Posted 21 Tháng 5, 2015 NÓI NHỎ NGHE THÔI, NƠI NÀY SƯ HỔ MANG Ở! Những ngày đầu cấp tráp, có lần Sư phụ nhận lời tư vấn miễn phí cho một ngôi chùa nhỏ ở Thủ Đức. Buổi ấy có tôi và 3, 4 người cũng là học trò nữa đi theo để học trực quan. Đến nơi, một bà hình như là quản gia của cái chùa đó đón tiếp, rót nước mời chào. Vừa tới nơi, Sư phụ ngồi uống nước ngoài khoảng hiên chùa, nhờ một hai học trò đo xem cái hướng, xong, cụ nhâm nhi trà rồi bảo: - Tôi nói nhỏ bà nghe thôi nhá, ngôi chùa này nếu phía sau (theo hướng tay chỉ) có ao nước hay toa lét thì sư ở đây lăng nhăng, hổ mang hoặc chả tu gì được!Bà khách nghe xong hạ giọng: - Dạ thầy nói đúng, trước đây có một sư trụ trì, lăng nhăng lắm với các phật tử, rồi tiền bạc lôi thôi...đúng như thầy phán. Vị ấy cũng bị điều đi khỏi chùa rồi, thưa thầy. Tôi ngạc nhiên quá đổi. Bởi thường thì cụ đi xung quanh rồi hẳn phán, nhưng hôm nay cụ chả thèm đi. Vừa tới nơi ngồi đấy mà phán như đóng đinh! Khi hết tuần trà, Sư phụ cùng các đệ tử đi quán sát và ra sau. Quả thật ngay sau hướng tay chỉ là một khu vực toa lét, nhà tắm lớn. Mới hay địa lý phạm xấu thì không chừa ai.Thiên Đồng phong thủy ký15/5/2015 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites