daotung

Luyện Con M…a…ma Nghe Nói 1.

1 bài viết trong chủ đề này

Luyện con m…a…ma nghe nói 1.

Posted Image

Đến tiệm sách mua về 1 viên mực xạ tàu

Loại mài ra dể viết chử Hán của mấy ông thầy đồ, mà văn miếu các bạn hay đến xin chữ.

Đem về lấy tay hay dùng dao cắt ra thành đôi.

Một nửa không dùng , một nửa cần dùng.

Lúc gặp người con gái chưa chồng mà chết đi một cách bất ngờ, thì lấy viên mực xạ này bỏ vào trong miện cô gái đó.

Chờ lúc không thấy ai bên cạnh thì nhanh tay gắp láy ra và cất giử kín , không để cho ai thấy.

Xong rồi người con gái này mới đưa vào quan tài

Thời gian bỏ vào miện trong khoảng hơn 10 phút

Sau này dùng viên mực xạ mà viết tên người con gái đó vào trên tờ giáy trắng, thì lắng tai nghe sẻ nghe được tiến nói của cô gái đó.

Chỉ vẻ những chuyện mà ít người biết , chỉ riêng mình biết mà thôi.

Hay là biết ở đâu có con gái chết thì viết tên người đó và trang giấy trắng cũng nghe được tiếng nói như nghe cuộc gọi điện thoại. Người bên cạnh vẫn không nghe được .

Giả dụ như :

Biết dược ngày mai đi gặp ai đó thì người đó gặp được không

biết được cái ý nghĩ của người đứng trước mặt

Câu chú:……………

Cách thức luyện: tối nào cũng cầm 7 cây nhang đứng giử trời mà đọc bài chú, luyện 100 ngày.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay