gautrucxinh

Cách Cải Thiện Tình Trạng Gđ Khi Sinh Con Không Hợp Tuổi

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin quote lại và mong bác Thiên Luân và Harry dành chút thời gian luận dùm hiện trạng gia đình cháu ạ.

- Ba cháu sinh năm 1957 (Đinh Dậu) Thiên Hà Thủy

- Mẹ cháu sinh năm 1961 (Tân Sửu) Bích Thượng Thổ

- Chị cháu sinh năm 1981 (Tân Dậu) Thạch Lựu Mộc (đã lập gđ và ở riêng)

- Cháu sinh năm 1984 (Giáp Tý) Hải Trung Kim (đã lập gđ và đang ở chung)

- Em trai sinh năm 1986 (Bính Dần) Giáng Hạ Thủy

- Em trai út sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) Đại Lâm Mộc

Gia đình cháu kinh tế không khá giả gì, cũng không được hòa thuận lắm, công việc của bố cháu trước giờ không được thuận lợi và phải đổi việc liên tục. Hai đứa em trai thì công việc không đâu vào đâu, ba mẹ cháu rất buồn, vừa buồn vừa lo lắng tương lai nữa nên dù đã lớn tuổi nhưng bố mẹ cháu vẫn cố gắng đi làm. Cháu thấy số bố cháu khổ quá, nên mong bác Thiên Luân luận dùm là nhà cháu khắc nhau như thế nào? Nhờ bác tư vấn dùm có cách nào cải thiện được không ạ? Và cháu xin hỏi thêm 3 vấn đề mà cháu thắc mắc và chưa thấy ai hỏi là: 1. Nếu xin con nuôi hợp tuổi thì liệu có hóa giải được không? 2. Nếu con út đi qua đất nước khác sinh sống thì liệu có còn tương tác hay không? 3. Nếu con út lập gđ và sinh con hợp tuổi thì có cải thiện được tình hình hiện tại không? Dù chỉ cải thiện được 1% thì cháu vẫn muốn nhờ bác tư vấn chi tiết cách hóa giải ạ. Hiện giờ nhà cháu đang bế tắc lắm. Cháu luôn tự trách mình không chịu lấy chồng giàu có cho ba mẹ được nhờ vả T__T.

Chân thành cám ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/8/2013 at 06:29, 'gautrucxinh' said:

Cháu xin quote lại và mong bác Thiên Luân và Harry dành chút thời gian luận dùm hiện trạng gia đình cháu ạ.

- Ba cháu sinh năm 1957 (Đinh Dậu) Thiên Hà Thủy

- Mẹ cháu sinh năm 1961 (Tân Sửu) Bích Thượng Thổ

- Chị cháu sinh năm 1981 (Tân Dậu) Thạch Lựu Mộc (đã lập gđ và ở riêng)

- Cháu sinh năm 1984 (Giáp Tý) Hải Trung Kim (đã lập gđ và đang ở chung)

- Em trai sinh năm 1986 (Bính Dần) Giáng Hạ Thủy

- Em trai út sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) Đại Lâm Mộc

Gia đình cháu kinh tế không khá giả gì, cũng không được hòa thuận lắm, công việc của bố cháu trước giờ không được thuận lợi và phải đổi việc liên tục. Hai đứa em trai thì công việc không đâu vào đâu, ba mẹ cháu rất buồn, vừa buồn vừa lo lắng tương lai nữa nên dù đã lớn tuổi nhưng bố mẹ cháu vẫn cố gắng đi làm. Cháu thấy số bố cháu khổ quá, nên mong bác Thiên Luân luận dùm là nhà cháu khắc nhau như thế nào? Nhờ bác tư vấn dùm có cách nào cải thiện được không ạ? Và cháu xin hỏi thêm 3 vấn đề mà cháu thắc mắc và chưa thấy ai hỏi là: 1. Nếu xin con nuôi hợp tuổi thì liệu có hóa giải được không? 2. Nếu con út đi qua đất nước khác sinh sống thì liệu có còn tương tác hay không? 3. Nếu con út lập gđ và sinh con hợp tuổi thì có cải thiện được tình hình hiện tại không? Dù chỉ cải thiện được 1% thì cháu vẫn muốn nhờ bác tư vấn chi tiết cách hóa giải ạ. Hiện giờ nhà cháu đang bế tắc lắm. Cháu luôn tự trách mình không chịu lấy chồng giàu có cho ba mẹ được nhờ vả T__T.

Chân thành cám ơn các bác!

Tôi dị ứng khi đọc câu này "Cháu luôn tự trách mình không chịu lấy chồng giàu có cho ba mẹ được nhờ vả T__T." Câu cuối này cũng đủ thấy bạn bế tắc lắm lắm lắm .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/9/2013 at 15:24, 'Thiên Hỏa' said:

Tôi dị ứng khi đọc câu này "Cháu luôn tự trách mình không chịu lấy chồng giàu có cho ba mẹ được nhờ vả T__T." Câu cuối này cũng đủ thấy bạn bế tắc lắm lắm lắm .....

Hi hi... dạ, bác thông cảm, tình hình của nhà cháu đúng là bế tắc lắm ạ... Vì cháu đang ở chung với ba mẹ nên cảm nhận được sự vất vả của ba mẹ trong khi tuổi ngày càng cao, mà bản thân mình thì chẳng có gì để giúp cả nên cháu rất stress và bế tắc. Mong bác cho lời khuyên, mong rằng vẫn còn cách hóa giải nào đó. Chân thành cảm ơn bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy hiện tại ai ở chung với ba mẹ bạn? bạn và chị lập gia đình và vẫn ở chung với ba mẹ và có con chưa?

Xem sơ tuổi thì mạng con út khắc mẹ, Mộc khắc Thổ, con út không hợp tuổi, thiên can cha sinh con và mạng cha sinh con chỉ cưú vãn phần nào thôi. Con trai út khá bướng bỉnh. Dù cha có cơ hội làm ăn thì kết quả mag lại cũng không tốt, ít khi toại nguyện. Giai đoạn từ 2007 - 2009 nhà rất lao đao, năm nay cũng không ngoại lệ, là năm tuổi của con Trai út, ảnh hưởng đến cả cha và mẹ.

Các vấn đề bạn hỏi :

1. Con nuôi tương tác không mạnh bằng còn ruột, tương tác chậm, chỉ hóa giải đuược phần nhỏ nào thôi.

2. Con út đi xa càng xa thì tương tác sẽ giảm, và nếu đi xa thì trong tuổi cũng thể hiện phần nào điều này. Hai cậu em trai của nhà bạn đều có xu hướng ko thích ở nhà, trừ khi chưa đi làm ra tiền phải ăn cơm bố mẹ.

3. Con út lấy giá đình, sinh con hợp tuổi thì đầu tiên là giúp cho gia đình con út bạn trước, nếu ở chung với ông bà thì có thể giúp cải thiện cho ông bà.

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 7/11/2013 at 04:53, 'Thiên Luân' said:

Vậy hiện tại ai ở chung với ba mẹ bạn? bạn và chị lập gia đình và vẫn ở chung với ba mẹ và có con chưa?

Xem sơ tuổi thì mạng con út khắc mẹ, Mộc khắc Thổ, con út không hợp tuổi, thiên can cha sinh con và mạng cha sinh con chỉ cưú vãn phần nào thôi. Con trai út khá bướng bỉnh. Dù cha có cơ hội làm ăn thì kết quả mag lại cũng không tốt, ít khi toại nguyện. Giai đoạn từ 2007 - 2009 nhà rất lao đao, năm nay cũng không ngoại lệ, là năm tuổi của con Trai út, ảnh hưởng đến cả cha và mẹ.

Các vấn đề bạn hỏi :

1. Con nuôi tương tác không mạnh bằng còn ruột, tương tác chậm, chỉ hóa giải đuược phần nhỏ nào thôi.

2. Con út đi xa càng xa thì tương tác sẽ giảm, và nếu đi xa thì trong tuổi cũng thể hiện phần nào điều này. Hai cậu em trai của nhà bạn đều có xu hướng ko thích ở nhà, trừ khi chưa đi làm ra tiền phải ăn cơm bố mẹ.

3. Con út lấy giá đình, sinh con hợp tuổi thì đầu tiên là giúp cho gia đình con út bạn trước, nếu ở chung với ông bà thì có thể giúp cải thiện cho ông bà.

Thân mến.

Mừng quá, lại có duyên được bác Thiên Luân tư vấn ^^.

Dạ, hiện tại là cháu đang ở chung với ba mẹ.

Chị gái cháu thì cũng đã lập gđ nhưng ở riêng, 2 vợ chồng chị cháu đều sn 1981, con đầu của chị sn 2009, con út sắp sinh vào 9/2013. Cháu có xem các trường hợp tương tự của chị cháu thì có vẻ sinh 2 con này đều hợp tuổi, thấy tình hình kinh tế cũng khá, nhưng tiếc là chị cháu lại không ở chung với ba mẹ và cũng buồn là chị cháu cũng không quan tâm đến cha mẹ ruột lắm.

Còn cháu thì điều kiện hiện tại chưa ra riêng được nên đang ở chung với bố mẹ, chồng thì đi làm xa, do sinh con đầu không hợp tuổi nên kinh tế không được khả quan lắm (chồng cháu 1982, cháu 1984, con trai đầu 2010), cháu cũng đã được bác tư vấn về việc sinh con út, nên cháu cũng quyết định sinh vào năm gần nhất là 2015 để cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, cháu nghĩ sớm muộn gì cháu cũng sẽ phải ra riêng. Còn lại chỉ trông chờ vào 2 đứa em trai cháu. Mà 2 đứa em cháu đúng như bác nói là có xu hướng không thích ở nhà, công việc thì cháu nghĩ chỉ đủ lo cho bản thân thôi chứ chưa thể lo được cho ba mẹ. Đứa út thì tương đối vâng lời ba mẹ, còn đứa kế út thì hầu như không nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ nói gì không thích là bỏ nhà đi, hiện tại thì vẫn đang ở chung. Ba mẹ cháu buồn lắm, nói sinh ra 4 đứa con thì chỉ được 2 đứa, còn 2 đứa (là chị cháu và đứa kế út) thì giống như không phải là con của mình.

Cũng do cuộc sống hiện tại nhiều buồn hơn vui nên ba mẹ cũng rất hay cãi nhau. Cháu thì đang tính giúp đứa út đi du học vừa học vừa làm (khả năng cháu chỉ có thể giúp đi được ở các nước Đông Nam Á thôi ạ), nếu được thì có thể đầu năm 2014 đi. Ba mẹ cháu thì lại mong đứa út sớm lập gđ nên cháu mới hỏi bác cả 2 trường hợp con út đi xa và lập gđ. Nay được bác tư vấn thì cháu cũng đã thấy được gỡ rối phần nào.

Còn việc cháu có nói "không chịu lấy chồng giàu cho ba mẹ nhờ vả" là vì bạn của ba cháu ở Mỹ muốn làm sui với ba cháu, lúc đó cháu đang quen chồng cháu bây giờ, cũng biết gđ mình khó khăn, cháu cũng muốn hi sinh lắm nhưng thấy nếu bỏ ng ta như vậy thì chắc mang tội nhiều lắm nên cháu từ chối, việc đó làm ba mẹ cháu buồn lắm. Giờ lấy chồng lại không khá giả gì, chẳng giúp được gì càng làm cháu thấy mình áy náy với ba mẹ rất nhiều... haizzz giờ thì cũng không thay đổi được gì, chỉ chờ sinh con út khá khẩm 1 chút thì giúp ba mẹ vậy.

Cháu không tin bói toán lắm nhưng cũng có thể nói đây là "duyên" khi đi lạc vào diễn đàn này, khi đọc chuyên mục "sinh con năm nào thì tốt" cháu cũng thử xem các trường hợp có tuổi tương ứng thì thấy rất đúng, diễn đàn này đã chinh phục cháu 1 cách ngoạn mục hihi. Cháu cảm thấy mình may mắn khi biết đến diễn đàn chưa muộn và còn có cơ hội sinh con út để cải thiện, tiếc là đời của ba mẹ không biết được những điều này, nếu biết được diễn đàn này sớm như cháu thì chắc giờ đã khác hihi.... Nhờ bác mà cháu đã hiểu được ít nhiều về sự tương tác của gđ cháu rồi, vấn đề còn lại là thời gian. Và nhất định khi cháu có em dâu thì sẽ cho em dâu cháu tìm hiểu về diễn đàn này. Chúc diễn đàn này phát triển mãi mãi cho đến đời con của cháu được biết nữa hihi.... Chúc bác Thiên Luân và mọi người trong diễn đàn luôn vui khỏe.

Edited by gautrucxinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Thiên Luân!

Tôi sinh 01.03.80, vợ tôi sinh 23.8.80. Con trai đầu lòng sinh 18.01.2010( am lic cua chau là 15.12.2009 canh Dần).

Cuộc sống vc chúng tôi rất nhiều mâu thuẫn, kinh tế khó khăn.

Có phải vc, con cái chúng tôi khắc nhau hay ko? Rất mong bác Thiên Luân dành chút thời gian tư vấn cách hoá giải giúp chúng tôi.

Chân thành cám ơn bác rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay