Huyen09

Cháu Kính Nhờ Bác Haithienha Xác Định Giúp Cháu Giờ Sinh, Cháu Vô Cùng Cảm Ơn Bác!

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi bác Haithienha,

Cháu sinh ngày 13/7/1990 (dl), mẹ cháu chỉ nhớ tầm 19h tối, không rõ là trước hay sau 19h. Cháu sinh ở miền Trung.

Ngoại hình và các biến cố của cháu như sau:

Thân hình tròn trịa, người thấp, da sáng sủa, khuôn mặt được nhiều người nhận xét là xinh xắn, phúc hậu, lông mày đậm.

Tính tình hiền lành, ít nói, hơi cẩu thả.

Cháu là chị gái đầu trong nhà, dưới cháu có 1 em gái ruột đang đi học, 1 em trai ruột đã mất lúc nhỏ, 1 em gái cùng cha khác mẹ.

Cháu quen bạn trai khá sớm, đến nay thì cũng yêu được vài người.

Cháu từng ra nước ngoài chơi vài lần, và cũng từng yêu người nước ngoài.

Năm 10 tuổi: bố mẹ cháu ly hôn, tòa chia cháu ở với cha.

Năm 18 tuổi: cháu đậu đại học, sau đó cháu vào miền Nam học đại học.

Năm 21 tuổi: cháu phát hiện bị bệnh lao.

Cháu học đại học không tốt lắm, phải thi lại vài môn, tốt nghiệp đại học trễ nửa năm

Năm nay cháu được 1 người lớn tuổi có địa vị giúp đỡ xin việc làm trong 1 công ty Nhà nước, tuần sau cháu sẽ đi làm.

Đây là lá số giờ Dậu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số giờ Tuất:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu rất mong bác xác định giúp cháu giờ sinh, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!

Edited by Huyen09

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Haithienha,

Cháu sinh ngày 13/7/1990 (dl), mẹ cháu chỉ nhớ tầm 19h tối, không rõ là trước hay sau 19h. Cháu sinh ở miền Trung.

Ngoại hình và các biến cố của cháu như sau:

Thân hình tròn trịa, người thấp, da sáng sủa, khuôn mặt được nhiều người nhận xét là xinh xắn, phúc hậu, lông mày đậm.

Tính tình hiền lành, ít nói, hơi cẩu thả.

Cháu là chị gái đầu trong nhà, dưới cháu có 1 em gái ruột đang đi học, 1 em trai ruột đã mất lúc nhỏ, 1 em gái cùng cha khác mẹ.

Cháu quen bạn trai khá sớm, đến nay thì cũng yêu được vài người.

Cháu từng ra nước ngoài chơi vài lần, và cũng từng yêu người nước ngoài.

Năm 10 tuổi: bố mẹ cháu ly hôn, tòa chia cháu ở với cha.

Năm 18 tuổi: cháu đậu đại học, sau đó cháu vào miền Nam học đại học.

Năm 21 tuổi: cháu phát hiện bị bệnh lao.

Cháu học đại học không tốt lắm, phải thi lại vài môn, tốt nghiệp đại học trễ nửa năm

Năm nay cháu được 1 người lớn tuổi có địa vị giúp đỡ xin việc làm trong 1 công ty Nhà nước, tuần sau cháu sẽ đi làm.

Đây là lá số giờ Dậu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số giờ Tuất:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu rất mong bác xác định giúp cháu giờ sinh, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!

Cháu sanh giờ Dậu, vào giờ nầy theo lá số cung huynh đệ có anh chị em dị bào cùng cha khác mẹ, cung phụ mẫu cho thấy đương số là người khắc 1 trong 2 thân phải sớm cách biệt cha hay mẹ, hình dạng bên ngoài da trắng hồng hào mặt hơi tròn, chân mày đậm to , ngang hay xếch, tánh tình đôn hậu nhưng ương bướng hay lấn áp người khác vụng tay ,cẩu thả , dễ nhìn đi ra ngoài thường có người thương thầm, số nầy tuổi thọ không cao và đường tình duyên 3 chìm 7 nổi ,phải 2 đời chồng hay lần lập gia đình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sanh giờ Dậu, vào giờ nầy theo lá số cung huynh đệ có anh chị em dị bào cùng cha khác mẹ, cung phụ mẫu cho thấy đương số là người khắc 1 trong 2 thân phải sớm cách biệt cha hay mẹ, hình dạng bên ngoài da trắng hồng hào mặt hơi tròn, chân mày đậm to , ngang hay xếch, tánh tình đôn hậu nhưng ương bướng hay lấn áp người khác vụng tay ,cẩu thả , dễ nhìn đi ra ngoài thường có người thương thầm, số nầy tuổi thọ không cao và đường tình duyên 3 chìm 7 nổi ,phải 2 đời chồng hay lần lập gia đình.

Dạ cháu vô cùng cảm ơn bác Haithienha đã giúp cháu! Bác ơi còn vài ngày nữa là cháu đi làm chính thức rồi ạ ( cháu làm Nhà nước ạ), bác có thể cho cháu vài lời khuyên về công việc được không ạ? Liệu cháu cần cẩn thận những vấn đề gì ạ? Cháu cảm ơn bác rất rất nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu lúc nhỏ sống với cha và mẹ kế, vì có những bất đồng, nhiều chuyện xào xáo nên có những lúc cháu định tự vẫn rồi bác ạ, thật sự những kí ức về gia đình của cháu không mấy tốt đẹp, giờ biết sau này cháu có khả năng lập gia đình 2 lần, vậy là có 2 dòng con, cháu sợ con cái cháu sau này lại có những kí ức gia đình buồn như cháu. Bác có thể xem giúp cháu liệu con cái sau này ra sao không ạ.?Lúc nào bác rảnh thì xem cũng được ạ. Cháu cảm ơn bác rất rất nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay