Summoner_Phoenix

Nhờ Các Cao Nhân Xác Định Hộ Cháu Giờ Sinh Chính Xác (Tị Hay Ngọ) Ạ

16 bài viết trong chủ đề này

Chuyện của cháu là thế này ạ. Từ trước đến giờ cả bố mẹ cháu đều nói đẻ cháu vào khoảng 11h trưa nên bấy lâu cháu vẫn lấy giớ sinh là giờ ngọ. Hôm nọ cháu kiếm sổ hộ khẩu để đi photo thì xem đc tờ lịch ngày sinh của cháu. Trong đấy bố cháu co ghi là sinh giờ Quý Tị. Cháu mới ngã ngửa. Xuống hỏi bố cháu thì giờ bồ cháu cũng lớn tuổi nên không nhớ chính xác.

Nên cháu lập topic này nhờ các bác xác định giờ sinh chính xác hộ cháu. Cháu xin đa tạ trước! :D

Cháu xin mô tả bản thân 1 chút:

- Cháu cao 1m60, da trắng, người dong dỏng, xinh xắn.

- Cháu là con thứ 2 trước cháu có 1 anh trai

- Bố cháu trước có 1 đời vợ sinh đc 3 anh chị: Một gái, 2 trai

- Mẹ cháu kết hôn muộn

- Gia đình bên nội lục đục, bất hòa nhưng gia đình bên ngoại lại rất tốt.

- Cháu thi cử lúc được lúc không, học hành cũng không đc may mắn lắm nhưng cháu vẫn cố đỗ ĐH và năm nay ra trường.

- Tính cháu thì khá mạnh mẽ nhưng biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác*

- Năm 2009 cháu có mổ mắt (mổ cận)

*Đây là lá số giờ Tỵ:

Tỵ

*Đây là lá số giờ Ngọ:

Ngọ

Cháu xin được cám ơn trước ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện của cháu là thế này ạ. Từ trước đến giờ cả bố mẹ cháu đều nói đẻ cháu vào khoảng 11h trưa nên bấy lâu cháu vẫn lấy giớ sinh là giờ ngọ. Hôm nọ cháu kiếm sổ hộ khẩu để đi photo thì xem đc tờ lịch ngày sinh của cháu. Trong đấy bố cháu co ghi là sinh giờ Quý Tị. Cháu mới ngã ngửa. Xuống hỏi bố cháu thì giờ bồ cháu cũng lớn tuổi nên không nhớ chính xác.

Nên cháu lập topic này nhờ các bác xác định giờ sinh chính xác hộ cháu. Cháu xin đa tạ trước! :D

Cháu xin mô tả bản thân 1 chút:

- Cháu cao 1m60, da trắng, người dong dỏng, xinh xắn.

- Cháu là con thứ 2 trước cháu có 1 anh trai

- Bố cháu trước có 1 đời vợ sinh đc 3 anh chị: Một gái, 2 trai

- Mẹ cháu kết hôn muộn

- Gia đình bên nội lục đục, bất hòa nhưng gia đình bên ngoại lại rất tốt.

- Cháu thi cử lúc được lúc không, học hành cũng không đc may mắn lắm nhưng cháu vẫn cố đỗ ĐH và năm nay ra trường.

- Tính cháu thì khá mạnh mẽ nhưng biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác*

- Năm 2009 cháu có mổ mắt (mổ cận)

*Đây là lá số giờ Tỵ:

Tỵ

*Đây là lá số giờ Ngọ:

Ngọ

Cháu xin được cám ơn trước ạ!

Cháu đã vi phạm copy right khi lấy lá số của diễn đàn khách vào diễn đàn nầy, coi chừng an ninh diễn đàn nầy thấy được sẽ đóng topic nầy lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cho cháu xin lỗi! Cháu không biết phải lấy lá số từ diễn đàn. Cháu xin up lại.

Lá số giờ Tị

Lá số giờ Ngọ

Cháu sinh ngày 19/07/1990

Xin mọi người giúp đỡ cháu ạ!

Vài lời để xác định giờ sinh, có phải trong anh chị em có người nào mất trước hay mẹ hư thai , sinh ra rồi bỏ v.v. cháu hay bị hay đã từng có bệnh về viêm phổi hay lao...trong họ 2 bên nội ngoại có nhiều người đỗ đạt là y sĩ hay dược sĩ hay giáo sĩ [ sư phạm] ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vài lời để xác định giờ sinh, có phải trong anh chị em có người nào mất trước hay mẹ hư thai , sinh ra rồi bỏ v.v. cháu hay bị hay đã từng có bệnh về viêm phổi hay lao...trong họ 2 bên nội ngoại có nhiều người đỗ đạt là y sĩ hay dược sĩ hay giáo sĩ [ sư phạm] ?

Dạ đúng ạ trước anh cháu mẹ cháu bị sảy thai 1 lần. Đến lượt cháu thì do lúc ấy hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ cháu định không giữ cháu nhưng do mẹ cháu tính nhầm ngày nên khi đến bệnh viên quá tháng để nạo bệnh viên họ không cho bỏ nên giờ cháu mới đc sinh ra.

Cháu cũng chưa từng bị bệnh gì về phổi hay ho lao. Cháu chỉ bị về gan và mắt thôi ạ.

Bên nội do ít qua lại nên cháu không biết rõ hết họ hàng (bà nội cháu có đến 12 người con) nhưng những người cháu biết thì không có ai làm về y, dược hay bác sĩ. Còn bên ngoại thì cũng hoàn toàn không. Chỉ có đứa em dâu là làm kế toán trong 1 bệnh viên thôi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ đúng ạ trước anh cháu mẹ cháu bị sảy thai 1 lần. Đến lượt cháu thì do lúc ấy hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ cháu định không giữ cháu nhưng do mẹ cháu tính nhầm ngày nên khi đến bệnh viên quá tháng để nạo bệnh viên họ không cho bỏ nên giờ cháu mới đc sinh ra.

Cháu cũng chưa từng bị bệnh gì về phổi hay ho lao. Cháu chỉ bị về gan và mắt thôi ạ.

Bên nội do ít qua lại nên cháu không biết rõ hết họ hàng (bà nội cháu có đến 12 người con) nhưng những người cháu biết thì không có ai làm về y, dược hay bác sĩ. Còn bên ngoại thì cũng hoàn toàn không. Chỉ có đứa em dâu là làm kế toán trong 1 bệnh viên thôi ạ.

Nhà cháu thường có nhiều khách vãng lai hay bị trộm cướp ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ nhà cháu chưa bị cướp hay trộm cắp bao giờ vì bố mẹ cháu rất cẩn thận đề phòng. Chỉ thỉnh thoảng có mấy ông nghiện lượn lờ trong ngõ thôi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

À có lần mấy ông nghiện bê mất của mẹ cháu rổ trứng (mẹ cháu mở cửa hành bán tạp hóa) đc 1 thời gian sau thì ông nghiện ấy hình như bị sốc thuốc hay sao cháu cũng không rõ lắm rồi mất. Nên thỉnh thoảng anh em cháu vẫn trêu mẹ là chắc chẳng ai dám lấy gì cùa mẹ nữa đâu :)).

Hồi bé thì ông anh của bố cháu với vợ trước hay đến chơi thì có lần bạn ông ấy lấy trộm tiền của nhà cháu. Một lần nữa thì ông anh đấy lấy tiền của cháu. Bác nói nên giờ cháu mới nghĩ ra vội kể để bác kiểm chứng.

Edited by Summoner_Phoenix

Share this post


Link to post
Share on other sites

À có lần mấy ông nghiện bê mất của mẹ cháu rổ trứng (mẹ cháu mở cửa hành bán tạp hóa) đc 1 thời gian sau thì ông nghiện ấy hình như bị sốc thuốc hay sao cháu cũng không rõ lắm rồi mất. Nên thỉnh thoảng anh em cháu vẫn trêu mẹ là chắc chẳng ai dám lấy gì cùa mẹ nữa đâu :)).

Hồi bé thì ông anh của bố cháu với vợ trước hay đến chơi thì có lần bạn ông ấy lấy trộm tiền của nhà cháu. Một lần nữa thì ông anh đấy lấy tiền của cháu. Bác nói nên giờ cháu mới nghĩ ra vội kể để bác kiểm chứng.

bên tay chân trái của cháu có bị tì tật gì / cha mẹ là con trưởng ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

bên tay chân trái của cháu có bị tì tật gì / cha mẹ là con trưởng ?

Dạ tật thì cháu không còn sẹo thì chân trái cháu có mấy cái do hồi bé nghịch ngợm leo trèo bị ngã thôi ạ. Còn tay trái cháu có 1 vết sẹo do hồi năm 2011 đi phượt bị ngã xe máy.

Mẹ cháu là con trưởng tuy trước mẹ cháu ông bà ngoại có nhận nuôi 1 bác nhưng nếu tính về huyết thống thì mẹ cháu vẫn là con trưởng tong gia đình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin bác haithienha, các bác, các anh chị giúp em với ạ!

Theo bác, cháu sinh ra giờ Tỵ, vì giờ nầy ứng với những điều về cha mẹ và anh em , và hình dạng .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CCháu cảm ơn nhiều ạ! Bác có lời khuyên nào cho cháu về đường gia đạo, sự nghiệp, cuộc sống sau này không ạ?

Tháng 6 vừa rồi cháu vừa tốt nghiệp giờ đang làm nhân viên kinh doanh cho 1 cty tư nhân. Nhưng 1 nxb cũng kêu cháu qua làm cho họ. Cháu học ngành bên xuất bản phẩm. Bác có thể cho cháu lời khuyên là cháu phù hợp với làm việc ở nhà nước hay tư nhân hơn không ạ?

Một lần nữa cháu xin đc cảm ơn bác ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

CCháu cảm ơn nhiều ạ! Bác có lời khuyên nào cho cháu về đường gia đạo, sự nghiệp, cuộc sống sau này không ạ?

Tháng 6 vừa rồi cháu vừa tốt nghiệp giờ đang làm nhân viên kinh doanh cho 1 cty tư nhân. Nhưng 1 nxb cũng kêu cháu qua làm cho họ. Cháu học ngành bên xuất bản phẩm. Bác có thể cho cháu lời khuyên là cháu phù hợp với làm việc ở nhà nước hay tư nhân hơn không ạ?

Một lần nữa cháu xin đc cảm ơn bác ạ!

Cháu không thích hợp với công chức công nhân viên nhà nước những nghề phù hợp với cháu là mỹ thuật hay kỹ thuật, tình duyên nên muộn càng tốt nếu sớm lập gia đình thì thì chịu đỗ vỡ lần đầu, con cái cũng muộn mới có, chồng dạng người trung bình tới thấp mặt hơi dài, tính tình đơn thuần mộc mạc không phải là người làm việc trong chính quyền có thể làm chuyên về các nghề thủ công khéo tay / không giàu tiền bạc khó kiếm hay xoay xở vay mượn nhưng được nhiều giúp , hưởng được của thừa tự hy tiền bạc để lại từ người đàn bà nhưng về sau cũng tiêu tán hết, nhà cửa hay điền sản thường hay tranh chấp và bị thưa kiện với người khác hay trong thân nhân.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhà cửa hay điền sản thường hay tranh chấp và bị thưa kiện với người khác hay trong thân nhân.

Cháu chỉ có anh trai, mấy anh chị con vợ trước của bố thì ở rất xa với lại cũng đều đã có gia đình hết chắc cháu và anh cháu sau này sẽ tranh chấp. Như vậy lại rơi vào vết xe đổ của gia đình bên nội. Anh em vì điền sản mà tranh chấp, kiện tụng nhau rất căng thẳng thậm chí cãi nhau, đánh nhau giờ không còn nhìn mặt nhau nữa. Không biết trước kia bên nội làm quan có làm gì để con cái sau này phải chịu thay thế này không :(. Nghĩ mà cháu thật sự rất buồn.

Mắt trái cháu kém, gia đình cháu cũng không khá giả thậm chí trước kia rất khó khăn. Bố mẹ cũng hay xích mích, cãi cọ. Cháu cũng không khéo tay hầu như tất cả những bài thủ công hồi bé cháu đều nhờ anh cháu làm. Cháu làm mọi việc hay suy tính kỹ càng, xem xét mọi thứ còn khi làm việc thì lại không yêu câu cao, không tỉ mẩn, không cần hoàn hảo. Nên cháu cứ nghĩ trong 2 lá số cháu sẽ thiên về lá giờ ngọ. Ai ngờ :D.

Hồi năm 2009 cháu có đem lá số tử vi đi đến 1 nhà thầy xem (hồi đấy cháu vẫn nghĩ cháu sinh giờ ngọ nên đem in lá giờ ngọ cầm đến xem). Ông ấy xem lá số cho cháu thì đúng hết. Từ việc cháu có anh em dị bào (các anh em con vợ trước của bố cháu) đến ngôi mộ của bà nội cháu đc chôn ở lưng chừng núi (cái này cháu về hỏi bố bố có xác nhận là đúng), ngày bà nội mất anh em bên nội đánh nhau to (bố cháu nghi là bác cả giấu ngày mất chính xác của bà nên cãi cọ ùm sùm 1 khoảng thời gian lâu), số cháu đào hoa cứ ra ngoài là đàn ông theo (cái này đúng ạ) rồi việc cháu sẽ đậu đại học 1 cách thuận lợi hơn nhiều so với lần đầu (lần 2 cháu thi dư tận 2 điểm mà lại thuận lợi rất nhiều so với lần đàu). Kể ra chẳng biết ông ấy phán thế nào mà đúng thế nữa lá số cháu bị nhầm mà :o.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

À cách đây mấy tuần hôm cháu có hỏi mẹ cháu, mẹ cháu có kể là lúc sinh đau quá không chú ý mấy giờ chỉ nhớ là lúc cháu ra thì bà y tá có thông báo với mẹ cháu: "Con gái nhé đúng 11 giờ".

Edited by Summoner_Phoenix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay