hugo.hugo

Kính Nhờ Các Cô, Các Chú, Các Bác Vào Cho Cháu Vài Lời Ạ.

2 bài viết trong chủ đề này

cháu chào các cô, các chú, các bác và mọi người, rất mong được sự quan tâm ạ.

cháu tên Võ Hoàng Minh Quân, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1993 dương lịch, vào giờ dần, cháu sống và lớn lên ở thôn quê miền tây, nhà nghèo.

link lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=VHMQ&date=1993,1,22,3,5&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

cháu có 2 người anh, cháu là con út, anh cả thì chết non.

lúc mới sinh cháu thì ngón chân cháu có tật nhưng sau này thì bình thường trở lại.

cháu hay đau bụng, ho và bị viêm xoang.

từ nhỏ rất khéo tay, học giỏi nhưng đi thi chưa từng đậu.

đến năm 14 tuổi cháu ham chơi nên bắt đầu sa sút, đến năm 11 thì nghĩ học và giờ đang học trung cấp.

ngoài chuyện học hành k tốt ra thì không có sự kiện gì lớn đối với cháu cả.

chỉ có năm rồi, lúc anh cháu lấy vợ, nội ngoại đánh nhau, anh cháu bỏ nhà đi ở rể đc coi là ảnh hưởng nhất.

cháu xin được hỏi về sự nghiệp của cháu ạ.

cháu hiện đang học bên sân khấu, có học thêm nhạc cụ và cháu có tham vọng rất lớn, nhưng nhiều người bảo cháu không non bon chen, nên kinh doanh thì tốt hơn. mong đc nghe thêm lời khuyên của các cô, các chú, các bác và mọi người.

cháu nghe nói tuổi nhâm thân, giờ dần thì tốt, sao cháu từ nhỏ tới lớn vừa thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, có phải ngày sinh của cháu rơi vào giờ dữ không ạ.

cháu xin chân thành cảm ơn.

hugo

Share this post


Link to post
Share on other sites

trôi nhanh quá, cháu xin được up lên ạ.cháu còn thiếu xót thông tin hay điều gì mong các bác nhắc nhở và bỏ qua cho ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay