Muathulabay

Kính Mong Bác Haithienha, Bác Loccoctu, Chị Ntpt Xem Giúp Cháu Với Ạ

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính nhờ bác và chị xem giúp cháu với.

Vừa rồi chị ntpt có xem cho em rằng năm nay bước vào đại vận 10 năm không tốt, không tốt cho công việc, trong nhà có thể có tang trong dòng họ, cẩn thận kẻo té xe hay mất xe, tiền bạc thì thất thoát nhiều.

Vậy em mong chị xem giúp em cần cẩn thận những tháng nào để em chú ý hơn.

Về việc có tang thì cho em hỏi là tang gần hay xa? Vì hiện tại tình hình sức khỏe của bà nội em không được tốt,bà bị ung thư dạ dày, bệnh đã giai đoạn cuối không hi vọng sẽ chữa khỏi, chỉ tiêm thuốc để giảm đau cho bà thôi ạ.

Về công việc thì có phải là mờ mịt lắm không ạ, em đang thất nghiệp . Hiện tại cha mẹ em đang tính bỏ 1 khoản tiền lớn để nhờ người xin việc cho em và muốn em làm việc ở gần nhà, không muốn cho em đi xa.Theo như chị nói thì em thân cư di, ra ngoài tự thân lập nghiệp, hợp với buôn bán nhỏ chứ công danh thì lận đận. Em sợ bỏ tiền ra mà công cốc thì có lỗi với cha mẹ lắm.Và em cũng đang do dự nên nghe theo lời cha miẹ ở nhà rồi tìm việc hay nên đi xa.Thực sự là em muốn đi xa thay đổi hoàn cảnh sống hi vọng có thể thay đổi được cách sống và cố gắng nhiều hơn nữa vì bấy lâu nay sống dựa dẫm vào cha mẹ nên quá thụ động và tự ti.

Còn về tình duyên thì cho em hỏi là năm bao nhiêu em lên xe bông(mặc dù giờ vẫn sầu lẻ bóng) để em chốt hạ với mẹ em 1 câu vì mẹ cứ sợ em bị ế.( Chắc tại em xấu quá mà).

Nghe chị nói đường tình duyên của em lận đận nên cũng sợ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TT%C4%90&date=1990,7,24,18,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

Edited by Muathulabay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác và chị xem giúp cháu với.

Vừa rồi chị ntpt có xem cho em rằng năm nay bước vào đại vận 10 năm không tốt, không tốt cho công việc, trong nhà có thể có tang trong dòng họ, cẩn thận kẻo té xe hay mất xe, tiền bạc thì thất thoát nhiều.

Vậy em mong chị xem giúp em cần cẩn thận những tháng nào để em chú ý hơn.

Về việc có tang thì cho em hỏi là tang gần hay xa? Vì hiện tại tình hình sức khỏe của bà nội em không được tốt,bà bị ung thư dạ dày, bệnh đã giai đoạn cuối không hi vọng sẽ chữa khỏi, chỉ tiêm thuốc để giảm đau cho bà thôi ạ.

Về công việc thì có phải là mờ mịt lắm không ạ, em đang thất nghiệp . Hiện tại cha mẹ em đang tính bỏ 1 khoản tiền lớn để nhờ người xin việc cho em và muốn em làm việc ở gần nhà, không muốn cho em đi xa.Theo như chị nói thì em thân cư di, ra ngoài tự thân lập nghiệp, hợp với buôn bán nhỏ chứ công danh thì lận đận. Em sợ bỏ tiền ra mà công cốc thì có lỗi với cha mẹ lắm.Và em cũng đang do dự nên nghe theo lời cha miẹ ở nhà rồi tìm việc hay nên đi xa.Thực sự là em muốn đi xa thay đổi hoàn cảnh sống hi vọng có thể thay đổi được cách sống và cố gắng nhiều hơn nữa vì bấy lâu nay sống dựa dẫm vào cha mẹ nên quá thụ động và tự ti.

Còn về tình duyên thì cho em hỏi là năm bao nhiêu em lên xe bông(mặc dù giờ vẫn sầu lẻ bóng) để em chốt hạ với mẹ em 1 câu vì mẹ cứ sợ em bị ế.( Chắc tại em xấu quá mà).

Nghe chị nói đường tình duyên của em lận đận nên cũng sợ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TT%C4%90&date=1990,7,24,18,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

Công việc phải có người xin nhờ giúp, hình như chị đã xem cho em rồi, không có ý định làm công việc này, nhưng rồi cũng sẽ nghe theo lời bố mẹ làm. Làm được một thời gian cũng nghỉ rồi ra buôn bán nhỏ.

Còn về tình duyên nếu nói có thể không có việc được lên xe bông thì em có buồn không? Còn nếu như em lo lắng bị tổn thương trong chuyện tình cảm thì không đâu. Người tổn thương luôn là đối phương chứ không phải em. Chị nghĩ vậy

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công việc phải có người xin nhờ giúp, hình như chị đã xem cho em rồi, không có ý định làm công việc này, nhưng rồi cũng sẽ nghe theo lời bố mẹ làm. Làm được một thời gian cũng nghỉ rồi ra buôn bán nhỏ.

Còn về tình duyên nếu nói có thể không có việc được lên xe bông thì em có buồn không? Còn nếu như em lo lắng bị tổn thương trong chuyện tình cảm thì không đâu. Người tổn thương luôn là đối phương chứ không phải em. Chị nghĩ vậy

Em cảm ơn chị nhiều.

Việc em quan tâm bây giờ là công việc.Theo như chị nói thì em cũng buồn vì em chỉ mong tìm được việc làm ổn định rồi cố gắng làm lâu dài chứ buôn bán em nghĩ là em không phù hợp,không lẽ sau này em suy nghĩ của em thay đổi?

Chị xem giùm em là tháng nào em sẽ xin được việc ạ?

Nếu nói sau này em không được lên xe bông mà không buồn thì là giả,vì là con gái thì ai chẳng mong có 1 gia đình hạnh phúc, có người cùng sẻ chia mọi khó khăn và vui buồn trong cuộc sống.Tuy nhiên nếu số phận đã như vậy thì cũng phải chấp nhận,hi vọng tìm niềm vui ở những lĩnh vực khác.

Cho em hỏi là sao nào đóng ở cung nào thể hiện em là người luôn làm tổn thương đối phương,em đang tập tìm hiểu tử vi.Theo như em nghĩ thì em không phải là người vô lương tâm quá như vậy nếu không giờ em có thể sống vui vẻ mà không còn dằn vặt nữa.

Nếu đúng như chị nói thì chắc em phải cố gắng kiềm chế cảm xúc và hành động của mình đề tránh người ta bị tổn thương.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay