Mainhung

Cháu Kính Nhờ Bác Haithienha,các Cô Chú Luận Giải Giúp Cháu Với Ạ.

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các bác, các cô các chú trong diễn đàn ạ!

Cháu tên là Mai Thị Hồng Nhung, hiện giờ cháu đang thất nghiệp và thấy bản thân mình lận đận trong đường công danh quá ạ.

Cháu kính mong các bác, các cô các chú bớt chút thời gian giải lá số này của cháu với ạ.

Cháu sinh lúc 16h, ngày 7/8/1990(Âm lịch), tức ngày 25/9/1990 dương lịch ạ.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Một vài thông tin của cháu:

- Cháu là con trưởng trong nhà, dưới cháu còn 1 em trai sinh 15/8/1992(Âm lịch)

- Bố mẹ cháu đều sinh năm 1964.

- Thuở nhỏ cháu bị gãy tay 2 lần đều là tay trái, thầy cô và bạn bè cháu hay nhận xét cháu là thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cháu chỉ thấy điều đó là đúng khi đi học thôi ạ, còn khi đi làm, cháu thấy mình giao tiếp với mọi người có phần e dè, có lẽ vì đi làm cháu thấy nhiều người giàu có quá nên cháu tự ti. Chính điều đó làm cho cháu cảm thấy mình sống không thật với mình, luôn e dè, không đúng là con người mình.

- Cháu học chuyên ngành kế toán trường học viện tài chính, nhưng khi ra trường(cũng gần được 2 năm rồi ạ vì cháu ra tháng 8-2012) cháu làm không đúng chuyên ngành kế toán,đã từng làm bên ngân hàng(không chính thức), sau đó làm bê Đài truyền hình(từ tháng 6 năm ngoái đến nay), cháu vừa nghỉ việc ở đấy rồi ạ. Lý do vì do mối quan hệ gia đình, cháu vào được đó nhờ người quen ạ, nhưng có vấn đề xảy ra giữa nhà cháu và người xin cho cháu vào đấy nên cháu mới nghỉ.

- Cháu đang bế tắc quá và không biết đến bao giờ cháu mới ổn định được công việc để lập gia đình đây ạ.

- Tính cháu cũng rất ngang, nhưng cháu tự thấy mình tốt bụng, cháu không chê bôi người nghèo, với ai cháu cũng rất vui vẻ và ai cần gì nếu cháu giúp được cháu giúp, nhưng những ai mà kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường cháu thì những người đó cháu cũng coi thường. Người nghèo mà tốt thì cháu còn tôn trọng gấp vạn lần người giàu mà hách dịch. Chính lý đó cháu mới nghỉ việc ạ.

- Nhà cháu có 2 chị em, mà cháu thấy cháu tiêu tốn tiền của bố mẹ cháu nhiều hơn em cháu quá mặc dù em cháu là con trai. Cháu làm bố mẹ cháu lo nghĩ hơn đối với em cháu rất nhiều ạ. Năm vừa rồi cháu làm mất chiếc xe Air blade(mất cuối tháng 6 âm lịch) mà bố mẹ cháu mua cho cháu đi làm, cháu không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn, nên cháu tự vay tiền bạn mua cái xe khác rồi đi làm trả dần ạ.

- Cháu thấy mình có duyên với phật pháp, khi bế tắc cháu luôn nghe các bài giảng của các vị sư, và cháu cũng dần biết mỗi người có 1 số mệnh, nhưng không phải số mệnh đó theo ta suốt cuộc đời, có thể thay đổi được nếu kịp thời ngộ ra và bắt đầu vào việc tạo duyên lành. Lận đận công việc của cháu thế này cháu nghĩ là do cái nghiệp của cháu phải chịu.

*********************

Vậy cháu muốn hỏi các bác các cô chú là: Trong năm nay công việc của cháu có ổn định được để lập gia đình không ạ, liệu cháu có đi theo ngành kế toán được không hay cháu lại làm trái ngành và nó phát triển đến đâu được ạ?

CHÁU RẤT MONG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP Ạ. CHÁU CÁM ƠN Ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các bác, các cô các chú trong diễn đàn ạ!

Cháu tên là Mai Thị Hồng Nhung, hiện giờ cháu đang thất nghiệp và thấy bản thân mình lận đận trong đường công danh quá ạ.

Cháu kính mong các bác, các cô các chú bớt chút thời gian giải lá số này của cháu với ạ.

Cháu sinh lúc 16h, ngày 7/8/1990(Âm lịch), tức ngày 25/9/1990 dương lịch ạ.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Một vài thông tin của cháu:

- Cháu là con trưởng trong nhà, dưới cháu còn 1 em trai sinh 15/8/1992(Âm lịch)

- Bố mẹ cháu đều sinh năm 1964.

- Thuở nhỏ cháu bị gãy tay 2 lần đều là tay trái, thầy cô và bạn bè cháu hay nhận xét cháu là thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cháu chỉ thấy điều đó là đúng khi đi học thôi ạ, còn khi đi làm, cháu thấy mình giao tiếp với mọi người có phần e dè, có lẽ vì đi làm cháu thấy nhiều người giàu có quá nên cháu tự ti. Chính điều đó làm cho cháu cảm thấy mình sống không thật với mình, luôn e dè, không đúng là con người mình.

- Cháu học chuyên ngành kế toán trường học viện tài chính, nhưng khi ra trường(cũng gần được 2 năm rồi ạ vì cháu ra tháng 8-2012) cháu làm không đúng chuyên ngành kế toán,đã từng làm bên ngân hàng(không chính thức), sau đó làm bê Đài truyền hình(từ tháng 6 năm ngoái đến nay), cháu vừa nghỉ việc ở đấy rồi ạ. Lý do vì do mối quan hệ gia đình, cháu vào được đó nhờ người quen ạ, nhưng có vấn đề xảy ra giữa nhà cháu và người xin cho cháu vào đấy nên cháu mới nghỉ.

- Cháu đang bế tắc quá và không biết đến bao giờ cháu mới ổn định được công việc để lập gia đình đây ạ.

- Tính cháu cũng rất ngang, nhưng cháu tự thấy mình tốt bụng, cháu không chê bôi người nghèo, với ai cháu cũng rất vui vẻ và ai cần gì nếu cháu giúp được cháu giúp, nhưng những ai mà kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường cháu thì những người đó cháu cũng coi thường. Người nghèo mà tốt thì cháu còn tôn trọng gấp vạn lần người giàu mà hách dịch. Chính lý đó cháu mới nghỉ việc ạ.

- Nhà cháu có 2 chị em, mà cháu thấy cháu tiêu tốn tiền của bố mẹ cháu nhiều hơn em cháu quá mặc dù em cháu là con trai. Cháu làm bố mẹ cháu lo nghĩ hơn đối với em cháu rất nhiều ạ. Năm vừa rồi cháu làm mất chiếc xe Air blade(mất cuối tháng 6 âm lịch) mà bố mẹ cháu mua cho cháu đi làm, cháu không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn, nên cháu tự vay tiền bạn mua cái xe khác rồi đi làm trả dần ạ.

- Cháu thấy mình có duyên với phật pháp, khi bế tắc cháu luôn nghe các bài giảng của các vị sư, và cháu cũng dần biết mỗi người có 1 số mệnh, nhưng không phải số mệnh đó theo ta suốt cuộc đời, có thể thay đổi được nếu kịp thời ngộ ra và bắt đầu vào việc tạo duyên lành. Lận đận công việc của cháu thế này cháu nghĩ là do cái nghiệp của cháu phải chịu.

*********************

Vậy cháu muốn hỏi các bác các cô chú là: Trong năm nay công việc của cháu có ổn định được để lập gia đình không ạ, liệu cháu có đi theo ngành kế toán được không hay cháu lại làm trái ngành và nó phát triển đến đâu được ạ?

CHÁU RẤT MONG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP Ạ. CHÁU CÁM ƠN Ạ!

Kính nhờ các bác xem cho cháu với ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các bác xem cho cháu với ạ!

Kính nhờ bác Haithienha xem cho cháu với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các bác, các cô các chú trong diễn đàn ạ!

Cháu tên là Mai Thị Hồng Nhung, hiện giờ cháu đang thất nghiệp và thấy bản thân mình lận đận trong đường công danh quá ạ.

Cháu kính mong các bác, các cô các chú bớt chút thời gian giải lá số này của cháu với ạ.

Cháu sinh lúc 16h, ngày 7/8/1990(Âm lịch), tức ngày 25/9/1990 dương lịch ạ.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Một vài thông tin của cháu:

- Cháu là con trưởng trong nhà, dưới cháu còn 1 em trai sinh 15/8/1992(Âm lịch)

- Bố mẹ cháu đều sinh năm 1964.

- Thuở nhỏ cháu bị gãy tay 2 lần đều là tay trái, thầy cô và bạn bè cháu hay nhận xét cháu là thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cháu chỉ thấy điều đó là đúng khi đi học thôi ạ, còn khi đi làm, cháu thấy mình giao tiếp với mọi người có phần e dè, có lẽ vì đi làm cháu thấy nhiều người giàu có quá nên cháu tự ti. Chính điều đó làm cho cháu cảm thấy mình sống không thật với mình, luôn e dè, không đúng là con người mình.

- Cháu học chuyên ngành kế toán trường học viện tài chính, nhưng khi ra trường(cũng gần được 2 năm rồi ạ vì cháu ra tháng 8-2012) cháu làm không đúng chuyên ngành kế toán,đã từng làm bên ngân hàng(không chính thức), sau đó làm bê Đài truyền hình(từ tháng 6 năm ngoái đến nay), cháu vừa nghỉ việc ở đấy rồi ạ. Lý do vì do mối quan hệ gia đình, cháu vào được đó nhờ người quen ạ, nhưng có vấn đề xảy ra giữa nhà cháu và người xin cho cháu vào đấy nên cháu mới nghỉ.

- Cháu đang bế tắc quá và không biết đến bao giờ cháu mới ổn định được công việc để lập gia đình đây ạ.

- Tính cháu cũng rất ngang, nhưng cháu tự thấy mình tốt bụng, cháu không chê bôi người nghèo, với ai cháu cũng rất vui vẻ và ai cần gì nếu cháu giúp được cháu giúp, nhưng những ai mà kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường cháu thì những người đó cháu cũng coi thường. Người nghèo mà tốt thì cháu còn tôn trọng gấp vạn lần người giàu mà hách dịch. Chính lý đó cháu mới nghỉ việc ạ.

- Nhà cháu có 2 chị em, mà cháu thấy cháu tiêu tốn tiền của bố mẹ cháu nhiều hơn em cháu quá mặc dù em cháu là con trai. Cháu làm bố mẹ cháu lo nghĩ hơn đối với em cháu rất nhiều ạ. Năm vừa rồi cháu làm mất chiếc xe Air blade(mất cuối tháng 6 âm lịch) mà bố mẹ cháu mua cho cháu đi làm, cháu không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn, nên cháu tự vay tiền bạn mua cái xe khác rồi đi làm trả dần ạ.

- Cháu thấy mình có duyên với phật pháp, khi bế tắc cháu luôn nghe các bài giảng của các vị sư, và cháu cũng dần biết mỗi người có 1 số mệnh, nhưng không phải số mệnh đó theo ta suốt cuộc đời, có thể thay đổi được nếu kịp thời ngộ ra và bắt đầu vào việc tạo duyên lành. Lận đận công việc của cháu thế này cháu nghĩ là do cái nghiệp của cháu phải chịu.

*********************

Vậy cháu muốn hỏi các bác các cô chú là: Trong năm nay công việc của cháu có ổn định được để lập gia đình không ạ, liệu cháu có đi theo ngành kế toán được không hay cháu lại làm trái ngành và nó phát triển đến đâu được ạ?

CHÁU RẤT MONG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP Ạ. CHÁU CÁM ƠN Ạ!

Bác xem giúp cháu với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAM NAY EM CHUA LAP GIA DINH DUOC. CONG VIEC PHAI DEN GIUA NAM MOI LAI LAM KIEM TIEN. CO TAI LOC. BENH NAN THI NAM NAY EM DE PHONG DI DUONG XE CO, BENH O VUNG KIN, DE PHONG BENH TRI VA DAC BIET LA BENH DAU MAT EYES, NHUNG CUOI NAM HET BENH.

THAN AI!

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAM NAY EM CHUA LAP GIA DINH DUOC. CONG VIEC PHAI DEN GIUA NAM MOI LAI LAM KIEM TIEN. CO TAI LOC. BENH NAN THI NAM NAY EM DE PHONG DI DUONG XE CO, BENH O VUNG KIN, DE PHONG BENH TRI VA DAC BIET LA BENH DAU MAT EYES, NHUNG CUOI NAM HET BENH.

THAN AI!

Bác cho cháu hỏi là cháu định lập gia đình cuối năm nay, liệu có được không ạ, không được mà cứ cố thì liệu đi đến đâu ạ?

Cháu cám ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nam nay ban co bo SAT PHA THAM mieu vuong, tieu han cung kha tot, lai giap cac sao THIEN HY DAO HOA THIEN DUC nhi hop co HONG LOAN nen neu muon van co the ket hon khong sao ca

Edited by thachhoang66

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam nay ban co bo SAT PHA THAM mieu vuong, tieu han cung kha tot, lai giap cac sao THIEN HY DAO HOA THIEN DUC nhi hop co HONG LOAN nen neu muon van co the ket hon khong sao ca

Vậy cho cháu hỏi về đường công danh với ạ, bác nói kỹ giúp cháu với ạ, cháu có theo ngành học của mình là kế toán không và năm nay tháng mấy là cháu có việc ạ, công việc đã ổn luôn chưa hay còn thay đổi, và cháu tự xin hay nhờ mối quan hệ nữa ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay