toralovely

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Chị Ntpt Xem 2014

9 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm mới, cháu kính chúc bác và chị dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng

Kính nhờ bác và chị xem giúp vc cháu năm 2014 với ạ

chồng cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1. Sức khỏe có vấn đề gì phải lo ngại không ạ? (chồng cháu thôi ạ, vì chém mồm, cháu thấy mình ổn, ngoại trừ dạ dày và mấy teeth) :)

2. Công danh sự nghiệp thế nào ạ? Năm ngoái chồng cháu ko lên chức như bác nói và cũng bị trộm lấy điện thoại và tiền, cũng như làm mất nhiều haizzz (hay là đi ăn phở mà về bảo cháu mất xiền nhỉ?). bác nói "lạc mã ko vong" đúng chồng cháu có rất nhiều dự định thế mà không thực hiện.

Bác thấy năm nay chồng cháu có lên chức ko ạ?

3. Năm nay gia đình cháu có di chuyển chỗ ở hay mua nhà ko ạ? (chồng cháu đang tính chuyển đến gần office nhưng cũng do dự - không biết đến bao giờ gia đình cháu mới ổn định nữa). Chồng cháu cũng đang tính dồn vốn mua thêm đất, bác thấy có thực hiện được không ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn

p/s: - Chị PT xem cho em cái gì cũng đúng (bái phục chị, kể cả trong buổi interview của em thế nào chị cũng biết, bank debt ...)

- Bác Hải xem cho chồng cháu chưa sai cái gì (năm 2013: không lên chức, không chuyển chổ ở, lạc mã ko vong, trộm cắp mất của.... việc đất đai của chồng cháu lucky)

(Cháu xin cảm ơn bác và chị đã tư vấn cho vc cháu rất nhiều trong năm vừa qua.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu năm mới, cháu kính chúc bác và chị dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng

Kính nhờ bác và chị xem giúp vc cháu năm 2014 với ạ

chồng cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1. Sức khỏe có vấn đề gì phải lo ngại không ạ? (chồng cháu thôi ạ, vì chém mồm, cháu thấy mình ổn, ngoại trừ dạ dày và mấy teeth) :)/ đương nhiên là có, năm nay hăn không được khỏe ngoài ra coi chưng có tang ai đó hay trong họ có người bệnh nặng.

2. Công danh sự nghiệp thế nào ạ? Năm ngoái chồng cháu ko lên chức như bác nói và cũng bị trộm lấy điện thoại và tiền, cũng như làm mất nhiều haizzz (hay là đi ăn phở mà về bảo cháu mất xiền nhỉ?). bác nói "lạc mã ko vong" đúng chồng cháu có rất nhiều dự định thế mà không thực hiện.

Bác thấy năm nay chồng cháu có lên chức ko ạ?/chắc chắn là không, đã là không lên giữ được vị trí củ không bị kéo xuống thì may, năm nay hắn cũng đi xa vắng nhà nhiều nhưng mà lần nào về báo cao với cháu lại thua lỗ mất tiền thì check email điện thoại coi có ai nhắn tin không nhé ! ngữi xem có mùi perfume nào lạ không ?

3. Năm nay gia đình cháu có di chuyển chỗ ở hay mua nhà ko ạ? (chồng cháu đang tính chuyển đến gần office nhưng cũng do dự - không biết đến bao giờ gia đình cháu mới ổn định nữa). Chồng cháu cũng đang tính dồn vốn mua thêm đất, bác thấy có thực hiện được không ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn

p/s: - Chị PT xem cho em cái gì cũng đúng (bái phục chị, kể cả trong buổi interview của em thế nào chị cũng biết, bank debt ...)

- Bác Hải xem cho chồng cháu chưa sai cái gì (năm 2013: không lên chức, không chuyển chổ ở, lạc mã ko vong, trộm cắp mất của.... việc đất đai của chồng cháu lucky)

(Cháu xin cảm ơn bác và chị đã tư vấn cho vc cháu rất nhiều trong năm vừa qua.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu cảm ơn bác nhiều

- Đầu năm nay chồng cháu có tang bà cô, em gái bố chồng rồi ạ.

- Vậy là năm nay có vẻ công danh nghe lận đận rồi. nghe cái vụ "lên chức" còn xa vời quá!

- Cháu nấu cơm ngon thế mà lại còn thích ăn ngoài nữa thì ghê quá :) Chồng cháu toàn đi công tác suốt... Nghe khó quản quá ^^

Bác ơi phiền bác cho cháu hỏi vấn đề công việc chồng cháu nên cẩn thận những tháng nào được không ạ? cháu cảm ơn bác.

Edited by toralovely

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác nhiều

- Đầu năm nay chồng cháu có tang bà cô, em gái bố chồng rồi ạ.

- Vậy là năm nay có vẻ công danh nghe lận đận rồi. nghe cái vụ "lên chức" còn xa vời quá!

- Cháu nấu cơm ngon thế mà lại còn thích ăn ngoài nữa thì ghê quá :) Chồng cháu toàn đi công tác suốt... Nghe khó quản quá ^^

Bác ơi phiền bác cho cháu hỏi vấn đề công việc chồng cháu nên cẩn thận những tháng nào được không ạ? cháu cảm ơn bác.

Những tháng không may cho hắn 02-04-07-08-09 al.

Năm nay là năm cũng không may về tài lộc cho thấy ra nhiều hơn thu vào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác sức khỏe và mọi sự như ý

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những tháng không may cho hắn 02-04-07-08-09 al.

Năm nay là năm cũng không may về tài lộc cho thấy ra nhiều hơn thu vào.

Chào bác Haithienha, bác vẫn khỏe chứ ạ? mọi việc đã tốt đẹp rồi chứ ạ?

lâu rồi mới thấy bác Haithienha tư vấn, cháu cũng "bon chen" xin làm phiền bác để feedback và vì đang có rất nhiều lo lắng

 

1/ các tháng unlucky của chồng cháu đã quá 1/2 và chính xác: tháng 2, 4 problem công việc bên công ty và đã nghỉ. tháng 7/8 rắc rối vụ bìa đỏ. bác xem giúp cháu khi nào thì finish với (chồng cháu tốn khá nhiều tiền để quan hệ và nhờ cậy cấp trên can thiệp nhưng có vẻ vẫn bị làm khó dễ và vẫn chưa result). chúng cháu muốn xong bìa đỏ để vay bank 1 số vốn nữa.

 

2/ công việc kinh doanh của chồng cháu có khó khăn gì lắm không? (tuy income không sao nhưng dường như bị rất nhiều người làm khó dễ, đến cả supplier cũng không "ưa" nhà cháu chỉ vì bán quá nhanh) nản :(

 

3/ cháu vẫn chưa có gì (buồn vô hạn).

(p/s: em út nhà cháu đã sinh bé gái gần 3 tháng nhưng thật sự unhappy -> rể út chỉ biết "xiền")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Haithienha, bác vẫn khỏe chứ ạ? mọi việc đã tốt đẹp rồi chứ ạ?

lâu rồi mới thấy bác Haithienha tư vấn, cháu cũng "bon chen" xin làm phiền bác để feedback và vì đang có rất nhiều lo lắng

 

1/ các tháng unlucky của chồng cháu đã quá 1/2 và chính xác: tháng 2, 4 problem công việc bên công ty và đã nghỉ. tháng 7/8 rắc rối vụ bìa đỏ. bác xem giúp cháu khi nào thì finish với (chồng cháu tốn khá nhiều tiền để quan hệ và nhờ cậy cấp trên can thiệp nhưng có vẻ vẫn bị làm khó dễ và vẫn chưa result). chúng cháu muốn xong bìa đỏ để vay bank 1 số vốn nữa./ hy vọng ở tháng 10 al, nhưng năm tới business của  ông chồng còn nhiều khó khăn hơn năm nay.

 

2/ công việc kinh doanh của chồng cháu có khó khăn gì lắm không? (tuy income không sao nhưng dường như bị rất nhiều người làm khó dễ, đến cả supplier cũng không "ưa" nhà cháu chỉ vì bán quá nhanh) nản :(

 

3/ cháu vẫn chưa có gì (buồn vô hạn)./ lạ nhỉ thường thì theo hạn như vầy thì năm nay và năm rồi chắc phải có hỹ sự, năm ngoái đã qua năm nay hơn nửa năm mà cũng chưa thấy gì... hy vọng cuối cùng là tháng 11-12 al nếu không có gì thì những năm tới đừng hy vọng gì cả [ hay là ông chồng vì lo lắng nhiều về công ăn việc làm đâm ra stress hay depression có khi lơ là chễnh mảng ?

(p/s: em út nhà cháu đã sinh bé gái gần 3 tháng nhưng thật sự unhappy -> rể út chỉ biết "xiền")/ hay là sanh ra nhằm con gái mà ông chồng đâm ra hất hũi vợ hiền không ?

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

 

- Cháu nghĩ do cháu nhiều hơn vì cháu gầy quá, lại suốt ngày ngồi máy vi tính nữa (miếng cơm manh áo của cháu mà)  :(

 

- Có lẽ cháu nên tham gia business với chồng. hì

 

- Mong sao cho tất cả những khó khăn của gia đình cháu, gia đình bác và của tất cả mọi người đều qua đi nhanh chóng, dễ dàng  :)

 

Cháu chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay