NgocHanh23

Mong Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Giúp Cháu Xác Định Ngày Giờ Sinh!

10 bài viết trong chủ đề này

Cháu đã băn khoăn rất lâu mới lập ra topic này để mong bác Haithienha và các cao nhân xác định giúp ngày giờ sinh giúp cháu. Bởi vì bình thường mọi người sẽ nhờ xác định giờ thôi, nhưng do bố mẹ cháu không thông nhất ngày sinh với nhau nên lại còn xác định cả ngày sinh nữa thì hơi ... buồn cười ^^

Dưới đây là lá số tử vi của cháu. Về ngày sinh cháu lấy là 28/10/1989 âm lịch, vì đây là ngày được ghi trong giấy khai sinh của cháu ( bố mẹ bảo không nhớ rõ lắm, chắc ngày ghi trong này là đúng ). Còn giờ sinh là hơn 9h tối ( giờ Hợi ):

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Một vài nét về gia đình và cháu:

- Cháu là con đầu, sau cháu có một em gái và em trai.

- Bố mẹ sống rất thoải mái, được nhiều người quý mến. Bề ngoài thì mẹ hay "bắt nạt" được bố, thực chất hai cụ rất hợp nhau. Bố mẹ cũng có chút điều kiện kinh tế.

- Năm 23 tuổi cháu lấy chồng, hiện có một con trai, chồng hơn cháu 3 tuổi. Chồng cháu hơi gầy, nhìn thư sinh, sức khỏe thì lại hay ốm vặt, mệt mỏi.

- Vợ chồng cháu hợp tính nhau.

- Về ngoại hình: chiều cao trung bình (1m59), da ngăm, răng trắng (nhưng lại có bệnh về răng).

- Về tính tình: thoải mái, vui vẻ, hiếm khi giận người khác.

Vậy với giờ sinh và ngày sinh này có đúng với cháu không ạ? Nếu đúng mong bác Haithienha và các cao nhân trong diễn đàn xem công việc của cháu cuối năm nay có được thuận lợi không ạ? Vì công việc của cháu từ khi ra trường đến nay lại không được suôn sẻ. Mới đi làm ở một nơi, sau đó lại nghỉ sinh con đến bây giờ, cháu đã nộp đơn ở vài nơi nhưng không được. Chuyện gia đình thì tốt mà công việc lại không tốt lắm. Cháu đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh, liệu bây giờ có hợp lý không?

Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Haithienha ơi, bác có dạo qua nhớ xem giúp cháu với. Thiên hạ "được" hại nhiều rồi sao chưa được tới lượt cháu vậy ạ? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đã băn khoăn rất lâu mới lập ra topic này để mong bác Haithienha và các cao nhân xác định giúp ngày giờ sinh giúp cháu. Bởi vì bình thường mọi người sẽ nhờ xác định giờ thôi, nhưng do bố mẹ cháu không thông nhất ngày sinh với nhau nên lại còn xác định cả ngày sinh nữa thì hơi ... buồn cười ^^

Dưới đây là lá số tử vi của cháu. Về ngày sinh cháu lấy là 28/10/1989 âm lịch, vì đây là ngày được ghi trong giấy khai sinh của cháu ( bố mẹ bảo không nhớ rõ lắm, chắc ngày ghi trong này là đúng ). Còn giờ sinh là hơn 9h tối ( giờ Hợi ):

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Một vài nét về gia đình và cháu:

- Cháu là con đầu, sau cháu có một em gái và em trai.

- Bố mẹ sống rất thoải mái, được nhiều người quý mến. Bề ngoài thì mẹ hay "bắt nạt" được bố, thực chất hai cụ rất hợp nhau. Bố mẹ cũng có chút điều kiện kinh tế.

- Năm 23 tuổi cháu lấy chồng, hiện có một con trai, chồng hơn cháu 3 tuổi. Chồng cháu hơi gầy, nhìn thư sinh, sức khỏe thì lại hay ốm vặt, mệt mỏi.

- Vợ chồng cháu hợp tính nhau.

- Về ngoại hình: chiều cao trung bình (1m59), da ngăm, răng trắng (nhưng lại có bệnh về răng).

- Về tính tình: thoải mái, vui vẻ, hiếm khi giận người khác.

Vậy với giờ sinh và ngày sinh này có đúng với cháu không ạ? Nếu đúng mong bác Haithienha và các cao nhân trong diễn đàn xem công việc của cháu cuối năm nay có được thuận lợi không ạ? Vì công việc của cháu từ khi ra trường đến nay lại không được suôn sẻ. Mới đi làm ở một nơi, sau đó lại nghỉ sinh con đến bây giờ, cháu đã nộp đơn ở vài nơi nhưng không được. Chuyện gia đình thì tốt mà công việc lại không tốt lắm. Cháu đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh, liệu bây giờ có hợp lý không?

Cháu xin cảm ơn!

Ngày tháng không thể xác định được nhưng giờ thì có thể, bác không nghĩ giờ trên là đúng vì với giờ nầy cháu phải người da ngâm đen, mặt hay trong người có nhiều mụn nhọt hồi nhỏ sanh ra không thiếu tháng thì cũng phải sanh ngược .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy hôm rồi cháu bận quá, chưa vào cảm ơn bác được :D

Bác ơi, cháu đúng là da ngăm đen ạ, trên mặt cháu có mụn, nhỏ và ít thôi nhưng cũng có đấy ạ. Có rồi lại hết rồi lại có chứ không phải lúc nào cũng trơn láng :P Còn sinh thiếu tháng và sinh ngược thì ko phải bác ạ.

Như vậy thì giờ trên cũng không phải giờ sinh của cháu hả bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày tháng không thể xác định được nhưng giờ thì có thể, bác không nghĩ giờ trên là đúng vì với giờ nầy cháu phải người da ngâm đen, mặt hay trong người có nhiều mụn nhọt hồi nhỏ sanh ra không thiếu tháng thì cũng phải sanh ngược .

Hôm nay sau bao ngày "xác minh" thông tin về ngày giờ sinh thì cháu đúng là sinh ngày 28/10/1989 AL vào lúc 9h hơn bác ạ. Và đúng là cháu bị sinh thiếu tháng :D. Còn ngoại hình cũng đúng như bác miêu tả luôn. Cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều.

Bác ơi, vậy bác có thể xem cho cháu công việc của cháu liệu cuối năm nay hoặc đầu năm sau có tiến triển gì hơn không ạ? Cháu đã nộp đơn mấy nơi mà chưa thấy có động tĩnh gì cả. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay sau bao ngày "xác minh" thông tin về ngày giờ sinh thì cháu đúng là sinh ngày 28/10/1989 AL vào lúc 9h hơn bác ạ. Và đúng là cháu bị sinh thiếu tháng :D. Còn ngoại hình cũng đúng như bác miêu tả luôn. Cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều.

Bác ơi, vậy bác có thể xem cho cháu công việc của cháu liệu cuối năm nay hoặc đầu năm sau có tiến triển gì hơn không ạ? Cháu đã nộp đơn mấy nơi mà chưa thấy có động tĩnh gì cả. :(

Hừ, vừa rồi nói không có sanh non ngày tháng mà bi giờ sao thay đổi nhanh vậy, có phải nhận đại giờ sanh nầy cho có giải, phải không ?

Chiêu nầy chắc khong lừa mấy lão già .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ặc, bác ơi, cháu lừa làm gì ạ. Nếu không đúng thì cháu xem cũng ko chính xác mà. Vì hôm trước cháu hỏi bố, bố cháu khẳng định là không sinh non.ko đẻ ngược. Còn mẹ cháu, trước đây cháu hay hỏi thì mẹ mắng cháu vì mẹ hơi "vô thần". Đến sáng hôm qua hai cụ ngồi lại mới nói chuyện ngày trước sinh đứa nào như nào, cháu tiện thể hỏi rõ luôn thì mẹ mới nói cháu là vỡ ối, sinh trước một tháng.

Về chuyện ngày sinh trước đây cháu bảo ko nhớ rõ là vì bố mẹ bảo ko nhớ 27 hay 28, lúc đó vỡ ối, đi vội quá còn phải mượn đồ nữa, chỉ nhớ trùng ngày giỗ của bác họ, hôm đó đang sinh thì bác gái gọi điện mời đi ăn giỗ. Thì đúng hôm qua 28/10 bố cháu đi ăn giỗ, cháu lại mới đủ tự tin hỏi bác tiếp.

Hic, bác nghĩ thế tội nghiệp cháu. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cháu ko thích người khác nói dối mình nên cũng ko dối người đâu. Chiêu này nhất định ko lừa mấy lão già, còn lão trẻ thì cháu chưa biết được :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cháu ko thích người khác nói dối mình nên cũng ko dối người đâu. Chiêu này nhất định ko lừa mấy lão già, còn lão trẻ thì cháu chưa biết được :D

năm tới sẽ có sự thay đổi gì đó , có thẻ cháu sẽ có việc làm hay thay đổi chỗ ở hay đi xa thường, tỉnh cảm vợ chồng cũng kém hạnh phúc , sức khỏe kém coi chừng có bệnh tật gì đó mà cần phải mỗ xẻ, nếu có đi xa tránh đường thủy dễ bị tai nạn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Năm tới có vẻ không thuận lợi lắm :) hic hic.

Chúc bác luôn mạnh khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay