hongphuc89

Nhờ Chị Ntpt Và Mọi Người Xem Giúp Em Ạ!

8 bài viết trong chủ đề này

Em chào chị Ntpt.

Mong chị bớt chút thời gian xem giúp em tình hình năm 2014 qua lá số tử vi ạ.

Em sinh lúc 16h , ngày 29/06/1989 dương lịch ạ.

đây là lá số tử vi của em ạ :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hp&date=1989,6,29,16,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

Kính mong chị xem giúp em những vấn đề sau ạ :

1. Tình hình công việc năm nay 2014 có gì thay đổi không ạ ? em nên hay không nên làm công việc em đang làm ạ ? Nếu định hướng nghề nghiệp qua lá số tử vi thì em thích hợp nhất với công việc gì ạ ?

2. Tình hình năm 2014 em có thể kết hôn được không hả chị ?

Em cảm ơn chị và kính chúc chị luôn mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiệt là em đang co plan kết hôn ah?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiệt là em đang co plan kết hôn ah?

em bây giờ chưa có người yêu chị ạ, nhưng em bị giục tới muốn chui xuống đất thôi chị ơi. em vừa mới khóc xong này, công việc thì đang muốn bỏ, chồng thì chưa kiếm ra ? đang ko biết làm gì cả, nên em tủi thân quá ? chị thương em thì chị xem cho em với ? năm nay em có khả năng lấy chồng không ạ ? chị cần có ai tử tế tán là em lấy luôn...hhuhu

Em mong hồi âm sớm của chị ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

em bây giờ chưa có người yêu chị ạ, nhưng em bị giục tới muốn chui xuống đất thôi chị ơi. em vừa mới khóc xong này, công việc thì đang muốn bỏ, chồng thì chưa kiếm ra ? đang ko biết làm gì cả, nên em tủi thân quá ? chị thương em thì chị xem cho em với ? năm nay em có khả năng lấy chồng không ạ ? chị cần có ai tử tế tán là em lấy luôn...hhuhu

Em mong hồi âm sớm của chị ạ !

Thấy trên lá số làm việc liên quan đến chính quyền , nhà nước, hay đi dạy học. Năm nay vì không thấy hạn kết hôn, nên mới ngạc nhieen hỏi tưởng em đã có plan kết hôn. Thử nhờ mai mối giới thiệu thử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thấy trên lá số làm việc liên quan đến chính quyền , nhà nước, hay đi dạy học. Năm nay vì không thấy hạn kết hôn, nên mới ngạc nhieen hỏi tưởng em đã có plan kết hôn. Thử nhờ mai mối giới thiệu thử

em chờ mãi, chờ mãi, cứ để mail cả ngày để chị trả lời em ? mà em đọc xong là em khóc luôn rồi chị ? bố mẹ em không có tiền cũng ko có chức quyền, em đang làm hồ sơ mai đi nộp làm công nhân đây chị này ? ( mặc dù em học đại học ra ). chị nói thế thì giờ em làm sao đây?????????//

huhuhu, năm nay không thấy hạn kết hôn, nhưng có dấu hiệu nào chứng tỏ em sẽ có người yêu năm nay không chị ? cứ đà này không biết khi nào mới lấy được chồng đây

?

chị ơi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế đang làm việc gì mà muốn bỏ? Năm nay chuyện tình cảm cũng có đong đưa. Thôi thì đừng đợi được tán, mua búa đi tán luôn cho rồi.

Mà chị có làm gì đâu mà em khóc?! Đừng có trông mong vào chị làm chị căng thẳng, chị còn không tin chị, em không nên tin chị

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế đang làm việc gì mà muốn bỏ? Năm nay chuyện tình cảm cũng có đong đưa. Thôi thì đừng đợi được tán, mua búa đi tán luôn cho rồi.

Mà chị có làm gì đâu mà em khóc?! Đừng có trông mong vào chị làm chị căng thẳng, chị còn không tin chị, em không nên tin chị

Posted Image oa oa, không biết số em có hẩm hiu hay không mà các cao nhân chỉ nhìn qua, mà không nói gì hết cả ....

công việc em mà kể ra cho chị chắc chị cũng phát hoảng lên luôn đó, em ấy, vì cái thẳng tính mà từ làm kí sữ chuyển qua giám sát bán hàng, rồi giáng xuống làm nhân viên bán hàng, và sau đó là bán hàng theo ca ( mà làm ca đêm, hiện giờ em đang làm này ). em đã quyết định bỏ công việc này rồi, vì em vấp phải công ty như hâm hấp ấy, suốt ngày chúng em phải đi đòi lương và tiền thưởng thôi, và công ty cũng nợ bảo hiểm nữa, người lao động không có quyền lợi gì ?em làm từ 11/2012 đến nay là tháng 02/2014

chị thân thương ơi , lúc sáng em đã hỏi lại mẹ em có chính xác giờ không ? mà mẹ nói là chính xác luôn.

mí lại là từ khi đi học từ cấp 1 đến cấp 3, em năm nào cũng có thành tích là học sinh giỏi, giấy khen nhiều lắm, nên em nghĩ, chắc ko đến nỗi sai ngày sinh đâu chị nhỉ ?

chị ơi, bao giờ em có thể lấy chồng, sinh con được hả chị ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế đang làm việc gì mà muốn bỏ? Năm nay chuyện tình cảm cũng có đong đưa. Thôi thì đừng đợi được tán, mua búa đi tán luôn cho rồi.

Mà chị có làm gì đâu mà em khóc?! Đừng có trông mong vào chị làm chị căng thẳng, chị còn không tin chị, em không nên tin chị

chị, năm nay em có tốt thật hay không hả chị , từ tết ra đến giờ là 40 ngày rồi mà em trầy trật lắm, nghỉ làm chỗ cũ ( chỗ đầu tiên đi làm ), rồi nhảy qua bên chỗ mới làm bên sản xuất, được 10 ngày thì bị cho thôi việc..cách đây 3 hôm em đi phỏng vấn công ty khác khá là tốt, trưởng phòng nhân sự bảo là : " em thông minh, nhưng chị rất tiếc là cần người có kinh nghiệm chuyên môn "...hic híc. như vậy là trầy trật hết rồi.

Em nghe chị có đi tán, nhưng đc 2 mối thì trật hết luôn, các anh kêu không hợp tuổi.

Em nên làm gì tiếp theo để vượt qua giai đoạn xui xẻo đây chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay