tueminh0101

Chú Thiên Sứ Ơi Hãy Cứu Chồng Của Bạn Cháu

15 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào chú Thiên Sứ,

Cháu đã post một số bài hỏi chú trên diễn đàn khi tàu ngầm rất nhiều các topic về chủ đề phong thủy cũng như tử vi lá số và các dự đoán của chú. Cháu thực sự rất tin tưởng vào những câu chuyện phong thủy cũng như những cứu cánh cho một số các trường hợp như chữa Ung Thư bằng chỉnh phong thủy hoặc giúp chồng bạn Haiphuong hồi phục sau tai nạn tưởng như chết người. .. Vì thế hôm nay cháu mạnh dạn lập topic này rất mong chú giúp đỡ cho chồng của bạn cháu!

Hôm nay cháu đi lễ đền thì tình cờ gặp lại chị bạn ngày xưa ở trọ cùng phòng. Ngày chúng cháu không ở cùng cũng là lúc chị ấy lên xe hoa về nhà chồng với một anh rất khỏe mạnh đẹp trai. Hai vợ chồng đã xây nhà và có mời cháu xuống nhà 1 lần để chơi. Từ ngày anh chị đấy làm nhà mới xong cũng đã 4 năm trôi qua, chúng cháu không liên lạc nữa do bận công việc và cũng do mỗi người có một cuộc sống bận rộn cho gia đình riêng. Hôm nay gặp lại thấy chị ấy gầy rộc người đi, hỏi thăm thì chị ấy kéo cháu ra 1 chỗ nói chuyện và khóc nức nở nói rằng chồng chị đang bị UNG THƯ NÃO giai đoạn cuối. Đã đi điều trị hơn 6 bệnh viện trong nước những cũng không thuyên giảm. Tiền cũng mất mấy trăm triệu rồi nên bg chị rất buồn và tuyệt vọng. Cháu nghe thấy mà như rụng rời và không tin vào tai mình vì anh ấy năm nay mới có 34 tuổi, lại rất cao to khỏe mạnh, gương mặt thì hiền lành phúc hậu. Cháu hỏi ngay thế đã xem lại phong thủy nhà chưa thì chị ấy bảo chẳng tìm được thấy nào cả. Ông thầy nào mời đến cũng toàn có lý do nọ kia mà không ai đến xem được! Hồi hai vc cháu xuống chơi nhà chị đấy thì thấy nhà thiết kế khá đẹp. Duy chỉ có điều là cửa nhà chị đó thì đâm thẳng vào bếp. Và cảm giác cái nhà nó khá trống trải và rộng vì hầu như chỉ có một chút ngăn giữa gianngoaif và gian bếp. Như thế này có phải là " Lộ Thiên" không chú? Cháu thì nói thật chỉ đọc để biết thế thôi chứ Phong thủy khó quá nên cháu ngấm vào đầu ít lắm, với cả con gái bọn cháu đọc nó cũng khó hình dung như là đàn ông, độ sâu sắc lại không có...

Giờ cháu thấy tình cảnh của chị ấy rất đau lòng, nên cháu lập topic này mong chú Thiên Sứ cứu giúp nhà anh chị ấy. Cháu có thể xin chú số điện thoại để anh chị ấy gọi trực tiếp cho chú để chú tư vấn chi tiết được không ạ? Cháu cũng động viên chị ấy là chú cũng đã cứu giúp rất nhiều các trường hợp có bệnh UNG THƯ nếu kịp thời. Mà chị ấy cũng nói là anh chồng không hề có biểu hiện gì của 1 người bị ung thư não như chóng mặt buồn nôn, mất trí nhớ. Anh ấy ngay bây giờ đã điều trị xạ trị nhưng vẫn rất minh mẫn làm việc bình thường, chỉ thi thoảng kêu đau đầu một chút. Từ một người đang khỏe mạnh bình thường, ko hề có tiền sử về bệnh tật tự nhiên sinh ra như thế thì có phải do lỗi nhà phong thủy không chú? Bạn cháu có cả bản vẽ nhà nhưng cháu ko biết gửi lên như thế nào nên có gì chú cho phép bạn cháu gọi điện cho chú với nhé!

Cháu thiết tha mong chú giúp chị ây với vì chị ấy cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, trẻ quá mà bây giờ góa chồng thì tội cả chị cả anh ấy và cả cho đứa con mới vừa 3 tuổi!

Cháu cảm ơn chú và chúc chú cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vương ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn cô Tueminh đã tín nhiệm tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng cứu được đâu. Nếu mới bị hoặc bị chưa lâu hoặc bị lâu nhưng chưa nghiêm trọng thì còn xoay sở được. Chứ đã gần nguy rồi thì cái này tôi cũng chỉ còn cách....cầu nguyện. Tương tự như một cái xe mới lao dốc thì có thể một người yếu như tôi chỉ cần một lực nhẹ là cản được. Nhưng khi nó đã ầm ầm lao xuống dốc rồi thì chịu. Cũng có lần - lâu lắm rồi - có người nhờ cứu anh hay cha gì đó cũng bị ung thư. Tôi báo tiền công 50 triệu, nhưng chưa lấy tiền ngay, hẹn hôm sau đến bệnh viện Chợ Rẫy xem mặt bệnh nhân đã. Hôm sau tôi đến thì thấy ông này - tôi nhớ tuổi Quý Mão - bệnh đã quá nặng. Nên tôi chỉ nói lại là trong vòng một tuần, nếu ông ta qua khỏi thì tôi sẽ giúp. Mới ba ngày sau ông ta mất.

Hoặc giả một trường hợp thứ hai. Tôi có đưa lên diễn đàn - Tôi nhận lời chữa bệnh ung thư cho một bà tuổi Ất Mùi, tiền công cũng 30 triệu, không khỏi tôi trả lại tiền. Tôi đã nhận tiền. Nhưng khi đến nhà thì tôi hỏi: Bà có thể xây cái nhà sau lên thêm hai tầng nữa không? (chỉ một phòng thôi, không phải xây tất cả). Bà ta trả lời: "Tôi chỉ còn 200T, nếu xây lên không đủ tiền chữa bệnh". Tôi liệu khó chữa được cho bà này, bèn trả lại tiền tại chỗ và sửa chữa không lấy xu nào có tính kéo dài thời gian sống cho bà ta. Khoảng ba, hoặc bốn năm sau, bà ấy mới mất.

Tóm lại là có nhiều tình huống không thể chữa được - và tôi cũng không phải lúc nào cũng làm từ thiện - Tôi sống bằng nghề này mà. Một trong những tình huống không chữa được là thân chủ không chịu sửa chữa triệt để. Điên tiết nhất là họ cứ giảm bớt những chỗ cần sửa vì muốn hạn chế chi phí sửa chữa. Họ cứ đòi hỏi tôi phải tìm biện pháp khác để khỏi đập WC chẳng hạn. Bởi vì họ không thể hiểu được vì sao cái WC đặt chỗ này lại khác đặt chỗ kia. Họ chỉ nhận thấy WC là WC, miễn tiện toalet là được. Thí dụ thế. Chưa kể "con tôi mạng Hỏa, thày đặt bề cá thuộc Thủy..."; hoặc "thày giảng cho em hiểu...". Đã vậy lại còn không thiếu những kẻ bon chen, đạo đức giả bày đặt chê bai, phê phán vớ vẩn. Cho nên tôi bây giờ hay cáu gắt, một phần cũng vì vậy. Tôi đang chán và muốn bỏ nghề. Nếu tôi có được một việc làm khác ổn định hơn. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà khoe mấy ...thành tích về phong thủy làm gì. Bởi vì nếu tôi đúng về mặt lý thuyết - Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất - thì cái nghề phong thủy của tôi có giỏi như Tả Ao cũng chẳng là cái đinh gì để khoe cả. Chăng qua tôi muốn thể hiện tính chính xác và khoa học của Phong thủy Lạc Việt mà thôi.

Cô đưa bản đồ nhà bạn cô lên đây, tuổi và hướng nhà vẽ cần thận. Tôi xem nếu có thể chữa được tôi sẽ giúp. Còn giúp không hay lấy tiền thì tính sau. Những trường hợp như thế này, khi tôi đã đồng ý giúp và lấy tiền công, khi không xong tôi sẽ trả lại tiền. Tôi chỉ giúp những người hoàn cảnh thực sự khó khăn mà thôi, hoặc do có cảm tình với người đó. Nhưng ít nhất họ cũng phải có tiền để sửa nhà chứ nhỉ!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi muốn nói thêm là nhà này chắc chắn không phải tại hành lang đâm vào bếp nên chồng bị ung thư đâu. Mặc dù nó là yếu tố xấu. Còn nó là cái gì thì phải xem sơ đồ nhà đã.

Còn số Dt thì cô gọi về văn phòng Trung Tâm - nếu ở Sài Gòn, Hoặc đến VPDD ở Hanoi xin số của tôi. Về lý thuyết tôi không công khai số dt. Bởi vì tôi luôn tắt máy. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi những cú điện thoại leng reng làm mất mạch ý tưởng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi muốn nói thêm là nhà này chắc chắn không phải tại hành lang đâm vào bếp nên chồng bị ung thư đâu. Mặc dù nó là yếu tố xấu. Còn nó là cái gì thì phải xem sơ đồ nhà đã.

Còn số Dt thì cô gọi về văn phòng Trung Tâm - nếu ở Sài Gòn, Hoặc đến VPDD ở Hanoi xin số của tôi. Về lý thuyết tôi không công khai số dt. Bởi vì tôi luôn tắt máy. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi những cú điện thoại leng reng làm mất mạch ý tưởng.

Cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Cháu sẽ sớm lấy bản vẽ sơ đồ nhà và gửi lên nhờ chú ạ, hôm trước chị này cũng có nói: Chồng chị này muốn bán nhà để chuyển sang nhà mới, vậy nếu nhà chị này mà bán được nhà thì có còn bị ảnh hưởng bệnh tật nữa không hả chú? Riêng về giá cả thì cháu nghĩ nó không có gì cả khi mà người ta đang cần mạng sống hơn cả, tuy nhiên vì cũng bị kiệt quệ do chi phí chữa bệnh nên nếu bây giờ nhà chị ấy có được chú giúp chắc chắn khỏi thì vẫn cố để xoay sở được chú ạ. Còn trong trường hợp ngược lại thì đó là do số phận và không có duyên chú ạ! Cháu xin ghi nhận mọi tâm ý của chú và cháu luôn muốn chú luôn giữ vững những gì mà chú đã mất công nghiên cứu và dồn tâm huyết. Nếu chú mà bỏ nghề thì có lẽ Phong Thủy Lạc Việt cũng như thế mà dần mất đi. Chú đã phục hồi và cháu tin là có rất nhiều các thành viên trong diễn đàn cũng đã tin và đang theo nó, bây giờ bỏ lại thì quả thật lại " Hoang mang style" lắm ạ! Chú hãy vững tâm và bỏ qua mọi thứ không đáng lưu tâm để tiếp tục cống hiến và khôi phục lại nền văn minh Lạc Việt hơn 5000 năm văn hiến a! Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe, thật mạnh khỏe. Cuộc sống đôi khi chỉ cần " sức khỏe" thôi, chúng ta sẽ có tất cả những điều khác phải không chú? !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Cháu sẽ sớm lấy bản vẽ sơ đồ nhà và gửi lên nhờ chú ạ, hôm trước chị này cũng có nói: Chồng chị này muốn bán nhà để chuyển sang nhà mới, vậy nếu nhà chị này mà bán được nhà thì có còn bị ảnh hưởng bệnh tật nữa không hả chú? Riêng về giá cả thì cháu nghĩ nó không có gì cả khi mà người ta đang cần mạng sống hơn cả, tuy nhiên vì cũng bị kiệt quệ do chi phí chữa bệnh nên nếu bây giờ nhà chị ấy có được chú giúp chắc chắn khỏi thì vẫn cố để xoay sở được chú ạ. Còn trong trường hợp ngược lại thì đó là do số phận và không có duyên chú ạ! Cháu xin ghi nhận mọi tâm ý của chú và cháu luôn muốn chú luôn giữ vững những gì mà chú đã mất công nghiên cứu và dồn tâm huyết. Nếu chú mà bỏ nghề thì có lẽ Phong Thủy Lạc Việt cũng như thế mà dần mất đi. Chú đã phục hồi và cháu tin là có rất nhiều các thành viên trong diễn đàn cũng đã tin và đang theo nó, bây giờ bỏ lại thì quả thật lại " Hoang mang style" lắm ạ! Chú hãy vững tâm và bỏ qua mọi thứ không đáng lưu tâm để tiếp tục cống hiến và khôi phục lại nền văn minh Lạc Việt hơn 5000 năm văn hiến a! Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe, thật mạnh khỏe. Cuộc sống đôi khi chỉ cần " sức khỏe" thôi, chúng ta sẽ có tất cả những điều khác phải không chú? !

Cô cũng thông cảm cho tôi. Tiền là điều kiện cần cho cuộc sống của tôi, nhưng đó là tiền do tôi tự làm ra, để cho đến ngày hôm nay tôi có thể tự hào rằng: Tôi nghiên cứu không bị phụ thuộc vào sự chi phối của bất cứ ai do đồng tiền của họ đem lại. Nhưng tiền không phải mục đích của tôi. Loạng quang là tôi đuổi ra khỏi cửa liền- kể cả Đại gia. Ít nhất cũng có hai đại gia bị tôi từ chối làm việc.

Tôi vừa mới bị mấy tay thầy dùi phong thủy theo đại gia vặn vẹo: "Thân chủ mạng Kim,nhà hướng Nam thuộc Hỏa, Hỏa khắc kim, sao thầy không trấn hòn núi trước cửa?". Tý nữa tôi nổi cáu lên thì chắc lại có màn trả lại tiền và bye. Cũng may tôi kìm lại được. Chẳng phải tính tôi ôn hòa gì, mà trong nhà hết sạch tiền. Cái ngu của thứ lập luận này là mạng Kim và hướng Hỏa là hai đại lượng không đồng đẳng trong hai hệ quy chiếu khác nhau - mặc dù dùng chung một hệ thuật ngữ là Ngũ hành, Hiểu không?

Nghèo hay không đến lúc đó tôi sẽ tính. Riêng trường hợp này, nếu tôi lấy tiền tôi sẽ công khai lên đây. Không lấy cũng công khai và yêu cầu cô phải xác nhận. Tôi cũng chẳng giàu có gì. Hiện còn nợ trên hai tỷ rưỡi do xây nhà.

Nếu tôi nhận lời chữa thì cũng rõ ràng là chưa đến đâu và kết quả sẽ như thế nào.

Tôi đã có lần chữa bệnh vô sinh cho một người nữ bằng phong thủy, phóng viên quay phim ghi âm từ đầu và hứa sẽ đưa lên thông tin nếu tôi chữa khỏi. Hơn một năm sau, cô bé có đứa con trai. Tý nữa tôi cũng quên mất, nếu cô bé không nhắn tin nhờ tôi đặt tên cho con. Tôi đã góp phần tăng dân số thế giới khoảng 60 đúa bé - mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thành công. Nhưng tỷ lệ sai rất ít, không quá 3%.

Vì một tỷ yếu tố tương tác chưa được phân loại, nên họ không đưa lên. Tương tự như dự báo động đất cũng quay phim, ghi âm, nếu tôi đúng sẽ đưa lên. Kết quả đúng! Họ cũng quên luôn. Thậm chí sau đó có người còn bảo tôi "làm nhân dân mất cảnh giác" nữa chứ.Tôi quen rồi.

Cho tôi hỏi: Nhà bạn cô ở Hanoi hay Saigon? Nếu ở Hanoi và Sagon, tôi sẽ ra tận nơi. Cô không cần phải vẽ sơ đồ nhà. Trong trường hợp cụ thể vì mục đích của nó - mà tôi lấy tiền thì tôi sẽ hoàn trả nếu không thành công. Nhưng phải tuyệt đối tuân thủ trong cả tương lai về những tiêu chí phong thủy, mà tôi dặn.

Thí dụ cụ thể: Tôi có một người bạn thân từ hồi còn nghèo ở Bến Tre. Sau này vợ anh ấy bị bệnh ung thư từ khoảng 2006, hay 2007. Tôi xuống tận Bến Tre giúp bạn tôi. Tôi có dặn: Sau này nếu có phát triển thì mua nhà phía bên trái - tính từ trong nhìn ra, không mua phía bên phải. Nhưng khổ nỗi chính bà vợ lại quyết mua nhà bên phải. Bệnh cũ tái phát, tôi lại xuống chữa và dặn lại lần nữa. Vài năm sau lại mua nhà bên phải nữa. Lấn này thì tôi chịu. Cuối năm ngoái giỗ đầu. Đại ý vậy. Tóm lại nó giống như bác sĩ dặn phải kiếng một số thứ. Hiểu không?

Tóm lại - "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Chứ cứ dẫn sách, viện thầy trước mặt tôi là chấm dứt tất cả mọi thứ. Dạo này tôi khó tính lắm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao hỏi nhà ở đâu mà không thấy cô trả lời? Sự nhiệt tình của cô với bạn cô chỉ đến thế thôi hay sao? Vậy cô có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của tôi hay không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao hỏi nhà ở đâu mà không thấy cô trả lời? Sự nhiệt tình của cô với bạn cô chỉ đến thế thôi hay sao? Vậy cô có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của tôi hay không?

Dạ thưa chú,

Cháu thật sự rất rất xin lỗi chú. Cháu làm DN nước ngoài nên cũng không vào mạng trong giờ làm việc được, vì thế cháu chỉ lướt qua điện thoại một tý lại vào làm việc nên cháu chưa gửi hồi âm lên diễn đàn được chú ạ!

Cháu cũng buổi tối về mới tranh thủ vào mạng được vì cũng do bận công việc gia đình vì thế có chậm trễ hồi âm, cháu mong chú tha lỗi và bỏ qua cho cháu với ạ!

Cháu rất cảm ơn chú đã giành tâm huyết cho trường hợp của chị bạn cháu ! Nhà bạn cháu ở ngoài bắc, ở Tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội mà cụ thể là cách sân bay Nội Bài khoảng 60 KM chú ạ! Nếu chú ra tận nơi được thì đó là cái phúc của chị bạn cháu rồi.

Cháu cảm ơn chú nhiều lắm lắm ạ! Chú có thể cho cháu xin ngày giờ cũng như các chi phí cần liên quan đến việc đi lại để cháu bảo chị ấy được không ạ?

Thực sự là cháu mừng lắm lắm ạ ! Chú cho cháu xin phản hồi với nhé! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ thưa chú,

Cháu thật sự rất rất xin lỗi chú. Cháu làm DN nước ngoài nên cũng không vào mạng trong giờ làm việc được, vì thế cháu chỉ lướt qua điện thoại một tý lại vào làm việc nên cháu chưa gửi hồi âm lên diễn đàn được chú ạ!

Cháu cũng buổi tối về mới tranh thủ vào mạng được vì cũng do bận công việc gia đình vì thế có chậm trễ hồi âm, cháu mong chú tha lỗi và bỏ qua cho cháu với ạ!

Cháu rất cảm ơn chú đã giành tâm huyết cho trường hợp của chị bạn cháu ! Nhà bạn cháu ở ngoài bắc, ở Tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội mà cụ thể là cách sân bay Nội Bài khoảng 60 KM chú ạ! Nếu chú ra tận nơi được thì đó là cái phúc của chị bạn cháu rồi.

Cháu cảm ơn chú nhiều lắm lắm ạ! Chú có thể cho cháu xin ngày giờ cũng như các chi phí cần liên quan đến việc đi lại để cháu bảo chị ấy được không ạ?

Thực sự là cháu mừng lắm lắm ạ ! Chú cho cháu xin phản hồi với nhé! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm

Khi nào ra Hanoi, tôi sẽ liên hệ với cô. Tôi sẽ mời vợ chồng bạn cô đến VP của TT tại Hanoi. Nếu tôi nhận lời chữa thì tất cả mọi động thái ứng dụng Phong Thủy Lạc Việt căn bản đều công khai - trừ tên tuổi và địa chỉ của thân chủ - cho đến khi khỏi bệnh, tất nhiên cả giấy khám bệnh được "khoa học công nhận" đã bị bệnh ung thư.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi nào ra Hanoi, tôi sẽ liên hệ với cô. Tôi sẽ mời vợ chồng bạn cô đến VP của TT tại Hanoi. Nếu tôi nhận lời chữa thì tất cả mọi động thái ứng dụng Phong Thủy Lạc Việt căn bản đều công khai - trừ tên tuổi và địa chỉ của thân chủ - cho đến khi khỏi bệnh, tất nhiên cả giấy khám bệnh được "khoa học công nhận" đã bị bệnh ung thư.

Kính gửi chú ạ!

Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Nhưng chú ơi chú có thể thu sếp ra HN sớm đươc không ạ? Vì hôm nay cháu gọi điện cho chị bạn cháu để thông báo tin chú đã nhận lời giúp thì được chị ấy thông báo là chồng chị ấy mới đi chụp lại CITI não, khối u lần trước xạ trị hóa học tưởng đã gần hết thì nay lại mọc lên một cái u mới trong não. Bác sỹ nói bệnh này đã sang di căn và khả năng sống của anh ấy chỉ còn lâu là 1 năm và nhanh là 3-6 tháng. Chú ơi chú giúp chị ấy với vì sáng nay cháu nói chuyện điện thoại mà cũng không cầm được nước mắt vì chị ấy khóc nhiều quá!Hiện tại anh ấy vẫn làm việc ở trên Hà Nội và đi về Hải Dương, tuy nhiên bây giờ thì đầu của anh ấy ngày càng đau hơn theo cấp số. Vì thế thấy chồng đau đớn mà chị ấy cũng bất lực mà cháu thương quá! Mấy hôm trước cháu có gọi điện nhưng k thấy chị ấy nghe máy vì còn bận đưa chồng đi khám chữa ở HN liên tục! Cháu rất mong chú thu sếp thời gian để giúp chồng chị ấy với ạ! Nếu có " duyên" thì chú là quý nhân phù trợ là phật thánh linh thiêng, còn nếu không thì số phận đã an bài và âu cũng là cái số chú ạ!

Số điện thoại của cháu là : 098.......Cháu đã tìm được số điện thoại của chú nhưng do chú ít khi bật máy nên cháu không dám gọi làm phiền, Vậy khi nào chú ra Hn chú gọi cháu với nhé! Vợ chồng bạn cháu đã được nhắc nhở là luôn cầm máy trên tay để cháu gọi 1 cái là phải qua văn phòng gặp chú ngay!

Cháu cảm ơn chú và mong chú sớm hồi âm ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bạn có số của sư phụ tôi thì cứ nhắn tin vào máy, khi sư phụ mở máy thì sẽ biết bạn thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay hoặc ngày mai (trước 27 al) thì sư phụ sẽ có mặt ở Hà Nội. Chúc bạn may mắn!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tueminh thân mến.
Hôm qua, gia đình của bạn Tueminh đã đến gặp tôi. Nhìn thần sắc của anh này cũng không tệ hơn ông Mậu Tuất trong "Tản mạn chuyện phong thủy". Tôi cũng hy vọng chữa được. Khi hỏi về cấu trúc nhà sơ qua thì theo kinh nghiệm của tôi, nhà này nếu sửa chữa lại nhà theo phong thủy thì phải tốn ít nhất là 50 triệu và nhiều không quá 100 triệu. Một trong sự kiện là chắc chắn phải đập bỏ bể phốt và xây bề phốt mới. Nhưng cụ thể sửa chữa tốn kém bao nhiêu thì phải đến nơi mới biết được và gia đình phải chuẩn bị tiền sửa chữa. Tôi cũng không đề cập gì đến tiên công của tôi cả.
Gia đình hẹn tôi sáng hôm sau - 27 / 2 . 2014, vào 9g sáng sẽ mượn xe của ai đó đến đón tôi.
Nhưng khoảng 8g sáng hôm nay, cô vợ gọi điện thoại cho tôi và nói rằng: Gia đình về bàn lại thấy tiền bạc trong nhà chỉ còn khoảng 50 triệu - tức là chỉ đúng bằng sự ước tinh chi phí sửa nhà thấp nhất. Bởi vậy gia đình e rằng nếu không sửa được theo ý tôi thì gia đình sẽ rất áy này vì nhờ thầy mà không làm theo ý thầy.
Tôi có trả lời là không việc gì phải áy náy với tôi cả. Vấn đề là bệnh chồng cô sẽ như thế nào. Tôi cũng nói luôn là trong thâm tâm, tôi cũng không có ý định lấy tiền, hoặc chỉ lấy rất tượng trưng. Nhưng gia đình đã nói vậy thì thôi.
Câu chuyện đến đây là xong.
Công khai vấn đề để Tuêminh biết rõ.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi chú,
Lời đầu tiên cháu hết sức cảm ơn cũng như vô cùng xúc động về những tình cảm và sự nhiệt tình mà chú giành cho gia đình nhà chị bạn cháu!
Cháu cũng nhận được cuộc điện thoại của chị ấy với cuộc trò chuyện hơn 1h đồng hồ về những thiệt hơn mà chị ấy nói với cháu. Thật sự cháu không nghĩ nhà chị ấy lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế mặc dù cháu cũng sẵn sàng nói nếu khó khăn sẽ có nhiều cách xoay sở tiền nong. Chị ấy có phân tích và nói lại vấn đề mà gặp chú hôm trước. Chú nói có thể sẽ phải hút cả cái bể phốt và với những cấu trúc ban đầu đã làm thì chị ấy nói cái bể phốt được xây dựng khá chắc chắn và tốn kém. Chị ấy nói lần trước làm nhà xi măng đổ vào để xây cái bể phốt này cũng mất khoảng 60-70tr bây giờ đập ra xây lại thì tiền hơn 100tr cũng hết chứ chưa nói đến những lỗi phong thủy khác, chị ấy còn sợ cái bề phốt nó nằm ngay trong nhà, khi hút ra sẽ rất bẩn và hơi nên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nhà chị ấy nữa( nhưng đây chỉ là 1 lý do rất nhỏ) Hơn nữa, anh chị ấy lại xác định là di cư hẳn lên HN để ở và bán cái nhà ở dưới này rồi nên việc đập sửa là điều cân nhắc+ với việc gia tài chỉ còn hơn 50tr, lại chưa bán được nhà đất nên cuối cùng chỉ còn trông vào số tiền này để chạy chữa nốt cho anh ấy. Giống như cháu nói với chú là đã" kiệt quệ" rồi.!
Thật đúng là vì mình chỉ có tâm mà không có sức. Thấy chết mà không cứu được trong lòng cháu cũng áy náy và buồn vô cùng, nhưng khả năng của m cũng chỉ có hạn cũng chỉ giúp được vài chục chứ tiền trăm thì thật sự khó... còn đâu âu nó cũng là số phận rồi. Ngày trước khi còn trẻ bao giờ cháu cũng nghĩ " không có gì là không thể làm được". Nhưng đến bây giờ thì cháu đã thấy " Chỉ có tiền mới làm được mọi thứ mà thôi". Anh chị ấy gặp được chú đã là một cái duyên, còn không thể nhận được những đức năng mà chú mang đến cho thì âu nó cũng là cái số. Tất cả những người bị bệnh nặng cuối cùng cũng chỉ là " hết tiền, hết thuốc" rồi cuối cùng cũng nhận được kết cục của số phận mà thôi!
Cháu hết sức xin lỗi chú vì mời được chú ra ngoài này rồi mà cuối cùng lại không nhờ được chú. Đó là cái số của nhà anh chị ấy rồi! Cháu cũng rất muốn gặp chú để tỏ lòng cảm ơn và sự cảm kích của bản thân cháu nói riêng và cũng muốn gửi biếu chú một chút quà quê hương cháu. Nếu chú vẫn còn ở ngoài HÀ NỘI đến cuối tuần thì chú có thể cho cháu diện kiến vào chủ nhật tuần này được không ạ? Còn nếu chú về SG trong vài ngày tới thì tan giờ làm cháu sẽ qua Hà Nội và xin diện kiến chú vào buổi tối được không ạ?
Một lần nữa cháu rất cảm ơn chú và cháu kinh chúc chú thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ ạ!
 

Tueminh thân mến.
Hôm qua, gia đình của bạn Tueminh đã đến gặp tôi. Nhìn thần sắc của anh này cũng không tệ hơn ông Mậu Tuất trong "Tản mạn chuyện phong thủy". Tôi cũng hy vọng chữa được. Khi hỏi về cấu trúc nhà sơ qua thì theo kinh nghiệm của tôi, nhà này nếu sửa chữa lại nhà theo phong thủy thì phải tốn ít nhất là 50 triệu và nhiều không quá 100 triệu. Một trong sự kiện là chắc chắn phải đập bỏ bể phốt và xây bề phốt mới. Nhưng cụ thể sửa chữa tốn kém bao nhiêu thì phải đến nơi mới biết được và gia đình phải chuẩn bị tiền sửa chữa. Tôi cũng không đề cập gì đến tiên công của tôi cả.
Gia đình hẹn tôi sáng hôm sau - 27 / 2 . 2014, vào 9g sáng sẽ mượn xe của ai đó đến đón tôi.
Nhưng khoảng 8g sáng hôm nay, cô vợ gọi điện thoại cho tôi và nói rằng: Gia đình về bàn lại thấy tiền bạc trong nhà chỉ còn khoảng 50 triệu - tức là chỉ đúng bằng sự ước tinh chi phí sửa nhà thấp nhất. Bởi vậy gia đình e rằng nếu không sửa được theo ý tôi thì gia đình sẽ rất áy này vì nhờ thầy mà không làm theo ý thầy.
Tôi có trả lời là không việc gì phải áy náy với tôi cả. Vấn đề là bệnh chồng cô sẽ như thế nào. Tôi cũng nói luôn là trong thâm tâm, tôi cũng không có ý định lấy tiền, hoặc chỉ lấy rất tượng trưng. Nhưng gia đình đã nói vậy thì thôi.
Câu chuyện đến đây là xong.
Công khai vấn đề để Tuêminh biết rõ.


Nếu bạn có số của sư phụ tôi thì cứ nhắn tin vào máy, khi sư phụ mở máy thì sẽ biết bạn thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay hoặc ngày mai (trước 27 al) thì sư phụ sẽ có mặt ở Hà Nội. Chúc bạn may mắn!


Em cảm ơn anh Thiên Luân nhiều. Vợ chồng bạn em đã may mắn gặp được Chú Thiên Sứ nhưng lại không may mắn lấy được những điều chú chỉ giáo chỉ vì lý do muôn thuở" hết tiền" anh ạ! Em cũng buồn lắm nhưng cũng không biết làm thế nào? số phận rộng lớn mà sức mình có hạn, thôi thì trời định sao thì mình phải chịu vậy anh ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cảm ơn anh Thiên Luân nhiều. Vợ chồng bạn em đã may mắn gặp được Chú Thiên Sứ nhưng lại không may mắn lấy được những điều chú chỉ giáo chỉ vì lý do muôn thuở" hết tiền" anh ạ! Em cũng buồn lắm nhưng cũng không biết làm thế nào? số phận rộng lớn mà sức mình có hạn, thôi thì trời định sao thì mình phải chịu vậy anh ạ!

Trường hợp như bạn của bạn chúng tôi cũng gặp nhiều, không có gì lạ cả! Thôi thì vạn sự tùy duyên, chúc bạn và gia đình bạn của bạn may mắn vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi chú,

Lời đầu tiên cháu hết sức cảm ơn cũng như vô cùng xúc động về những tình cảm và sự nhiệt tình mà chú giành cho gia đình nhà chị bạn cháu!

Cháu cũng nhận được cuộc điện thoại của chị ấy với cuộc trò chuyện hơn 1h đồng hồ về những thiệt hơn mà chị ấy nói với cháu. Thật sự cháu không nghĩ nhà chị ấy lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế mặc dù cháu cũng sẵn sàng nói nếu khó khăn sẽ có nhiều cách xoay sở tiền nong. Chị ấy có phân tích và nói lại vấn đề mà gặp chú hôm trước. Chú nói có thể sẽ phải hút cả cái bể phốt và với những cấu trúc ban đầu đã làm thì chị ấy nói cái bể phốt được xây dựng khá chắc chắn và tốn kém. Chị ấy nói lần trước làm nhà xi măng đổ vào để xây cái bể phốt này cũng mất khoảng 60-70tr bây giờ đập ra xây lại thì tiền hơn 100tr cũng hết chứ chưa nói đến những lỗi phong thủy khác, chị ấy còn sợ cái bề phốt nó nằm ngay trong nhà, khi hút ra sẽ rất bẩn và hơi nên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nhà chị ấy nữa( nhưng đây chỉ là 1 lý do rất nhỏ) Hơn nữa, anh chị ấy lại xác định là di cư hẳn lên HN để ở và bán cái nhà ở dưới này rồi nên việc đập sửa là điều cân nhắc+ với việc gia tài chỉ còn hơn 50tr, lại chưa bán được nhà đất nên cuối cùng chỉ còn trông vào số tiền này để chạy chữa nốt cho anh ấy. Giống như cháu nói với chú là đã" kiệt quệ" rồi.!

Thật đúng là vì mình chỉ có tâm mà không có sức. Thấy chết mà không cứu được trong lòng cháu cũng áy náy và buồn vô cùng, nhưng khả năng của m cũng chỉ có hạn cũng chỉ giúp được vài chục chứ tiền trăm thì thật sự khó... còn đâu âu nó cũng là số phận rồi. Ngày trước khi còn trẻ bao giờ cháu cũng nghĩ " không có gì là không thể làm được". Nhưng đến bây giờ thì cháu đã thấy " Chỉ có tiền mới làm được mọi thứ mà thôi". Anh chị ấy gặp được chú đã là một cái duyên, còn không thể nhận được những đức năng mà chú mang đến cho thì âu nó cũng là cái số. Tất cả những người bị bệnh nặng cuối cùng cũng chỉ là " hết tiền, hết thuốc" rồi cuối cùng cũng nhận được kết cục của số phận mà thôi!

Cháu hết sức xin lỗi chú vì mời được chú ra ngoài này rồi mà cuối cùng lại không nhờ được chú. Đó là cái số của nhà anh chị ấy rồi! Cháu cũng rất muốn gặp chú để tỏ lòng cảm ơn và sự cảm kích của bản thân cháu nói riêng và cũng muốn gửi biếu chú một chút quà quê hương cháu. Nếu chú vẫn còn ở ngoài HÀ NỘI đến cuối tuần thì chú có thể cho cháu diện kiến vào chủ nhật tuần này được không ạ? Còn nếu chú về SG trong vài ngày tới thì tan giờ làm cháu sẽ qua Hà Nội và xin diện kiến chú vào buổi tối được không ạ?

Một lần nữa cháu rất cảm ơn chú và cháu kinh chúc chú thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ ạ!

Em cảm ơn anh Thiên Luân nhiều. Vợ chồng bạn em đã may mắn gặp được Chú Thiên Sứ nhưng lại không may mắn lấy được những điều chú chỉ giáo chỉ vì lý do muôn thuở" hết tiền" anh ạ! Em cũng buồn lắm nhưng cũng không biết làm thế nào? số phận rộng lớn mà sức mình có hạn, thôi thì trời định sao thì mình phải chịu vậy anh ạ!

Đọc bài của Tueminh làm mình cứ liên tưởng đến việc "gia đình bạn đó còn có 50tr và đang cố dùng cho hết nó đi để rồi tiễn luôn cái anh đó". Nghe thì bất nhân nhưng thực sự gia đình đang có ý đó.

Nói thật, nếu đã có ý còn nước còn tát, thì dù có đi vay thêm tiền tỷ để cứu anh đó, gia đình vẫn phải làm mới đúng. Rất nhiều tấm gương bán cả nhà cả cửa rồi chữa bằng được cho người thân bị bệnh.

Rõ khổ, chia buồn với anh. Trách gia đình kia thấy .... mà không cố cứu.

Cảm động với tình cảm thật của tueminh0101, một người bạn tốt muốn giúp nhưng cuộc sống nó thế đấy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn cô Tueminh đã tín nhiệm tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng cứu được đâu. Nếu mới bị hoặc bị chưa lâu hoặc bị lâu nhưng chưa nghiêm trọng thì còn xoay sở được. Chứ đã gần nguy rồi thì cái này tôi cũng chỉ còn cách....cầu nguyện. Tương tự như một cái xe mới lao dốc thì có thể một người yếu như tôi chỉ cần một lực nhẹ là cản được. Nhưng khi nó đã ầm ầm lao xuống dốc rồi thì chịu. Cũng có lần - lâu lắm rồi - có người nhờ cứu anh hay cha gì đó cũng bị ung thư. Tôi báo tiền công 50 triệu, nhưng chưa lấy tiền ngay, hẹn hôm sau đến bệnh viện Chợ Rẫy xem mặt bệnh nhân đã. Hôm sau tôi đến thì thấy ông này - tôi nhớ tuổi Quý Mão - bệnh đã quá nặng. Nên tôi chỉ nói lại là trong vòng một tuần, nếu ông ta qua khỏi thì tôi sẽ giúp. Mới ba ngày sau ông ta mất. Hoặc giả một trường hợp thứ hai. Tôi có đưa lên diễn đàn - Tôi nhận lời chữa bệnh ung thư cho một bà tuổi Ất Mùi, tiền công cũng 30 triệu, không khỏi tôi trả lại tiền. Tôi đã nhận tiền. Nhưng khi đến nhà thì tôi hỏi: Bà có thể xây cái nhà sau lên thêm hai tầng nữa không? (chỉ một phòng thôi, không phải xây tất cả). Bà ta trả lời: "Tôi chỉ còn 200T, nếu xây lên không đủ tiền chữa bệnh". Tôi liệu khó chữa được cho bà này, bèn trả lại tiền tại chỗ và sửa chữa không lấy xu nào có tính kéo dài thời gian sống cho bà ta. Khoảng ba, hoặc bốn năm sau, bà ấy mới mất. Tóm lại là có nhiều tình huống không thể chữa được - và tôi cũng không phải lúc nào cũng làm từ thiện - Tôi sống bằng nghề này mà. Một trong những tình huống không chữa được là thân chủ không chịu sửa chữa triệt để. Điên tiết nhất là họ cứ giảm bớt những chỗ cần sửa vì muốn hạn chế chi phí sửa chữa. Họ cứ đòi hỏi tôi phải tìm biện pháp khác để khỏi đập WC chẳng hạn. Bởi vì họ không thể hiểu được vì sao cái WC đặt chỗ này lại khác đặt chỗ kia. Họ chỉ nhận thấy WC là WC, miễn tiện toalet là được. Thí dụ thế. Chưa kể "con tôi mạng Hỏa, thày đặt bề cá thuộc Thủy..."; hoặc "thày giảng cho em hiểu...". Đã vậy lại còn không thiếu những kẻ bon chen, đạo đức giả bày đặt chê bai, phê phán vớ vẩn. Cho nên tôi bây giờ hay cáu gắt, một phần cũng vì vậy. Tôi đang chán và muốn bỏ nghề. Nếu tôi có được một việc làm khác ổn định hơn. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà khoe mấy ...thành tích về phong thủy làm gì. Bởi vì nếu tôi đúng về mặt lý thuyết - Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất - thì cái nghề phong thủy của tôi có giỏi như Tả Ao cũng chẳng là cái đinh gì để khoe cả. Chăng qua tôi muốn thể hiện tính chính xác và khoa học của Phong thủy Lạc Việt mà thôi. Cô đưa bản đồ nhà bạn cô lên đây, tuổi và hướng nhà vẽ cần thận. Tôi xem nếu có thể chữa được tôi sẽ giúp. Còn giúp không hay lấy tiền thì tính sau. Những trường hợp như thế này, khi tôi đã đồng ý giúp và lấy tiền công, khi không xong tôi sẽ trả lại tiền. Tôi chỉ giúp những người hoàn cảnh thực sự khó khăn mà thôi, hoặc do có cảm tình với người đó. Nhưng ít nhất họ cũng phải có tiền để sửa nhà chứ nhỉ!

   Làm thầy khó nhất chữ tâm

Nặng tiền thì dễ chữ tâm phai mờ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay