yennhi1988

Nhân Dịp Cháu Bị Mất Xe, Cháu Kính Nhờ Các Bậc Cao Nhân Xem Giùm Cháu Lá Số Ạ

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin kính chào bác Haithienha, bác Loccoctu, chú Thiên sứ, cô Ntpt cùng các bậc cao nhân trong diễn đàn ạ

Cháu đã theo dõi diễn đàn từ khá lâu nhưng đến hôm nay xảy ra một việc lớn của cháu là bị mất xe máy thì cháu xin mạo muội nhờ các bậc cao nhân xem giúp cháu lá số của cháu có thể hiện điều này không ạ

Cháu cũng xin lời khuyên của các bậc cao nhân, trong năm tới cháu có điều gì cần chú ý và công việc, tình duyên có gì tiến triển không ạ

Cháu xin chân thành cảm ơn các bác, các cô trong diễn đàn ạ

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là con út, trên có 1 chị gái đầu, anh trai ở giữa, còn 1 chị cả đã mất sau đó mới quyết định sinh thêm cháu

Bố mẹ khắc khẩu, đều làm giáo viên

Cháu cao 1m55, hơi béo, mặt tròn, mắt to, cháu thích đi du lịch nhiều vùng đất mới

Đã tốt nghiệp bằng 1 khoa Sinh học trường tự nhiên, đang chuẩn bị tốt nghiệp bằng 2 trường Dược, hiện cháu đang nghỉ làm để ôn thi

Mong các bác xem giùm cháu, cần thông tin gì cháu sẽ bổ sung sau ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin kính chào bác Haithienha, bác Loccoctu, chú Thiên sứ, cô Ntpt cùng các bậc cao nhân trong diễn đàn ạ

Cháu đã theo dõi diễn đàn từ khá lâu nhưng đến hôm nay xảy ra một việc lớn của cháu là bị mất xe máy thì cháu xin mạo muội nhờ các bậc cao nhân xem giúp cháu lá số của cháu có thể hiện điều này không ạ

Cháu cũng xin lời khuyên của các bậc cao nhân, trong năm tới cháu có điều gì cần chú ý và công việc, tình duyên có gì tiến triển không ạ

Cháu xin chân thành cảm ơn các bác, các cô trong diễn đàn ạ

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là con út, trên có 1 chị gái đầu, anh trai ở giữa, còn 1 chị cả đã mất sau đó mới quyết định sinh thêm cháu

Bố mẹ khắc khẩu, đều làm giáo viên

Cháu cao 1m55, hơi béo, mặt tròn, mắt to, cháu thích đi du lịch nhiều vùng đất mới

Đã tốt nghiệp bằng 1 khoa Sinh học trường tự nhiên, đang chuẩn bị tốt nghiệp bằng 2 trường Dược, hiện cháu đang nghỉ làm để ôn thi

Mong các bác xem giùm cháu, cần thông tin gì cháu sẽ bổ sung sau ạ

Cháu có chắc mình sinh sau 9h ? với giờ nầy phải là người cao to lớn đẫy đà, mặt dài da ngâm , chân mày đậm lông tóc rậm, mắt nhỏ cận có anh chị em dị bào và cha hay mẹ có người chấp nối ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu có chắc mình sinh sau 9h ? với giờ nầy phải là người cao to lớn đẫy đà, mặt dài da ngâm , chân mày đậm lông tóc rậm, mắt nhỏ cận có anh chị em dị bào và cha hay mẹ có người chấp nối ?

Cháu cảm ơn bác haithienha đã giành thời gian xem giùm cháu lá số của cháu. Thực sự đang có rất nhiều khó khăn xảy ra với cháu và cháu đang cố gắng để vượt qua nên được sự chia sẻ của bác, cháu mạnh mẽ thêm nhiều

Về lá số của cháu, vì là giờ giao nên cháu cũng không chắc là cháu sinh sau 9g, vì khá lâu trước đây mẹ cháu nói cháu sinh vào khoảng 8 đến 9g,

Vậy bác có thể xem lại cho cháu lá số giờ Thìn thì tốt quá ạ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nyn&ldate=5,5,8,9,5&year=1988&gender=f&view=screen&size=2

Cháu không cao, người tròn, khoẻ mạnh, từ nhỏ ít khi bị ốm, chỉ có 1 lần bị sốt xuất huyết nằm viện cuối năm 2007, mặt tròn, da lúc nhỏ thì bánh mật, lớn thì trắng nhưng hơi xanh, chân mày đậm, gọn, cong, lông tóc rậm, mắt to, rất tinh, bàn tay trái có ngón tay giữa ngắn hơn 2 ngón 2 bên, cháu không có anh chị em dị bào, cháu không hiểu nghĩa của cụm từ cha hay mẹ có người chấp nối nhưng bố cháu là con cả, trước bố cháu có 2 bác nhưng mất ngay từ khi sinh ra, sau đó ông bà nhận 1 bác gái làm con nuôi rồi mới sinh được bố cháu, mẹ cháu là con út, bố cháu tuổi Hợi, mẹ cháu tuổi Thìn

Trên đây là một số thông tin cháu bổ sung, cháu hy vọng đã có thể tìm đúng lá số của mình và được bác xem giúp

Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác haithienha đã giành thời gian xem giùm cháu lá số của cháu. Thực sự đang có rất nhiều khó khăn xảy ra với cháu và cháu đang cố gắng để vượt qua nên được sự chia sẻ của bác, cháu mạnh mẽ thêm nhiều

Về lá số của cháu, vì là giờ giao nên cháu cũng không chắc là cháu sinh sau 9g, vì khá lâu trước đây mẹ cháu nói cháu sinh vào khoảng 8 đến 9g,

Vậy bác có thể xem lại cho cháu lá số giờ Thìn thì tốt quá ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu không cao, người tròn, khoẻ mạnh, từ nhỏ ít khi bị ốm, chỉ có 1 lần bị sốt xuất huyết nằm viện cuối năm 2007, mặt tròn, da lúc nhỏ thì bánh mật, lớn thì trắng nhưng hơi xanh, chân mày đậm, gọn, cong, lông tóc rậm, mắt to, rất tinh, bàn tay trái có ngón tay giữa ngắn hơn 2 ngón 2 bên, cháu không có anh chị em dị bào, cháu không hiểu nghĩa của cụm từ cha hay mẹ có người chấp nối/ có nghĩa là cha hay mẹ bất toàn có người có lập lại gia đình khi cha hay mẹ cháu đến với nhau thì có người đã có vợ hay chồng trước, đó gọi là chấp nối. nhưng bố cháu là con cả, trước bố cháu có 2 bác nhưng mất ngay từ khi sinh ra, sau đó ông bà nhận 1 bác gái làm con nuôi rồi mới sinh được bố cháu, mẹ cháu là con út, bố cháu tuổi Hợi, mẹ cháu tuổi Thìn

Trên đây là một số thông tin cháu bổ sung, cháu hy vọng đã có thể tìm đúng lá số của mình và được bác xem giúp

Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

nếu là giờ Thìn, người hơi thấp tròn người mặt vuông hay tròn nhưng nhỏ ,chân mày đậm miệng rộng là người rất khôn ngoan lanh lợi tay bằng miệng miệng bằng tay, sức khỏe tốt từ hồi nhỏ ít khi bệnh vặt nhưng nếu có bệnh thì kéo dài lâu khỏi, là người khá hoạt bát ra ngoài được nhiều quí mến thoạt đầu thì làm bạn rất dễ nhưng dần sau thì người quen thích thưa thớt dần .

Share this post


Link to post
Share on other sites

nếu là giờ Thìn, người hơi thấp tròn người mặt vuông hay tròn nhưng nhỏ ,chân mày đậm miệng rộng là người rất khôn ngoan lanh lợi tay bằng miệng miệng bằng tay, sức khỏe tốt từ hồi nhỏ ít khi bệnh vặt nhưng nếu có bệnh thì kéo dài lâu khỏi, là người khá hoạt bát ra ngoài được nhiều quí mến thoạt đầu thì làm bạn rất dễ nhưng dần sau thì người quen thích thưa thớt dần .

Cháu cảm ơn bác haithienha, cha mẹ cháu không có người chấp nối ạ, nhưng chắc là cháu sinh giờ Thìn, vì cháu cũng hơi kén bạn, hợp tính mới chơi thân, còn không chỉ giữ ở mức độ xã giao nên cũng không tỏ ra thân mật, cháu người hơi thấp và tròn, mặt tròn nhưng không to, cũng được mọi người khen là hoạt bát

Vậy, cháu kính mong bác xem giùm cháu lá số giờ Thìn với ạ

Cháu cảm ơn bác và kính chúc bác sức khoẻ ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác haithienha, cha mẹ cháu không có người chấp nối ạ, nhưng chắc là cháu sinh giờ Thìn, vì cháu cũng hơi kén bạn, hợp tính mới chơi thân, còn không chỉ giữ ở mức độ xã giao nên cũng không tỏ ra thân mật, cháu người hơi thấp và tròn, mặt tròn nhưng không to, cũng được mọi người khen là hoạt bát

Vậy, cháu kính mong bác xem giùm cháu lá số giờ Thìn với ạ

Cháu cảm ơn bác và kính chúc bác sức khoẻ ạ!

Năm nay đã có những vấn đè xảy ra cho cháu chưa ?

Có những sự dời đổi về công việc, như xa hay dời chổ ở nhà cửa v.v hao tán tiền tài, những gì ở đầu năm thì hơi dễ chịu nhưng dân fveef phía 1/2 cuối thì càng nagyf càng bế tắc, thường hay bệnh sức khỏe kém có triệu chứng bệnh tim hay mệt mõi đau ngực... tình cảm thì không thuận không may như mình nghĩ có cảm giác như bị lường gạt hay gặp phải thẳng đễu?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay đã có những vấn đè xảy ra cho cháu chưa ?

Có những sự dời đổi về công việc, như xa hay dời chổ ở nhà cửa v.v hao tán tiền tài, những gì ở đầu năm thì hơi dễ chịu nhưng dân fveef phía 1/2 cuối thì càng nagyf càng bế tắc, thường hay bệnh sức khỏe kém có triệu chứng bệnh tim hay mệt mõi đau ngực... tình cảm thì không thuận không may như mình nghĩ có cảm giác như bị lường gạt hay gặp phải thẳng đễu?

Đúng thế bác ạ, công việc thì cháu nghỉ việc chỗ cháu đã làm 3 năm để chuyển sang 1 công ty khác, 1 vị trí khác nhưng sau đó 2 tháng cháu cũng xin nghỉ và ở nhà từ đó để chuẩn bị cho việc thi cử

Vừa rồi cháu nộp khá nhiều tiền học phí nhưng vừa mới hôm qua cháu bị mất xe máy, cái cảnh không đi làm mà lại bị hao tiền tốn của nên rất bế tắc

Về chuyện tình cảm thì cũng gần như là không có ai nhưng cũng có 1 người khiến cháu bực mình vì định bắt cá hai tay

Nói chung là đầu năm thì không có vấn đề gì nhưng đúng là từ tháng 6 trở lại đây, cháu rất bế tắc, vậy nên cháu mới mạo muội xin bác xem giùm cháu xem thời gian tới liệu có khả quan hơn không ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng thế bác ạ, công việc thì cháu nghỉ việc chỗ cháu đã làm 3 năm để chuyển sang 1 công ty khác, 1 vị trí khác nhưng sau đó 2 tháng cháu cũng xin nghỉ và ở nhà từ đó để chuẩn bị cho việc thi cử

Vừa rồi cháu nộp khá nhiều tiền học phí nhưng vừa mới hôm qua cháu bị mất xe máy, cái cảnh không đi làm mà lại bị hao tiền tốn của nên rất bế tắc

Về chuyện tình cảm thì cũng gần như là không có ai nhưng cũng có 1 người khiến cháu bực mình vì định bắt cá hai tay

Nói chung là đầu năm thì không có vấn đề gì nhưng đúng là từ tháng 6 trở lại đây, cháu rất bế tắc, vậy nên cháu mới mạo muội xin bác xem giùm cháu xem thời gian tới liệu có khả quan hơn không ạ

Năm tới chắc sẽ khả quan hơn nhưng trước khi nhận được những cái tốt cháu phải nhận được cái xấu trước đã, có nghĩa là sẽ đi đến sự thất vọng hay bế tắt rồi sau đó mới tươi sáng, năm tới sẽ có những sự thay đổi lớn hay khá quan trong trong công việc của cháu đi xa thay đổi chỗ ở v.v. nhưng vấn đề tiền bạc hay tài chánh thì vẫn còn tối thui có cạn kiệt rỗng túi có sự việc gì đó xảy làm hao tốn rất nhiều.

Về tình cảm sẽ gặp người mình thích có tình cảm nhiều ,sự gặp gỡ trong sự ngẫu nhiên tình cờ mà không do qua 1 ai giới thiệu .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới chắc sẽ khả quan hơn nhưng trước khi nhận được những cái tốt cháu phải nhận được cái xấu trước đã, có nghĩa là sẽ đi đến sự thất vọng hay bế tắt rồi sau đó mới tươi sáng, năm tới sẽ có những sự thay đổi lớn hay khá quan trong trong công việc của cháu đi xa thay đổi chỗ ở v.v. nhưng vấn đề tiền bạc hay tài chánh thì vẫn còn tối thui có cạn kiệt rỗng túi có sự việc gì đó xảy làm hao tốn rất nhiều.

Về tình cảm sẽ gặp người mình thích có tình cảm nhiều ,sự gặp gỡ trong sự ngẫu nhiên tình cờ mà không do qua 1 ai giới thiệu .

Vâng, cháu sẽ đón nhận mọi thứ và sẽ cố gắng hơn nữa

Cháu chúc bác ngủ ngon ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay