin các Bác, các Cô cho con biết đường công danh sự nghiệp phía trước của con ra sao ah? Liệu con làm một công việc mới có thành công không ah? Con vẫn ngày đêm đau đầu suy nghĩ cho mình một con đường đi đúng đắn sau khi con bị thất bại nặng nề vào năm 2012-2013.

Con xin chân thành cảm ơn các Bác, các Cô!

Kính Thư!

Xem qua bản Tử Vi của cháu không hay đâu. Thiên Phủ gập Triệt thì cuộc đời viu ít, buồn nhiều, lao tâm khổ tứ vì chồng con. Năm ngoái nhiều việc liên quan tới tiền bạc không khéo lại va chạm với cửa quan. Năm nay ( Giáp Ngọ ) nếu có một cái tang dòng họ gần sẽ gánh cho cháu ít nhiều vận hạn. Năm nay cháu sẽ có sự thay đổi ( Nếu có tang trước khi thay đổi thì sẽ tốt hơn.

Cháu ah, Mệnh đã không hay, Thân lại có Liêm Trinh, Tham lang nằm ở vị trí xấu, cháu cần giữ gìn về đường Pháp Lý đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Xem qua bản Tử Vi của cháu không hay đâu. Thiên Phủ gập Triệt thì cuộc đời viu ít, buồn nhiều, lao tâm khổ tứ vì chồng con. Năm ngoái nhiều việc liên quan tới tiền bạc không khéo lại va chạm với cửa quan. Năm nay ( Giáp Ngọ ) nếu có một cái tang dòng họ gần sẽ gánh cho cháu ít nhiều vận hạn. Năm nay cháu sẽ có sự thay đổi ( Nếu có tang trước khi thay đổi thì sẽ tốt hơn.

Cháu ah, Mệnh đã không hay, Thân lại có Liêm Trinh, Tham lang nằm ở vị trí xấu, cháu cần giữ gìn về đường Pháp Lý đấy.

Cháu nhận được tin của Bác Loccoctu cháu rất cảm kích trước sự quan tâm của Bác. Cháu Cảm ơn Bác ah!

Những điều Bác nói thực sự đang rất đúng với cháu. Cháu đang rất bế tắc, cháu vẫn đang cố gắng sống tốt, nhiều khi chỉ muốn vào chùa ngồi niệm Phật để tâm tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ đi lễ được ngày tuần thôi, còn đâu cuộc sống vẫn đang luân chuyển, cháu còn phải lo cho con mình nên chưa thể làm như thế được.

Cuối năm ngoái cháu cũng may có duyên được Bác cho biết năm nay cháu vẫn không tốt, nên từ đầu năm đến giờ cháu vẫn chưa dám có quyết định nào lớn cả.

Cháu vẫn cố gắng học hỏi, và cầu mong có sự thay đổi nào đó đến với cháu.

Kính Bác cho cháu hỏi ah, theo tử vi của cháu, cháu mở phòng vé máy bay liệu làm có hợp không? Theo lá số của cháu khoảng tháng mấy cháu mở thì tốt hơn ah?

Cháu cảm ơn Bác!

Edited by khoinguon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nhận được tin của Bác Loccoctu cháu rất cảm kích trước sự quan tâm của Bác. Cháu Cảm ơn Bác ah!

Những điều Bác nói thực sự đang rất đúng với cháu. Cháu đang rất bế tắc, cháu vẫn đang cố gắng sống tốt, nhiều khi chỉ muốn vào chùa ngồi niệm Phật để tâm tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ đi lễ được ngày tuần thôi, còn đâu cuộc sống vẫn đang luân chuyển, cháu còn phải lo cho con mình nên chưa thể làm như thế được.

Cuối năm ngoái cháu cũng may có duyên được Bác cho biết năm nay cháu vẫn không tốt, nên từ đầu năm đến giờ cháu vẫn chưa dám có quyết định nào lớn cả.

Cháu vẫn cố gắng học hỏi, và cầu mong có sự thay đổi nào đó đến với cháu.

Kính Bác cho cháu hỏi ah, theo tử vi của cháu, cháu mở phòng vé máy bay liệu làm có hợp không? Theo lá số của cháu khoảng tháng mấy cháu mở thì tốt hơn ah?

Cháu cảm ơn Bác!

Tháng Nào cũng có ngày tốt, ngày nào cũng có giờ tốt. Nhưng nếu cẩn thận chọn được ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo thì an tâm hơn. Nếu cháu định khai trương vào tháng nào, tôi sẽ cho ngày giờ mở hàng. Khi chọn Văn Phòng cháu cũng nên tìm Hướng nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng Nào cũng có ngày tốt, ngày nào cũng có giờ tốt. Nhưng nếu cẩn thận chọn được ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo thì an tâm hơn. Nếu cháu định khai trương vào tháng nào, tôi sẽ cho ngày giờ mở hàng. Khi chọn Văn Phòng cháu cũng nên tìm Hướng nhé.

Dạ, Cháu cảm ơn Bác! Cháu cũng chưa dám mở ngay vì chưa có vốn, mở phòng vé cũng đòi hỏi phải có nhiều vốn.

Từ năm ngoái đền giờ cháu đăng tin bán đất để trả nợ và lấy vốn làm ăn mà chưa bán được. Cháu cũng nhờ Thầy lễ rồi, nói là xin âm dương đã được, lúc đó có nhà bên cạnh thích nhưng họ chưa có tiền ngay để mua. GIờ họ lại nói là không lo được tiền. Cháu vẫn đang rao bán mà chưa bán được.

Đúng là số cháu vất vả, Cháu cũng cố gắng sống tốt hy vọng có điều kỳ diệu sẽ đến.

Bác cho cháu hỏi thêm câu này nữa ah? Câu trả lời đầu tiên Bác có nói là "Năm nay cháu sẽ có sự thay đổi ( Nếu có tang trước khi thay đổi thì sẽ tốt hơn)", Bác cho cháu hỏi sự thay đổi này có thể sẽ diễn ra tầm tháng mấy được không Bác?

Cháu cảm ơn Bác nhiều ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ, Cháu cảm ơn Bác! Cháu cũng chưa dám mở ngay vì chưa có vốn, mở phòng vé cũng đòi hỏi phải có nhiều vốn.

Từ năm ngoái đền giờ cháu đăng tin bán đất để trả nợ và lấy vốn làm ăn mà chưa bán được. Cháu cũng nhờ Thầy lễ rồi, nói là xin âm dương đã được, lúc đó có nhà bên cạnh thích nhưng họ chưa có tiền ngay để mua. GIờ họ lại nói là không lo được tiền. Cháu vẫn đang rao bán mà chưa bán được.

Đúng là số cháu vất vả, Cháu cũng cố gắng sống tốt hy vọng có điều kỳ diệu sẽ đến.

Bác cho cháu hỏi thêm câu này nữa ah? Câu trả lời đầu tiên Bác có nói là "Năm nay cháu sẽ có sự thay đổi ( Nếu có tang trước khi thay đổi thì sẽ tốt hơn)", Bác cho cháu hỏi sự thay đổi này có thể sẽ diễn ra tầm tháng mấy được không Bác?

Cháu cảm ơn Bác nhiều ah!

Nhanh thì tháng này ( 2 Âm ) Nếu không là tháng 6, chậm nhất là tháng 8. Tháng 8 thì tốt hơn.

Edited by loccoctu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nhanh thì tháng này ( 2 Âm ) Nếu không là tháng 6, chậm nhất là tháng 8. Tháng 8 thì tốt hơn.

Dạ cháu cảm ơn Bác nhiều ah! Đọc được dòng này của Bác cháu cũng thấy tâm trạng đỡ phần nào hơn. Ít nhất còn có cái mốc thời gian để cháu hy vọng.

THời gian này cháu như bị trầm cảm ấy, rất stress, chưa biết phải làm gì nữa.

Cháu kính gửi các Bác, cháu mạo muội hỏi câu này Kính các Bác tha lỗi cho cháu.

Liệu với hình dáng của cháu như thế, thì có đúng giờ sinh hay không ah? Cháu đang cầu mong có điều gì đó tôt đẹp hơn ah!!! Vì ngày xưa sinh ở quê, thời gian chỉ là ước chừng không chuẩn như bây giờ ah.

(Cháu được nghe mẹ kể là sinh vào khoảng qua nửa đêm tầm qua 12h, sang ngày 3/3 âm, vì cháu hỏi lại mẹ cháu là con sinh trước 1h hay sau 1h, mẹ cháu suy nghĩ rồi nói, có lẽ là trước 1h)

Cháu người thấp, tầm tầm, da trắng, tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt trái xoan. Tính tình nóng nảy nhưng biết cam chịu, biết nhường nhịn, nhờ các Bác, các Cô xem giúp có đúng ngày giờ sinh của cháu không ah?)

Cháu xin lấy lá số tử vi lúc 0h40 ngày 3/3 âm lịch ah.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính các Bác giúp cháu ah!

Cháu vô cùng biết ơn!

Edited by khoinguon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn Bác nhiều ah! Đọc được dòng này của Bác cháu cũng thấy tâm trạng đỡ phần nào hơn. Ít nhất còn có cái mốc thời gian để cháu hy vọng.

THời gian này cháu như bị trầm cảm ấy, rất stress, chưa biết phải làm gì nữa.

Cháu kính gửi các Bác, cháu mạo muội hỏi câu này Kính các Bác tha lỗi cho cháu.

Liệu với hình dáng của cháu như thế, thì có đúng giờ sinh hay không ah? Cháu đang cầu mong có điều gì đó tôt đẹp hơn ah!!! Vì ngày xưa sinh ở quê, thời gian chỉ là ước chừng không chuẩn như bây giờ ah.

(Cháu được nghe mẹ kể là sinh vào khoảng qua nửa đêm tầm qua 12h, sang ngày 3/3 âm, vì cháu hỏi lại mẹ cháu là con sinh trước 1h hay sau 1h, mẹ cháu suy nghĩ rồi nói, có lẽ là trước 1h)

Cháu người thấp, tầm tầm, da trắng, tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt trái xoan. Tính tình nóng nảy nhưng biết cam chịu, biết nhường nhịn, nhờ các Bác, các Cô xem giúp có đúng ngày giờ sinh của cháu không ah?)

Cháu xin lấy lá số tử vi lúc 0h40 ngày 3/3 âm lịch ah.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính các Bác giúp cháu ah!

Cháu vô cùng biết ơn!

Kính gửi Bác Loccoctu! Cháu không thấy Bác trả lời cho cháu, cháu buồn lắm, cháu sợ Bác giận cháu.

Mong Bác đừng giận cháu vì cháu hỏi thêm một giờ sinh khác, vì đúng là ngày xưa giờ sinh không được chuẩn như bây giờ? Chỉ là cho cháu thêm phần chắc chắn về giờ sinh của mình thôi Bác ah!

Cảm ơn Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Bác Loccoctu! Cháu không thấy Bác trả lời cho cháu, cháu buồn lắm, cháu sợ Bác giận cháu.

Mong Bác đừng giận cháu vì cháu hỏi thêm một giờ sinh khác, vì đúng là ngày xưa giờ sinh không được chuẩn như bây giờ? Chỉ là cho cháu thêm phần chắc chắn về giờ sinh của mình thôi Bác ah!

Cảm ơn Bác!

Kính gửi Bác loccoctu! Dạo này Bác đi vắng đâu mà cháu không thấy Bác lên mạng.

Thưa Bác, mấy bữa trước cháu bị 1 trận rối loạn tiền đình, đau vật vã. Một phần do cháu suy nghĩ nhiều quá.

Thưa Bác, sau khi bàn Bạc, vợ chồng cháu quyết định là bán ngôi nhà đang ở chuyển sang chung cư. CHáu lễ xin bán và đang rao bán rồi ah.

Thưa Bác, việc lớn năm nay của cháu có lẽ là việc này Bác ah.

Tháng 2 sắp hết rồi, chắc không thực hiện được. Giờ lại mong chờ đến tháng 6 hoặc tháng 8.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TT&date=1982,3,27,0,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

Kính Bác, nếu Bác thấy số của cháu có biến chuyển kính Bác cho cháu biết với ah.

Cảm ơn Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Bác loccoctu! Dạo này Bác đi vắng đâu mà cháu không thấy Bác lên mạng.

Thưa Bác, mấy bữa trước cháu bị 1 trận rối loạn tiền đình, đau vật vã. Một phần do cháu suy nghĩ nhiều quá.

Thưa Bác, sau khi bàn Bạc, vợ chồng cháu quyết định là bán ngôi nhà đang ở chuyển sang chung cư. CHáu lễ xin bán và đang rao bán rồi ah.

Thưa Bác, việc lớn năm nay của cháu có lẽ là việc này Bác ah.

Tháng 2 sắp hết rồi, chắc không thực hiện được. Giờ lại mong chờ đến tháng 6 hoặc tháng 8.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính Bác, nếu Bác thấy số của cháu có biến chuyển kính Bác cho cháu biết với ah.

Cảm ơn Bác!

Bác Lốc Cốc Tử ơi! Cháu tưởng Bác đi đâu, hôm nay cháu thấy Bác có online mà Bác không trả lời cháu.

Cháu mong Bác giúp cháu với ah!

Cháu cảm ơn Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Lốc Cốc Tử ơi! Cháu tưởng Bác đi đâu, hôm nay cháu thấy Bác có online mà Bác không trả lời cháu.

Cháu mong Bác giúp cháu với ah!

Cháu cảm ơn Bác!

Một tuần vừa qua bác vào Sài gòn coi Phong Thủy và kết hợp việc nhà, còn phải sống nữa chứ.

Nếu giờ sinh là giờ Tý , năm nay cháu không vui đâu, cẩn thận về sức khỏe của cha hay chồng đấy. Về công ăn, việc làm cũng vất vả, miệng tiếng, chịu nhiều thị phi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một tuần vừa qua bác vào Sài gòn coi Phong Thủy và kết hợp việc nhà, còn phải sống nữa chứ.

Nếu giờ sinh là giờ Tý , năm nay cháu không vui đâu, cẩn thận về sức khỏe của cha hay chồng đấy. Về công ăn, việc làm cũng vất vả, miệng tiếng, chịu nhiều thị phi.

Cháu cảm ơn Bác! Nhận được tin Bác cháu mừng lắm. Cháu cũng nghĩ chắc Bác bận nên không online, cuộc sống thì ai cũng vậy đúng không Bác, dù thế nào thì vẫn phải sống, làm việc và xoay vần theo vòng tròn của Trái Đất.

Thưa Bác, Bác cũng là người Bắc ah, cháu hy vọng có dịp qua diện kiến Bác ah. Cháu ở Hà Nội, quê đẻ ở HN2, cách HN 25km.

Thưa Bác, về giờ sinh thì chỉ có các Bác mới giúp cháu được giờ chính xác, còn mẹ cháu nói cũng là ước chừng khoảng đó thôi ah.

Đầu năm cháu cũng có đi xem thầy (Xem tay) ở HĐ, Thầy có nói là năm nay nhà cháu xấu lắm, rất rất xấu.

Năm nay Bố Chồng Cháu năm tuổi, Bố đẻ Cháu Mậu Tý Sao Thái Bạch, mẹ cháu Tân Mão sao Kế Đô, Cháu sao La Hầu, Con gái và con trai cháu đều sao Thái Bạch. Năm nay Giáp Ngọ, lại là năm tam tai của Mẹ đẻ cháu, anh trai cháu, con của anh, vợ anh lại đang mang bầu thai đôi dự sinh thang 7 (AL), hạn của con trai con gái cháu. Do đó, năm nay là năm đại xấu của cả nhà cháu. Hiện tại mẹ cháu đang bị đau lưng, rất đau, đứng lên ngồi xuống khó khăn.

Thực sự là cháu rất lo lắng, từ đầu năm cháu cũng chỉ biết đi lễ chùa, kêu cầu, làm những việc tốt... hy vọng có thể giải được phần nào vận hạn nhà cháu.

Kính Bác, Bác giúp cháu một vài lời khuyên cháu nên làm lễ hay làm gì để giảm bớt được không ah?

Nếu như năm nay Bố Cháu Mậu Tý xây nhà trong năm nay thì khi nào tốt? Giờ đối với cháu là làm tất cả những gì trong phạm vi có thể làm được để giảm bớt phần nào gánh nặng cho cả nhà.

Cháu cảm ơn và mong tin của Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác! Nhận được tin Bác cháu mừng lắm. Cháu cũng nghĩ chắc Bác bận nên không online, cuộc sống thì ai cũng vậy đúng không Bác, dù thế nào thì vẫn phải sống, làm việc và xoay vần theo vòng tròn của Trái Đất.

Thưa Bác, Bác cũng là người Bắc ah, cháu hy vọng có dịp qua diện kiến Bác ah. Cháu ở Hà Nội, quê đẻ ở HN2, cách HN 25km.

Thưa Bác, về giờ sinh thì chỉ có các Bác mới giúp cháu được giờ chính xác, còn mẹ cháu nói cũng là ước chừng khoảng đó thôi ah.

Đầu năm cháu cũng có đi xem thầy (Xem tay) ở HĐ, Thầy có nói là năm nay nhà cháu xấu lắm, rất rất xấu.

Năm nay Bố Chồng Cháu năm tuổi, Bố đẻ Cháu Mậu Tý Sao Thái Bạch, mẹ cháu Tân Mão sao Kế Đô, Cháu sao La Hầu, Con gái và con trai cháu đều sao Thái Bạch. Năm nay Giáp Ngọ, lại là năm tam tai của Mẹ đẻ cháu, anh trai cháu, con của anh, vợ anh lại đang mang bầu thai đôi dự sinh thang 7 (AL), hạn của con trai con gái cháu. Do đó, năm nay là năm đại xấu của cả nhà cháu. Hiện tại mẹ cháu đang bị đau lưng, rất đau, đứng lên ngồi xuống khó khăn.

Thực sự là cháu rất lo lắng, từ đầu năm cháu cũng chỉ biết đi lễ chùa, kêu cầu, làm những việc tốt... hy vọng có thể giải được phần nào vận hạn nhà cháu.

Kính Bác, Bác giúp cháu một vài lời khuyên cháu nên làm lễ hay làm gì để giảm bớt được không ah?

Nếu như năm nay Bố Cháu Mậu Tý xây nhà trong năm nay thì khi nào tốt? Giờ đối với cháu là làm tất cả những gì trong phạm vi có thể làm được để giảm bớt phần nào gánh nặng cho cả nhà.

Cháu cảm ơn và mong tin của Bác!

Gia đình cháu cần tư vấn về Phong Thủy để cuộc sống cả nhà được ỏn định tốt hơn. Mồ mả tốt thì nơi ở tốt, nơi ở tốt thì nơi làm việc tốt. nơi làm việc tốt thì công việc thuận lợi, thành đạt hơn. Cháu xem mục Phong Thủy cũng trong trang Tư Vấn này, tìm Cúc Tần ngày 19 vừa qua có Gmail của bác.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay