Bách hợp

Một Cuộc Đời Như Tiểu Thuyết. Nhờ Các Vị Cao Nhân Xem Dùm Lá Số

3 bài viết trong chủ đề này

Kính Chào các vị cao nhân trong diễn đàn!

Cháu đã theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay mới mạo muội góp mặt xin ý kiến của các bác, các anh chị trong diễn đàn. Trước giờ cháu không tin vào số phận. Mà tử vi thì đúng là an bài như số phận. Nhưng sau một thời gian theo dõi diễn đàn cháu đã thấy thấm

Chẳng là cháu đã lập gia đình được hơn 3 năm và có 1 con trai. Cuộc đời cháu khi nhỏ và thủa thiếu thời éo le và tưởng như chỉ có trên phim. Về vật chất cháu không túng thiếu. Nhưng về tình cảm, các mối quan hệ gia đình thì vô cùng rắc rồi. Tưởng rằng khi lấy vợ xong thì thay thời, đổi vận sẽ đỡ vất vả hơn nhưng sự việc lại hoàn toàn ngược lại.

Công việc của cháu xuống dốc không phanh kể từ ngày sinh thằng cu năm rồng. Hôm vừa rồi cháu còn bị hiện tượng nhập hồn ( nhưng không nói được gì và không biết ai nhập). Trước đó cháu không mê tín lắm và cũng chưa từng bị nhập lần nào.

Đây là lá số của cháu. Mong các cao nhân đăng đàn lý giải giúp vì đã đi xem bói vài nơi và xem tử vy 1 lần, ai cũng nói số con sau này ăn nên làm gia, gia đạo yên ổn nhưng đến giờ vẫn gian nan quá!

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Chào các vị cao nhân trong diễn đàn!

Cháu đã theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay mới mạo muội góp mặt xin ý kiến của các bác, các anh chị trong diễn đàn. Trước giờ cháu không tin vào số phận. Mà tử vi thì đúng là an bài như số phận. Nhưng sau một thời gian theo dõi diễn đàn cháu đã thấy thấm

Chẳng là cháu đã lập gia đình được hơn 3 năm và có 1 con trai. Cuộc đời cháu khi nhỏ và thủa thiếu thời éo le và tưởng như chỉ có trên phim. Về vật chất cháu không túng thiếu. Nhưng về tình cảm, các mối quan hệ gia đình thì vô cùng rắc rồi. Tưởng rằng khi lấy vợ xong thì thay thời, đổi vận sẽ đỡ vất vả hơn nhưng sự việc lại hoàn toàn ngược lại.

Công việc của cháu xuống dốc không phanh kể từ ngày sinh thằng cu năm rồng. Hôm vừa rồi cháu còn bị hiện tượng nhập hồn ( nhưng không nói được gì và không biết ai nhập). Trước đó cháu không mê tín lắm và cũng chưa từng bị nhập lần nào.

Đây là lá số của cháu. Mong các cao nhân đăng đàn lý giải giúp vì đã đi xem bói vài nơi và xem tử vy 1 lần, ai cũng nói số con sau này ăn nên làm gia, gia đạo yên ổn nhưng đến giờ vẫn gian nan quá!

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Nghĩ nó như tiểu thuyết thì nó sẽ là tiểu thuyết thôi.

Mệnh có Riêu - Y, lại nằm trong vòng Tang - Tuế - Điếu nên thường có khuynh hướng suy nghĩ buồn, bi kịch, lãng mạn, nội tâm. Rõ khổ.

Kình Dương - Mộc Dục, nếu dưới góc nhìn y học thì Thận có khuynh hướng phát triển thái quá, thành ra nhiều nỗi sợ hãi vô cớ. Vui buồn thất thường.

Lá số này người vợ có tính tình như đàn ông. Khó tính.

Có lẽ 2 vợ chồng dung hòa với nhau xem, tìm ra giải pháp từ trong chính gia đình mình thì làm gì mà không thuận.

Thân vô chính diệu là người hay dời đổi lung tung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ nó như tiểu thuyết thì nó sẽ là tiểu thuyết thôi.

Mệnh có Riêu - Y, lại nằm trong vòng Tang - Tuế - Điếu nên thường có khuynh hướng suy nghĩ buồn, bi kịch, lãng mạn, nội tâm. Rõ khổ.

Kình Dương - Mộc Dục, nếu dưới góc nhìn y học thì Thận có khuynh hướng phát triển thái quá, thành ra nhiều nỗi sợ hãi vô cớ. Vui buồn thất thường.

Lá số này người vợ có tính tình như đàn ông. Khó tính.

Có lẽ 2 vợ chồng dung hòa với nhau xem, tìm ra giải pháp từ trong chính gia đình mình thì làm gì mà không thuận.

Thân vô chính diệu là người hay dời đổi lung tung.

Cám ơn bác vì phần trả lời.

Cháu muốn hỏi bác phần trung vận và hậu vận lá số của cháu có tốt ko? Năm nay cháu đã 32 tuổi và bắt đầu bước vào trung vận.

Về phần vợ cháu, cô ấy có bè ngoài hết sức nữ tính nhưng tính cách lại khảng khái. Có lẽ bác nói đúng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay