RyoMin

Mong Mọi Người Giúp Đỡ Em Xác Định Đúng Giờ Sinh

2 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

ngày sinh của em là 7/8/1987 và giờ sinh là : 2h45 sáng. 2 cái này là trong giấy khai sinh ghi như vậy, nhưng khi qua 1 vài diễn đàn thì em thấy việc xác định giờ sinh của giấy khai sinh đôi khi cũng không chính xác, nên em mọng cá pác có thể giúp em xác định lại xem giờ sinh đó đã đúng hay chưa?

1 vài đặc điểm của em đó là : em cao khoảng 1m55 nặng khoảng 50kg, nhưng có lúc nhìn ốm có lúc lại ko

mắt em hiện tại đang bị cận, thường xuyên bị bệnh vặt nhưng nhiều nhất là cảm ho và xổ mũi. Nhưng kì bệnh nặng nhất có lẽ là năm e học lớp 2, theo trí nhớ của em thì năm đó e đã đi khám bác sĩ và chích thuốc khá nhiều nơi, và mất ít nhất là 2 đến 3 tháng mới khỏi bệnh

em là con một trong gia đình, nhưng mẹ em mang thai rất nhiều lần sau khi sinh em nhưng thường xảy thai

bố là con trưởng của gia đình bên nội và bên ngoại thì mẹ là con thứ 2 trong nhà

em rất ít bạn mặt dù quen biết khá nhiều, thân thì đếm trên đầu ngón tay

tính tình thì rất nóng nảy, và khi gặp chuyện bực mình là xả ra ngay, nhưng lại rất dễ quên.

em thì rất thích đi chùa lễ phật, và cũng rất thích làm từ thiện

em rớt đại học 1 năm, năm sau thi lại thì đậu cao đẳng năm 2006, tới năm 2009 thì tốt nghiệp ra trường, từ đó đến nay chưa xin được việc làm, nói là chưa từng xin được việc làm thì không đúng, mà là xin được rồi, cũng vào làm rồi, nhưng cũng mau chóng nghĩ, chưa tới 1 tuần lễ là em nghĩ rồi

Bố mẹ thì từ nhỏ do 1 vài vấn đề nên bố không sống chung với mẹ và em, tới khi em học lớp 4 thì bố mới dọng về ở chung cho tới tận bây giờ, Bố em sinh năm Quý Mảo, mẹ thì không xác định rõ được năm nào, vì mẹ bảo tờ giấy khai sinh đó ghi cũng không đúng năm sinh của mẹ.

Năm e học năm lớp 9 thì gần cuối học kì 1 thì bà cố e mất, sang đầu học kì hai tức là sau tết tây thì pà nội e mất

việc học hành của em thì nói giỏi không phải giỏi mà dở cũng không phải dở, nhưng lâu lâu đi thi cũng cảm thấy hay bị có cái gì đó cản trở, nhưng đôi khi lại cảm thấy rất may mắn khi đi thi

tình duyên thì em đã quen 2 người, 1 người khi học cấp 3, và 1 người là khi học cao đẳng nhưng đến cuối năm 2008 thì chia tay

Đó là những tổng quan của em, em mong mọi người giúp em xác định lại giờ sinh, cám ơn mọi người nhiều

Edited by RyoMin

Share this post


Link to post
Share on other sites

ngày sinh của em là 7/8/1987 và giờ sinh là : 2h45 sáng. 2 cái này là trong giấy khai sinh ghi như vậy, nhưng khi qua 1 vài diễn đàn thì em thấy việc xác định giờ sinh của giấy khai sinh đôi khi cũng không chính xác, nên em mọng cá pác có thể giúp em xác định lại xem giờ sinh đó đã đúng hay chưa?

1 vài đặc điểm của em đó là : em cao khoảng 1m55 nặng khoảng 50kg, nhưng có lúc nhìn ốm có lúc lại ko

mắt em hiện tại đang bị cận, thường xuyên bị bệnh vặt nhưng nhiều nhất là cảm ho và xổ mũi. Nhưng kì bệnh nặng nhất có lẽ là năm e học lớp 2, theo trí nhớ của em thì năm đó e đã đi khám bác sĩ và chích thuốc khá nhiều nơi, và mất ít nhất là 2 đến 3 tháng mới khỏi bệnh

em là con một trong gia đình, nhưng mẹ em mang thai rất nhiều lần sau khi sinh em nhưng thường xảy thai

bố là con trưởng của gia đình bên nội và bên ngoại thì mẹ là con thứ 2 trong nhà

em rất ít bạn mặt dù quen biết khá nhiều, thân thì đếm trên đầu ngón tay

tính tình thì rất nóng nảy, và khi gặp chuyện bực mình là xả ra ngay, nhưng lại rất dễ quên.

em thì rất thích đi chùa lễ phật, và cũng rất thích làm từ thiện

em rớt đại học 1 năm, năm sau thi lại thì đậu cao đẳng năm 2006, tới năm 2009 thì tốt nghiệp ra trường, từ đó đến nay chưa xin được việc làm, nói là chưa từng xin được việc làm thì không đúng, mà là xin được rồi, cũng vào làm rồi, nhưng cũng mau chóng nghĩ, chưa tới 1 tuần lễ là em nghĩ rồi

Bố mẹ thì từ nhỏ do 1 vài vấn đề nên bố không sống chung với mẹ và em, tới khi em học lớp 4 thì bố mới dọng về ở chung cho tới tận bây giờ, Bố em sinh năm Quý Mảo, mẹ thì không xác định rõ được năm nào, vì mẹ bảo tờ giấy khai sinh đó ghi cũng không đúng năm sinh của mẹ.

Năm e học năm lớp 9 thì gần cuối học kì 1 thì bà cố e mất, sang đầu học kì hai tức là sau tết tây thì pà nội e mất

việc học hành của em thì nói giỏi không phải giỏi mà dở cũng không phải dở, nhưng lâu lâu đi thi cũng cảm thấy hay bị có cái gì đó cản trở, nhưng đôi khi lại cảm thấy rất may mắn khi đi thi

tình duyên thì em đã quen 2 người, 1 người khi học cấp 3, và 1 người là khi học cao đẳng nhưng đến cuối năm 2008 thì chia tay

Đó là những tổng quan của em, em mong mọi người giúp em xác định lại giờ sinh, cám ơn mọi người nhiều

muốn xác định giờ sinh không phải là dễ, cần có nhiều yếu tố về bản thân gia đình hya bệnh tật trong người mới xác ddnhj được; nhưng điều thiết yếu khi người xác định có đủ trình độ tử dùng tử vi để xác định chưa , chứ không có nghĩa là hể người nào biết đọc vài 3 quyển sách tử vi là có thể xác định được .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay