spypota

Nhờ Các Bác Xem Hạn Xuất Ngoại Du Học Và Làm Việc

5 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin cung cấp thông tin cá nhân như sau:

1. Giới tính: Nữ

2. Ngày, tháng, năm sinh theo Dương Lịch: Ngày 25 tháng 06 năm 1985

3. Giờ sinh (12:15) trưa

4. Nơi sinh (Miền Nam, Việt Nam).

5. Miêu tả hình dáng, tính tình, và các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong đời để kiểm chứng ngày giờ sinh.

Hình dáng: thấp (1,5m), đầy đặn, da trắng, mặt tròn nhưng hơi có ngạnh.

Tính tình: Thẳng thắn, nóng tính, cầu toàn, tham vọng, trọng chữ tín và sự công bằng

2007:Tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng. Làm ngân hàng 3 năm rồi quyết định rẽ sang hướng mới vì đam mê phim ảnh.

6/2010 chính thức chuyển qua ngành truyền thông - phim ảnh, chuyên viết lách. Và vẫn viết lách đến bây giờ.

6. Điều muốn hỏi:

Xin nhờ xem về hạn xuất ngoại du học/làm việc trong những năm tới và thành tựu sự nghiệp nói chung.

Cháu đang xin học bổng học thạc sĩ ở Anh năm 2014 và mong muốn có thể ở lại làm việc, sinh sống bên nước ngoài luôn. Liệu có toại nguyện không ạ?

Nếu đi được thì vào khoảng thời gian nào ạ?

Cháu xin cám ơn.

Đây là lá số của cháu

http://www.quycoctoanmenh.com/LaSoTuVi/LaSoTuVi_08Oct2013_113157.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cung cấp thông tin cá nhân như sau:

1. Giới tính: Nữ

2. Ngày, tháng, năm sinh theo Dương Lịch: Ngày 25 tháng 06 năm 1985

3. Giờ sinh (12:15) trưa

4. Nơi sinh (Miền Nam, Việt Nam).

5. Miêu tả hình dáng, tính tình, và các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong đời để kiểm chứng ngày giờ sinh.

Hình dáng: thấp (1,5m), đầy đặn, da trắng, mặt tròn nhưng hơi có ngạnh.

Tính tình: Thẳng thắn, nóng tính, cầu toàn, tham vọng, trọng chữ tín và sự công bằng

2007:Tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng. Làm ngân hàng 3 năm rồi quyết định rẽ sang hướng mới vì đam mê phim ảnh.

6/2010 chính thức chuyển qua ngành truyền thông - phim ảnh, chuyên viết lách. Và vẫn viết lách đến bây giờ.

6. Điều muốn hỏi:

Xin nhờ xem về hạn xuất ngoại du học/làm việc trong những năm tới và thành tựu sự nghiệp nói chung.

Cháu đang xin học bổng học thạc sĩ ở Anh năm 2014 và mong muốn có thể ở lại làm việc, sinh sống bên nước ngoài luôn. Liệu có toại nguyện không ạ?

Nếu đi được thì vào khoảng thời gian nào ạ?

Cháu xin cám ơn.

Đây là lá số của cháu

http://www.quycoctoanmenh.com/LaSoTuVi/LaSoTuVi_08Oct2013_113157.png

Vi phạm qui định của diễn đàn ... chiếu theo lá số trên người có nhiều cao vọng nhưng sự nghiệp hay ước nguyện khó thành vì bởi dẫu có học nhiều đi chăng nữa cũng không nên sự nghiệp [ đa học thiểu thành ].

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi cháu xem lá số người này thấy cũng được, nhưng sao lại đa học thiếu thành ạ, mong bác chỉ điểm giúp ạ, cự môn gặp đại tiểu hao hoặc tuần triệt đều tốt mà

Cháu ngẫm những người cự môn, thường phải trải qua nhiều gian khổ mới thành công, ví như ngọc phải mài giũa mới sáng, nên có thành công cũng chày da chóc vảy

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi cháu xem lá số người này thấy cũng được, nhưng sao lại đa học thiếu thành ạ, mong bác chỉ điểm giúp ạ, cự môn gặp đại tiểu hao hoặc tuần triệt đều tốt mà/ à đúng đúng !!! cự môn cư Tý Ngọ là cách thạch trung ẩn ngọc ,nhưng ngọc ẩn trong đá thì cần có cái búa tạ mới táng nổi cục đá mà ngọc mới lồi ra,[ tuần -triệt ] có nhiều thầy thì nói nếu có đại tiểu hao thì cũng được vì nước chảy đá mòn, theo tôi đợi tới nước chảy mòn được đá thì có khi đợi cả đời chăng ? hay là tới khi gần nhắm mắt mới lộ ngọc ra / có sách nào đó nói... sao thai đóng ở mẹnh cung thì đa học thiểu thành nhưng bây giờ tôi cũng không nhớ ở sách nào nói nữa.

Cháu ngẫm những người cự môn, thường phải trải qua nhiều gian khổ mới thành công, ví như ngọc phải mài giũa mới sáng, nên có thành công cũng chày da chóc vảy

Tên Vi tiểu Bảo nầy lâu lâu mới thấy xuất hiện mà thấy mặt là hỏi những câu cắt cớ không !
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu cũng có cùng thắc mắc như Vi Tiểu Bảo đó ạ! Ý bác khó thành sự nghiệp vì điều kiện khách quan hay vì bản thân cháu không đủ tài giỏi ạ?

Còn việc lấy học bổng du học vào tháng 9- 2014 có thành công không ạ?

Giờ cháu chỉ biết cố hết mình trong hiện tại thôi vì chả biết tương lai ra sao, nếu thành tựu sự nghiệp như mong muốn thì đó là hạnh phúc lớn với cháu, còn không thì cháu cũng không hối hận vì mình đã nỗ lực hết sức rồi.

Trời không cho thì cháu cũng đành chịu vậy! Posted Image

Cám ơn bác thienha nhiều ạ!

Edited by spypota

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay