haruko

Kính Nhờ Các Cô Bác Xem Giúp Cháu Lá Số Tử Vi

2 bài viết trong chủ đề này

Cháu kính mong được các bác, các cô chú, anh chị và các bạntrong diễn đàn xem giúp cháu lá số tử vi. Cháu 35 tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Theo mẹ cháu nhớ thì lúc mẹ cháu sinh cháu đã qua giờ ăn cơmtối khá lâu rồi, nhưng cũng chưa khuya quá, nên cháu lấy lá số giờ Hợi, link lásố:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=haruko&date=1979,4,8,21,20&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Cháu muốn nhờ mọi người xem giúp cháu:

  • Khi nào cháu có thể lập gia đình, chồng cháu là người như thế nào? Cháu rất muốn trong năm 2014 lập gia đình và có con, liệu có thành công không ạ?
  • Tổng quan về cuộc đời cháu, cần lưu ý những điểm chính và vận hạn gì ạ?
  • Cháu nhận thấy mình có nhiều trắc trở trong cuộc sống, vậy có thể làm gì để hoá giải những khó khăn đó không ạ?
Cháu xin nêu qua một số nét chính để các cô bác, anh chị vàcác bạn kiểm chứng lá số của cháu:

Cháu là con trưởng, dưới có một em trai. Cháu cao 1.52m, nặng 42-44 kg, tăng cân khó mà xuống cân rấtdễ.

Khoảng năm 1992 – 1993, bố cháu bị thoái hoá đốt sống cổ khánặng, từ đó đến nay đi lại kém.

Cháu học cũng khá, đi học từ cấp 2 lên đến đại học thườngxuyên giữ chức lớp trưởng, cán bộ Đoàn, Đội. Tuy nhiên, tốt nghiệp phổ thông xongcháu không đi học Đại học ngay mà học Trung cấp sư phạm, học xong thấy không phùhợp nên đi học đại học.

Từ năm 2007 đến nay cháu công tác tại một ngân hàng Liêndoanh. Công việc khá thuận lợi vì từ tháng 5/2008, cháu được thăng cấp,và hiện tại giữ vị trí trưởng phòng. Tuy nhiên, cháu cũng không bằng lòng với vịtrí hiện tại cho lắm vì đây là phòng không liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ ngânhàng, cháu có nguyện vọng được điều chuyển sang bộ phận khác, làm phó cũngđược, nhưng nguyện vọng chưa được đáp ứng.

Cuối năm 2002 cháu quen anh bạn trai đầu tiên. Trước giờ cháugặp gỡ rất nhiều người và cũng quyết tâm kết hôn nhưng không có cảm tình thực sựvới ai, và cũng cảm thấy luôn có những sự ngăn trở, ngoài ra cũng còn do khôngthể dứt khoát được tình cảm với anh bạn trai đầu tiên. Đến cuối năm 2012, cháuquen anh bạn thứ hai, lúc này tình cảm với người thứ nhất hoàn toàn chấm dứt,Người thứ hai đi công tác xa, hứa hẹn cuối năm nay chúng cháu sẽ kết hôn, nhưnggiữa năm nay tình cảm của người ta đã thay đổi.

Cháu là tự thấy mình là người rất khó yêu, nhưng đã yêu aithì yêu rất sâu sắc và chung thuỷ nên hiện tại cháu vẫn còn yêu người thứ hai rấtnhiều.

Kính mong được các cô bác, anh chị và các bạn tư vấn giúp, cháu cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

P/S: mấy bữa trước cháu có đăng bài hỏi tư vấn công danh, sựnghiệp bên topic của chú huyencodieuly, nhưng chắc chú ấy bận nên cũng chưa cótrả lời cho cháu và các bạn đã hỏi. Cháu xin phép lập topic này và chủ yếu để hỏivề chuyện hôn nhân nên mong mọi người tư vấn vì cháu đang rất lo lắng ạ. Mong làcháu không vi phạm nội quy diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin up bài lên, nhờ bác Haithienha và các cô bác trongdiễn đàn bớt chút thời gian luận giải giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay