thuytn1983

Cháu Xin Nhờ Bác Haithienha Xem Lá Số Tử Vi Giúp Cháu

10 bài viết trong chủ đề này

Lá số của cháu

My link

Gia đình cháu có 2 chị em gái. Bố làm công nhân, mẹ làm giáo viên. Cháu là con đầu. Cao 156cm, da ngăm đen, dáng người thô, tính cách có phần khó tính. có nốt ruồi to dưới cằm hơi lệch về phía bên trái. năm 2004 đỗ đai học. 2008 đi làm. 2010 lấy chồng. Chồng cháu làm nghề giao thông-xây dựng. con đầu sinh năm 2011. tháng 8-2013 cháu bị thai lưu. Mẹ cháu bảo cháu sinh tầm 3 giờ sáng.

Cháu nhờ bác xem giúp cháu có vất vả nhiều về đường chồng con không ạ? Hiện tại chồng cháu đang mắc bệnh ung thư phần mềm giai đoạn đầu. Hiện đang điều trị. Cháu rất lo lắng sợ rằng số cháu khắc chồng con. Nhờ bác xem giúp cháu với ạ. Cháu xin cám ơn bác nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của cháu

My link

Gia đình cháu có 2 chị em gái. Bố làm công nhân, mẹ làm giáo viên. Cháu là con đầu. Cao 156cm, da ngăm đen, dáng người thô, tính cách có phần khó tính. có nốt ruồi to dưới cằm hơi lệch về phía bên trái. năm 2004 đỗ đai học. 2008 đi làm. 2010 lấy chồng. Chồng cháu làm nghề giao thông-xây dựng. con đầu sinh năm 2011. tháng 8-2013 cháu bị thai lưu. Mẹ cháu bảo cháu sinh tầm 3 giờ sáng.

Cháu nhờ bác xem giúp cháu có vất vả nhiều về đường chồng con không ạ? Hiện tại chồng cháu đang mắc bệnh ung thư phần mềm giai đoạn đầu. Hiện đang điều trị. Cháu rất lo lắng sợ rằng số cháu khắc chồng con. Nhờ bác xem giúp cháu với ạ. Cháu xin cám ơn bác nhiều ạ

Bác ơi bác bớt chút thời gian xem giúp cháu với ạ. Cháu xin cám ơn bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như thế nào gọi là vất vả đường chồng con? Mỗi người một số, số người này không thể quyết định cho số của người kia.

Năm nay là một năm rất mệt mỏi, thôi ráng cố gắng lây lất cho hết năm vậy, cũng cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh xung đột lớn trong gia đình, mà phần thiệt chỉ có mình.

Đừng tin quá lời thầy bói, hay mê tín dị đoan mà gây cho Tâm và Thân thêm mệt mỏi trong năm nay.

Có lá số của chồng không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn cô. Cháu không biết chính xác giờ sinh của chồng cháu ạ. Cháu gửi cô hai lá số:

Giờ Dần: My link

Giờ Mão: My link

Chồng cháu sinh ngày 20/10/1983.cao172cm, nặng 55kg. Dáng người thư sinh. Là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Có 2em trai sinh năm 1985, 1990. Một em gái sinh năm 1988.Gia đình làm nông nghiệp.

năm 2002 thi đại học trượt. Đi học trung cấp giao thông.Tốt nghiệp ra trường đi làm Sơn LA. Sau đó đi làm nhiều nơi. Đến năm 2009 sang làm mảng xây dựng. 2010 cưới. Năm 2011 có con trai đầu lòng. Công việc thì chuyển từ đội này sang đội khác thường xuyên. Hay bị đội trưởng quỵt tiền lương.

Đầu 2011 bị ung thư phần mềm mổ và trị xạ. đến cuối năm 2013 bị tái phát.Hiện giờ chồng cháu đang điều trị.

Cháu nhờ các cô các bác xem giúp chồng cháu xem có vượt qua nổi cái hạn này không ạ? Chồng cháu có nên dùng đá phong thủy không ạ? Nếu dùng thì dùng màu gì được ạ. Cháu xin trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn cô. Cháu không biết chính xác giờ sinh của chồng cháu ạ. Cháu gửi cô hai lá số:

Giờ Dần: My link

Giờ Mão: My link

Chồng cháu sinh ngày 20/10/1983.cao172cm, nặng 55kg. Dáng người thư sinh. Là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Có 2em trai sinh năm 1985, 1990. Một em gái sinh năm 1988.Gia đình làm nông nghiệp.

năm 2002 thi đại học trượt. Đi học trung cấp giao thông.Tốt nghiệp ra trường đi làm Sơn LA. Sau đó đi làm nhiều nơi. Đến năm 2009 sang làm mảng xây dựng. 2010 cưới. Năm 2011 có con trai đầu lòng. Công việc thì chuyển từ đội này sang đội khác thường xuyên. Hay bị đội trưởng quỵt tiền lương.

Đầu 2011 bị ung thư phần mềm mổ và trị xạ. đến cuối năm 2013 bị tái phát.Hiện giờ chồng cháu đang điều trị.

Cháu nhờ các cô các bác xem giúp chồng cháu xem có vượt qua nổi cái hạn này không ạ? Chồng cháu có nên dùng đá phong thủy không ạ? Nếu dùng thì dùng màu gì được ạ. Cháu xin trân trọng cảm ơn.

Kính mong các bác các cô xem giúp cháu với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu không biết làm sao để gửi bài viết khác nữa.nhưng cháu mong các cô các bác xem giúp lá số của chồng cháu với. Hiện giờ chồng cháu đang bị ung thư di căn giai đoạn cuối rồi. Cả nhà cháu đang rất tuyệt vọng. Mong chờ một kỳ tích sẽ tới. Các cô các bác có đọc được xin hãy xem giúp chồng cháu có qua nổi giai đoạn khó khăn này không ạ? Cầu mong sẽ có ai đọc được xin giúp cháu với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác và anh chị trên diễn đàn làm ơn giúp cháu với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc cháu chẳng có duyên với các bác nên chẳng thể nhờ tư vấn được. Nếu có ai đọc có thể giúp mình xem tại sao mình không thể tạo mục bài mới được nữa không? Mình rất rất mong các cô các bác xem giùm mình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu không biết làm sao để gửi bài viết khác nữa.nhưng cháu mong các cô các bác xem giúp lá số của chồng cháu với. Hiện giờ chồng cháu đang bị ung thư di căn giai đoạn cuối rồi. Cả nhà cháu đang rất tuyệt vọng. Mong chờ một kỳ tích sẽ tới. Các cô các bác có đọc được xin hãy xem giúp chồng cháu có qua nổi giai đoạn khó khăn này không ạ? Cầu mong sẽ có ai đọc được xin giúp cháu với.

 

Chồng em sinh giờ Dần. Nếu qua được năm sau thì sẽ qua. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn chị rất nhiều vì đã trả lời giúp em.Em cũng cầu mong cho chồng em qua nổi năm sau. Chị ơi có cách nào có thể giúp được cho chồng em không? 1 năm tới sẽ dài lắm. không biến sẽ có những biến cố gì nưa mà chồng em phải đối mặt chị ơi? Nếu chị có đọc được bài của em thì làm ơn hỏi giúp em tại sao nick của em không thể tạo bài mới trong mục tư vấn nữa ạ. Em chẳng biết thắc mắc với ai được ạ. Ngàn lần cảm ơn chị đã đọc bài của e. Chị đã cho em thêm hi vọng rất lớn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay