Lê Bá Trung

Động Long Mạch ở Làng Mi Sơn và những sự thật.

1 bài viết trong chủ đề này

Thời gian gần đây, dư luận xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng xôn xao về tin đồn "động long mạch" tại làng My Sơn làm nhiều người chết. Người ta đồn rằng, từ khi dự án Nhà máy Nhiệt điện Tam Hưng thi công cây cột điện số 10 My Sơn thì làng xảy ra chuyện.

Theo tin đồn thì khi thi công phần móng của cây cột, người ta phát hiện có mạch nước bùng lên đỏ như máu làm cho công việc thi công rất khó khăn và người dân ở đây thêu dệt lên những chuyện ly kỳ giống như truyền thuyết về An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Theo đó, những công nhân thi công dựng cây cột số 10 làm việc rất khó khăn, xây đi xây lại nhiều lần, nhiều công nhân đã bị chết bất ngờ hoặc ốm liệt.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân có những tin đồn trên là vào khoảng thời gian từ 14/9 đến 24/10, tại làng My Sơn có 9 người chết. Thời gian này cũng là giai đoạn thi công nước rút của dự án Nhà máy Nhiệt điện Tam Hưng, cây cột điện số 10 kể trên là cột điện của đường dây cao thế mà Nhà máy đã thi công.

Trao đổi với những kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công đường dây cao thế (trong đó có cây cột điện số 10 My Sơn) được biết hoàn toàn không có chuyện kỳ quặc như trên, toàn đội thi công vẫn khoẻ mạnh bình thường, không có chuyện xảy ra như tin đồn. Gói thầu xây lắp cột điện cao thế được thi công trong vòng 5 tháng (từ tháng 7/2007 đến 12/2007).

Như vậy, cây cột điện số 10 nằm trong gói thầu này đã được thi công hoàn thiện cách đây gần 1 năm. Trong quá trình thi công cây cột điện này gặp nhiều khó khăn vì vị trí thi công nằm giữa dòng nước, nền địa chất, thi công không đúng kỹ thuật nên một chân trụ của cột đã bị xê dịch nhưng đã được điều chỉnh ngay...

Thấy trong làng có nhiều người chết, một số người đã đi xem bói và phát hiện ra làng bị "động long mạch" do việc thi công xây lắp cột điện số 10 gây nên. Thế là, một số người đã lập đàn cầu an ở chùa My Sơn và từ đó những tin đồn thất thiệt lại được "thổi" bùng lên. Người ta kháo nhau rằng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ về làng dự lễ và cùng nhân dân lập đàn cầu an.

Tin đồn rằng nhà ngoại cảm về làng nhanh chóng lan rộng khắp vùng khiến nhiều người dân hiếu kỳ từ các xã lân cận, các nơi trong huyện, thậm chí có nhiều thanh niên từ Yên Hưng - Quảng Ninh kéo sang xem làm huyên náo cả làng. Nhưng rồi nhà ngoại cảm không về, người ta lại "phịa" ra nhiều lý do về sự vắng mặt của nhà ngoại cảm.

Để tìm hiểu rõ thêm về vụ việc này, phóng viên đã làm việc với chính quyền xã Ngũ Lão và được lãnh đạo xã cho biết: Trong vòng hơn 1 tháng, làng My Sơn có 9 người chết, trong đó có 4 cụ già trên 80 tuổi (ốm chết theo quy luật tự nhiên), 5 người còn lại người thì chết do bệnh tim kéo dài nhiều năm không thể chữa trị khỏi, người thì chết vì bị cảm lạnh do không phát hiện và chữa trị kịp thời, còn lại là chết do tai nạn giao thông vì điều khiển xe máy chở 4 người trong tình trạng say rượu tự gây tai nạn.

Như vậy, chuyện có 9 người chết tại làng My Sơn trong vòng 1 tháng là chuyện ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không có chuyện "động long mạch" như tin đồn thổi. Đó chỉ là những chuyện nhảm nhí, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Chính quyền địa phương cần phải có những biện pháp trấn an, giải thích để người dân hiểu mọi chuyện trên cơ sở khoa học, đồng thời, phải có những biện pháp xử lý nghiêm đối với những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để tuyên truyền mê tín dị đoan gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tin đồn về nhà ngoại cảm được lan truyền chóng mặt, thanh niên, cụ già, trẻ con từ các xã lân cận và các nơi khác trong huyện cũng kéo về để thoả cơn hiếu kỳ...

Posted Image

Người dân hiếu kỳ vì những tin đồn không đâu

Tiến độ xây dựng nhà máy nhiệt điện Tam Hưng đang được gấp rút thi công để đi vào giai đoạn hoàn thiện. Song song với nó, gói thầu về đường dây tải điện đã được lắp đặt trong thời gian qua cũng đi vào hoàn thiện, trong đó có cây cột điện cao thế số 10 Mi Sơn được dựng lên.

Cây cột này thực ra đã được dựng cách đây gần 1 năm. Nhưng vào khoảng thời gian 14-9 đến 24-10 vừa qua, làng Mi Sơn có tới 9 người chết thì rất nhiều chuyện ly kỳ xung quanh cây cột điện số 10 này được dựng lên.

Họ kháo nhau rằng phần móng của cây cột điện này đã có mạch nước bùng lên đỏ như máu làm cho công việc thi công rất khó khăn, họ lại thêm vào những chuyện giống như truyền thuyết về An Dương Vương xây thành Cổ Loa, các công nhân và kĩ sư thi công ở gói thầu này làm rất khó vì làm đến đâu hỏng đến đó, xây đi xây lại. Nhiều công nhân thi công xong đã chết bất đắc kỳ tử hoặc ốm liệt giường…!?

Trao đổi với nhóm thi công công trình, chúng tôi được biết hoàn toàn không có chuyện kỳ quặc nêu trên, toàn đội thi công của họ vẫn khoẻ mạnh bình thường. Gói thầu xây lắp cột điện cao thế này được thi công trong vòng 5 tháng (từ tháng 7-2007 đến tháng 12-2007). Như vậy cây cột điện nằm trong gói thầu này đã được lắp đặt xong cách đây khoảng 10 tháng.

Trong quá trình thi công cây cột điện này gặp nhiều khó khăn vì vị trí thi công nằm giữa dòng nước, nền địa chất kém cộng thêm lỗi kỹ thuật do đó một chân trụ của cột điện đã bị xê dịch nhưng đã được điều chỉnh ngay sau đó. Khi thấy làng có nhiều người chết một số người đã tìm tới thầy bói và chuyện "động long mạch" được phát ra từ đấy, nguyên do được họ quy vào việc xây lắp cây cột điện số 10, một số người đã đứng ra lập đàn cầu an ở chùa Mi Sơn.

Rồi trong hai ngày 28 và 29-10 lại có thêm một tin đồn là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về dự lễ và cùng nhân dân lập đàn cầu an. Tin đồn về nhà ngoại cảm được lan truyền chóng mặt, thanh niên, cụ già, trẻ con từ các xã lân cận và các nơi khác trong huyện cũng kéo về để thoả cơn hiếu kỳ, có cả những thanh niên từ mãi huyện Yên Hưng - Quảng Ninh cũng đi phà sang để thoả chí tò mò. Nhà ngoại cảm thì không thấy đâu mà chỉ toàn là tin đồn, người thì nói sáng nay bà Hằng về, người thì bảo bà ấy chưa về, người lại tiếp thêm câu chuyện, "nghe nói bà Hằng bận không về nữa".

Trao đổi với ông Bùi Ngoc Lanh - Phó chủ tịch xã Ngũ Lão về nguyên nhân những người trong làng Mi Sơn chết trong thời gian vừa qua chúng tôi được biết: Trong thời gian từ 14-9 đến 24-10, làng Mi Sơn có 9 người chết, trong đó có 4 cụ, người cao tuổi nhất năm nay đã 92 tuổi và cụ "trẻ" nhất cũng sinh năm 1924, năm nay 84 tuổi. Thiết nghĩ chuyện các cụ thọ tới ngoài 80 về với tổ tiên là chuyện bình thường theo quy luật của cuộc sống.

Về phần 5 người còn lại, ông Lanh cho biết, chị Bùi Thị Hồng Xiêm, con ông Bùi Xá là trưởng thôn Mi Sơn bị chết do bệnh tim, khi phẫu thuật chữa trị đã không qua khỏi, chị Xiêm bệnh hiểm nghèo đã kéo dài nhiều năm nay; một người khác là bảo vệ trường tiểu học bị cảm lúc 5h sáng và không có người phát hiện kịp thời nên chết; những trường hợp còn lại do tai nạn giao thông là Đoàn Văn Ba (sinh 1993) và Nguyễn Văn Tư (sinh 1994) điều khiển xe máy chở 4 người trong tình trạng say rượu, nên tự gây tai nạn chết người.

Có thể khẳng định chuyện "động long mạch" tại làng Mi Sơn trong thời gian qua là những chuyện nhảm nhí gây mấy trật tự và an ninh địa phương làm nhiều người dân hoang mang. Chuyện nhiều người chết trong làng chỉ trong vòng hơn 1 tháng là chuyện xảy ra ngẫu nhiên. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần giải thích cho nguời dân hiểu, tránh những tin đồn nhảm nhí như trên.

Nguon:Báo ANHP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay