patience

Kính Mong Bác Hathienhai Xem Giúp Cháu Ạ

8 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác Haithienha!

Lời đầu tiên, cháu chúc bác và tất cả mọi người trong diễn đàn luôn mạnh khỏe.

Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1 số thông tin về bản thân của cháu ạ:

  • Hiện tại cháu là sinh viên năm 4 học về ngành ngân hàng
  • Cháu cao 1m68, nặng 56kg
  • Gia đình cháu có 5 anh em, cháu là con út trong nhà
  • Năm nay việc học hành của cháu không được như ý muốn ạ, cháu rất thất vọng về kết quả đạt được
Vậy cháu kính mong bác xem cho cháu về sức khỏe và công việc năm tới như thế nào ạ? Sang năm cháu có thể xin được việc không? Và cháu có phù hợp với ngành mình đã học không ạ?

Cháu cảm ơn bác nhiều

Edited by patience

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào bác Haithienha!

Lời đầu tiên, cháu chúc bác và tất cả mọi người trong diễn đàn luôn mạnh khỏe.

Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1 số thông tin về bản thân của cháu ạ:

  • Hiện tại cháu là sinh viên năm 4 học về ngành ngân hàng
  • Cháu cao 1m68, nặng 56kg
  • Gia đình cháu có 5 anh em, cháu là con út trong nhà
  • Năm nay việc học hành của cháu không được như ý muốn ạ, cháu rất thất vọng về kết quả đạt được
Vậy cháu kính mong bác xem cho cháu về sức khỏe và công việc năm tới như thế nào ạ? Sang năm cháu có thể xin được việc không? Và cháu có phù hợp với ngành mình đã học không ạ?

Cháu cảm ơn bác nhiều

Năm tới chắc có sự dời đổi từ công việc làm cho tới chỗ ở, nếu may mắn sớm thì tháng 01 al chậm thì tháng 7al ,nếu có công việc ở đầu năm có thể bị mất việc sau đó không lâu cho đến tháng 07 sẽ tìm lại được việc khác nhưng chắc là không đúng với nghề sở trường của cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới chắc có sự dời đổi từ công việc làm cho tới chỗ ở, nếu may mắn sớm thì tháng 01 al chậm thì tháng 7al ,nếu có công việc ở đầu năm có thể bị mất việc sau đó không lâu cho đến tháng 07 sẽ tìm lại được việc khác nhưng chắc là không đúng với nghề sở trường của cháu.

Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Thực sự là sau 4 năm học thì cháu chẳng có đam mê gì với cái ngành này ạ. Bác Cho cháu hỏi thêm là số cháu thì hợp với ngành gì hơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Thực sự là sau 4 năm học thì cháu chẳng có đam mê gì với cái ngành này ạ. Bác Cho cháu hỏi thêm là số cháu thì hợp với ngành gì hơn ạ.

Nếu có ô dù che nắng che mưa cháu có thể làm công chức hay là những nghề như sau ; clerk - accountant , saleman .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nếu có ô dù che nắng che mưa cháu có thể làm công chức hay là những nghề như sau ; clerk - accountant , saleman .

Có lẽ bác nhìn cái ô dù của cháu và đúng là như vậy bác à.

Họ cũng bảo cháu học xong có thể sẽ làm tạm ở mấy phòng kinh doanh, sau đó học thạc sĩ để xin vào nhà nước hoặc mấy chỗ lớn.

Nhiều lúc cháu cũng không muốn nhờ vả ai làm gì, nếu tự mình gây dựng được vẫn hơn bác nhỉ. Nên cháu cũng chưa biết thế nào nữa.

Cháu cảm ơn bác nhiều vì đã tận tình tư vấn cho cháu

Chúc bác luôn mạnh khỏe!

Edited by patience

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm tới chắc có sự dời đổi từ công việc làm cho tới chỗ ở, nếu may mắn sớm thì tháng 01 al chậm thì tháng 7al ,nếu có công việc ở đầu năm có thể bị mất việc sau đó không lâu cho đến tháng 07 sẽ tìm lại được việc khác nhưng chắc là không đúng với nghề sở trường của cháu.

cháu làm phiền bác lần nữa ạ, bác xem giúp cho cháu nha

Không hiểu sao năm nay cháu lại đen đủi vậy. Chưa năm nào cháu thấy chán như năm nay. Ngày 1 tết đã mất tiền rồi, việc học hành thì cũng không tốt lắm, dạo gần đây cháu phải uống panadol suốt. Nay đi xe mà lần đi cũng bị công an gọi, lúc về cũng bị gọi. Cả 2 lần đều mất tiền mà còn không phải xe của cháu nữa. May cũng gọi được cho người quen nên giảm đi chút ít. hic, cháu mong qua cái năm này lắm rồi. Cứ có chuyện gì dù đơn giản nhưng cháu cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ.

Cháu xin bổ sung thêm ít thông tin là:

  • Khuân mặt cháu thì dài, môi dày
  • dái tai phải có 3 cái nốt ruồi thằng hàng, lòng bài chân phải thì có cái nốt ruồi đậm hơn, gần bụng cũng có 1 cái
Năm sau của cháu có khá hơn gì không bác?

Và sau này chuyện công việc và tiền bạc của cháu có được không ạ?

Edited by patience

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu làm phiền bác lần nữa ạ, bác xem giúp cho cháu nha

Không hiểu sao năm nay cháu lại đen đủi vậy. Chưa năm nào cháu thấy chán như năm nay. Ngày 1 tết đã mất tiền rồi, việc học hành thì cũng không tốt lắm, dạo gần đây cháu phải uống panadol suốt. Nay đi xe mà lần đi cũng bị công an gọi, lúc về cũng bị gọi. Cả 2 lần đều mất tiền mà còn không phải xe của cháu nữa. May cũng gọi được cho người quen nên giảm đi chút ít. hic, cháu mong qua cái năm này lắm rồi. Cứ có chuyện gì dù đơn giản nhưng cháu cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ.

Cháu xin bổ sung thêm ít thông tin là:

  • Khuân mặt cháu thì dài, môi dày
  • dái tai phải có 3 cái nốt ruồi thằng hàng, lòng bài chân phải thì có cái nốt ruồi đậm hơn, gần bụng cũng có 1 cái
Năm sau của cháu có khá hơn gì không bác?

Và sau này chuyện công việc và tiền bạc của cháu có được không ạ?

Bác xem giùm cháu với ạ

Bác thông cảm vì cháu làm phiền bác nhiều quá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay