ttlovely1312

Giờ Mùi Hay Giờ Thân - Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Giúp Cháu Xác Định Giờ Sinh

4 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa bác Haithienha và các tiền bối

Xin nhờ bác và mọi người bớt chút thời gian xác định giúp cháu giờ sinh, theo như mẹ nói thì cháu sinh vào lúc 15h ngày 22/10/1985 (âm lịch) nên không biết giờ Mùi hay giờ Thân. Cháu xin được post ra đây 2 lá số

1. Lá số giờ Mùi

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=quyen&ldate=2,2,10,22,8&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

2. Lá số giờ Thân

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=quyen&ldate=2,2,10,22,9&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Cháu cũng có biết chút đỉnh về tử vi và theo như hai lá số trên thì cháu đoán mình sinh giờ Thân, nhưng chỉ mới học nên cháu cũng không biết có chính xác không. Cháu xin nêu vài nét về bản thân:

- Cháu là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em, kế cháu là một em trai và một em gái út. Các anh chị em đều cùng cha mẹ, cháu không có anh chị em dị bào.

- Cha mẹ đến với nhau có trắc trở một chút nhưng sống rất hạnh phúc, cha mẹ cháu đều là công chức và có chút quyền chức.

- Cháu người tầm thước (cao 160 cm),dáng người hơi gầy, khuôn mặt tròn hơi góc cạnh, mắt to và hơi buồn, theo mọi người nhận xét thì cháu có dáng người và khuôn mặt khá xinh đẹp, không có tật về mắt

- Trước đây cháu có một lần tiểu phẩu nhỏ, từ nhỏ cũng chưa lần nào bệnh nặng.

- Về chuyện học hành thi cử cũng khá suôn sẻ, cháu được đánh giá là người khá thông minh, học giỏi và siêng năng, nhưng đường công danh lại có vẻ không được suôn sẻ lắm, công việc không ổn định

- Tính cháu khá trầm tĩnh, ít nói và hay suy nghĩ nhiều, cháu tự đánh giá mình là người khổ tâm hay có việc phải suy nghĩ.

- Cháu đã từng kết hôn vào năm 26 tuổi nhưng cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì nhiều lý do đặc biệt là hai gia đình bất hòa, trước đây cháu từng đi coi bói thì nói cháu lận đận và khổ đường tình duyên thậm chí là cô đơn.

Vậy nhờ các bác xem giúp cháu giờ sinh của mình, và nhân tiện luận giải giúp cháu lá số nhất là đường tình duyên, con cái. Đây là vấn đề mà ba mẹ và bản thân cháu rất khổ tâm, không biết cháu có khổ đường tình duyên như thầy nói không.

Mong bác Haithienha và các cao thủ bớt chút thời gian giúp cháu. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác Haithienha và các tiền bối

Xin nhờ bác và mọi người bớt chút thời gian xác định giúp cháu giờ sinh, theo như mẹ nói thì cháu sinh vào lúc 15h ngày 22/10/1985 (âm lịch) nên không biết giờ Mùi hay giờ Thân. Cháu xin được post ra đây 2 lá số

1. Lá số giờ Mùi

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2. Lá số giờ Thân

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu cũng có biết chút đỉnh về tử vi và theo như hai lá số trên thì cháu đoán mình sinh giờ Thân, nhưng chỉ mới học nên cháu cũng không biết có chính xác không. Cháu xin nêu vài nét về bản thân:

- Cháu là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em, kế cháu là một em trai và một em gái út. Các anh chị em đều cùng cha mẹ, cháu không có anh chị em dị bào.

- Cha mẹ đến với nhau có trắc trở một chút nhưng sống rất hạnh phúc, cha mẹ cháu đều là công chức và có chút quyền chức.

- Cháu người tầm thước (cao 160 cm),dáng người hơi gầy, khuôn mặt tròn hơi góc cạnh, mắt to và hơi buồn, theo mọi người nhận xét thì cháu có dáng người và khuôn mặt khá xinh đẹp, không có tật về mắt

- Trước đây cháu có một lần tiểu phẩu nhỏ, từ nhỏ cũng chưa lần nào bệnh nặng.

- Về chuyện học hành thi cử cũng khá suôn sẻ, cháu được đánh giá là người khá thông minh, học giỏi và siêng năng, nhưng đường công danh lại có vẻ không được suôn sẻ lắm, công việc không ổn định

- Tính cháu khá trầm tĩnh, ít nói và hay suy nghĩ nhiều, cháu tự đánh giá mình là người khổ tâm hay có việc phải suy nghĩ.

- Cháu đã từng kết hôn vào năm 26 tuổi nhưng cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì nhiều lý do đặc biệt là hai gia đình bất hòa, trước đây cháu từng đi coi bói thì nói cháu lận đận và khổ đường tình duyên thậm chí là cô đơn.

Vậy nhờ các bác xem giúp cháu giờ sinh của mình, và nhân tiện luận giải giúp cháu lá số nhất là đường tình duyên, con cái. Đây là vấn đề mà ba mẹ và bản thân cháu rất khổ tâm, không biết cháu có khổ đường tình duyên như thầy nói không.

Mong bác Haithienha và các cao thủ bớt chút thời gian giúp cháu. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị nhiều.

Theo tôi cháu chắc sanh trong giờ Mùi, với giờ nầy người to xương mắt to hay hơi lộ mặt hơi tròn hay hơi vuông có góc cạnh nhìn hơi như mặt vuông , cằm vuông hay chẻ , là người có sức khỏe rất tốt ít khi bệnh vặt / nếu giờ nầy cha mẹ gặp nhau nơi xa mà nên duyên nhưng trong duyên nầy có vài điều khúc mắc có thể là duyên người nhưng nợ mình / cung phu vì không- hồng nên nên hồng bạc phận , đà la nữ mệnh ám lệ trường lưu tình cảm rất cô đơn dầu sau nầy có kết hôn lần nữa cũng có nhiều đêm 1/2 đêm gối chiếc nước mắt ướt gối than thân trách phận bạc có nhiều khi muốn đi tu cho rảnh nợ đời, vợ chồng vài hôm thì lục đục , nếu là số giờ nầy thì khó 1 đời chòng sau nầy có bước thêm bước nữa thì cũng khó mà mang phận chính thê may mắn thì gặp phải người đã chìm xuồng mà gá nghĩa may ra mới ..., học hành thi cử thì khá hanh thông nhưng đường quan lộ thì lúc nào cũng như đường ổ gà hay trời mưa trơn trợt.

Nếu là giờ Thân hình hơi nhỏ xương mặt dài hơi gầy da hơi xám hay có nhiều mụn nhọt khuôn mặt buồn khắc khổ, phải rất khó nuôi từ khi lúc lọt lòng mẹ hay cũng có tang ai trong họ trong năm đó sanh / giờ Thân cha mẹ chắc phải bất toàn và khắc mẹ cho nên khi sanh ra có thể mẹ đã mất sớm ./ cung phu tốt vợ chồng tuy khắc khẩu nhưng rất tương đắc giúp đỡ nhau trong nhiều công việc .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi cháu chắc sanh trong giờ Mùi, với giờ nầy người to xương mắt to hay hơi lộ mặt hơi tròn hay hơi vuông có góc cạnh nhìn hơi như mặt vuông , cằm vuông hay chẻ , là người có sức khỏe rất tốt ít khi bệnh vặt / nếu giờ nầy cha mẹ gặp nhau nơi xa mà nên duyên nhưng trong duyên nầy có vài điều khúc mắc có thể là duyên người nhưng nợ mình / cung phu vì không- hồng nên nên hồng bạc phận , đà la nữ mệnh ám lệ trường lưu tình cảm rất cô đơn dầu sau nầy có kết hôn lần nữa cũng có nhiều đêm 1/2 đêm gối chiếc nước mắt ướt gối than thân trách phận bạc có nhiều khi muốn đi tu cho rảnh nợ đời, vợ chồng vài hôm thì lục đục , nếu là số giờ nầy thì khó 1 đời chòng sau nầy có bước thêm bước nữa thì cũng khó mà mang phận chính thê may mắn thì gặp phải người đã chìm xuồng mà gá nghĩa may ra mới ..., học hành thi cử thì khá hanh thông nhưng đường quan lộ thì lúc nào cũng như đường ổ gà hay trời mưa trơn trợt.

Nếu là giờ Thân hình hơi nhỏ xương mặt dài hơi gầy da hơi xám hay có nhiều mụn nhọt khuôn mặt buồn khắc khổ, phải rất khó nuôi từ khi lúc lọt lòng mẹ hay cũng có tang ai trong họ trong năm đó sanh / giờ Thân cha mẹ chắc phải bất toàn và khắc mẹ cho nên khi sanh ra có thể mẹ đã mất sớm ./ cung phu tốt vợ chồng tuy khắc khẩu nhưng rất tương đắc giúp đỡ nhau trong nhiều công việc .

Kính gửi: Bác Haithienha

Cháu cảm ơn bác đã bớt chút thời gian xem cho cháu. Vậy là cháu sinh giờ Mùi rồi, vì đúng là cháu có gương mặt tròn hơi vuông, cằm vuông và chẻ và cháu cũng là người ít bệnh vặt. Nhưng bác ơi, cho cháu hỏi thêm, có cách gì hóa giải cung phu xấu của cháu không hả bác? Hay chỉ có cách tìm người đã qua một lần đò để lấy ạ. Và hình như, theo lá số này thì cung tử tước của cháu cũng không tốt lắm đúng không bác?

Cháu cảm ơn bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi: Bác Haithienha

Cháu cảm ơn bác đã bớt chút thời gian xem cho cháu. Vậy là cháu sinh giờ Mùi rồi, vì đúng là cháu có gương mặt tròn hơi vuông, cằm vuông và chẻ và cháu cũng là người ít bệnh vặt. Nhưng bác ơi, cho cháu hỏi thêm, có cách gì hóa giải cung phu xấu của cháu không hả bác? Hay chỉ có cách tìm người đã qua một lần đò để lấy ạ. Và hình như, theo lá số này thì cung tử tước của cháu cũng không tốt lắm đúng không bác?

Cháu cảm ơn bác nhiều.

Tử vi không có cách hóa giải, vì số mệnh của mình đã được qui định theo ngày giờ tháng năm,/ không cần tìm nếu có duyên nợ thì đến thời khắc nào đó sẽ gặp người đó; đúng đường đường con cái cũng không tốt, nhưng mà thôi không nên nói nhiều thiên cơ bất khả lậu, nói nhiều làm cho cháu thêm chán đời .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay