Posted 13 Tháng 8, 2013 Tôi nghe: "Người quân tử chơi với nhau đã lâu, khi xa nhau không nỡ nói nhau quá lời". Tôi đã im lặng khi anh ra sức chỉ trích tôi. Điều mà tôi bực mình nhất vì chính là anh viết bài chỉ trích tôi vào ngày 8. 10. 2010. Lúc ấy tôi đang hứa với công luận rằng sẽ bảo đảm Đại lễ 1000 năm Thăng long hanoi không có mưa làm hỏng Đại lễ. Bài viết của anh khá công phu. rất sâu sắc - đã làm tôi rất tức giận và có ý định bay ngay về Saigon, bỏ cuộc. Không nhờ người vợ quạt bánh tráng của tôi an ủi, "Anh bỏ cuộc chỉ mình em biết. Còn thiên hạ không biết, họ sẽ thấy mưa và chỉ trích anh". Tôi đã nán lòng ở lại và từ đó tôi không muốn quan hệ với anh nữa. Từ đấy, tôi không có một lời nào nhắc về anh . Trừ hôm nay. Anh viết trên trang blog của anh. Anh viết có đúng không? Hung Bui10:02 Ngày 11 tháng 8 năm 2013Chuyện này cũng không nên nói ra làm gì bởi dienbatn luôn treo trước mặt mình tấm thư pháp :" Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng- Được mất bại thành hóa hư không ". Nhưng bạn đã hỏi mình xin trả lời và bạn có thể xác minh trực tiếp từ TS . Hy vọng rằng anh ấy còn giữ được sự trung thực.Ngày xưa, khi TS còn rất khổ, vợ anh ấy phải bán bánh đa nướng ở vỉ hè Lê văn Sĩ để nuôi 3 con ăn học, TS phải vẽ tranh cho sách Thiếu nhi bán cầm cự qua ngày.Thiên sứ là học trò của ông già mình từ ngày ở Hà Nội nên mình hay đến chơi với anh ấy.Ngày đó , dienbatn cũng mới từ Tây Ninh về sau khi học Huyền môn của Thày Chàm và ông bà Bảy và đã tham dự những lần Khai mở huyệt đạo cùng với các Tông phái Đạo giáo tại miền Nam ( có viết lại trong bài : NHỮNG CUỘC HÀNH HÓA GIẢI KHAI HUYỆT ĐẠO THỜI NAY ). Hai anh em tuy trong nghèo khổ nhưng rất quý nhau.Thời gian này, Thiên sứ và dienbatn tham gia viết trên trang TUVILYSO.COM . Thiên sứ ngồi nhà coi bói, dienbatn đi Ta bà và làm Phong thủy cho khá nhiều người trong đất Nam bộ. Hai anh em thường trao đổi với nhau về học thuật và cho tới tận ngày đó, TS vẫn chưa có khái niệm gì về Phong thủy và Dịch học cả. Chỉ tới khi anh Châu , một người bạn chung của dienbatn và Thiên sứ dạy cho TS chút đỉnh về Dịch của Thiệu Vĩ Hoa lúc đó thực sự TS mới đi những bước đều vào Văn hóa phương Đông. Ngày đó , TS coi bói mội người chỉ có 5 đồng rồi lên 10 đồng, cuộc sống thiếu trước hụt sau rất vất vả , tuy nhiên khách coi bói của anh ấy cũng đông dần. Thấy vậy, dienbatn bảo TS nếu khách nào muốn làm Phong Thủy cứ đứng ra nhận là anh ấy biết làm, đằng sau dienbatn sẽ thực hiện cho anh ấy và giấu tên mình. Những trường hợp nào khó, dienbatn sẽ đi cùng làm giúp nhưng trước mặt mọi người vẫn nói là TS làm.Điều này dienbatn nói ra có Trời đất chứng giám.Rồi thời gian trôi đi,mọi sự đều trải qua, con người già đi....Dienbatn vẫn luôn coi Thiên Sứ là một người anh, một người bạn và vẫn mong Thiên sứ thành công trên đường nghiên cứu.Những gì cần nói với TS dienbatn đã nói, còn trong tình nghĩa, anh em vẫn luôn là anh em - Dù cho chính kiến có khác nhau. Vài hàng trao đổi cùng bạn. " Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng- Được mất bại thành hóa hư không ".Thân ái. dienbatn. PS: Chính anh nên trung thực với mình. Tôi còn giữ ảnh đám tang của thày tôi hồi dạy tôi ở trung học phổ thông - tức cha anh - ngày ấy tôi làm chủ lễ tang của thày tôi và lúc đó - anh - con trai trưởng không có mặt ở đấy. Những người học trò cũ của thày từ hồi THPT ở Sài Gòn đều có mặt. Anh có cần biết cha anh - tức thày tôi nói gì về anh trước lúc lâm chung không?Gia đình về không nói lại gì với anh à? Tôi lưu ý anh là: Mọi việc đều có giới hạn của nó. Share this post Link to post Share on other sites