Hainguyen888

Biết Làm Sao Khi Mọi Việc Không May Cứ Kéo Đến

5 bài viết trong chủ đề này

Chào các cô chú anh chị em trên diễn đàn, tâm trạng em đang rất rối, không biết phải tâm sự với ai, đành lên đây mong tìm được lời động viên.

Em sinh năm 1988, từ nhỏ đén giờ mọi chuyện từ gia đình đến bạn bè, tình cảm dù ko thực sự hoàn hảo nhưng với em thì đã là quá tốt, lúc nào cũng đc hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, em cũng đối xử tốt với mọi ng, ko gây hiềm khích với ai. Em vốn không tin vào bói toán nên những năm ngta gọi là tam tai thì vẫn cảm thấy bình thường, cho đến năm Thìn thì mọi việc bắt đầu đi xuống, dù không có việc gì quá xấu nhưng nhiều việc ko may cứ xếp hàng đi tới. Mong rằng qua một tgian thì sẽ hết, đến nay thì gần 2 năm cái xui nó tới, hiện giờ xung quanh em chỉ còn cảm thấy có một mình, gia đình ko giúp gì được, việc làm ko xong, rồi đến tình yêu sâu đậm, cứ ngỡ sẽ ko bao giờ xa nhau, vậy mà lại phát hiện ngta đang thầm thương một người khác. Cảm giác chán nản vô tận, cứ như mình đang xuống đáy của xã hội, cố gắng gượng sao khó quá. Biết khi nào việc làm mới yên ổn, bao giờ ba mẹ mới thôi lo toan, tình cảm thì chắc ko còn đường tiến tới nữa. Em phải làm sao để qua được giai đoạn này đây? Cả tháng nay mỗi ngày chỉ ngủ đc nhiều nhất 4 tiếng, đầu óc như sắp nổ tung, chắc có ngày phải vào nhà thương nằm :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là mục "tâm sự giao lưu". Bởi vậy tôi có thể thông cảm với cô bé. Nhưng không thể tư vấn ở đây.

Hơn nữa, muốn xem bói - tuy cô không tin - nhưng nó cũng phải có dữ liệu đầu vào - như khoa học vậy - là điều kiện cần thì mới coi bói theo khoa học được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, con là nam đó chú. Con lập bài viết để tâm sự chứ còn việc tư vấn thì con đã hỏi bên chuyên mục tư vấn tử vi rồi.

Lúc trước thì con không tin nhưng sau khi gặp diễn đàn này thì con cũng tìm hiểu và có tin tưởng vào việc xem tử vi và phong thủy nên mới nhờ các cao nhân tư vấn cho con.

Nếu có duyên thì nhờ chú Thiên Sứ qua tư vấn giúp con, vì bên đó những thông tin con muốn hỏi chưa được tư vấn nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Là người hay suy nghĩ, hay lo lắng nên khi có chuyện gì thì đầu óc chẳng thể nghĩ ngơi được. Công việc, sự nghiệp, tình cảm chẳng đi tới đâu. Ban ngày thì còn kiếm việc này, việc kia để tạm quên đi, ko nghĩ đến nữa, nhưng đêm đến thì các thứ lại ùa vào đầu, chẳng thể xua đi được, đến căn phòng ấm áp trước kia thì bây giờ cũng là nỗi ám ảnh của ký ức. Đêm đến chỉ còn ta đối mặt với bản thân, thầm trách bản thân đã ko làm tốt hơn, thầm ước bản thân vô tư, vô lo để ko phải nặng nề đầu óc. Đến lúc nào mới qua được quãng tgian đen tối này đây? Vượt qua cách nào khi mỗi đêm trôi qua cảm giác như cả thế kỷ trôi qua?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay